trai_viet_o_houston

Xin Các Thầy Tư Vấn Dùm Người Quen Của Em.

10 bài viết trong chủ đề này

chả là thế này... em có 1 người quen... là nam, sinh năm 1972, lá số đây ạ :http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=tran+vinh+lam&date=1972,2,12,5,40&year=2010&gender=m&view=screen&size=2 . Người này trước cũng lắm phen lên voi xuống chó rồi, đã có lúc nắm số tiền lớn trong tay, bây giờ lại phiêu bạt qua mỹ, xa vợ con ( vợ con còn ở việt nam). Hiện tại hồ sơ định cư của người này đang gặp trục trặc. Tới ngày 18-01-2011 sẽ ra tòa coi quyết định là sẽ được ở lại hay bị trục xuất về việt nam. Người này muốn em hỏi dùm kết quả thế nào. Cũng nhân tiện hỏi hậu vận người đó ra sao, tại vì cũng lớn tuổi rồi nên muốn biết tương lai thế nào.... xin nhờ thầy Haithienha và đồng sự giúp đỡ dùm. Cảm ơn nhiều ạ!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

ồ! chợt phát hiện có nội qui không xem dùm lá số người khác. Nhưng xin các thầy thông cảm, người này không biết xài computer đâu ạ! xin thông cảm giúp dùm...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ồ! chợt phát hiện có nội qui không xem dùm lá số người khác. Nhưng xin các thầy thông cảm, người này không biết xài computer đâu ạ! xin thông cảm giúp dùm...

Ô ,tôi cũng vừa phát hiện ra link lá số không được ,nhưng có chắc là đúng với giờ sanh của đương số hay không hay chỉ đoán chừng ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

dạ. link của lá số được mà ạ???? cháu mới thử mà. dạ. đúng chính xác đấy ạ!!!!

Theo lá số nầy ,đương số khó lòng ở lại được ,năm tới chắc khăn gói lên đường về quê hương , hậu vận người nầy sau 50t trở đi có thể không tránh khỏi vòng lao lý ,về sau càng ngày càng sa sút về già có thể lâm vào đường túng thiếu .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo lá số nầy ,đương số khó lòng ở lại được ,năm tới chắc khăn gói lên đường về quê hương , hậu vận người nầy sau 50t trở đi có thể không tránh khỏi vòng lao lý ,về sau càng ngày càng sa sút về già có thể lâm vào đường túng thiếu .

nghe vậy thật sự cũng buồn quá, vì người này có nhiều tình nghĩa với cháu. Cháu xin cung cấp 1 số thông tin về tướng mạo người này nữa: cao lớn so với người cùng tuổi (khoang 1m7). mập mạp. Lanh lẹ. bên ngoài rất vui vẻ, không giận ai lâu. Bác Haithienha thử đối chiếu xem???

Share this post


Link to post
Share on other sites

nghe vậy thật sự cũng buồn quá, vì người này có nhiều tình nghĩa với cháu. Cháu xin cung cấp 1 số thông tin về tướng mạo người này nữa: cao lớn so với người cùng tuổi (khoang 1m7). mập mạp. Lanh lẹ. bên ngoài rất vui vẻ, không giận ai lâu. Bác Haithienha thử đối chiếu xem???

Hình dạng bên ngoài có phải ;mặt dài nhỏ mắt sâu ,lưỡng quyền cao , mũi to ,tánh tình vui vẻ nhưng ít nói , phân vân lưỡng lự khi gặp vấn đề khó khăn thì thối chí nãn lòng ,trên lưng tay chân có tì vết gì ? năm 2006 xa cách gia đình ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hình dạng bên ngoài có phải ;mặt dài nhỏ mắt sâu ,lưỡng quyền cao , mũi to ,tánh tình vui vẻ nhưng ít nói , phân vân lưỡng lự khi gặp vấn đề khó khăn thì thối chí nãn lòng ,trên lưng tay chân có tì vết gì ? năm 2006 xa cách gia đình ?

người này có cho cháu coi 1 tấm hình chụp lúc 20 tuổi (khi đang đi bộ đội) thì đúng là mặt hơi dài. Nhưng bây giờ ở tuổi này thì mặt mập ra, lưỡng quyền không cao lắm, mũi to, không ít nói đâu ạ ,nói nhiều mà lại hay nói dối nữa ( nói cho vui thôi), nhanh vui nhanh buồn, xa cách gia đình thì từ trước năm 2006 tới nay( khoảng 2004 gì đó). Nhà rất đông anh em. Người này có đã từng ở tù một thời gian ngắn ở Viet Nam. người này có 1 đặc điểm đáng lưu ý là có 2 người cha là sỹ quan cấp cao của 2 chế độ khác nhau. Cha ruột là trung tá không quân chế độ cũ, cha vợ là thiếu tướng chế độ mới...chú Haithienha có ý kiến gì khác không ạ???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo lá số nầy ,đương số khó lòng ở lại được ,năm tới chắc khăn gói lên đường về quê hương , hậu vận người nầy sau 50t trở đi có thể không tránh khỏi vòng lao lý ,về sau càng ngày càng sa sút về già có thể lâm vào đường túng thiếu .

Đầu xuân nói chuyện kém may mắn không nên.. nhưng mà mới điện cho anh này... sao thấy cám cảnh quá. Đọc lại topic thấy chú Hải nói hoàn toàn đúng. Năm đó giấy tờ người này trục trặc không ở lại được Mỹ, về Việt Nam, quận 10 Sài Gòn mở quán cơm, năm rồi Trai Việt về thăm thấy vẫn còn ok. Nói chung vẫn xe tay ga nhà mặt tiền....Vậy mà mới điện cho Trai Việt mượn tiền than nghèo kể khổ, ko có tiền ăn tết, đòi bán nhà. (Hic. Mình du học sinh mà hỏi mượn tiền mình là biết "xuống" cỡ nào rồi). Có tiền đâu mà cho mượn, chỉ khuyên vài câu là tử vi hậu vận xấu lắm, ăn xài cẩn thận... Không biết có nghe theo hay không. Sinh năm 72 năm nay mới 41 tuổi mà sao "xuống" quá... Không biết sau 50 thì thế nào... Giờ coi lại lá số thấy Tị có Liêm Tham giống lá số mình. Sigh.........Posted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay