thuynguyen112

Mong Bác Haithienha Và Các Anh Chị Luận Giải Lá Số Của Em

13 bài viết trong chủ đề này

Kính chào bác haithienha. Dạo này cháu đen đủi quá, cứ đành nhủ là 3 năm tam tai...mặc dầu cháu đã tích cực đi chùa, làm phước nhưng mới đây cháu lại bị tai nạn giao thông nữa. Tuy không thương tật lớn gì và vẫn đang theo dõi điều trị nhưng cháu thấy khổ tâm quá. Công việc và học hành của cháu dạo này gián đoạn, khó khăn làm cháu hoang mang quá không biết có vượt qua được những vận hạn này không....hay cuộc đời cháu chỉ dừng lại ở mức này....

Kính mong bác haithienha và những cô bác anh chị trên diễn đàn giúp cháu luận giải lá số của mình. Đây là lá số của cháu ạh

la so

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào bác haithienha. Dạo này cháu đen đủi quá, cứ đành nhủ là 3 năm tam tai...mặc dầu cháu đã tích cực đi chùa, làm phước nhưng mới đây cháu lại bị tai nạn giao thông nữa. Tuy không thương tật lớn gì và vẫn đang theo dõi điều trị nhưng cháu thấy khổ tâm quá. Công việc và học hành của cháu dạo này gián đoạn, khó khăn làm cháu hoang mang quá không biết có vượt qua được những vận hạn này không....hay cuộc đời cháu chỉ dừng lại ở mức này....

Kính mong bác haithienha và những cô bác anh chị trên diễn đàn giúp cháu luận giải lá số của mình. Đây là lá số của cháu ạh

la so

Link lá số bị lỗi kìa bạn...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào bác haithienha. Dạo này cháu đen đủi quá, cứ đành nhủ là 3 năm tam tai...mặc dầu cháu đã tích cực đi chùa, làm phước nhưng mới đây cháu lại bị tai nạn giao thông nữa. Tuy không thương tật lớn gì và vẫn đang theo dõi điều trị nhưng cháu thấy khổ tâm quá. Công việc và học hành của cháu dạo này gián đoạn, khó khăn làm cháu hoang mang quá không biết có vượt qua được những vận hạn này không....hay cuộc đời cháu chỉ dừng lại ở mức này....

Kính mong bác haithienha và những cô bác anh chị trên diễn đàn giúp cháu luận giải lá số của mình. Đây là lá số của cháu ạh

la so

Năm nay vẫn còn xấu lắm, sắp tới có nhiều chuyện không vui xảy đến 3 tháng cuối năm mới dễ thở hơn, năm sau mây đen mới kéo hết đi mặt trời lại chiếu sáng vài năm nữa chắc xuất ngoại du học đấy, chờ bác haithienha tư vấn thêm cho nhé, thân chào!

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ đúng là cháu có ý định đi du học từ lâu rùi, nhưng thấy khá khó khăn để đạt được nguyện ước vì gia đình cháu bố mẹ làm công chức nhà nước thôi, cháu có 1 em nhỏ đang đi học nữa, nên phải tự cố gắng bằng sức mình rồi nhưng không biết đến khi nào...Giờ cháu vẫn còn đi học, cả sự nghiệp vẫn còn phía trước mà ngành học của cháu là con gái cũng có nhiều hạn chế ạh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào bác haithienha. Dạo này cháu đen đủi quá, cứ đành nhủ là 3 năm tam tai...mặc dầu cháu đã tích cực đi chùa, làm phước nhưng mới đây cháu lại bị tai nạn giao thông nữa. Tuy không thương tật lớn gì và vẫn đang theo dõi điều trị nhưng cháu thấy khổ tâm quá. Công việc và học hành của cháu dạo này gián đoạn, khó khăn làm cháu hoang mang quá không biết có vượt qua được những vận hạn này không....hay cuộc đời cháu chỉ dừng lại ở mức này....

Kính mong bác haithienha và những cô bác anh chị trên diễn đàn giúp cháu luận giải lá số của mình. Đây là lá số của cháu ạh

la so

Bạn thử kiểm tra đây có phải là mình không nhé :P

Hơi thấp người, mặt hơi hóp, da xanh xao hơi ngâm, mắt kém, mặt bị tàn nhang hay sẹo ở gò má, gò má cao, trán rộng. Bố mẹ khắc khẩu sớm khắc 1 trong 2 thân [còn mẹ không?], bố mẹ vất vả. Hợp với cha hơn với mẹ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ cháu cao 1m55.mặt đúng là ko đầy đặn,trán rộng còn gò má cháu hơi cao,da xanh xao hơi ngăm (!), mắt cận thị và má trái có 1 chấm tàn nhang và 1 thẹo nhỏ do bị giời leo.

Bố cháu mạng thổ mẹ mạng thủy, đúng là rất vất vả. Mẹ vẫn còn, lúc bé rất đeo cha vì cha cho đi chơi...còn giờ lớn rùi cháu thấy mình ko hợp tính ai trong gia đình cả.

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ kính mong bác haithienha ghé thăm nhà của cháu.

Mong các anh chị tiếp tục luận giải lá số của em ạh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ đúng là cháu có ý định đi du học từ lâu rùi, nhưng thấy khá khó khăn để đạt được nguyện ước vì gia đình cháu bố mẹ làm công chức nhà nước thôi, cháu có 1 em nhỏ đang đi học nữa, nên phải tự cố gắng bằng sức mình rồi nhưng không biết đến khi nào...Giờ cháu vẫn còn đi học, cả sự nghiệp vẫn còn phía trước mà ngành học của cháu là con gái cũng có nhiều hạn chế ạh

Ngành học nào mà con gái bị hạn chế vậy? Quân sự ah?? Nghĩ mãi không ra...

Bạn hợp với ngành sư phạm hay y dược. Công danh không đến nỗi nào, chỉ có hay bị thay đổi công việc thôi, khuyên bạn mọi chuyện nên sáng suốt, cẩn thận về sức khỏe.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ em cám ơn bác ntpt, em học kinh tế vận tải biển ạh, nói vắn tắt là hàng hải.sau này em định học lên bên kinh doanh quốc tế.nếu vậy là lựa chọn không chuẩn mất rồi...

dạ xin hãy giải thích thêm chỗ "hay bị thay đổi công việc" ạh, vì công việc mà bị thay đổi (hay bị đuổi việc) thì chắc đường công danh lận đận lắm...

Share this post


Link to post
Share on other sites

hic. Bác haithienha ơi, mong bác ghé qua nhà của cháu.

Mong các anh chị giúp em với!

Cháu mún hỏi rút cuộc cháu có vượt qua được cái hạn kì này ko ạh? Chuyện học hành và công việc có bị trễ hay ảnh hưởng xấu gì không?

Giờ cháu cũng đang bế tắc quá, ko biết làm gì nữa, xin bác một lời khuyên.

Cháu cám ơn bác và mọi người nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

hic. Bác haithienha ơi, mong bác ghé qua nhà của cháu.

Mong các anh chị giúp em với!

Cháu mún hỏi rút cuộc cháu có vượt qua được cái hạn kì này ko ạh? Chuyện học hành và công việc có bị trễ hay ảnh hưởng xấu gì không?

Giờ cháu cũng đang bế tắc quá, ko biết làm gì nữa, xin bác một lời khuyên. /bởi vì năm xui ,ráng hết năm nay qua năm tới thì mạnh khỏe lai .

Cháu cám ơn bác và mọi người nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bây giờ tất cả phải đợi sang năm thì cháu cũng lo lắm bác ạh, chẳng nhẽ bạn bè cháu tốt nghiệp ra trường hết rồi còn cháu thì kẹt lại....huhuhu

Vậy bác ơi cho cháu hỏi liệu mấy năm nữa đường học hành sự nghiệp của cháu như thế nào, có khả quan không ạh?Cháu công tác trong ngành hàng hải có tốt không?

Bố mẹ cháu có khỏe không, việc thay đổi công tác và nhà cửa có thuận lợi không?

Cháu đang yêu 1 người sinh năm 1985 cũng là mối tình đầu đã 4 năm rồi (trước đây có 1 mối là đơn phương thôi ạh), thời gian đầu ở gần nhau, nhưng sau anh ấy đi du học, giờ học xong lại đi lập nghiệp phương xa...Vậy tương lai cháu có lận đận chuyện tình duyên không, hôn nhân có hạnh phúc không?

Cháu biết các bác, các anh các chị trên diễn đàn đều rất bận nhưng trả lời rất tận tình làm cháu xúc động và biết ơn lắm ạh. Cháu mong được chiếu cố thêm lần nữa với những câu hỏi trên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay