tiendungvcb

Nhờ Bác Haithienha Và Các Bác Xem Giúp Lá Số

9 bài viết trong chủ đề này

Cháu gửi lời chào Bác Haithienha và các Bác,

Nhờ các bác luận giúp cháu lá số:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu là con cả, cháu có một em trai sinh năm 1987, ba mẹ là công chức nhà nước, cháu vừa xây nhà đầu năm nay. Cháu nói chung là người cũng chu đáo và cẩn trọng trong mọi việc, tay có sẹo, có nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Cháu nhờ các bác xem giúp cháu:

1. Bao nhiêu tuổi cháu có thể đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp? Cháu có thể làm được chức gì cao không? Cháu có nên tham gia vào lĩnh vực kinh doanh không? Hiện giờ cháu làm Ngân hàng.

2. Bao nhiêu tuổi thì cháu lập gia đình? Vợ cháu có hình dạng như thế nào? Vợ chồng sống có hạnh phúc không?

3. Đường con cái của cháu tốt không ạ? Cháu có con trai không? Con cái có hiếu thuận không?

Cháu chân thành cảm ơn Bác Haithienha và các Bác. Cháu chúc Bác Haithienha và mọi người sức khỏe và chúc diễn đàn ngày càng thành công hơn.

Trân trọng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu gửi lời chào Bác Haithienha và các Bác,

Nhờ các bác luận giúp cháu lá số:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu là con cả, cháu có một em trai sinh năm 1987, ba mẹ là công chức nhà nước, cháu vừa xây nhà đầu năm nay. Cháu nói chung là người cũng chu đáo và cẩn trọng trong mọi việc, tay có sẹo, có nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Cháu nhờ các bác xem giúp cháu:

1. Bao nhiêu tuổi cháu có thể đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp? Cháu có thể làm được chức gì cao không? Cháu có nên tham gia vào lĩnh vực kinh doanh không? Hiện giờ cháu làm Ngân hàng.

2. Bao nhiêu tuổi thì cháu lập gia đình? Vợ cháu có hình dạng như thế nào? Vợ chồng sống có hạnh phúc không?

3. Đường con cái của cháu tốt không ạ? Cháu có con trai không? Con cái có hiếu thuận không?

Cháu chân thành cảm ơn Bác Haithienha và các Bác. Cháu chúc Bác Haithienha và mọi người sức khỏe và chúc diễn đàn ngày càng thành công hơn.

Trân trọng!

Là người cao thấp, mập ốm như thế nào?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Là người cao thấp, mập ốm như thế nào?

Em cao 1,68.5m ạ, nặng 63kg, cận thị, nước da không đen, hơi trắng xanh. Tay có sẹo, có một nút ruồi ở đuôi mắt trái. Chị ntpt xem giúp em với.

Em cảm ơn chị trước nha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cao 1,68.5m ạ, nặng 63kg, cận thị, nước da không đen, hơi trắng xanh. Tay có sẹo, có một nút ruồi ở đuôi mắt trái. Chị ntpt xem giúp em với.

Em cảm ơn chị trước nha.

Cháu up bài ạ. Mong bác Haithienha và mọi người xem giúp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu gửi lời chào Bác Haithienha và các Bác,

Nhờ các bác luận giúp cháu lá số:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu là con cả, cháu có một em trai sinh năm 1987, ba mẹ là công chức nhà nước, cháu vừa xây nhà đầu năm nay. Cháu nói chung là người cũng chu đáo và cẩn trọng trong mọi việc, tay có sẹo, có nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Cháu nhờ các bác xem giúp cháu:

1. Bao nhiêu tuổi cháu có thể đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp? >> Từ sau 43-52 tuổi. Cháu có thể làm được chức gì cao không? >> Chắc không làm được chức to trong cơ quan nhà nước. Cháu có nên tham gia vào lĩnh vực kinh doanh không? >> Nên Hiện giờ cháu làm Ngân hàng.

2. Bao nhiêu tuổi thì cháu lập gia đình? >> Năm nay có mấy người yêu rồi? Vợ cháu có hình dạng như thế nào? Vợ chồng sống có hạnh phúc không?

3. Đường con cái của cháu tốt không ạ? Cháu có con trai không? Con cái có hiếu thuận không?

Cháu chân thành cảm ơn Bác Haithienha và các Bác. Cháu chúc Bác Haithienha và mọi người sức khỏe và chúc diễn đàn ngày càng thành công hơn.

Trân trọng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cảm ơn chị ntpt ạ.

Bác Haithienha ơi, làm ơn xem dùm cháu chút với .... Cháu chờ bác mòn mỏi.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu gửi lời chào Bác Haithienha và các Bác,

Nhờ các bác luận giúp cháu lá số:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu là con cả, cháu có một em trai sinh năm 1987, ba mẹ là công chức nhà nước, cháu vừa xây nhà đầu năm nay. Cháu nói chung là người cũng chu đáo và cẩn trọng trong mọi việc, tay có sẹo, có nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Cháu nhờ các bác xem giúp cháu:

1. Bao nhiêu tuổi cháu có thể đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp? Cháu có thể làm được chức gì cao không? Cháu có nên tham gia vào lĩnh vực kinh doanh không? Hiện giờ cháu làm Ngân hàng.

2. Bao nhiêu tuổi thì cháu lập gia đình? Vợ cháu có hình dạng như thế nào? Vợ chồng sống có hạnh phúc không?

3. Đường con cái của cháu tốt không ạ? Cháu có con trai không? Con cái có hiếu thuận không?

Cháu chân thành cảm ơn Bác Haithienha và các Bác. Cháu chúc Bác Haithienha và mọi người sức khỏe và chúc diễn đàn ngày càng thành công hơn.

Trân trọng!

Good morning Bác Haithienha,

Sáng nay bác Haithienha đã uống cafe chưa hả bác? Trời bên ấy có lạnh như ở đây không bác?... Sao cháu thấy hi vọng được bác tư vấn ngày càng mong manh hơn....

Cháu gửi lời chào Bác Haithienha và các Bác,

Nhờ các bác luận giúp cháu lá số:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu là con cả, cháu có một em trai sinh năm 1987, ba mẹ là công chức nhà nước, cháu vừa xây nhà đầu năm nay. Cháu nói chung là người cũng chu đáo và cẩn trọng trong mọi việc, tay có sẹo, có nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Cháu nhờ các bác xem giúp cháu:

1. Bao nhiêu tuổi cháu có thể đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp? Cháu có thể làm được chức gì cao không? Cháu có nên tham gia vào lĩnh vực kinh doanh không? Hiện giờ cháu làm Ngân hàng.

2. Bao nhiêu tuổi thì cháu lập gia đình? Vợ cháu có hình dạng như thế nào? Vợ chồng sống có hạnh phúc không?

3. Đường con cái của cháu tốt không ạ? Cháu có con trai không? Con cái có hiếu thuận không?

Cháu chân thành cảm ơn Bác Haithienha và các Bác. Cháu chúc Bác Haithienha và mọi người sức khỏe và chúc diễn đàn ngày càng thành công hơn.

Trân trọng!

Good morning Bác Haithienha,

Sáng nay bác Haithienha đã uống cafe chưa hả bác? Trời bên ấy có lạnh như ở đây không bác?... Sao cháu thấy hi vọng được bác tư vấn ngày càng mong manh hơn....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Good morning Bác Haithienha,

Sáng nay bác Haithienha đã uống cafe chưa hả bác? Trời bên ấy có lạnh như ở đây không bác?... Sao cháu thấy hi vọng được bác tư vấn ngày càng mong manh hơn....

Good morning Bác Haithienha,

Sáng nay bác Haithienha đã uống cafe chưa hả bác? Trời bên ấy có lạnh như ở đây không bác?... Sao cháu thấy hi vọng được bác tư vấn ngày càng mong manh hơn.... /bên đó mà sáng thì bên nây lại tối , buổi tối thì không nên uống coffee ...

ngoài 43t sự nghiệp lẫn tài lộc đều bộc phát từ đó về sau có thể nói là giàu ,về gần cuối đời thì sức khỏe sa sút , tài lộc cũng kém / năm tới có cơ hội lập gia đình ,vợ người dáng người cao trung bình hơi tròn hay mập ,nước da trắng ,mặt dài ,có tay kinh doanh buôn bán giỏi ,sau nầy nhờ vào vợ mà giàu có , gia đạo thì nay giận mai hờn ,công danh ;quan lộ trắc trỡ , đi làm hay bị chèn ép trong tư thế thụ động ,quen biết bạn bè thời nhiều ,nhưng không được giúp đỡ nhiệt tình /con cái ;có thể nói là tuyệt tự không có con hay có chỉ sanh 1 đứa cũng mang dị tật khó nuôi ,lớn lên chỉ là hạng du đãng bất lương , nếu khó có con nên lập phước cầu tự .

Share this post


Link to post
Share on other sites

ngoài 43t sự nghiệp lẫn tài lộc đều bộc phát từ đó về sau có thể nói là giàu ,về gần cuối đời thì sức khỏe sa sút , tài lộc cũng kém / năm tới có cơ hội lập gia đình ,vợ người dáng người cao trung bình hơi tròn hay mập ,nước da trắng ,mặt dài ,có tay kinh doanh buôn bán giỏi ,sau nầy nhờ vào vợ mà giàu có , gia đạo thì nay giận mai hờn ,công danh ;quan lộ trắc trỡ , đi làm hay bị chèn ép trong tư thế thụ động ,quen biết bạn bè thời nhiều ,nhưng không được giúp đỡ nhiệt tình /con cái ;có thể nói là tuyệt tự không có con hay có chỉ sanh 1 đứa cũng mang dị tật khó nuôi ,lớn lên chỉ là hạng du đãng bất lương , nếu khó có con nên lập phước cầu tự .

Sáng nào ngồi vào máy là lập tức xem tin tức của bác Haithienha. Sáng nay cháu thấy rất mừng vì bác đã có thời gian tư vấn cho cháu. Cũng thấy rất buồn vì đường con cái của mình. Chẳng biết bây giờ mình phấn đấu để làm gì nữa. Con cái sau này không nên người, mà cũng chưa chắc gì đã có.... trời ơi, có thể nào cháu tránh bằng cách đừng kết hôn với người có hình dạng như bác miêu tả không hả bác?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay