yeuphunu

Relax Tí Này

9 bài viết trong chủ đề này

Sau khi bỏ nhiều công sức ra để làm phóng sự về thời tiết Hà nội, nữ phóng viên nộp bài và nhận được sự nhận xét của biên tập viên báo Vu To Chu nhận xét:

- Phóng sự của chị viết nhạt quá! Không lôi cuốn người xem

Nữ phóng viên bị phật lòng, gay gắt hỏi:

- Ý ông muốn viết như thế nào ?

Biên tập viên đáp:

- Ngay phần vào bài, chị phải miêu tả trời mưa ào ạt, mây đen kéo đến ầm ầm , gió thổi từ cấp 1 rồi đến cấp 2, lại tiếp tục thổi đến cấp 3 và cuối cùng gió thổi đến cấp đại học . . . như vậy mới thu hút người xem :D :D :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tập 2: Xúc phạm nghề nghiệp

Một anh chàng ngồi một mình trong góc quán rượu, uống tì tì suốt ba giờ liền. Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên và gào to cho cả quán cùng nghe : "Tất cả bọn phóng viên đều là đồ chăn bò".

Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ rượu còn lại thì một anh chàng to cao vạm vỡ tiến đến gần rồi chẳng nói chẳng rằng đấm cho anh ta một trận túi bụi cho đến khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi.

Một người phục vụ liền hỏi anh chàng cao to :

- Tôi đoán ông là một phóng viên?

- Không - anh ta trả lời - Tôi là một người chăn bò.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

:D :D :D

  YeuPhuNu said:

Tập 2: Xúc phạm nghề nghiệp

Một anh chàng ngồi một mình trong góc quán rượu, uống tì tì suốt ba giờ liền. Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên và gào to cho cả quán cùng nghe : "Tất cả bọn phóng viên đều là đồ chăn bò".

Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ rượu còn lại thì một anh chàng to cao vạm vỡ tiến đến gần rồi chẳng nói chẳng rằng đấm cho anh ta một trận túi bụi cho đến khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi.

Một người phục vụ liền hỏi anh chàng cao to :

- Tôi đoán ông là một phóng viên?

- Không - anh ta trả lời - Tôi là một người chăn bò.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  YeuPhuNu said:

Tập 2: Xúc phạm nghề nghiệp

Một anh chàng ngồi một mình trong góc quán rượu, uống tì tì suốt ba giờ liền. Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên và gào to cho cả quán cùng nghe : "Tất cả bọn phóng viên đều là đồ chăn bò".

Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ rượu còn lại thì một anh chàng to cao vạm vỡ tiến đến gần rồi chẳng nói chẳng rằng đấm cho anh ta một trận túi bụi cho đến khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi.

Một người phục vụ liền hỏi anh chàng cao to :

- Tôi đoán ông là một phóng viên?

- Không - anh ta trả lời - Tôi là một người chăn bò.

Chăn gì cũng có lòng tự trọng chứ! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tập 3: Đánh vần đi

Một anh chàng độc thân yêu thích lý học đông phương có người yêu là nữ phóng viên, hai người quen và yêu cũng lâu lâu.

Một ngày nọ, anh chàng mời nữ phóng viên ra chỗ vắng vẻ để tâm sự.

Chàng nói về lịch sử 5000 năm văn hiến của bộ tộc Việt, nói về văn hóa cổ, . . . và còn nói tiếp nữa.

Cô nàng nữ phóng viên thấy chờ đợi lâu quá mà chàng vẫn nói về những vấn đề cao siêu.

Nàng cắt ngang lời chàng và nói:

Em đố anh nì

nếu anh trả lời được thì có thưởng đó.

Chàng nghiêm túc, em cứ đố đi

Nàng phóng viên nói: anh biết chữ XEM không và hãy đánh vần đi

Chàng hít 1 hơi và đánh vần: sờ sờ em xem

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :D :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đàn Ông phải như thế này này...

Hai chàng "phóng viên...Vịt" (Dạo này, phóng viên lên giá quá!) nói chuyện về "em út" khi đi thị sát chuyện "Dị nhân"...

Vịt Teo C...: Hôm trước ở Bờ Hồ, Tao mày, mỗi đứa "cưa" một em, hôm sau, cũng tại đó, tao thấy mày "hun" em được rồi. "Tài" thế! Còn tao thì...chưa "xơ múi" gì hết! Chán...

Vịt To C...: Thì cũng nhờ "Dị nhân" thôi, nên hôm đó, trăng thanh gió mát, tao cao hứng làm thơ tặng em. Vậy thôi!

Vịt Teo C... (trợn mắt): Thơ sao là sao?

Vịt To C...: Thơ vầy - "Hôm nay trăng lên cao quá - Anh xin hôn em vào má" - Thế là OK!

Thế là chàng Vit Teo C... nhẩm học cho thuộc (Bí kiếp này cũng thuộc hàng... dị nhân á)

Tối đó, cũng trăng thanh gió mát, bên Bờ hồ, Chàng Vịt Teo C... cùng em ngồi hóng gió...

Cao hứng, chàng cảm tác mà rằng:

"Hôm nay, trăng lên cao tít..."

Đứng hình luôn!....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tập 4: nói dối

Chàng phóng viên báo Vi Na Né quen với nàng phóng viên báo Vu To Chu cũng sâu đậm vì cùng làm trong 1 nghành.

Ngày nọ nàng phóng viên báo Vu To Chu mời Chàng phóng viên báo Vi Na Né về nhà ra mắt cha mẹ nàng.

Cha nàng nhìn bằng ánh mắt nghiêm khắc hỏi: uh, cậu có uống bia rượu không ?

Chàng phóng viên báo Vi Na Né trả lời: cháu không bao giờ ạ

Mẹ nàng nhìn bằng ánh mắt trìu mến

Cha nàng lại hỏi tiếp; thế cậu có hút thuốc không ?

Chàng tiếp tục trả lời: cháu chưa bao giờ cầm điếu thuốc ạ

Nàng nhìn chàng chỉ cười mỉm chi

Mẹ nàng thì cười sung sướng

Cha nàng tiếp tục hỏi: Thế còn cờ bạc

Chàng trả lời: bác ơi, đó là vi phạm pháp luật, nên cháu không bao giờ tham gia

Cha nàng quyết định hỏi thêm câu nữa: thế còn trai gái thì sao?

Chàng trả lời: cháu thì quen nhiều em lắm, nhưng chỉ yêu 1 mình em đây thôi.

Mẹ nàng thốt lên: ôi, đúng là người đàn ông mẫu mực của thời hiện đại

Cha nàng bực quá hỏi vớt câu nữa: it ra anh cũng có 1 cái xấu tí ti gì đó chứ

Chàng phóng viên báo Vi Na Né bẽn lẽn trả lời: dạ có ạ, là cháu cũng hay nói dối.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif :D :D xỉu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay