xuan84

Cháu Muốn Nhờ Chú Thiên Sứ Giúp!

3 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi chú Thiên Sứ!

Cháu biết chú chủ yếu làm việc và sinh sống trong T.P HCM, và thỉnh thoảng mới ra Hà Nội. Cháu nhiều lần thực sự muốn vào đó gặp chú trước để cảm ơn sau là nhờ chú tư vấn giúp cháu nhưng do điều kiện gia đình và bé nhà cháu còn nhỏ nên ko vào đó được. Nay tâm trang cháu thật rối ren, cháu không biết nên làm thế nào cho đúng, cháu muốn gặp chú nhờ chú chỉ bảo giúp, khi nào chú ra Hà Nội mong chú bớt chút thời gian gặp cháu ạ. Cháu định bán căn nhà ở hiện tại, và làm ly hôn với chồng. Cuộc sống hiện tại với cháu thật là mệt mỏi và rất buồn, mong chú giúp cháu, cháu là người sống nội tâm, ít tâm sợ với người khác, và cháu cũng không thích nói chuyện riêng cho gia đình cho bạn bè hay người khác nghe. Cháu biết chú rất bận, vì cũng có rất nhiều người cần giúp như cháu nhờ chú, nhưng cháu hy vọng cơ duyên sẽ cho cháu gặp chú như lần đầu tiên cháu vào diễn đàn!

Cháu cảm ơn chú rất nhiều, chúc chú và gia đình có một sức khở dồi dào và hạnh phúc!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi chú Thiên Sứ!

Cháu biết chú chủ yếu làm việc và sinh sống trong T.P HCM, và thỉnh thoảng mới ra Hà Nội. Cháu nhiều lần thực sự muốn vào đó gặp chú trước để cảm ơn sau là nhờ chú tư vấn giúp cháu nhưng do điều kiện gia đình và bé nhà cháu còn nhỏ nên ko vào đó được. Nay tâm trang cháu thật rối ren, cháu không biết nên làm thế nào cho đúng, cháu muốn gặp chú nhờ chú chỉ bảo giúp, khi nào chú ra Hà Nội mong chú bớt chút thời gian gặp cháu ạ. Cháu định bán căn nhà ở hiện tại, và làm ly hôn với chồng. Cuộc sống hiện tại với cháu thật là mệt mỏi và rất buồn, mong chú giúp cháu, cháu là người sống nội tâm, ít tâm sợ với người khác, và cháu cũng không thích nói chuyện riêng cho gia đình cho bạn bè hay người khác nghe. Cháu biết chú rất bận, vì cũng có rất nhiều người cần giúp như cháu nhờ chú, nhưng cháu hy vọng cơ duyên sẽ cho cháu gặp chú như lần đầu tiên cháu vào diễn đàn!

Cháu cảm ơn chú rất nhiều, chúc chú và gia đình có một sức khở dồi dào và hạnh phúc!

Chào chị,

Nếu chuyện của chị thực sự rối ren và gấp (không gấp thì chờ qua Đại Lễ, và gửi câu hỏi vào mục "Tư vấn", chị nhé!) chị có thể gửi PM cho Chú ấy. Em nghĩ Chú sẽ sẵn sàng thôi. Chúc chị mọi sự tốt đẹp.

Miêu mập.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chị,

Nếu chuyện của chị thực sự rối ren và gấp (không gấp thì chờ qua Đại Lễ, và gửi câu hỏi vào mục "Tư vấn", chị nhé!) chị có thể gửi PM cho Chú ấy. Em nghĩ Chú sẽ sẵn sàng thôi. Chúc chị mọi sự tốt đẹp.

Miêu mập.

Không biết phải xưng hô với Miêu mập thế nào, nên tạm mạn phép gọi bạn vậy. Cám ơn bạn nhiều đã đọc và có thiện ý giúp mình. Mình lần các mục rồi nhưng không biết chuyện của mình nên vào mục nào nhờ tư vấn được nữa. Bây giờ chuyêẹ của mình cũng tạm ổn, tạm ổn có nghĩa là tạm lắng đọng lại, còn mẫu thuẫn thì chưa được giải quyết, vì cũng không biết nên làm thế nào, đúng là mọi chuyện thực sự rối ren. Mình thì bận đủ thứ việc, chẳng việc gì ra việc gì, chán thế chứ, lúc nào cũng thấy kín thời gian, bảo đi tìm việc làm thì lại phát sinh đủ thứ việc, bận quá. Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều nhé! Chúc bạn mọi sự tốt lánh!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay