ainguyen

Nhờ Các Cô Chú Xem Giúp Cháu

23 bài viết trong chủ đề này

Cháu tên là Nguyễn Thị Nhân Aí, sinh vào lúc 4h30p chiều ngày 13/10/1988 (âm lịch). Bên tai phải có một nốt ruồi ở vành tai, bên trái có một nốt ruồi ở chỗ đeo khuyên tai, có một nốt ruồi hơi lệch về bên ngực phải. Kính mong các cô chú xem giúp cháu về cuộc đời và đường tình duyên ạ.

Đây là link lá số tử vi của cháu 

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Visit My Website

Share this post


Link to post
Share on other sites
  ainguyen said:

Cháu tên là Nguyễn Thị Nhân Aí, sinh vào lúc 4h30p chiều ngày 13/10/1988 (âm lịch). Bên tai phải có một nốt ruồi ở vành tai, bên trái có một nốt ruồi ở chỗ đeo khuyên tai, có một nốt ruồi hơi lệch về bên ngực phải. Kính mong các cô chú xem giúp cháu về cuộc đời và đường tình duyên ạ.

Đây là link lá số tử vi của cháu 

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Visit My Website

Lá số này đặc sắc quá nhỉ :D. Nếu đúng lá số thì được 2 chồng ngoan theo hầu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

kính mong mọi người xem giúp cháu về đường công danh và tình duyên với ạ. Cháu thật lòng mong mọi người giúp đỡ, xin đừng coi đây là chuyện đùa ạ. Cháu chân thành cảm ỏn.

kính mong mọi người xem giúp cháu về đường công danh và tình duyên với ạ. Cháu thật lòng mong mọi người giúp đỡ, xin đừng coi đây là chuyện đùa ạ. Cháu chân thành cảm ỏn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  ainguyen said:

kính mong mọi người xem giúp cháu về đường công danh và tình duyên với ạ. Cháu thật lòng mong mọi người giúp đỡ, xin đừng coi đây là chuyện đùa ạ. Cháu chân thành cảm ỏn.

kính mong mọi người xem giúp cháu về đường công danh và tình duyên với ạ. Cháu thật lòng mong mọi người giúp đỡ, xin đừng coi đây là chuyện đùa ạ. Cháu chân thành cảm ỏn.

Ls số người nầy rất có duyên , cháu thường ra ngoài có được nhiều người để ý đeo đuổi ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  haithienha said:

Ls số người nầy rất có duyên , cháu thường ra ngoài có được nhiều người để ý đeo đuổi ?

Bác ơi, cho cháu hỏi bộ sao nào mình biết là có duyên ah? :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
  ntpt said:

Bác ơi, cho cháu hỏi bộ sao nào mình biết là có duyên ah? :D

Đào -Hồng an tại thiên di , chân bước khỏi cửa ,có người tình si vì mình .
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

vâng, cháu cũng có một số người theo đuổi. Cháu nhờ bác xem hộ cháu về dường công danh sau này và đường tình duyên được ko ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mọi người xem giúp cháu về đường tình duyên và công danh với ạ. Cháu rất mong nhận được sự tư vấn của mọi người.

Share this post


Link to post
Share on other sites

cô có tiếng mà không có miếng, đó là công danh sự nghiệp đó.

Hồng nhan bạc phận, đó là chuyện tình duyên đấy. Nếu cô khôn khéo hơn thì giữ được chồng, ông chồng này rất tuyệt vời. Bằng không thì gia đình bất hòa, thiếu hạnh phúc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhờ mọi người xem giúp cháu về đường công danh mai sau cháu làm gì là tốt nhất ạ? về kinh tế có khá ko?cuọc sống có đủ ăn, đủ mặc ko ạ? Cháu cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  ainguyen said:

nhờ mọi người xem giúp cháu về đường công danh mai sau cháu làm gì là tốt nhất ạ? về kinh tế có khá ko?cuọc sống có đủ ăn, đủ mặc ko ạ? Cháu cảm ơn.

Công danh / trở ngại buổi đầu sau có chức vị cũng khá cao ,nhưng vẫn chưa thấy toại nguyện , những người làm chung hay những người phụ giứp thường là những hạng tiểu nhân kém tài ,hay so bì và ngầm hãm hại.

Gia sản / không thừa hưởng của phụ ấm để lại ,nếu có cũng rất ít rồi cũng phá tán hết ,về sau tự tay tạo dựng mua tậu được nhiều nhà đất thì mới giử được lâu bền ,số không hưởng phúc thọ nên đi xa lập nghiệp mới khá .

Tài bạch /trước thời tiền vận kiếm tiền hơi vất vã và không có có tích lũy được ,về sau thì mới cầm được của nhưng không thể giàu có chỉ ở mức độ khá giả .

Tình duyên / cưới xin cũng dễ dàng ,chồng giỏi đẹp trai và có học ,nhưng số lại có ân tình với 2 ngừoi cùng 1 lúc , sau nầy có cuộc sống như 2 chồng đều quen biết nhau và chia xẻ tình cảm sống cũng hòa thuận .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu cảm ơn mọi người đã xem giúp cháu. Kính mong các cô chú xem giúp cháu với lá số tử vi của cháu thi cháu nên làm công việc gì tốt nhất ạ?cháu nên lấy chồng làm công việc gì để có được hạnh phúc trong hôn nhân ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  ainguyen said:

cháu cảm ơn mọi người đã xem giúp cháu. Kính mong các cô chú xem giúp cháu với lá số tử vi của cháu thi cháu nên làm công việc gì tốt nhất ạ?cháu nên lấy chồng làm công việc gì để có được hạnh phúc trong hôn nhân ạ?

Lượm được thằng chồng tốt đã khó rồi ,kén thằng chồng cho hợp với nghề lại khó hơn !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  haithienha said:

Lượm được thằng chồng tốt đã khó rồi ,kén thằng chồng cho hợp với nghề lại khó hơn !!!

tại sao lại lượm thằng chồng tốt?hôn nhân là quá trình tìm hiểu chín muồi, khi thật sự cảm thấy có tình yêu và sự tin tưởng, chân thành, có trách nhiệm với nhau, khi đó mới có 1 hôn nhân bền vững. Cháu đông ý và luôn tin rằng con người ta đều có số mệnh, có duyên có số mới lấy được nhau như người ta đã từng nói " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diên bất tương phùng"... Có lễ chú haithienha đã nhầm về con người cháu,cháu là một người có suy nghĩ chín chắn và cũng có một hiểu biết nhất định cần có của một con người, vì vậy hôn nhân đối với cháu không phải sự lượm nhặt như mua cá tôm ở ngoài chợ. Cháu chỉ muốn biết một chút về tương lai mình thông qua tử vi, dẫu biết tương lai là những điều ở phía trước, không thể nhìn thấy được... Cảm ơn chú đã giúp đỡ nhưng thật lòng mà nói cháu khá thất vọng khi nhận được những lời lẽ như ở trên. Cháu không cần người ta phải khen mình, phải tán tụng mình, vì cháu biết cháu là ai, như thế nào nhưng những gì cháu hy vọng không phải là nnững lời lẽ trả lời một cách rất phản cảm ở trên... Một lần nữa rất cảm ơn chú. Chào chú.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc những lời lẽ bạn nói thì đã chắc chắn đây là giờ sinh của bạn rồi!!!

  ainguyen said:

tại sao lại lượm thằng chồng tốt?hôn nhân là quá trình tìm hiểu chín muồi, khi thật sự cảm thấy có tình yêu và sự tin tưởng, chân thành, có trách nhiệm với nhau, khi đó mới có 1 hôn nhân bền vững. Cháu đông ý và luôn tin rằng con người ta đều có số mệnh, có duyên có số mới lấy được nhau như người ta đã từng nói " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diên bất tương phùng"... Có lễ chú haithienha đã nhầm về con người cháu,cháu là một người có suy nghĩ chín chắn và cũng có một hiểu biết nhất định cần có của một con người >> Nhìn lá số của bạn chẳng ai nhầm về con người bạn cà, 1 con người cứng nhắc, ngoan cố, chỉ tin là mình đúng, chẳng đoái hoài gì đến lời của người khác và tấm lòng của người khác!!!, vì vậy hôn nhân đối với cháu không phải sự lượm nhặt như mua cá tôm ở ngoài chợ / Vì bạn chỉ xét từ lượm trong bối cảnh chợ búa nên mới suy diễn ý của người nói như suy nghĩ trong đầu của bạn nên dùng từ ngữ hết sức chợ búa. Cháu chỉ muốn biết một chút về tương lai mình thông qua tử vi, dẫu biết tương lai là những điều ở phía trước, không thể nhìn thấy được... Cảm ơn chú đã giúp đỡ nhưng thật lòng mà nói cháu khá thất vọng khi nhận được những lời lẽ như ở trên / Bạn là người có bao giờ hài lòng bất cứ cái gì đâu. Trời còn không chìu nổi lòng người, huống hồ gì Bác ấy, và đặc biệc là đối với con người Vũ-Sát như bạn. Cháu không cần người ta phải khen mình, phải tán tụng mình, vì cháu biết cháu là ai , như thế nào / tất nhiên bạn biết bạn là ai, người xem tử vi cũng biết bạn là con người như thế nào nhưng những gì cháu hy vọng không phải là nnững lời lẽ trả lời một cách rất phản cảm ở trên / Ở đây không có ai nghĩa vụ nói theo ý muốn của bạn cả... Một lần nữa rất cảm ơn chú. Chào chú.

Bạn còn nhỏ tuổi mà có lời lẽ thật là sấc sượt với người đáng tuổi cha, chú của mình.

Khi còn nhỏ không biết tôn trọng người lớn tuổi, thì khi lớn bạn nghĩ mình có được tôn trọng?? [bạn biết câu luật có vay có trả].

Tôi chẳng cần biết bạn là ai. Nếu bạn nói mình lớn rồi, có suy nghĩ chín chắn của 1 người trưởng thành. Tôi cho bạn thêm 10 tuổi nữa, 1 ngày có 1 cậu bé chừng 15 tuổi đến nói với bạn "TÔI THẤT VỌNG VÌ NHỮNG LỜI LẼ PHẢN CẢM CỦA CHỊ"

BẠN SẼ SUY NGHĨ GÌ?? CẢM XÚC RA SAO??

HÃY ĐẶT MÌNH VÀO CẢM XÚC NGƯỜI NGHE TRƯỚC KHI PHÁT NGÔN CON NGƯỜI THẤT SÁT AH!!!!!

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu thật sự xin lỗi mọi người nếu cháu có nói gì để mọi người không đồng ý. Thế nhưng ý của cháu hoàn toàn không phải như những gì cô ( chú ) nghĩ và cháu nghĩ cô ( chú ) nói quá nặng lời về cháu. Cháu không và chưa bao giờ có ý láo hay vô lễ với chú haithienha. Còn nếu lời lẽ của cháu không được khéo léo hay không làm vừa lòng các cô chú thì mong các cô chú thông cảm, cháu cũng thật sự xin lỗi chú haithienha vì cháu không hề có ý vô lễ với chú. Từ nay về sau có lẽ cháu nên sửa đổi những lời ăn tiếng nói của mình. Cháu cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ trong thời gian qua.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng tính cách bộ Sát Phá Tham Không Kiếp, vừa khó tính lại dễ nổi nóng.

@ntpt: giỏi kiềm chế thật, dư mà mới chỉ luận Thất sát vẫn chưa đủ :(

  ainguyen said:

tại sao lại lượm thằng chồng tốt?hôn nhân là quá trình tìm hiểu chín muồi, khi thật sự cảm thấy có tình yêu và sự tin tưởng, chân thành, có trách nhiệm với nhau, khi đó mới có 1 hôn nhân bền vững. Cháu đông ý và luôn tin rằng con người ta đều có số mệnh, có duyên có số mới lấy được nhau như người ta đã từng nói " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diên bất tương phùng"... Có lễ chú haithienha đã nhầm về con người cháu,cháu là một người có suy nghĩ chín chắn và cũng có một hiểu biết nhất định cần có của một con người, vì vậy hôn nhân đối với cháu không phải sự lượm nhặt như mua cá tôm ở ngoài chợ. Cháu chỉ muốn biết một chút về tương lai mình thông qua tử vi, dẫu biết tương lai là những điều ở phía trước, không thể nhìn thấy được... Cảm ơn chú đã giúp đỡ nhưng thật lòng mà nói cháu khá thất vọng khi nhận được những lời lẽ như ở trên. Cháu không cần người ta phải khen mình, phải tán tụng mình, vì cháu biết cháu là ai, như thế nào nhưng những gì cháu hy vọng không phải là nnững lời lẽ trả lời một cách rất phản cảm ở trên... Một lần nữa rất cảm ơn chú. Chào chú.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kaka, lại gặp 1 em nóng tính rùi, gặp phải chị ntpt quả này thì tắt điện rùi, có lẽ em này đề cao chuyện tình cảm, nên cứ nghĩ mọi người đang trêu đùa, kaka, số 2 chồng cùng 1 lúc, sướng phết nhỉ, cho anh làm 1 người trong đó nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em ainguyen nói quả thật là không suy nghĩ . Bác sư phụ rất được mọi người yêu mến.Bác bỏ không ít thời gian ra giúp mọi người giải đáp phần nào thắc mắc về con người mà đổi lại chẳng được gì cả .

Nghe bạn nói vậy chắc bác sư phụ cũng buồn lắm .

Và cái lời lẽ của bác sư phụ hoàn toàn không có gì phản cảm . Chỉ là một chút bông đùa mà thôi .

Tất cả là cái thái độ của bạn ,góc nhìn của bạn . Bạn nhìn méo thì thành méo ,nhìn tròn thì nó tròn .

Dăm ba lời không thể nói hết

Bạn cần rèn luyện thêm , mình nghĩ là như vậy .

Cần có cái nhìn tích cực hơn ,và thấy nhiều mầu tươi sáng hơn :(

Chào thân ái

..........................

Ban ntpt cũng bức xúc gớm nhở =))

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Giaback said:

Đúng tính cách bộ Sát Phá Tham Không Kiếp, vừa khó tính lại dễ nổi nóng.

@ntpt: giỏi kiềm chế thật, dư mà mới chỉ luận Thất sát vẫn chưa đủ :(

Em mà giỏi kiềm chế gì anh, vừa đọc thấy lời của cô bé này, em đã lên tiếng rồi...Em có luận đặc điểm của người Không-Kiếp nữa rồi đó anh. Câu cuối cùng mà ghi "con người Sát Phá Tham Không Kiếp" thì dài quá. Hihi.

@ Ainguyen: Hi vọng như lời em nói, em sẽ sửa đổi và cố gắng cải thiện hướng suy nghĩ cũng như lời nói của mình. Chị ít khi nặng lời với ai, nhưng lần này là chị thật cố tình nặng lời với em. Đây chỉ là quan điểm riêng của chị, chị luôn cảm kích bất kỳ người nào chị tiếp xúc, hướng dẫn chị hay cho chị lời khuyên, cho dù đôi khi bằng kiến thức và kinh nghiệm của chị, chị thấy những lời khuyên đó là không đúng, nhưng chị vẫn cảm kích người đó ở tấm lòng. Khi em lớn rồi, có những kinh nghiệm riêng của mình, em sẽ thấy mình thích ai đó lắm, mình mới chia sẽ kinh nghiệm mình tích lũy cho người đó...

Chúc em luôn thành công, bớt khó tính và luôn nhìn thấy tấm lòng ở người khác.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Từ từ trải nghiệm vậy, nên thế, nên thế.

Quý cô thân mến ạ!

  ainguyen said:

tại sao lại lượm thằng chồng tốt?hôn nhân là quá trình tìm hiểu chín muồi, khi thật sự cảm thấy có tình yêu và sự tin tưởng, chân thành, có trách nhiệm với nhau, khi đó mới có 1 hôn nhân bền vững. Cháu đông ý và luôn tin rằng con người ta đều có số mệnh, có duyên có số mới lấy được nhau như người ta đã từng nói " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diên bất tương phùng"... Có lễ chú haithienha đã nhầm về con người cháu,cháu là một người có suy nghĩ chín chắn và cũng có một hiểu biết nhất định cần có của một con người, vì vậy hôn nhân đối với cháu không phải sự lượm nhặt như mua cá tôm ở ngoài chợ. Cháu chỉ muốn biết một chút về tương lai mình thông qua tử vi, dẫu biết tương lai là những điều ở phía trước, không thể nhìn thấy được... Cảm ơn chú đã giúp đỡ nhưng thật lòng mà nói cháu khá thất vọng khi nhận được những lời lẽ như ở trên. Cháu không cần người ta phải khen mình, phải tán tụng mình, vì cháu biết cháu là ai, như thế nào nhưng những gì cháu hy vọng không phải là nnững lời lẽ trả lời một cách rất phản cảm ở trên... Một lần nữa rất cảm ơn chú. Chào chú.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  ainguyen said:

tại sao lại lượm thằng chồng tốt?hôn nhân là quá trình tìm hiểu chín muồi, khi thật sự cảm thấy có tình yêu và sự tin tưởng, chân thành, có trách nhiệm với nhau, khi đó mới có 1 hôn nhân bền vững. Cháu đông ý và luôn tin rằng con người ta đều có số mệnh, có duyên có số mới lấy được nhau như người ta đã từng nói " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diên bất tương phùng"... Có lễ chú haithienha đã nhầm về con người cháu,cháu là một người có suy nghĩ chín chắn và cũng có một hiểu biết nhất định cần có của một con người, vì vậy hôn nhân đối với cháu không phải sự lượm nhặt như mua cá tôm ở ngoài chợ. Cháu chỉ muốn biết một chút về tương lai mình thông qua tử vi, dẫu biết tương lai là những điều ở phía trước, không thể nhìn thấy được... Cảm ơn chú đã giúp đỡ nhưng thật lòng mà nói cháu khá thất vọng khi nhận được những lời lẽ như ở trên. Cháu không cần người ta phải khen mình, phải tán tụng mình, vì cháu biết cháu là ai, như thế nào nhưng những gì cháu hy vọng không phải là nnững lời lẽ trả lời một cách rất phản cảm ở trên... Một lần nữa rất cảm ơn chú. Chào chú.

Thật phí công chú haithienha luận giải giúp bạn.

Cũng may là bạn còn kịp nhận ra và đã có lời xin lỗi chú

Chịu khó đọc và suy ngẫm lời khuyên của những ng đi trc mà sửa mình em ạ, ko phải ai cũng có được cơ hội nhận đc góp ý những hạn chế của mình để mà điều chỉnh bản thân đâu

Share this post


Link to post
Share on other sites

sao bạn không là con trai nhỉ tốt biết mấy với vũ sát đồng cung + tu tâm dưỡng tính thể nào cũng làm đại tướng quân. Hãy bớt tính nóng nảy của bạn đi với cung số này bạn hay gặp họa lắm đấy nhé.

Các bác trên diễn đàn thông cảm! Bạn này có bệnh của phụ nữ nên nhiều khi nói năng có hơi quá không nên chấp nhất

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay