diganvn

Xin Các Bác Haithienha, Thiên Sứ, Học Trò, Quốc Tuấn Xem Giúp Cháu

23 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu xin chào các bác ạ,

Cháu xin hỏi các bác những câu này ạ:

Khi nào cháu lấy vợ là tốt nhất cho sự nghiệp, công danh ạ? Lấy vợ ở đây là phải tổ chức đám cưới hay chỉ cần đăng ký kết hôn là được ạ? Cuối năm nay hoặc trong năm sau có phải là thời điểm tốt để cưới vợ không ạ

Cháu nếu sống ở Việt Nam hay nước ngoài thì công danh, sự nghiệp, gia đình sẽ tốt hơn ạ? (Hiện tại cháu đang ở nước ngoài)

Cháu sau này gia đình, sự nghiệp và tài chính thế nào ạ? Ngành nghề nào là phù hợp và mang lại nhiều tiền tài cho cháu nhất ạ?

Năm 2010 và 2011 có những điều gì cần tránh không ạ?

À cháu xin hỏi câu cuối: số cháu có trúng vé số dc ko ạ? :D Cháu hỏi cái này tại cháu lâu lâu hùn tiền mua vé số với bạn bè mà chả thấy trúng gì, cháu hỏi để biết mai mốt có nên dừng mua ko :huh:

Cháu xin cảm ơn các cô, chú , bác nhiều lắm ạ

Edited by diganvn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn ơi lập được topic vui quá quên mất post lá số rồi :D:p Với lại miêu tả về bản thân để các bác xác định xem giờ sinh đúng chưa nhé.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thôi chết,

Đúng là em mừng quá vì lập nick lâu rồi mà chưa dc post :D chỉ toàn vào tham khảo mấy bài viết của diễn đàn

Đây là lá số của em ạ : LÁ SỐ

Miêu tả sơ về bản thân thì ngoại hình cũng ổn, học hành khá giỏi. Trước đây đã từng bị gẫy tay, em không nhớ rõ là 13 hay 14 tuổi bị gãy tay 1 lần. Năm 2008 có trục trặc khi xuất ngoại nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp.

Lúc mới sinh ra nghe mẹ kể là suýt chết vì bị sặc gì đó, cô y tá ko đến kịp thì tiêu rồi.

Không biết còn thông tin nào về bản thân cân thiết nữa không bác ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thôi chết,

Đúng là em mừng quá vì lập nick lâu rồi mà chưa dc post :D chỉ toàn vào tham khảo mấy bài viết của diễn đàn

Đây là lá số của em ạ : LÁ SỐ

Miêu tả sơ về bản thân thì ngoại hình cũng ổn, học hành khá giỏi. Trước đây đã từng bị gẫy tay, em không nhớ rõ là 13 hay 14 tuổi bị gãy tay 1 lần. Năm 2008 có trục trặc khi xuất ngoại nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp.

Lúc mới sinh ra nghe mẹ kể là suýt chết vì bị sặc gì đó, cô y tá ko đến kịp thì tiêu rồi.

Không biết còn thông tin nào về bản thân cân thiết nữa không bác ạ?

Gẩy tay năm 14t ; có phải bên trái ?, mắt cận nặng ? /cháu mới 19t đời mà định mang gông vô cổ sớm vậy ? có anh bạn kia , đoán 26t lấy vợ mà còn kêu trời sao phải lấy vợ sớm thế !!! đúng là sự đời khó hiểu ,rõ là bể khổ mênh mông ...
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ vâng gãy tay trái ạ, mắt cận tính ra hơn 3 độ cũng có thể nói là nặng ạ :D

Cháu với cô này quen nhau tính ra gần 3 năm rồi, và sắp tới có ý định kết hôn khi cô này sang đây với cháu. Nên cháu mới hỏi xem liệu có được chưa ạ. Còn chuyện tình cảm thì cháu thấy tình đến thì phải theo thôi ạ :huh:

Mong bác giúp cháu giải đáp những câu trên nha.

Cám ơn bác rất nhiều ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ vâng gãy tay trái ạ, mắt cận tính ra hơn 3 độ cũng có thể nói là nặng ạ :D

Cháu với cô này quen nhau tính ra gần 3 năm rồi, và sắp tới có ý định kết hôn khi cô này sang đây với cháu. Nên cháu mới hỏi xem liệu có được chưa ạ. Còn chuyện tình cảm thì cháu thấy tình đến thì phải theo thôi ạ :huh:

Mong bác giúp cháu giải đáp những câu trên nha.

Cám ơn bác rất nhiều ạ

Năm nay thì chưa ,qua năm tới thì chắc được , nhưng mà cháu ơi tình đến thì tình đi ;tình đi có khi không trở lại , không quá 3 năm cháu sẽ hát bài mùa thu lá lá bay ...vào thời điễm đó !

Nhìn qua khung cửa sổ

Đếm từng chiếc lá vàng rơi

Nước mắt ơi sa rời

Tìm nhau được trong cơn mơ thôi .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay thì chưa ,qua năm tới thì chắc được , nhưng mà cháu ơi tình đến thì tình đi ;tình đi có khi không trở lại , không quá 3 năm cháu sẽ hát bài mùa thu lá lá bay ...vào thời điễm đó !

Nhìn qua khung sửa sổ

Đếm từng chiếc lá vàng rơi

Nước mắt ơi sa rời

Tìm nhau được trong cơn mơ thôi .

Bác ơi, Bác lãng mạn ghia...vậy muh Bác nói với QT, Bác không quen ai trước khi gặp vợ...Khó tin quá Bác ui :D :lol: :huh: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/tongue.gif

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Thế còn những câu hỏi khác thì sao bác haithienha?

Khi nào cháu lấy vợ là tốt nhất cho sự nghiệp, công danh ạ? Lấy vợ ở đây là phải tổ chức đám cưới hay chỉ cần đăng ký kết hôn là được ạ?

Cháu nếu sống ở Việt Nam hay nước ngoài thì công danh, sự nghiệp, gia đình sẽ tốt hơn ạ? (Hiện tại cháu đang ở nước ngoài)

Cháu sau này gia đình, sự nghiệp và tài chính thế nào ạ? Ngành nghề nào là phù hợp và mang lại nhiều tiền tài cho cháu nhất ạ?

Năm 2010 và 2011 có những điều gì cần tránh không ạ?

À cháu xin hỏi câu cuối: số cháu có trúng vé số dc ko ạ? grin.gif Cháu hỏi cái này tại cháu lâu lâu hùn tiền mua vé số với bạn bè mà chả thấy trúng gì, cháu hỏi để biết mai mốt có nên dừng mua ko

p/s Cháu cũng xin hỏi là đời cháu có mấy vợ ạ :D

Cám ơn các bác ạ

Edited by diganvn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế còn những câu hỏi khác thì sao bác haithienha?

Khi nào cháu lấy vợ là tốt nhất cho sự nghiệp, công danh ạ? /lấy vợ không phải để đổi bán cho công danh ,tuổi cháu bây giờ mà nghĩ tới khi nào lấy được vợ để có cuộc sống thế nào là gia đình thì phải mang thêm 1 lớp kính cận nữa ,nhưng có thể nói thời điễm thế nào hiểu đời sống của 1 gia đình ,đối với cháu là 30>34t Lấy vợ ở đây là phải tổ chức đám cưới hay chỉ cần đăng ký kết hôn là được ạ? /đăng ký kết hôn chỉ là tờ giấy lộn chỉ có giá trị với pháp lý , dẫu không có cưới hỏi hay giấy tờ ràng buộc ,sống với nhau như cuộc sống gia đình và có con thì vẫn được coi như là cái duyên cái nợ

Cháu nếu sống ở Việt Nam hay nước ngoài thì công danh, sự nghiệp, gia đình sẽ tốt hơn ạ? (Hiện tại cháu đang ở nước ngoài) / số nầy mặc dầu được hưởng phúc nhưng nếu lập nghiệp xa quê hương thì càng giàu có

Cháu sau này gia đình, sự nghiệp và tài chính thế nào ạ? /cháu đang học ngành gì mà hỏi Ngành nghề nào là phù hợp và mang lại nhiều tiền tài cho cháu nhất ạ?

Năm 2010 và 2011 có những điều gì cần tránh không ạ?

À cháu xin hỏi câu cuối: số cháu có trúng vé số dc ko ạ? grin.gif Cháu hỏi cái này tại cháu lâu lâu hùn tiền mua vé số với bạn bè mà chả thấy trúng gì, cháu hỏi để biết mai mốt có nên dừng mua ko /số cháu không thấy có của hoạnh tài ;để dành tiền mua cà- rem ăn hơn là mua vé số /số cháu được chử phú mà đường quan lộ thì hơi vất vã ,ngoài 45t tuổi có thể bước vào ngưỡng của chử tài về sau thì cũng có thể thành 1 tay cự phú ... điền sản thì cũng có nhà cao của rộng ,có thể nói là bạch thủ thành gia do tự tạo nên mà có .

p/s Cháu cũng xin hỏi là đời cháu có mấy vợ ạ :D / không biết được ,nhưng nếu cháu lấy vợ sớm thì chắc là phải đôi lần

Cám ơn các bác ạ

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn bác haithienha ạ

Cháu ngộ ra được thêm nhiều điều bác chỉ bảo ạ. Cháu xin bổ sung là cháu học tài chính và actuarial (cái này cháu ko dịch chính xác ra tiếng việt được nhưng công việc liên qua đến bảo hiểm, kiểm soát rủi ro ạ)

Bác bảo cháu thành cự phú cháu nghe thích quá nên cháu xin hỏi thêm câu nữa: cháu nếu tự kinh doanh (cháu nghĩ đến kinh doanh các dịch vụ hoặc kinh doan liên quan đến tài chính) hay đi làm thuê sẽ tốt hơn vậy bác?

Cháu kính bác nhá :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, cháu biết bác bận rộn + nhiều anh chị cũng xin bác giải đáp nhưng cháu xin thêm 1 câu nữa nhá, khi nào gặp bác cháu đãi bác đi uống cafe hen

Đây là lá số người yêu cháu, bác xem giúp giùm cháu là 2 đứa có hợp nhau không, nếu không hợp thì có cách nào làm giảm dc xung khắc không bác? La so

Người yêu cháu nên học ngành kinh doanh hay y tế sẽ tốt hơn hả bác?

1 ít đặc điểm của người yêu cháu: gia đình khá giả, trong nhà có 3 chị em gái, anh trai đã mất từ năm người yêu cháu còn bé (cháu ko nhớ rõ nhưng 4-6 tuổi, để cháu hỏi lại xem sao), dáng người tương đối cao.

Bác giúp cháu nhá

p/s: mà bác ở trong nam hay ngoài bắc hay miền trung ạ? Hè năm sau cháu về đi mời bác đi ăn ạ :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, cháu biết bác bận rộn + nhiều anh chị cũng xin bác giải đáp nhưng cháu xin thêm 1 câu nữa nhá, khi nào gặp bác cháu đãi bác đi uống cafe hen

Đây là lá số người yêu cháu, bác xem giúp giùm cháu là 2 đứa có hợp nhau không, nếu không hợp thì có cách nào làm giảm dc xung khắc không bác? La so

Người yêu cháu nên học ngành kinh doanh hay y tế sẽ tốt hơn hả bác?

1 ít đặc điểm của người yêu cháu: gia đình khá giả, trong nhà có 3 chị em gái, anh trai đã mất từ năm người yêu cháu còn bé (cháu ko nhớ rõ nhưng 4-6 tuổi, để cháu hỏi lại xem sao), dáng người tương đối cao.

Bác giúp cháu nhá /SORRY ,qui lệ của diễn đàn chỉ xem cho thành viên

p/s: mà bác ở trong nam hay ngoài bắc hay miền trung ạ? Hè năm sau cháu về đi mời bác đi ăn ạ :D/ bác ở miền đông bắc cháu ạ ,cũng hơi xa xôi hẻo lánh lắm !!! thĩnh thoãng lên phố mới có dịp uống được ly cà phê ,bình thường ở nhà thì uống trà .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy bác giúp cháu cái câu ngành học được không bác?

Cháu xin bổ sung là cháu học tài chính và actuarial (cái này cháu ko dịch chính xác ra tiếng việt được nhưng công việc liên qua đến bảo hiểm, kiểm soát rủi ro ạ)

Bác bảo cháu thành cự phú cháu nghe thích quá nên cháu xin hỏi thêm câu nữa: cháu nếu tự kinh doanh (cháu nghĩ đến kinh doanh các dịch vụ hoặc kinh doan liên quan đến tài chính) hay đi làm thuê sẽ tốt hơn vậy bác?

Mà chàu chỉ muốn xem có hợp nhau ko cũng ko dc hả bác :D

Đông bắc hả bác? vậy khi nào cháu ra ngoài đấy chơi thì cháu mời bác đi uống cafe nhé (uống xong cafe dc khuyến mãi bình trà, bác khỏi lo :huh:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy bác giúp cháu cái câu ngành học được không bác?

Mà chàu chỉ muốn xem có hợp nhau ko cũng ko dc hả bác :D

Đông bắc hả bác? vậy khi nào cháu ra ngoài đấy chơi thì cháu mời bác đi uống cafe nhé (uống xong cafe dc khuyến mãi bình trà, bác khỏi lo :huh:)

Nếu cháu muốn biết tuổi có hợp nhau hay không thì lên mục luận tuổi ở trên mà hỏi các bác trên đó ,vì tử vi không có cách xem so tuổi xứng hợp.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu cám ơn bác ạ, nhưng bác ơi giúp cháu 2 câu sau nữa nhá bác:

Cháu xin bổ sung là cháu học tài chính và actuarial (cái này cháu ko dịch chính xác ra tiếng việt được nhưng công việc liên qua đến bảo hiểm, kiểm soát rủi ro ạ). Ngành nghề cháu chọn không biết có phù hợp không bác nhỉ

Bác bảo cháu thành cự phú cháu nghe thích quá nên cháu xin hỏi thêm câu nữa: cháu nếu tự kinh doanh (cháu nghĩ đến kinh doanh các dịch vụ hoặc kinh doan liên quan đến tài chính) hay đi làm thuê sẽ tốt hơn vậy bác?

LA SO CUA CHAU

Cháu kính bác ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu cám ơn bác ạ, nhưng bác ơi giúp cháu 2 câu sau nữa nhá bác:

Cháu xin bổ sung là cháu học tài chính và actuarial (cái này cháu ko dịch chính xác ra tiếng việt được nhưng công việc liên qua đến bảo hiểm, kiểm soát rủi ro ạ). Ngành nghề cháu chọn không biết có phù hợp không bác nhỉ

Bác bảo cháu thành cự phú cháu nghe thích quá nên cháu xin hỏi thêm câu nữa: cháu nếu tự kinh doanh (cháu nghĩ đến kinh doanh các dịch vụ hoặc kinh doan liên quan đến tài chính) hay đi làm thuê sẽ tốt hơn vậy bác?

LA SO CUA CHAU

Cháu kính bác ạ

Sống mà tựa vào pay check by pay check ,có làm còm lưng suốt đời cần kiệm lắm chỉ khá giả thôi . bác cũng hiểu cháu học có nghề liên quan đến gì rồi , được lắm .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Được bác tư vấn thế thì cháu sẽ cố gắng hơn nữa :)

Hy vọng 30 năm nữa cháu sẽ là 1 tay cự phú hihi

Cháu xin kính bác ạ, khi nào có dịp cháu sẽ ra ngoài bắc đi uống cafe, uống trà cùng bác nhá :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Haithienha ở tận bên Mỹ em àh, thôi ráng học tốt và làm nhiều tiền, sau này tặng Bác ấy 1 cặp vé khứ hồi về Việt nam chơi :) :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi nếu bên mỹ thì bác cháu ta gần hơn nữa :)

Cháu ở trên bác nè bác haithienha ơi :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin hỏi ngu câu nữa ạ

Chữ phú và chữ tài ở đây bác haithienha nói nghĩa là thế nào ạ?

Phú là giàu có, tài là tài năng đúng không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin hỏi ngu câu nữa ạ

Chữ phú và chữ tài ở đây bác haithienha nói nghĩa là thế nào ạ?

Phú là giàu có, tài là tài năng đúng không ạ? /phú là giàu có ;tài là tiền bạc ;nếu nó đi kép với 1 chữ khác thì có nghĩa như ;tài danh ,tài năng .

cháu hiện đang ở đâu ? MA ,CT ,NJ ,PA ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Bác haithienha ơi,

cháu xin dc hỏi là nếu chữ phú có mà chữ tài không có thì nó có ngược nhau ko ạ?

Vì 1 người ko có tài năng thì khó kiếm tiền đúng không bác?

Edited by NTMH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác Haithienha,

Bác nói thế thì cháu hiểu là cháu sẽ dc giàu có nhưng chữ tài (tài năng, tài danh) thì đến muộn đúng không ạ?

Bác ơi, cháu ở cái nước ở trên lận bác ơi. Cháu ko có visa nên không sang bác dc rồi nhưng mà khi nào bác rảnh rỗi đi du hí sang đây thì nhắn tin cháu nhá. Bác cháu mình đi uống ... starbuck http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay