Posted 14 Tháng 9, 2010 bác nào có thể xem giúp cháu về gia đạo được không ạ. Cháu muốn biết về bề ngoài vợ cháu, vợ cháu là người như thế nào. Cháu được vợ nuôi hay là phải nuôi vợ ạ ( Cháu thì thích được vợ nuôi hơn)la so cua chau Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 9, 2010 sau này sẽ cư sử tốt với vợ như cam kết ko? sợ là không được như đã nói. Người gầy, dong dỏng, tươi tắn, hiền lành. Hơi vội vàng, thích ở trong khuôn khổ hơn là tự do hoang dã. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 9, 2010 Ô cháu chào bác, cảm ơn bác đã cho cháu mấy lời. Cháu thì sau này chưa dám hứa, nhưng từ trước đến giờ cháu cũng chưa bao giờ cợt nhả hay đi quá giới hạn. Nói chung cháu rất là đề cao cuộc sống gia đình và đó cũng là mục đích sống của cháu. Cháu xin cảm ơn bác nhiều Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 9, 2010 Thể nào cũng có ngày cậu tát cho vợ 1 cái nảy đom đóm mắt. Chờ đó rồi xem. Khát thì khát hừng hực, nhưng có rồi lại có ngày nhạt. Mong rằng Tuần hãm Thê sẽ giữ được. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 9, 2010 Thể nào cũng có ngày cậu tát cho vợ 1 cái nảy đom đóm mắt. Chờ đó rồi xem. Khát thì khát hừng hực, nhưng có rồi lại có ngày nhạt. Mong rằng Tuần hãm Thê sẽ giữ được. Không hổ danh là bác học trò, nhưng cháu lại thích kiểu luận giải như thế này. Nếu vậy thì cháu sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra. Cháu thì trong đầu chưa bao giờ khinh thường phụ nữ cả :D Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 9, 2010 Không nên đánh phụ nữ,dù chỉ là dùng một cành hoa . Hãy nhờ người khác đánh hộ :-" Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 9, 2010 Không nên đánh phụ nữ,dù chỉ là dùng một cành hoa . Hãy nhờ người khác đánh hộ :-" Ầy vợ mình đấy chứ. Ai lại đi nhờ thằng khác đánh. Ông em toàn xui dại anh. Đánh mạnh quá vợ anh lăn quay ra đấy thì ai trông con, ai cho con bú Share this post Link to post Share on other sites