hoanmy07

KÍnh Nhờ Chú Thiên Sứ Và Các Cao Thủ Gieo Quẻ Và Chi Bảo

7 bài viết trong chủ đề này

Tôi sinh giờ tỵ, ngày 21/11/1965 (ngày dương lịch). Tôi chuyển công tác, đã làm ở cơ quan mới từ đầu năm 2009, đến nay vẫn chưa ổn định vì cơ quan cũ vẫn gây khó dễ, đòi phạt vạ không căn cứ và chưa ký quyết định chuyển. Tôi rất muốn biết khi nào thì giải quyết dứt điểm để an cư lạc nghiệp.

Kính nhờ Chú Thiên Sứ và các anh chị trên forum gieo quẻ và chỉ bảo.

Trân trọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tôi sinh giờ tỵ, ngày 21/11/1965 (ngày dương lịch). Tôi chuyển công tác, đã làm ở cơ quan mới từ đầu năm 2009, đến nay vẫn chưa ổn định vì cơ quan cũ vẫn gây khó dễ, đòi phạt vạ không căn cứ và chưa ký quyết định chuyển. Tôi rất muốn biết khi nào thì giải quyết dứt điểm để an cư lạc nghiệp.

Kính nhờ Chú Thiên Sứ và các anh chị trên forum gieo quẻ và chỉ bảo.

Trân trọng.

Kính mong các anh chi trong nhóm "hội viên tích cực" quan tâm xem giúp.

Trân trọng cảm ơn.

Edited by hoanmy07

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi rất muốn biết khi nào thì giải quyết dứt điểm để an cư lạc nghiệp.

Kinh Vô vong và Khai Đại An

Sự khó dễ bắt nguồn từ cấp cao của cơ quan nhưng nói cho cùng cũng chỉ là vòi vĩnh tí xíu mà thôi.

Trong vòng 2 tháng nữa, cùng lắm đến cuối năm (theo lịch âm) mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Vài dòng gọi là tham khảo! Chú đợi các cao thủ khác luận thêm giúp nhé!

Chúc chú làm việc tốt!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính chúc và cảm ơn chú Thiên Sứ cùng toàn thể Trung tâm Lý học Đông phương về thành công của thời tiết những ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cháu viết tại topic này vì không thể viết trong topic dự đoán thời tiết của trao đổi học thuật được mà không hiểu tại sao (có thể là do cháu chưa phải là hội viên chính thức mà chỉ là hội viên mới).

Nhân đây, xin chú Thiên Sứ dành chút thời gian giúp cháu theo chủ đề của topic này với.

Cháu chân thành cảm ơn.

Edited by hoanmy07

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình cũng trả lời cho bạn trong topic Thiên Sứ tư vấn rồi mà, nội dung như sau:

Gửi hoanmy07, thấy bạn hỏi câu này lần trước mà chưa được trả lời nên bây giờ xin được trả lời giúp bạn nhé, Vì trình độ của mình còn kém nên không xem được thời gian bằng LVDT nên ở topic trước không dám trả lời bạn, nay xin được trả lời bạn với câu hỏi như sau: Liệu trong năm nay (Canh Dần) và nửa đầu năm sau cơ quan cũ có giải quyết cho hoanmy07 không? Phải làm gì để họ giải quyết sớm? Ngày 5/9 âm lịch năm Canh Dần giờ Tỵ được quẻ Cảnh Lưu Niên => e rằng mong muốn của bạn khó được thực hiện, có vấn đề gian dối trong vụ này. Độn tiếp cho câu hỏi tiếp theo được quẻ Tử Tốc Hỷ => Tử là hoàn cảnh khó khăn cản trở, Tốc Hỷ là ý chí, mong muốn mạnh mẽ của bạn, nó còn có nghĩa là trí tuệ, những nhu cầu về tinh thần, theo mình bạn không được lòng ai đó ở cơ quan cũ, bạn nên giải toả về tinh thần cho ngưởi đó. Bạn thử tìm hiểu xem tại sao họ lại không thích mình và tìm cách hoà giải như xin lỗi (nếu chẳng may có lỗi). Chỉ là vài quẻ bói tham khảo, hy vọng là sẽ giúp được bạn.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi sinh giờ tỵ, ngày 21/11/1965 (ngày dương lịch). Tôi chuyển công tác, đã làm ở cơ quan mới từ đầu năm 2009, đến nay vẫn chưa ổn định vì cơ quan cũ vẫn gây khó dễ, đòi phạt vạ không căn cứ và chưa ký quyết định chuyển. Tôi rất muốn biết khi nào thì giải quyết dứt điểm để an cư lạc nghiệp.

Kính nhờ Chú Thiên Sứ và các anh chị trên forum gieo quẻ và chỉ bảo.

Trân trọng.

Chào bạn!

Theo mình, bạn tính tìm cách trốn chạy những khó khăn mình đã để lại hay sao mà nhờ các cao thủ ở đây tìm cách giúp. Việc giải quyết dứt điểm khi nào là phụ thuộc vào chính bạn ấy chứ. bạn phải đương đầu với những hậu quả mình đã làm và giải quyết triệt để thì thân tâm mới an lạc, " sự thật cho dù phủ phàn đến mấy cũng phải chấp nhận"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn!

Theo mình, bạn tính tìm cách trốn chạy những khó khăn mình đã để lại hay sao mà nhờ các cao thủ ở đây tìm cách giúp. Việc giải quyết dứt điểm khi nào là phụ thuộc vào chính bạn ấy chứ. bạn phải đương đầu với những hậu quả mình đã làm và giải quyết triệt để thì thân tâm mới an lạc, " sự thật cho dù phủ phàn đến mấy cũng phải chấp nhận"

Cam on loichanthuy có lời khuyên. Cái chính là mình ko làm gì xấu, thậm chí là tốt nữa, nhưng vì gặp mấy đứa tiểu nhân "ghen ăn tức ở" nên mình mới khó xử hơn thôi. Nếu xử như chúng thì mình cũng tiểu nhân như chúng mất. Chắc cũng phải đến lúc "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" vậy và mình sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Cuộc sống vẫn ở phía trước mà.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay