Cóc Vàng

Con RÙa ChẾt " Di ChuyỂn "

23 bài viết trong chủ đề này

Chào anh chị em trên diễn đàn !

Có câu truyện thế này làm tôi cứ phân vân mãi :

Nhà cô em họ tôi có một cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống và dịch vụ câu cá giải trí gọi là : AO CÂU VƯỜN SOÀI " tại địa phận thôn Tằng My, Nam Hồng,Đông Anh,Hà Nội .

Tại đây có một con rùa to ( bằng cái mân cơm nho nhỏ ) đã chết và được ướp được để làm cảnh ,một đêm cách đây mấy tháng bỗng trời đổ mưa to sấm chớp đùng đùng .......... Sáng ra thì không thấy con rùa đâu nữa,mọi người ai cũng thấy lạ vì ở đây bảo vệ rất ghiêm ngặt nên truyện có ai lợi dụng trời tối nên lấy mất là ít sảy ra,kể cả truyện có ai nghịch gợm mà triêu nên mang đi chỗ khác . Nghĩ vậy nên em tôi cử người đi tìm quanh quẩn trong khu vực ao câu nhưng chẳng thấy đâu . Đến gần trưa khi không đi tìm nữa mọi người ngồi uống nước ở cái bàn đá ngay lối cửa vào nhà hàng thì chợt thấy con rùa nằm ở cách đó vài mét ,khu vực này có mấy cái chậu cây cảnh nên kín đáo và khất tầm nhìn .......

Tuy mọi người đều thấy lạ nhưng cũng chẳng biết giải thích thế nào nên đành nghĩ có ai đó là nhân viên trong ao câu đùa nghịch thôi.

Đến một hôm gần đây ,lại một đêm mưa to và có sấm chớp ,sáng ra chẳng thấy con rùa đâu nên mọi người lại gật mình nhớ lại truyện mấy tháng trước và kéo nhau đi tìm , lần này thì thấy chú ta nằm ở ngoài vườn cách chỗ chú ta được đặt vài chục mét .

Không ai lại tin con Rùa chết có thể tự di chuyển được nhưng cũng không thể lý giải được là tại sao hai lần nó lại nằm ở đó . Các yếu tố có người di chuyển nó đi được kiểm tra và phân tích kỹ đều thấy nó không thể sảy ra .

Xin anh chị em kiến giải !

Xin chào !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muốn bình luận lắm, nhưng chẳng biết nói gì!

Mong nhà chị sớm thả con rùa ra hoặc mai táng nó nếu đã chết hẳn!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  NDK said:

Muốn bình luận lắm, nhưng chẳng biết nói gì!

Mong nhà chị sớm thả con rùa ra hoặc mai táng nó nếu đã chết hẳn!

Xin chào !

Bạn có cho là tôi nói nghiêm túc không ? Bản thân tôi cũng không tin khi nghe cô em nói câu truyện đó ,nhưng đó là sự thật một trăm phần trăm ,dù nó có vẻ hoang đường. Tôi thường nghe nói rùa là loài vật linh thiêng ,liệu có vấn đề tâm linh ở đây không ?

Chỗ hàng ngày nó nằm là ở cạnh quầy Bar và sát ngay bàn thờ thần tài ,hay là ông thần tài đuổi nó đi ?

Tạm biệt !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế gian cũng lắm chuyện lạ!

Giả đấy là rồng là phượng dám chắc người ta cũng ướp muối trưng bày quá!

Thôi thì chúc cho chú rùa sớm thoát kiếp khổ!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  NDK said:

Thế gian cũng lắm chuyện lạ!

Giả đấy là rồng là phượng dám chắc người ta cũng ướp muối trưng bày quá!

Thôi thì chúc cho chú rùa sớm thoát kiếp khổ!

Xin chào !

Liệu có phải là nó có linh hồn và chỗ " ngự" thích hợp của nó không phải ở đó nên mới có một sức mạnh thần bí nào đó làm dịch chuyển nó đi không ?

Đêm hôm qua,(22/09/2010) khi thấy trời mưa cô em tôi trong khi chờ ngày đẹp để chôn đã phải cho người mang cất đi không thì sợ nó lại bò đi làm lòng người ở đó hoang mang..........

Xin các nhà nghiên cứu PTLV giải đáp !

  NDK said:

Thế gian cũng lắm chuyện lạ!

Giả đấy là rồng là phượng dám chắc người ta cũng ướp muối trưng bày quá!

Thôi thì chúc cho chú rùa sớm thoát kiếp khổ!

Xin chào !

Liệu có phải là nó có linh hồn và chỗ " ngự" thích hợp của nó không phải ở đó nên mới có một sức mạnh thần bí nào đó làm dịch chuyển nó đi không ?

Đêm hôm qua,(22/09/2010) khi thấy trời mưa cô em tôi trong khi chờ ngày đẹp để chôn đã phải cho người mang cất đi không thì sợ nó lại bò đi làm lòng người ở đó hoang mang..........

Xin các nhà nghiên cứu PTLV giải đáp !

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='NDK' date='Sep 21 2010, 01:34 AM' post='95271

Thế gian cũng lắm chuyện lạ!

Giả đấy là rồng là phượng dám chắc người ta cũng ướp muối trưng bày quá!

Thôi thì chúc cho chú rùa sớm thoát kiếp khổ!

Xin chào NDK !

Tôi đã có lời giải đáp cho chuyện con rùa rồi :

Hôm nọ anh Hoàng Triệu Hải đã đến xem phong thủy khu vực ao câu Vườn Soài cho cô em gái tôi và khi nhìn thấy con rùa để đó đã nói luôn là để nó ở đó là không đúng .Sau khi đi tới, đi lui để khảo sát đã chỉ chỗ chôn con rùa làm vật trấn yểm .Điều thú vị là chỗ đó lại đúng là chỗ mà con rùa tự di chuyển đến lần thứ hai (tạm gọi là tự nó di chuyển ) và nó nằm đúng tư thế mà anh Hải hướng dẫn cách chôn .

Vì vậy mà cô em tôi trước tin PTLV là do tôi quảng bá ,nay thấy sự việc như vậy và các việc khác mà anh Hải đã bắt đúng bệnh rồi hướng dẫn cách sửa chữa thì càng tin và ca ngợi PTLV là nhất quả đất .

Vậy là NDK không phải xót thương cho chú rùa nữa nhé !

Xin chào !

Share this post


Link to post
Share on other sites

chuyện này sao ko thấy báo trí đăng nhỉ?

hay là có mà mình ko biết.

ai có đường dẫn thì mách dùm với.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chào !

Truyện là như thế này :

Cuối tháng 8/2010 khi anh Hoàng Triệu Hải đến tư vấn phong thủy cho gia đình tôi,ban trưa khi xong việc ,tôi mời anh Hải ăn trưa tại ao câu cá giải trí Vườn Soài . Ao câu này do cô em con nhà ông chú tôi làm chủ ,xin nói them là trước đó đã có một vài thày phong thủy nổi tiếng theo cổ thư chữ Hán đến tư vấn cho em tôi .Một năm trở lại đây thì lại có một anh làm phong thủy cũng theo cổ thư chữ Hán ( anh này hiện đang là đội trưởng một đội điều tra của công an huyện ) khá là nổi tiếng với giới chức sắc trong huyện và một số cơ sở KD lớn trên địa bàn đến giúp em tôi .

Tuy nhiên ,khoảng gần một năm nay cơ sở này làm ăn tuy vẫn đông khách nhưng không được như trước và có nhiều truyện lộn xộn sảy ra . Vốn đã có ý quảng bá phong thủy Lạc Việt và giúp đỡ em tôi nên tôi gọi vợ chồng cô ấy đến ngồi cùng . Khi biết anh Hải có khả năng tư vấn PT nên cô ấy đã chú ý và hỏi han một số việc . Vì không còn thời gian và cũng muốn để cho gia đình bàn bạc thêm trước khi quyết định nhờ anh Hải để khỏi mất thì giờ của anh ấy .

Tuy nhiên , anh Hải vẫn nhiệt tình khảo sát qua và đưa ra một số nhận định cơ bản về việc bố trí sai phong thủy theo quan điểm của PTLV ,trong đó có việc đặt hòn Đá to đùng trước cổng và vị trí để con Rùa . Khi anh Hải chỉ ra những chỗ sai và hậu quả của nó thì vợ chồng cô em tôi chỉ biết gật đầuạ lia lịa như Ngan con mà không phản đối được điều gì .

Hôm đó anh Hải xác định con Rùa này rất có giá trị nhưng vị trí của nó không phải ở đó , chỗ nào thích hợp thì phải có thời gian để khảo sát kỹ càng đã . Hai hôm sau ,sau một đêm mưa to gió lớn và sấm sét sang ra không thấy con rùa đâu nữa . Mọi người tìm đến gần trưa thì thấy nó rù cách đó vài chục mét .Sáng hôm sau em tôi đem truyện này kể với tôi ,tôi nói đùa chắc là đêm qua anh hải mượn phép của Tôn Ngộ Không di chuyển nó đi . Lập tức em tôi đỏ mặt tía tai phản đối rằng chắc chắn không phải thế vì cách đây vài tháng nó đã tự di chuyển một lần rồi ……

Tôi phải giải thích là tôi chỉ có ý nói đùa và khuyên cô em nên mời anh Hải về tư vấn cho đi chứ còn chần chừ làm gì nữa . Mấy hôm sau khi anh Hải về đã tư vấn toàn bộ khu vực ao câu và chỉ chỗ để con Rùa theo quan điểm của PTLV ……..

Tối muộn khi quay lại ao câu em tôi mới sực nhớ ra và đề nghị ông cậu ruột là người cả hai lần tìm thấy con Rùa đưa ra chỗ lần thứ hai tìm thấy nó . Sau này em tôi nói lúc đó em rất ngạc nhiên và lạnh toát hết cả người vì chỗ đó đúng luôn chỗ anh Hải đề nghị đặt cụ Rùa tại đó ( đúng luôn cả hướng đầu và chân)

Vấn đề là ở chỗ có ai bê nó đi hay có một sức mạnh siêu nhiên nào đó làm nó di chuyển ra đó ? Phải chăng chỗ đó là chỗ thích hợp của nó ? Nếu vậy thì PTLV và Hoàng Triệu Hải quá siêu ! Hay Có ai đó bí mật di chuyển nó ra đó ( mọi người ở đó đều khẳng không có truyện đó ) và ngẫu thì nhiên đúng vào chỗ anh Hải xác định .

Tôi thì cho là đã có một sức mạnh vô hình nào đó di chuyển nó đến chỗ thích hợp với nó ,còn Hoàng Triệu Hải với kiến thức của PTLV đã khẳng định đúng vị trí thích hợp cho nó .

Khi tôi kể truyện này anh Hải vẫn chưa hề được ai thông báo câu truyện này ( trừ anh em trên diễn đàn )

Câu truyện đại loại là như vậy ,nếu ai có hiểu biết về loài Rùa này thì cho tôi biết với !

Xin chào và hy vọng các chuyên gia về Rùa chỉ giáo !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Anh, tới hôm nay, nghe Mickey hỏi thì HTH mới đọc được bài viết này của Anh. Hôm trước gặp Anh có nghe Anh kể về chuyện này nhưng thú thực thì HTH cũng không hiểu vì sao.

Anh nên khuyên Chú và Cô Em chủ quán chôn cụ Rùa vào đúng vị trí mà thiên nhiên định sẵn. Rùa thuộc Tứ Linh cho nên chuyện thần kỳ nhiều khi cũng là điều có thể xảy ra.

  vanvatho said:

Xin chào !

Truyện là như thế này :

Cuối tháng 8/2010 khi anh Hoàng Triệu Hải đến tư vấn phong thủy cho gia đình tôi,ban trưa khi xong việc ,tôi mời anh Hải ăn trưa tại ao câu cá giải trí Vườn Soài . Ao câu này do cô em con nhà ông chú tôi làm chủ ,xin nói them là trước đó đã có một vài thày phong thủy nổi tiếng theo cổ thư chữ Hán đến tư vấn cho em tôi .Một năm trở lại đây thì lại có một anh làm phong thủy cũng theo cổ thư chữ Hán ( anh này hiện đang là đội trưởng một đội điều tra của công an huyện ) khá là nổi tiếng với giới chức sắc trong huyện và một số cơ sở KD lớn trên địa bàn đến giúp em tôi .

Tuy nhiên ,khoảng gần một năm nay cơ sở này làm ăn tuy vẫn đông khách nhưng không được như trước và có nhiều truyện lộn xộn sảy ra . Vốn đã có ý quảng bá phong thủy Lạc Việt và giúp đỡ em tôi nên tôi gọi vợ chồng cô ấy đến ngồi cùng . Khi biết anh Hải có khả năng tư vấn PT nên cô ấy đã chú ý và hỏi han một số việc . Vì không còn thời gian và cũng muốn để cho gia đình bàn bạc thêm trước khi quyết định nhờ anh Hải để khỏi mất thì giờ của anh ấy .

Tuy nhiên , anh Hải vẫn nhiệt tình khảo sát qua và đưa ra một số nhận định cơ bản về việc bố trí sai phong thủy theo quan điểm của PTLV ,trong đó có việc đặt hòn Đá to đùng trước cổng và vị trí để con Rùa . Khi anh Hải chỉ ra những chỗ sai và hậu quả của nó thì vợ chồng cô em tôi chỉ biết gật đầuạ lia lịa như Ngan con mà không phản đối được điều gì .

Hôm đó anh Hải xác định con Rùa này rất có giá trị nhưng vị trí của nó không phải ở đó , chỗ nào thích hợp thì phải có thời gian để khảo sát kỹ càng đã . Hai hôm sau ,sau một đêm mưa to gió lớn và sấm sét sang ra không thấy con rùa đâu nữa . Mọi người tìm đến gần trưa thì thấy nó rù cách đó vài chục mét .Sáng hôm sau em tôi đem truyện này kể với tôi ,tôi nói đùa chắc là đêm qua anh hải mượn phép của Tôn Ngộ Không di chuyển nó đi . Lập tức em tôi đỏ mặt tía tai phản đối rằng chắc chắn không phải thế vì cách đây vài tháng nó đã tự di chuyển một lần rồi ……

Tôi phải giải thích là tôi chỉ có ý nói đùa và khuyên cô em nên mời anh Hải về tư vấn cho đi chứ còn chần chừ làm gì nữa . Mấy hôm sau khi anh Hải về đã tư vấn toàn bộ khu vực ao câu và chỉ chỗ để con Rùa theo quan điểm của PTLV ……..

Tối muộn khi quay lại ao câu em tôi mới sực nhớ ra và đề nghị ông cậu ruột là người cả hai lần tìm thấy con Rùa đưa ra chỗ lần thứ hai tìm thấy nó . Sau này em tôi nói lúc đó em rất ngạc nhiên và lạnh toát hết cả người vì chỗ đó đúng luôn chỗ anh Hải đề nghị đặt cụ Rùa tại đó ( đúng luôn cả hướng đầu và chân)

Vấn đề là ở chỗ có ai bê nó đi hay có một sức mạnh siêu nhiên nào đó làm nó di chuyển ra đó ? Phải chăng chỗ đó là chỗ thích hợp của nó ? Nếu vậy thì PTLV và Hoàng Triệu Hải quá siêu ! Hay Có ai đó bí mật di chuyển nó ra đó ( mọi người ở đó đều khẳng không có truyện đó ) và ngẫu thì nhiên đúng vào chỗ anh Hải xác định .

Tôi thì cho là đã có một sức mạnh vô hình nào đó di chuyển nó đến chỗ thích hợp với nó ,còn Hoàng Triệu Hải với kiến thức của PTLV đã khẳng định đúng vị trí thích hợp cho nó .

Khi tôi kể truyện này anh Hải vẫn chưa hề được ai thông báo câu truyện này ( trừ anh em trên diễn đàn )

Câu truyện đại loại là như vậy ,nếu ai có hiểu biết về loài Rùa này thì cho tôi biết với !

Xin chào và hy vọng các chuyên gia về Rùa chỉ giáo !

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hoangtrieuhai said:

Cảm ơn Anh, tới hôm nay, nghe Mickey hỏi thì HTH mới đọc được bài viết này của Anh. Hôm trước gặp Anh có nghe Anh kể về chuyện này nhưng thú thực thì HTH cũng không hiểu vì sao.

Anh nên khuyên Chú và Cô Em chủ quán chôn cụ Rùa vào đúng vị trí mà thiên nhiên định sẵn. Rùa thuộc Tứ Linh cho nên chuyện thần kỳ nhiều khi cũng là điều có thể xảy ra.

Xin chào !

Ông chú tôi tuy rất tin tưởng anh Hải tư vấn ,nhưng cứ nghĩ đến truyện chôn cụ Rùa là lại ngại vì hai lý do :

- Cụ ấy là của ông nào đó hiện đang công tác ở UBND TP Hà Nội tặng nên ngại đem chôn thì khi ông ấy về không thấy lại bị mếch lòng !

- Vẫn cứ phân vân vì bảo từ trước đến giờ không thấy ai đem rùa đi chôn ,ngay cụ rùa to đùng ở hồ Gươm cũng vậy ,hay những cụ Rùa đá ở văn miếu quốc tử giám và những cụ rùa làm đệm cho chú Hạc đứng trong nhà thờ ......nên hiện tại đã đem ra hòn đảo ở giữa hồ để tạm và cử người hàng ngày đảo qua đảo lại canh giữ . Nếu có truyện cụ tự di chuyển lần thứ ba thì sẽ đem chôn .......;

Thôi thì đành thế đã vậy ,dù sao thì cũng là lần đầu tiếp súc với phong thủy của Việt Nam ,mà đôi khi có người phân vân vậy song cuối cùng lại làm theo thì công cuộc nghiên cứu và truyền bá của phong thủy Lạc Việt mới thêm phần khác lạ và hấp dẫn .

Là người hay gặp truyện lạ nên tôi tin tưởng rằng nhất định cụ rùa di chuyển lần thứ ba và cụ ấy sẽ được đặt đúng chỗ mà thiên nhiên dành cho cụ ấy .

Share this post


Link to post
Share on other sites
  vanvatho said:

Xin chào !

Ông chú tôi tuy rất tin tưởng anh Hải tư vấn ,nhưng cứ nghĩ đến truyện chôn cụ Rùa là lại ngại vì hai lý do :

- Cụ ấy là của ông nào đó hiện đang công tác ở UBND TP Hà Nội tặng nên ngại đem chôn thì khi ông ấy về không thấy lại bị mếch lòng !

- Vẫn cứ phân vân vì bảo từ trước đến giờ không thấy ai đem rùa đi chôn ,ngay cụ rùa to đùng ở hồ Gươm cũng vậy ,hay những cụ Rùa đá ở văn miếu quốc tử giám và những cụ rùa làm đệm cho chú Hạc đứng trong nhà thờ ......nên hiện tại đã đem ra hòn đảo ở giữa hồ để tạm và cử người hàng ngày đảo qua đảo lại canh giữ . Nếu có truyện cụ tự di chuyển lần thứ ba thì sẽ đem chôn .......;

Thôi thì đành thế đã vậy ,dù sao thì cũng là lần đầu tiếp súc với phong thủy của Việt Nam ,mà đôi khi có người phân vân vậy song cuối cùng lại làm theo thì công cuộc nghiên cứu và truyền bá của phong thủy Lạc Việt mới thêm phần khác lạ và hấp dẫn .

Là người hay gặp truyện lạ nên tôi tin tưởng rằng nhất định cụ rùa di chuyển lần thứ ba và cụ ấy sẽ được đặt đúng chỗ mà thiên nhiên dành cho cụ ấy .

Hình như chú rùa này đợi có mưa giông sấm sét mới di chuyển hay sao ấy, coi chừng có liên quan đến từ trường hay điện từ gì đấy!

Bữa nào có mưa giông, huynh cử người ra theo dõi thử xem có chuyện gì không?

Thân!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  nhocchantrau said:

Hình như chú rùa này đợi có mưa giông sấm sét mới di chuyển hay sao ấy, coi chừng có liên quan đến từ trường hay điện từ gì đấy!

Bữa nào có mưa giông, huynh cử người ra theo dõi thử xem có chuyện gì không?

Thân!

Xin chào !

Hình như thế ,hồi bé chúng ta chẳng được đọc bao nhiêu truyện cổ tích nói về truyện khi mưa to gió lớn là các ông thần Sấm,Sét lại xuống hạ giơi đấy sao ?

Tôi đang tính đặt cái máy quoay trộm để nghiên cứu .

Bao giờ có tin mới tôi lại khoe nhé !

Share this post


Link to post
Share on other sites

không ai can giùm 1 tiếng, vụ con rùa chết biết đi này lâu lắm rồi, không khéo bác í lại tưởng tượng ra đủ chuyện rùng rợn, ly kỳ :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ủa rốt cuộc sự tình ra sao vậy Bác HungNguyen con tò mò muốn biết quá?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  HungNguyen said:

không ai can giùm 1 tiếng, vụ con rùa chết biết đi này lâu lắm rồi, không khéo bác í lại tưởng tượng ra đủ chuyện rùng rợn, ly kỳ :D

Cảm ơn bác vì đã lo lắng ...... !

Nhưng xin bác cứ yên tâm đi ,tôi là người có suy xét chứ không phải là người hoang tưởng đâu , vì thấy nó lạ nên tiện thể đưa lên để tham khảo anh chị em thôi . Thế giới này chẳng đã từng sảy ra nhiều truyện lạ đó sao ?

Thôi , từ hôm nay không nhắc đến truyện này nữa ,kẻo mai bác Hùng Nguyễn lại thuê xe về chở đi BV Châu Quỳ thì hết việc tham gia diễn đàn .

Chào các bác ,em lại nhà !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác HungNguyen ơi cho xin cái link đến bài cũ đi, con muốn tìm hiểu chuyện này xem vì sao chú rùa chết rồi mà di chuyển được, xem thêm để mở rộng kiến thức ấy mà!

Anh vanvatho ơi, Bác HungNguyen nói chơi ấy mà, kể tiếp đi huynh! :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cơ thể loài rùa, baba....có khả năng cảm ứng với sấm sét. Các cụ thường truyền lại rằng: Nếu bị baba, rùa rùa cắn, đúng vào lúc có sấm sét thì nó nhả ra và rụt cổ lại. Rất có thể vì thế nên lúc mưa to, bão lớn có sấm xet, nên tạo một hiệu ứng gì đó, nên con rùa chết tự di chuyển. Còn việc Hoàng Triều Hải chỉ chỗ chôn con rùa, thì sau đó con rùa tự đến đấy, chứng tỏ chỗ đó có một hiệu ứng phù hợp với cơ địa của xác rùa và khoảng cách không quá lớn đủ để hut xác rùa đến đó khi có sấm chớp.

Đấy là một cách giải thích. Xin để tham khảo.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  nhocchantrau said:

Bác HungNguyen ơi cho xin cái link đến bài cũ đi, con muốn tìm hiểu chuyện này xem vì sao chú rùa chết rồi mà di chuyển được, xem thêm để mở rộng kiến thức ấy mà!

Anh vanvatho ơi, Bác HungNguyen nói chơi ấy mà, kể tiếp đi huynh! :D

Chào Nhocchantrau !

Vậy lúc nào có tin gì mới tớ sẽ kể tiếp ( nếu ông chú họ chưa chôn cụ Rùa thì lần sau mượn cái máy ảnh đưa cả hình lên cho sinh động ) .Nếu chẳng may bác Hungnguyen vẫn lẳng lặng đến thị trấn sài đồng liên hệ với BV Châu Quỳ thì đến đó thăm tớ với nhé ,mà nhớ mang cho xin ít báo cũ để tớ treo quanh mình .

À còn đang tỉnh táo nên nói luôn cho kịp : Thấy ở mục Sách của sư phụ có thông báo sắp có sách mới xuất bản, đặc biệt là cuốn nói về huyền không Lạc Việt . Lúc nào thấy nhắn cho tớ để sắm mấy cuốn ấy nhé .

  nhocchantrau said:

Bác HungNguyen ơi cho xin cái link đến bài cũ đi, con muốn tìm hiểu chuyện này xem vì sao chú rùa chết rồi mà di chuyển được, xem thêm để mở rộng kiến thức ấy mà!

Anh vanvatho ơi, Bác HungNguyen nói chơi ấy mà, kể tiếp đi huynh! :(

Chào Nhocchantrau !

Vậy lúc nào có tin gì mới tớ sẽ kể tiếp ( nếu ông chú họ chưa chôn cụ Rùa thì lần sau mượn cái máy ảnh đưa cả hình lên cho sinh động ) .Nếu chẳng may bác Hungnguyen vẫn lẳng lặng đến thị trấn sài đồng liên hệ với BV Châu Quỳ thì đến đó thăm tớ với nhé ,mà nhớ mang cho xin ít báo cũ để tớ treo quanh mình .

À còn đang tỉnh táo nên nói luôn cho kịp : Thấy ở mục Sách của sư phụ có thông báo sắp có sách mới xuất bản, đặc biệt là cuốn nói về huyền không Lạc Việt . Lúc nào thấy nhắn cho tớ để sắm mấy cuốn ấy nhé .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ly kỳ chuyện “cụ” rùa khổng lồ chết hàng chục năm bỗng “tỉnh giấc” bỏ trốn

Cập nhật 19/01/2012 09:11 (GMT+7)Đăng lên Facebook cho bà con cùng xemĐưa bài viết lên linkhayĐưa bài viết lên Google BookmarksĐăng lên Twitter cho bà con cùng xemChia sẻIn bài này.Vào một đêm mưa gió trung tuần tháng 7/2011, xác “cụ” rùa khô vốn được trưng bày từ hàng chục năm nay trong nhà bà Nguyễn Thị Sâm (ngụ xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) bỗng dưng bò đi “bỏ trốn” khiến cả nhà xanh mắt tìm kiếm. Sự việc khó lý giải này không chỉ khiến gia chủ lo sợ mời thầy cúng mà còn phải làm tủ kính giữ chân “thần kim quy”.

Posted ImageNgười quản lý bên tủ kính để “cụ” rùaXác rùa… “tỉnh giấc”

Bà Sâm chia sẻ, hơn 20 năm trước một người bạn của chồng bà đã tặng gia đình xác một “cụ” rùa khô, ước tính hàng trăm năm tuổi làm kỷ niệm và gia đình đặt xác rùa ở vị trí trang trọng trong phòng khách. Một năm trước đây, bà Sâm nảy ra ý định đưa chú rùa lên khu vực nhà vườn trưng bày bởi cả nhà bà thường tập trung ở đây, hiếm khi có mặt đầy đủ ở nhà.

Chủ nhà tâm sự: ““Cụ” rùa vừa là vật làm cảnh, vừa là vật tâm linh nên gia đình đã cẩn thận đặt ngay ngắn trên một tấm phản, sát ban thờ chính ở căn nhà chính rộng rãi, ngay giữa khu vườn sinh thái”. Ai ngờ việc “không cho “cụ” yên chỗ” lại dẫn đến nhiều chuyện lạ khiến cả gia đình phải một phen thất kinh hoàng vía.

Từ khi di chuyển xác rùa đến nhà vườn, du khách ghé thăm ngày càng đông hơn. Ai đến cũng phải trầm trồ, thích thú trước hình ảnh một xác rùa khô to lớn chiều dài tới gần 1m, chiếc mai còn rõ màu nâu bóng nằm oai nghiêm bệ vệ giữa vườn. Hơn nữa không hiểu đặt “cụ” rùa ở đây có đem lại may mắn hay không mà việc kinh doanh của gia đình bà từ đó cũng rất “thuận buồm xuôi gió”, nhân viên của công ty đều “trên dưới một lòng”, không xảy ra cãi cọ hay điều tiếng gì.

Xác con rùa không chỉ được gia đình bà Sâm, mà gần 30 nhân viên ở đây cũng xem đó là vật “gia bảo”, không ai dám đụng chạm gì. “Lúc nào tôi cũng cắt cửa một nhân viên trông chừng “cụ”, nếu đám trẻ đến tham quan nghịch ngợm mó chân mó tay vào đầu “cụ” rùa là nhân viên này phải kịp thời ra can thiệp, nhắc nhở ngay”, bà Sâm kể lại.

Đột nhiên, chuyện kỳ lạ xảy ra vào một ngày giữa tháng 7/2011. Sau một đêm mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng, anh trai bà Sâm cũng là người quản lý khu vui chơi này thức dậy từ sáng sớm và thảng thốt nhận ra xác rùa đã mất tích. Ngó quanh khu vực bàn thờ rồi tìm khắp cả gian nhà chính cũng không thấy, sợ vật “gia bảo” bị đánh cắp, ông chạy một mạch ra cổng chính thì thấy cửa vẫn khóa im ỉm. Hỏi chuyện bảo vệ thì được biết người này không nghe thấy tiếng động bất thường hay hiện tượng khả nghi nào.

Người quản lý kể lại: “Lúc ấy biết là con rùa khó có thể ra khỏi khu vực nên tôi gọi bảo vệ cùng toàn bộ nhân viên tỏa đi tìm. Khu vực ao câu rộng 3 ha nên mỗi người được chia ra tìm ở một góc, từ nhà bếp tới nhà ăn, khu vui chơi trẻ em, vườn sinh thái.... Tìm tới gần trưa mướt mồ hôi cũng chưa thấy đâu. Khi nghỉ giải lao chuẩn bị tìm kiếm lần thứ hai, chúng tôi tới bàn trà ở gần cổng chính thì bỗng nhiên phát hiện con rùa nằm cách đó vài mét”.

Con rùa được tìm thấy và trả về vị trí thường ngày. Thế nhưng nguyên nhân về sự biến mất lạ lùng này khiến mọi người nơi đây đều phải thắc mắc. Người bảo vệ nhà hàng cho biết khó có thể có trộm đột nhập vì chẳng tên trộm nào lại muốn lấy cái xác rùa khô. “Với nhà hàng con rùa có thể quý bởi giá trị tinh thần chứ với người ngoài lại chẳng có ý nghĩa gì”, người bảo vệ phân tích. Còn người quản lý nhà hàng thì hậm hực trong lòng: “Chắc đứa nào đùa dai nên giấu rùa đi trêu mọi người”.

Posted ImageCận cảnh xác rùa biết… “bỏ trốn”Mời thầy cúng “giữ chân” “cụ” rùa

Câu chuyện ấy cũng sẽ trôi vào quên lãng nếu như “điệp khúc” này không lặp lại đúng một tháng sau đó. Cũng một buổi sớm tinh mơ, người quản lý tỉnh dậy đi kiểm tra khắp nhà hàng thì một lần nữa thấy chú rùa “không cánh mà bay”. Sực nhớ tới câu chuyện cũ, ông chạy một mạch ra khu bàn trà nơi trước đây đã tìm thấy con rùa nhưng lần này không thấy gì. Bảo vệ, nhân viên lại được một phen huy động lùng sục vật “gia bảo”. Một nhân viên của cửa hàng may mắn tìm thấy “cụ” đang nằm giữa lối đi từ gian nhà chính ra khu vườn, cách vị trí thường “ngự” khoảng hơn 50m.

Một lần nữa, dù kiểm tra và phân tích kỹ, người quan lý cũng không thể tìm thấy dấu hiệu có người di chuyển món vật này. Bà Sâm cũng đã cho họp tất cả nhân viên của nhà hàng lại nhưng ai nấy cũng đều “lắc đầu” bởi chẳng ai muốn mất công với trò đùa vô bổ như thế. “Không ai dám tin con rùa đã chết khô có thể tự di chuyển nhưng chẳng còn cách lý giải nào thỏa đáng. Có một điều kỳ lạ là cả hai lần rùa mất tích thì trời đều mưa gió, nổi bão giông. Chính vì dính mưa mà tới giờ hai chân sau của nó đã bị mục và gãy rời khỏi thân”, người quản lý không giấu được sự tò mò, hoài nghi khi nhắc lại câu chuyện.

Bà Sâm bảo, rùa vốn là loài vật linh thiêng nên dù không mê tín nhưng khi nhiều người đồn thổi, cho là có “điềm” thì bà cũng “lo ngay ngáy”. Thế là sau lần thứ hai rùa “bỏ ra vườn chơi”, bà vội đi tìm thầy cúng và theo “lệnh” của người này "phải làm tủ kính nhốt “rùa thần” lại”, gia đình bà Sâm tất tưởi chạy ngược xuôi để lo chỗ “nghỉ ngơi” của “cụ rùa thần”. Người quản lý mau chóng đóng một chiếc tủ kính chắc chắn, dày dặn và đặt rùa vào bên trong. Chiếc tủ này không bày ở gian nhà chính như mọi khi mà được chuyển ra đảo nổi nhân tạo của khu du lịch.

Kỳ công hơn nữa, chiếc đảo nằm ở giữa hồ còn được bắc một cây cầu nhỏ thiết kế như một thân cây cổ thụ. Dù là khu vực “linh thiêng” nhất của nhà vườn bởi nơi đây thờ Phật Quân âm nhưng theo lời “tư vấn” của “thầy” cúng, con rùa cũng được nhà này “trân trọng” không kém khi tủ đặt “rùa thần” được đặt ngay bên cạnh bức tượng Phật bà. Kể từ ấy, ngày nào cũng vậy, người quản lý nhà hàng đều phải dậy từ sáng sớm và ra đảo nổi thắp hương “cúng” “thần rùa”.

Chẳng rõ có “thần” hay không nhưng suốt hơn nửa năm nay, câu hỏi “Tại sao con rùa khô bỗng dưng tự dịch chuyển và dịch chuyển như thế nào” khiến gia đình bà Sâm và những nhân viên của vườn vẫn luôn âm thầm tò mò, suy nghĩ tìm lời giải đáp. Chủ nhà cho biết suốt thời gian qua đã nhiều lần gặng hỏi tra vấn xem có nhân viên nào đùa nghịch mang cụ rùa đi giấu nhưng ai cũng lắc đầu quầy quậy.

Dẫn chúng tôi tới tham quan nơi đặt xác rùa, người quản lý chỉ vào hai chân sau của “cụ rùa” đã bị gãy sau hai lần “vận động”: “Lần ấy cứ mải lo chuyện cái tủ kính nên tôi cuống cuồng lấy bắng dính trắng dán lại hai chân cho “cụ”. Giờ nhìn lại cũng thấy tính thẩm mỹ… không cao. Mong “cụ” bỏ qua mà không trách phạt tôi”, người đàn ông này cười phân bua.

Tuấn Minh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế gian nhiều chuyện ly kỳ quá, cảm ơn anh đã chia sẻ

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Soikeo88.net : Soi kèo bóng đá chuẩn, uy tín #1 Việt Nam. Soi kèo nhà cái với Siêu máy tính dự đoán bóng đá. Nhận định kèo, dự đoán bóng đá hôm nay. Thông tin liên hệ Soikeo88: Website: https://soikeo88.net Email: contact.soikeo88@gmail.com SĐT: 0772026604 Địa chỉ: Intan Building, 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh My Social: https://twitter.com/soikeo88vn

Share this post


Link to post
Share on other sites

คุณต้องเข้าใจฟุตบอลให้ดีเพื่อที่จะวางเดิมพันได้สําเร็จ โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบเล่นบาคาร่าบนสมาร์ทโฟนในยามว่าง เพื่อหาวิธีการเล่นอย่างถูกต้องพอร์ทัลเกมช่วยฉันซึ่งฉันพบ กลุ่มไลน์ สล็อต บา ค่า ร่า. ก่อนอื่นฉันฝึกฝนเกมเวอร์ชันสาธิตพัฒนากลยุทธ์เกมของตัวเองและตอนนี้ฉันเล่นในทัวร์นาเมนต์ออนไลน์กับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลก ลองมันและคุณเล่น 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay