tuonghong

Một Ls Số Khổ Vì Tiền, Tình Và Công Danh Sự Nghiệp;

27 bài viết trong chủ đề này

Ối! Mý anh oooooo ơi! Em hông phải tự tin nhắm đâu, tại số trời đã định biết sao by giờ; Có điều tình duyên trắc trở quá đê, em ghét con địa kiếp quá mấy anh ơi, làm sao cho nó bớt quậy mệnh cung để mà tìm được người tình đúng như mong muốn của mình đây! B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em không phải là lại gái chảnh chọe đâu ạh, nhưng anh cũng biết rồi, số phận an bài rồi mờ: "hương trời sắc nước mệnh ai tướng hồng" đó nhaaa! B)  

Chồng em phải là một chàng danh giá, đẹp trai, giàu có hơn người mới đúng. Nếu anh không đủ tiêu chuẩn đó... thì cho em xin ạh! :D

Quý cô loằng ngoằng quá , vào xin tư vấn đã nhầm giới tính rồi còn bảo thủ , đọc đến đây là bực nà , với cao thì xem mình có xứng không , giàu có hơn người ?????? nếu không giàu về tiền bạc vật chất mà giàu về thứ khác ....... thì có được không :P :D :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay