bluestar88

Kính Nhờ Các Bác Xem Giúp Hạn Trong Năm.

8 bài viết trong chủ đề này

Kính chào các bác trên diễn đàn. Kính nhờ các bác xem giúp cho lá số. Đương số sinh ngày 10 tháng 6 năm 1958 lúc 9h15-9h30 sáng tại Trung Quốc (nhớ đúng giờ sinh).

1 số thông tin về bản thân: nam, dáng người đậm (ko cao), da trắng, tóc bạc nhiều, mắt cận. Sống xa quê hương từ cách đây hơn 20 năm. Hiện nay đang làm giáo sư đại học.

Kính nhờ xem giúp cung tử tức, tài bạch và các vận hạn trong năm nay cũng như đại vận hạn lớn sắp tới.

Xin chân thành cám ơn.

Sau đây là đường link lá số:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hạn năm nay, tiền đến thì ai cũng thấy, tiền mất thì chỉ mình hay. Tai họa ngã xe, đâm ngựa khó mà tránh được. Nếu gãy xương, đứt gân, trật khớp, sẹo lớn thì cũng ko có gì làm lạ.

Quý anh đã có mấy tờ hôn thú rồi? (2 hay 3 hay đã 4 rồi) Võ đoán, tầm này cũng cỡ 3 bà rồi mà vẫn chưa yên. Năm nay lại dính hạn hồng nhan, chưa chắc đã gây chân phụ mà có khi bị thương nặng ở chân chính.

Con hiếm muộn, dẫu có thì cũng khắc khẩu với cha.

Dục hơi nhiều, có thể nói là quá sức, nếu trở trời mà khớp chân khớp tay ko nhức mỏi mới lạ.

Tầm anh phải sinh ra trong gia đình Phú Hộ để đốt tiền luộc Trứng cho Mỹ nhân mới đúng. Tiêu sài không tiết kiệm và kế oạch tương lai tới đây, sợ rằng sau này không đủ tiền mua "Y phục" lúc thăng Quan, tiến chức.

+ Ngũ Thập Chi THiên Mênh, quý anh chắc bắt đầu thấm thía đạo lý của Trời- Đất - Người.

+ Lục Thập Nhất Trí Khôn, quý anh không tu tỉnh, e rằng tới lúc này chưa kịp Khôn đã hết, chuyển khôn thành dại, cuộc sống khó nhọc, vất vả, có thể tầm này mới nhận ra mình là kẻ Lang bạt kỳ hồ để cưỡng lại số phận.

+ Thất Thập Cổ Lai Hi, ở cái tuổi xưa nay hiếm mới thấm thía rằng: Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, v.v... Mong rằng ở tuổi 60, quý anh hiểu ra được cái chân lý "Đi đâu rồi cũng quay về lạy Phật" để sớm tìm cho mình 1 chốn yên thân, yên tâm, yên thần, yên sắc, yên không.

Nếu được vậy, thiết nghĩ việc thọ tới Bát Thập không phải là chuyện khó nhọc. Sống lâu ko phải ăn hết phúc đức con cháu mà là đang tạo nghiệp phúc, quả thiện cho cháu chắt. Bọn con cái ko được hưởng nên a kay mà nói càn vậy thôi.

2011, tiền tài đến và có đọng, ko tất tay như năm nay. Mong rằng đừng đánh ai đó Sưng bụng mà danh ko chính, ngôn ko thuận.

Tổng luận cả đời, làm nhiều thiện đức sẽ tốt hơn là nghĩ tới chuyện chiếm đoạt bở có người đẻ ra trên ngai vàng, có người phải dành dật mới có, nhiều người cố mà ko được. Đừng nghĩ mình là siêu nhân để đạt tới cái gì đó, hãy bình thường như 1 bức tường, có duyên ắt được.

Sống thế cho thoải mái.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hạn năm nay, tiền đến thì ai cũng thấy, tiền mất thì chỉ mình hay. Tai họa ngã xe, đâm ngựa khó mà tránh được. Nếu gãy xương, đứt gân, trật khớp, sẹo lớn thì cũng ko có gì làm lạ.

Quý anh đã có mấy tờ hôn thú rồi? (2 hay 3 hay đã 4 rồi) Võ đoán, tầm này cũng cỡ 3 bà rồi mà vẫn chưa yên. Năm nay lại dính hạn hồng nhan, chưa chắc đã gây chân phụ mà có khi bị thương nặng ở chân chính.

Con hiếm muộn, dẫu có thì cũng khắc khẩu với cha.

Dục hơi nhiều, có thể nói là quá sức, nếu trở trời mà khớp chân khớp tay ko nhức mỏi mới lạ.

Tầm anh phải sinh ra trong gia đình Phú Hộ để đốt tiền luộc Trứng cho Mỹ nhân mới đúng. Tiêu sài không tiết kiệm và kế oạch tương lai tới đây, sợ rằng sau này không đủ tiền mua "Y phục" lúc thăng Quan, tiến chức.

+ Ngũ Thập Chi THiên Mênh, quý anh chắc bắt đầu thấm thía đạo lý của Trời- Đất - Người.

+ Lục Thập Nhất Trí Khôn, quý anh không tu tỉnh, e rằng tới lúc này chưa kịp Khôn đã hết, chuyển khôn thành dại, cuộc sống khó nhọc, vất vả, có thể tầm này mới nhận ra mình là kẻ Lang bạt kỳ hồ để cưỡng lại số phận.

+ Thất Thập Cổ Lai Hi, ở cái tuổi xưa nay hiếm mới thấm thía rằng: Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, v.v... Mong rằng ở tuổi 60, quý anh hiểu ra được cái chân lý "Đi đâu rồi cũng quay về lạy Phật" để sớm tìm cho mình 1 chốn yên thân, yên tâm, yên thần, yên sắc, yên không.

Nếu được vậy, thiết nghĩ việc thọ tới Bát Thập không phải là chuyện khó nhọc. Sống lâu ko phải ăn hết phúc đức con cháu mà là đang tạo nghiệp phúc, quả thiện cho cháu chắt. Bọn con cái ko được hưởng nên a kay mà nói càn vậy thôi.

2011, tiền tài đến và có đọng, ko tất tay như năm nay. Mong rằng đừng đánh ai đó Sưng bụng mà danh ko chính, ngôn ko thuận.

Tổng luận cả đời, làm nhiều thiện đức sẽ tốt hơn là nghĩ tới chuyện chiếm đoạt bở có người đẻ ra trên ngai vàng, có người phải dành dật mới có, nhiều người cố mà ko được. Đừng nghĩ mình là siêu nhân để đạt tới cái gì đó, hãy bình thường như 1 bức tường, có duyên ắt được.

Sống thế cho thoải mái.

Cám ơn anh Học Trò đã có lời,

Đương số ko hiếm muộn, có 2 con: 1 trai và 1 gái.

Xin xem giúp đương số có thể đầu tư vào bất động sản ko?

Chân thành cám ơn anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin phép được up chủ đề lên.

Tôi có 1 con trai với người vợ trước (ít khi nói chuyện, cháu học ở nước khác) và 1 con gái với người vợ hiện tại. Tôi đã từng li dị vợ, nhưng không phải là do bản thân muốn thế, mà do điều kiện hoàn cảnh mà người đó thay đổi, giai đoạn đó tôi đi làm nghiên cứu sinh, xa vợ và vợ đã thay đổi. Bản thân tôi rất buồn và đã thất vọng cả 1 quãng thời gian dài. Ly dị vợ năm 1992 và lấy người vợ hiện tại năm 1997. Trước đây hồi còn trẻ có nhiều người cũng xem tay và tử vi nói tôi sẽ có 3 đời vợ. Tâm tôi luôn quan niệm không muốn vậy. Tôi không tham gia các hoạt động xã hôi nhiều, và cũng giữ khoảng cách với sinh viên nữ.

Khi nghe anh Học Trò nói vậy, tôi lo lắng không biết hạn gặp người con gái kia mà anh đề cập là như thế nào? Liệu tôi có phải ly dị thêm 1 lần nữa không? Và nguyên do đến từ đâu (từ bản thân hay từ vợ), hiện tại thì tôi với vợ tuy không hợp tính lắm nhưng vẫn sống với nhau, chưa hề nghĩ sẽ có chuyện chia tay. Người vợ hiện tại của tôi cũng đã có 1 đời chồng trước đó.

Tôi xin phép được up lá số của vợ tôi, kính mong các bác xem giúp.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Xin lỗi nick này là do 1 học sinh của tôi lập giúp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin phép được up chủ đề lên.

Tôi có 1 con trai với người vợ trước (ít khi nói chuyện, cháu học ở nước khác) và 1 con gái với người vợ hiện tại. Tôi đã từng li dị vợ, nhưng không phải là do bản thân muốn thế, mà do điều kiện hoàn cảnh mà người đó thay đổi, giai đoạn đó tôi đi làm nghiên cứu sinh, xa vợ và vợ đã thay đổi. Bản thân tôi rất buồn và đã thất vọng cả 1 quãng thời gian dài. Ly dị vợ năm 1992 và lấy người vợ hiện tại năm 1997. Trước đây hồi còn trẻ có nhiều người cũng xem tay và tử vi nói tôi sẽ có 3 đời vợ. Tâm tôi luôn quan niệm không muốn vậy. Tôi không tham gia các hoạt động xã hôi nhiều, và cũng giữ khoảng cách với sinh viên nữ.

Khi nghe anh Học Trò nói vậy, tôi lo lắng không biết hạn gặp người con gái kia mà anh đề cập là như thế nào? Liệu tôi có phải ly dị thêm 1 lần nữa không? Và nguyên do đến từ đâu (từ bản thân hay từ vợ), hiện tại thì tôi với vợ tuy không hợp tính lắm nhưng vẫn sống với nhau, chưa hề nghĩ sẽ có chuyện chia tay. Người vợ hiện tại của tôi cũng đã có 1 đời chồng trước đó.

Tôi xin phép được up lá số của vợ tôi, kính mong các bác xem giúp.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Xin lỗi nick này là do 1 học sinh của tôi lập giúp.

Dạng người của bạn ra sao ? có phải như vầy ;thấp mập ,mặt dài nước da ngâm ,mắt lộ ,chân mày thưa ,tiếng nói to ,lúc nhỏ sanh ra trong năm đó có mang tang ai ? nếu không trong cha hay mẹ khuất núi sớm trước năm bạn 14t ,còn không trong khoảng nầy nếu cha mẹ còn sống đủ thì cha mẹ đã chia tay ?
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Dạng người của bạn ra sao ? có phải như vầy ;thấp mập ,mặt dài nước da ngâm ,mắt lộ ,chân mày thưa ,tiếng nói to ,lúc nhỏ sanh ra trong năm đó có mang tang ai ? nếu không trong cha hay mẹ khuất núi sớm trước năm bạn 14t ,còn không trong khoảng nầy nếu cha mẹ còn sống đủ thì cha mẹ đã chia tay ?

Thưa anh Haithienha,

Tôi có dáng người thấp mập, mặt tròn, nước da trắng, tóc bạc nhiều, từ trán lên đỉnh đầu bị hói, lông mày thì dày và đậm, tiếng nói to. Lúc tôi mới sinh gia đình không có tang và không có điều xảy ra năm 14 tuổi như anh đề cập. Bố mẹ tôi vẫn sống với nhau lâu dài.

Không biết anh có xem nhầm lá số của tôi với vợ tôi không ạ? Đường link lá số tôi mới up là của vợ tôi. Tôi xin được up lại để tiện anh theo dõi.

Lá số của tôi:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Lá số vợ tôi hiện tại:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Xin cám ơn anh.

Edited by bluestar88

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa anh Haithienha,

Tôi có dáng người thấp mập, mặt tròn, nước da trắng, tóc bạc nhiều, từ trán lên đỉnh đầu bị hói, lông mày thì dày và đậm, tiếng nói to. Lúc tôi mới sinh gia đình không có tang và không có điều xảy ra năm 14 tuổi như anh đề cập. Bố mẹ tôi vẫn sống với nhau lâu dài.

Không biết anh có xem nhầm lá số của tôi với vợ tôi không ạ? Đường link lá số tôi mới up là của vợ tôi. Tôi xin được up lại để tiện anh theo dõi.

Lá số của tôi:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Lá số vợ tôi hiện tại:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Xin cám ơn anh.

Tôi không nhầm đâu ,những điều tôi giải đó là dựa vào lá số trên của bạn ,vì tôi lá số của bạn ghi 9h 15 ,mà 9 giờ là giao giờ giữa Thìn vÀ tỴ ,với đồng hồ lên giây hạy chạy bằng quả lắc ngày xưa thì không có cái nào là đúng cả chỉ cần vài tháng mà không chỉnh lại thì cũng có cái đi sớm hay đi muộn 1/2 giờ ;lý do đó ,khi lá số trên của anh trong cung phu thê không thấy có hiện tượng dang dỡ 2 -3 lần vợ , nếu bạn là người thấp mà tròn người mặt tròn ,tay chân ngắn ,xương nhỏ cha mẹ còn đầy đủ ,thì chắc bạn có lá số của giờ khác ,nếu bạn là con trưởng hay đoạt trưởng ,trong khoảng thời gian ngoài 14 >24 tuổi có lần xa nhà khá lâu hay là cha hay mẹ bạn cũng có thời gian xa cách bạn không ở gần /anh chị em thì có khuyết 1-2 người có thể chết non hay chết còn trong bụng mẹ ; nếu lời nầy đúng bạn lấy lá số trước 9h ,5.10 phút ,tôi sẽ xem lại .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tôi không nhầm đâu ,những điều tôi giải đó là dựa vào lá số trên của bạn ,vì tôi lá số của bạn ghi 9h 15 ,mà 9 giờ là giao giờ giữa Thìn vÀ tỴ ,với đồng hồ lên giây hạy chạy bằng quả lắc ngày xưa thì không có cái nào là đúng cả chỉ cần vài tháng mà không chỉnh lại thì cũng có cái đi sớm hay đi muộn 1/2 giờ ;lý do đó ,khi lá số trên của anh trong cung phu thê không thấy có hiện tượng dang dỡ 2 -3 lần vợ , nếu bạn là người thấp mà tròn người mặt tròn ,tay chân ngắn ,xương nhỏ cha mẹ còn đầy đủ ,thì chắc bạn có lá số của giờ khác ,nếu bạn là con trưởng hay đoạt trưởng ,trong khoảng thời gian ngoài 14 >24 tuổi có lần xa nhà khá lâu hay là cha hay mẹ bạn cũng có thời gian xa cách bạn không ở gần /anh chị em thì có khuyết 1-2 người có thể chết non hay chết còn trong bụng mẹ ; nếu lời nầy đúng bạn lấy lá số trước 9h ,5.10 phút ,tôi sẽ xem lại .

Thưa anh, tôi là con cả trong gia đình, dưới có em gái, bố mẹ tôi đều còn đủ. Tôi xa nhà giai đoạn chỉ từ năm 20 tuổi trở đi (trước thì không) để học ĐH ở tp khác, rồi về sau từ khi đi làm nghiên cứu sinh đến giờ thì tôi hoàn toàn sống ở nước ngoài là chủ yếu.

Tôi thấy những điều anh Học trò xem (không rõ anh HT dựa vào giờ nào) cho tôi cũng có nói tôi sẽ bị 2-3 đời vợ đó ạ?

Về tính cách thì tôi nóng tính, tuy là người cũng vui tính.

Mong được các anh xem giúp.

Edited by bluestar88

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay