linhbill

Chồng Cháu Chăm Chỉ, Cố Gắng Sao Vẫn Lận đận Vậy!

3 bài viết trong chủ đề này

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Chồng cháu bị đẻ rơi ở nhà, nên mẹ chồng không nhớ rõ giờ sinh, bà đoán là vào khoảng 6h30 đến hơn 7h. Chồng cháu cao 1m65, nặng 62kg. Người hơi mập mập, ở tay có một vết sẹo khoảng hơn 2cm, trên mặt cũng không có vết sẹo nào cả. Cháu nói rõ để bác luận xem chồng cháu sinh giờ nào ạ.

Chồng cháu làm trong một công ty của Nhật, công việc của anh ý là quản lý sản xuất. Anh ý là người rất chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm, và cũng là người được việc. Những bạn vào cùng đợt với anh ý đều lên chức rất nhanh, nhưng chồng cháu thì cứ lẹt đẹt. Tháng 8 AL vừa xong, tưởng được lên nhưng lại hoãn đến cuối năm, nhưng có vẻ cũng không khả quan lắm. Nhiều lúc cháu thấy chồng cháu có vẻ chán nản. Anh ý bảo cố gắng vì công việc nhưng hình như sếp không nhận thấy điều đó.

Cháu muốn hỏi:

1. Liệu thời gian tới chồng cháu có được thăng chức không ạ?

2. Công việc của chồng cháu trong những năm tiếp theo thế nào? Liệu anh ý có thể gắn bó lâu dài với công ty đang làm không a?

3. Thông qua lá số này, bác cho cháu biết thêm về chồng cháu không ạ?

4. Anh ý có hợp với con trai sinh 2007 không ạ, và bé có sợ bố không ạ?

Cháu cảm ơn rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Coi nhiều chỗ thì sẽ tin ai? Còn nếu không tin ai hết thì hỏi làm gì? Nếu coi xong để đó thì miễn bàn.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Coi nhiều chỗ thì sẽ tin ai? Còn nếu không tin ai hết thì hỏi làm gì? Nếu coi xong để đó thì miễn bàn.

Vâng cháu đã hỏi về chồng cháu 1 làn rồi ạ. Không phải cháu không tin đâu, cháu tin Lạc thư Hoa giáo nên mới vô đây nhiều như vậy. Cháu mở topic mới chủ yếu để hỏi xem trong mấy thán cuối năm chồng cháu liệu có được thăng chức không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay