huongnguýen983

Cháu Xin Phép Bác Haithienha Xem Giúp Cháu

11 bài viết trong chủ đề này

Thưa bác,

Cháu đã bác tư vấn một lần. Lần này cháu xin mạn phép xin được hỏi thêm mấy điều. Cháu mong bác giúp cháu ah.

Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Từ nhỏ, cháu đã sống xa cha mẹ. Đến gần trưởng thành mới ở gần cả 2 thân. Cháu đã từng cận rất nặng, song 2 năm truoc đã mổ mắt. Hiện nay cháu đang đi du học. Năm sau cháu sẽ tốt nghiệp về nước. Ba mẹ cháu khắc khẩu, 2 người cũng đã phải chịu cảnh xa cách do công việc trong thời gian dài.

Cháu xin được hỏi bác mấy điều ah:

1. Cháu hiện tại đang có người yêu. Cháu xin bác xem giúp trong thời gian tới cháu có phải chịu cảnh chia ly voi nguoi nay không ah. Liệu đến khi kết hôn cháu sẽ còn phải qua mấy đường duyên vỡ nữa ah ?

2. Dạ người chồng tương lai của cháu tướng mạo, tính tình ra sao ah. Lieu bon chau có được trọn đời voi nhau khong ah.?

3. Bác cho cháu hỏi đường con cái của cháu thế nào.

4. Ve cong danh su nghiep, chau xin bac cho loi khuyen ah. Năm sau cháu về nước, liệu công việc có thuận lợi không ah.?

Cháu không nghĩ số mình giàu có, dựa vào cá tính của cháu. Cháu chỉ mong một công việc nhiều hứng thú,có ích và tự lo cho bản thân, gia đình.

Cháu xin cám ơn bác.

Mong nhận được sự quan tâm của bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hx, bác ơi, xin bác chút thời gian xem giúp cháu.

Mối tình này còn bầm dập 2 năm nữa, không biết cố gắng có giữ được không...

Yên tâm 30 tuổi sẽ có chồng mà. Chồng là người cao, lớn, chân mày rậm, khuôn mặt trán rộng [chắc có lần té sông té giếng :), giỡn thui, chắc có lẽ đã từng gặp thủy nạn] Chồng là người ham chơi, thích hưởng thụ. Yên tâm sẽ nắm được tên chồng này, Mệnh Thân có lưỡng Tướng, chồng chắc qua mặt không được :)

Có chồng xong rùi hãy tính chuyện có con.

Uhm, được làm việc mình thích là nhất rùi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn chị ntpt nhiều lắm.

:) nếu theo mô tả của chị về bạn chồng tương lai thì em kg giữ được người yêu hiện tại rồi. ~~

hix, bạn ấy thấp bé , mũi cao , chân mày hơi xuôi :)

Dù sao, em cũng thật lòng mong bác Haithienha ghé wa thread này và xem giúp dùm em.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩ lại, em thấy mô tả của chị ntpt về bạn chồng tương lại , giống y chang bạn người yêu cũ, bạn này cũng từng bị xém chết đuối ~~

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong bác Haithienha cho cháu lời khuyên ah.

Cháu không hiểu sao số phận cháu lại khiến cháu thành người lụy tình như vậy. Có biến cố tình cảm xảy ra, là cháu hầu như chẳng thể suy nghĩ làm được việc dzì. Mà hiện tại cháu ở đây có một mình, luận văn thì sắp nộp rồi. ~~

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong bác Haithienha cho cháu lời khuyên ah.

Cháu không hiểu sao số phận cháu lại khiến cháu thành người lụy tình như vậy. Có biến cố tình cảm xảy ra, là cháu hầu như chẳng thể suy nghĩ làm được việc dzì. Mà hiện tại cháu ở đây có một mình, luận văn thì sắp nộp rồi. ~~ >> Cái này là đáng bị đánh đòn

Sách có nói Mệnh có Tướng - Xương - Khúc là người cực kì lụy tình. Nhưng mình thấy bạn có Tướng - Hồng có cả Xương - Khúc là người có nhan sắc thía? sao lụy tình chi cho uổng thía??? :)

Câu này chắc bạn đã có nghe "Theo tình tình phớt mà phớt tình tình theo". Good luck!! [mình không tự thương mình thì không ai thương đâu :)]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn chị đã khuyên răn.

Hix, lụy tình thì quả không sai, nhưng em không phải kẻ có nhan sắc, tự đánh giá, thì chỉ 6/10. Là một đứa con gái vừa có thể cực kỳ nữ tính vừa rất ngang tàng. Nhiều lúc, cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Em có thử tự tìm hiểu luận giải tử vi, dường như bản mệnh em là nam nhi thì hợp hơn :) . Sinh bất phùng giới (tính) ~~

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa bác,

Cháu đã bác tư vấn một lần. Lần này cháu xin mạn phép xin được hỏi thêm mấy điều. Cháu mong bác giúp cháu ah.

Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Từ nhỏ, cháu đã sống xa cha mẹ. Đến gần trưởng thành mới ở gần cả 2 thân. Cháu đã từng cận rất nặng, song 2 năm truoc đã mổ mắt. Hiện nay cháu đang đi du học. Năm sau cháu sẽ tốt nghiệp về nước. Ba mẹ cháu khắc khẩu, 2 người cũng đã phải chịu cảnh xa cách do công việc trong thời gian dài.

Cháu xin được hỏi bác mấy điều ah:

1. Cháu hiện tại đang có người yêu. Cháu xin bác xem giúp trong thời gian tới cháu có phải chịu cảnh chia ly voi nguoi nay không ah. Liệu đến khi kết hôn cháu sẽ còn phải qua mấy đường duyên vỡ nữa ah ? /nếu năm tới không thể thành hôn thì đến 31t cháu mới yên bề gia thất ,cơ hội năm tới không cao

2. Dạ người chồng tương lai của cháu tướng mạo, tính tình ra sao ah. / chồng dáng người to cao ,nhưng gầy mà hóp mặt xương ,da trắng hơi xanh , chân mày đậm trán cao ,râu tóc rậm ,tánh cũng thích ăn chơi làm việc hơi lười ,chỉ hăng hái buổi đầu về sau thì hay bỏ dỡ 1/2 chừng , nên lạp gia đình muộn để bớt sự xung khắc và có thể chung sống lau bền ,dẫu sau vợ chồng vẫn khắc khẩu cho đến già , Lieu bon chau có được trọn đời voi nhau khong ah.?

3. Bác cho cháu hỏi đường con cái của cháu thế nào. / khó có con hay hiếm con , có lần sinh đôi là 1 trai 1 gái ,con cái thành đạt chỉ ở mức trung bình .

4. Ve cong danh su nghiep, chau xin bac cho loi khuyen ah. Năm sau cháu về nước, liệu công việc có thuận lợi không ah.?

Cháu không nghĩ số mình giàu có, dựa vào cá tính của cháu. Cháu chỉ mong một công việc nhiều hứng thú,có ích và tự lo cho bản thân, gia đình. /đường quan lộ của cháu rất sáng sủa không có gì trỡ ngại .

Cháu xin cám ơn bác.

Mong nhận được sự quan tâm của bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cam ơn bac Haithienha nhiều lần. Mong bác sức khoẻ và bình an.

Có lẽ cháu nhờ bác xem, chỉ để biết số phận có cho cháu giữ được người hiện tại không. Cháu tin là bác nói chính xác, nhưng cháu cũng hy vọng đức năng thắng tướng số , nghị lực thắng định mệnh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cam ơn bac Haithienha nhiều lần. Mong bác sức khoẻ và bình an.

Có lẽ cháu nhờ bác xem, chỉ để biết số phận có cho cháu giữ được người hiện tại không. Cháu tin là bác nói chính xác, nhưng cháu cũng hy vọng đức năng thắng tướng số , nghị lực thắng định mệnh.

bạn nói hay lắm đức năng thắng số, nghị lực thắng định mệnh nhưng còn phải xem lòng người yêu bạn có muốn xoay đổi vận mệnh k nữa, một mình bạn níu kéo thì cũng k được đâu.

Chúc bạn hạnh phúc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay