wildlavender

Chuyện Thay đổi Vận Mệnh, Số Phận: Chỉ Là “bịa đặt ăn Tiền”!

1 bài viết trong chủ đề này

Chuyện thay đổi vận mệnh, số phận: Chỉ là “bịa đặt ăn tiền”!

Các chuyên gia nghiên cứu tâm linh nhiều kinh nghiệm khẳng định, hiện tượng trên là do các thầy bói bịa đặt để... "ăn" tiền.

Sau loạt bài về chuyện thầy bói có khả năng "di cung hoán số", "thay vận đổi mệnh" con người, PV trao đổi với các chuyên gia nghiên cứu tâm linh nhiều kinh nghiệm. Các chuyên gia khẳng định, hiện tượng trên là do các thầy bói bịa đặt để... "ăn" tiền. Đổi được "số" thì ai cũng... giàu!

Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Ngọc (Bộ môn dự báo, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người) cho rằng: "Nhiều thầy bói nói có thể cải mệnh theo "đường âm" cho một người "từ A thành A" là vô lý. Nói như thế thì thế giới "người âm" để người trần "làm loạn" à? Cõi "âm" hình dáng như thế nào người trần cũng không hình dung nổi thì làm sao can thiệp? Nên mấy ông thầy cúng nói làm được việc này là vô lý, hoang đường. Cứ đi làm những việc trái với đạo lý, buôn gian, bán lận... kiếm nhiều tiền rồi bớt ra một chút để "di cung, hoán số" là sạch nợ, sạch nghiệp hay sao? Tôi dám chắc rằng, không một thầy bói toán nào có thể di cung hoán số được".

Cũng theo ông Ngọc, khi nghe những lời các thầy bói phán thì tốt nhất mỗi người hãy tự tĩnh tâm lại để suy nghĩ. Nếu biết số phận không tốt thì nên cải tâm và rèn tính, làm cho mình tốt hơn. Bà Đổng Thị Bích Hường, Trưởng tiểu ban tử vi và dự báo (Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người) cũng khẳng định: "Nói "di cung, hoán số" để chuyển hai người khắc nhau thành hợp thì đó là chuyện không bao giờ làm được, hoang đường. Bản thân hai người như âm dương ngũ hành, đã không hợp nhau thì "cải số" bằng cách gì? Vẫn hai người đó, ngày, tháng sinh đó thì "cải" làm sao? Để hai người hoà hợp, thì tự bản thân hai người phải rèn dũa tâm tính, nhường nhịn lẫn nhau. Tự hai người tìm ra căn nguyên của những cuộc cãi vã để sửa mình". Một nhà ngoại cảm xin được giấu tên cũng cho rằng, chẳng pháp sư, thầy bói cao tay nào có thể làm lễ giúp thay đổi "căn số bản mệnh" được. Nếu là "nghiệp" thì bản thân người đó và gia đình phải tích luỹ đủ công đức để "giải nghiệp", "chuyển nghiệp"... Nếu đã tin tử vi thì nên biết câu "đức năng thắng số". Nghĩa là tích công đức, làm nhiều điều tốt, điều thiện để chiến thắng số phận. Nên dành tiền cho những việc nhân nghĩa Bà Đổng Thị Bích Hường cho rằng: "Các "thầy" nói làm lễ "tiễn căn đồng" thường phát giá 15 - 40 triệu đồng/lễ, đổi giờ sinh, di cung hoán số giá từ 7-10 triệu đồng thì các bậc phụ huynh để số tiền đó mà nuôi con cho tốt hoặc làm điều thiện để tích đức. Đây là việc hoang đường, không tưởng, đổ tiền cho những kẻ "buôn thần, bán thánh". Tôi tin rằng, trên thế gian này nếu có người làm được như vậy thì chắc chắn họ sẽ không dễ gì lấy tiền của người khác. Còn chuyện có những "thầy" phán người khác "có căn đồng" rồi hét giá làm lễ cao thì đây là việc hết sức bậy bạ. Mục đích của họ chỉ là để kiếm tiền".

Nhà ngoại cảm Nguyễn Phúc Giác Hải khi nói về những vấn đề hoang đường này đã đưa ra đúc kết của các bậc tiền bối: "Trang Tử cho rằng, con người thành bại, nghèo hèn hay giàu sang đều do định mệnh, ngay cả vận nước cũng do thiên mệnh chi phối không thể thay đổi. Còn Tuân Tử phủ nhận sự tồn tại của số mệnh và cho rằng tất cả họa phúc con người đều do chính hành động của họ tạo nên. Khổng Tử cũng nói: "Tận nhân lực, tri thiên mệnh" có thể hiểu là hãy cố gắng làm hết sức mình rồi thành bại thế nào mới biết được mệnh trời. Và thi hào Nguyễn Du thì khẳng định: "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều". Như vậy, chuyện tích thiện luôn là một điều nên làm". Chính các nhà ngoại cảm cũng cho rằng, số mệnh là những gì diễn ra trong đời một con người, là xâu chuỗi những lựa chọn trong cuộc sống. Chỉ khi nào chắc chắn xảy ra mới được gọi là số mệnh. Thầy bói khuyên mọi người tin vào số mệnh. Thế nhưng khi thầy bói nhìn thấy số mệnh không tốt cho thân chủ thì lại tìm cách "thay đổi" nó. Và lúc đó thì còn là "số mệnh" không? Bản thân thầy bói là một mâu thuẫn, vậy mà vẫn tồn tại giữa xã hội hàng ngàn năm nay. Bởi vẫn còn khá nhiều những người tin tưởng nhiệt thành, mù quáng, nông nổi.

Nhà ngoại cảm Nguyễn Phúc Giác Hải

"Tôi chỉ tin vào chuyện "tâm đổi, số đổi". Tức là bạn không tốt số, bạn từ từ cải thiện cái tâm của mình và tôi tin chắc, khi tâm bạn đã tốt hơn thì cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp theo. Còn câu chuyện "di cung, hoán số", tôi cũng thường hay nghe nhiều người nói nhưng đó chỉ là trò lừa bịp, kiếm tiền. "Di cung hoán số" nguyên thủy là một phương pháp của các đạo sĩ thời cổ, sau này nó biến tướng lung tung cả, nên nội dung có thể khác đi".

Ông Nguyễn Văn Ngọc

“Ngày giờ sinh của một đứa trẻ không thể thay đổi, tại sao các “thầy” có thể vô lý đổi giờ xấu thành đẹp mà các bậc phụ huynh nhẹ dạ vẫn tin và làm theo?”.

Theo Mai Hạnh

Gia đình & xã hội

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay