PhươngHồng

Kính Nhờ Bác Haithienha , Bác Giaback Và Các Bác Trên Diễn đàn

13 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào các bác , các cô , các chú , ... trên diễn đàn

Tên cháu là Bùi Thị Hương Quế

Kính nhờ các bác xem cho cháu lá số tử vi , năm nay cháu gặp nhiều chuyện buồn trong chuyện tình cảm và chuyện học tập , cháu rất buồn , cháu mong các bác dành chút thời gian cho cháu vài lời về tương lai của cháu .

Cháu không nhớ chính xác giờ sinh , mẹ cháu chỉ bảo cháu sinh vào khoảng 21h đến 22h . Cháu miêu tả một chút về cháu , cháu rất gầy nhìn ốm yếu , và hay khóc .

Mong các bác xem giúp cháu về tình yêu , công danh sự nghiệp . chồng con .

Cháu xin chân thành cảm ơn

Đây là link lá số của cháu

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện tình cảm là chuyện gì? Quý cô có thể thổ lộ không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện tình cảm là chuyện gì? Quý cô có thể thổ lộ không?

vâng ạ , cháu cảm ơn bác , cháu mới chia tay người yêu đầu của cháu , cháu biết mặc dù cháu biết anh ấy là người lăng nhăng nhưng cháu vẫn rất yêu người đó . Chia tay rồi cháu không quên được , cháu khóc rất nhiều , buồn rất nhiều ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Số lấy chồng xa, ko lấy chồng gần, yêu chồng, bị phụ thuộc vào chồng.

Vì vậy đừng yêu ai gần cả.

Công danh sau này cũng khá, nhưng gặp nhiều trở ngại cần vượt qua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Số lấy chồng xa, ko lấy chồng gần, yêu chồng, bị phụ thuộc vào chồng.

Vì vậy đừng yêu ai gần cả.

Công danh sau này cũng khá, nhưng gặp nhiều trở ngại cần vượt qua.

cháu cảm ơn bác ạ , bác cho cháu hỏi là sau này cháu lấy chồng , cuộc sống gia đình có hạnh phúc không ạ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cũng bình thường, cô gái trẻ ạ.

Đức hạnh của cô là cái để giữ gia đình hạnh phúc.

Học hành đi, đừng nghĩ tới chuyện này nữa, chăm sóc bản thân là tốt, nhưng ko nên nghĩ tới chồng sớm. Ngoài 25 hãy nghĩ, nếu nghĩ sớm sẽ dễ đổ vỡ tình cảm, nếu dại là khó mà xin việc làm được. Đời còn dài, dù vài năm nữa đi làm nhưng cũng còn dài, đi làm rồi còn gặp nhiều người đàn ông có tương lai, chứ giờ chỉ thấy toàn thanh niên hoi thôi.

Kiến thức trong lúc này sẽ giúp hạnh phúc sau này bền lâu. nếu nông cạn thì hạnh phúc cũng chỉ là 1 vài đêm xuân ngắn ngủi mà thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cũng bình thường, cô gái trẻ ạ.

Đức hạnh của cô là cái để giữ gia đình hạnh phúc.

Học hành đi, đừng nghĩ tới chuyện này nữa, chăm sóc bản thân là tốt, nhưng ko nên nghĩ tới chồng sớm. Ngoài 25 hãy nghĩ, nếu nghĩ sớm sẽ dễ đổ vỡ tình cảm, nếu dại là khó mà xin việc làm được. Đời còn dài, dù vài năm nữa đi làm nhưng cũng còn dài, đi làm rồi còn gặp nhiều người đàn ông có tương lai, chứ giờ chỉ thấy toàn thanh niên hoi thôi.

Kiến thức trong lúc này sẽ giúp hạnh phúc sau này bền lâu. nếu nông cạn thì hạnh phúc cũng chỉ là 1 vài đêm xuân ngắn ngủi mà thôi.

Vâng ạ , cháu cảm ơn bác rất nhiều , cháu là một người yếu đuối , bạn bè cháu ở đại học năm đầu toàn lợi dụng cháu , cháu biết chỉ buồn và khóc , sang cuối năm 2 cháu không chơi với họ nữa thì lại chuyện yêu đương . có lẽ số phận cháu sinh ra là để khóc và buồn ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Biết vậy là tốt rồi, vậy hãy cất nước mắt đi, sau này có lúc cần đến, sống ở trên đời cần 1 bản lĩnh chứ ko phải cần những giọt nước mắt buồn tủi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu cảm ơn bác , sẽ cố gắng thay đổi và sẽ cố gắng học hành ,cháu cảm ơn bác ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cũng bình thường, cô gái trẻ ạ.

Đức hạnh của cô là cái để giữ gia đình hạnh phúc.

Học hành đi, đừng nghĩ tới chuyện này nữa, chăm sóc bản thân là tốt, nhưng ko nên nghĩ tới chồng sớm. Ngoài 25 hãy nghĩ, nếu nghĩ sớm sẽ dễ đổ vỡ tình cảm, nếu dại là khó mà xin việc làm được. Đời còn dài, dù vài năm nữa đi làm nhưng cũng còn dài, đi làm rồi còn gặp nhiều người đàn ông có tương lai, chứ giờ chỉ thấy toàn thanh niên hoi thôi.

Kiến thức trong lúc này sẽ giúp hạnh phúc sau này bền lâu. nếu nông cạn thì hạnh phúc cũng chỉ là 1 vài đêm xuân ngắn ngủi mà thôi.

Hay quá anh học trò...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

kinh nghiệm sống là thế, chỉ là truyền đạt lại mà thôi. Quý vị quá khen.

Edited by Học Trò

Share this post


Link to post
Share on other sites

kinh nghiệm sống là thế, chỉ là truyền đạt lại mà thôi. Quý vị quá khen.

Nó rất hữu ích với nhiều người chứ k riêng mình đương số mà anh. Bản thân e đọc cũng cảm nhận thấy nhiều điều học hỏi...

Mà hôm trước a có nói e 1 câu ẩn ý, k biết a có đọc lại toppic của e chưa Nhưng mà e hơi thất vọng nếu nó đúng như e nghĩ, e vẫn luôn cho mình là con ng của gia đình, chồng con là trên hết mà... hizzz

Share this post


Link to post
Share on other sites

đôi khi còn do nghiệp của mình , không phải muốn là được mà chỉ là cố gắng , cố gắng trả nợ nghiệp , tạo phước cho chính mình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay