vungocson

Kính Gửi Các Bác

13 bài viết trong chủ đề này

Kính mong các cô các chú xem giúp cháu xem năm nay hoặc năm sau cháu có dấu hiệu trong việc lập gia đình không ạ và cháu có số làm giàu không ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn

Đây là lá số của cháu:

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em ra trang chủ lấy lá số của diễn đàn LHDP

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là lá số của cháu lấy trên trang chủ. Cháu xin cảm ơn các bác các cô chú và các anh chị đã quan tâm tới chủ đề này của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Năm nay cũng có cơ hội để lấy vợ ,nhưng nếu cưới năm nay thì năm tới cũng chia tay ,không sanh ly thời cũng tử biệt ,số nầy kém phúc nên phá tổ ly tông mà lập nghiệp may ra mới tăng tuổi thọ , giàu có lớn thì không được ,nhưng cũng khá giả đủ ăn đủ mặc .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Năm nay cũng có cơ hội để lấy vợ ,nhưng nếu cưới năm nay thì năm tới cũng chia tay ,không sanh ly thời cũng tử biệt ,số nầy kém phúc nên phá tổ ly tông mà lập nghiệp may ra mới tăng tuổi thọ , giàu có lớn thì không được ,nhưng cũng khá giả đủ ăn đủ mặc .

Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Bác có thể xem thêm cho cháu một vài chi tiết nhỏ sau có được không ạ:

+ vận số của cháu đến năm bao nhiêu tuổi mới gặp nhiều thuận lợi và bắt đầu làm ăn được.(Không hiểu sao số cháu hay gập vận đen lắm làm việc gì cũng bị cản trở, toàn gẫy gánh giữa đường thôi ạ)

+ Với cung tuổi như cháu thì cháu nên lập gia đình vào năm bao nhêu tuổi để tránh xung khắc tới mức tối thiểu nhất có thể với người bạn đời của cháu ạ

Edited by vungocson

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Bác có thể xem thêm cho cháu một vài chi tiết nhỏ sau có được không ạ:

+ vận số của cháu đến năm bao nhiêu tuổi mới gặp nhiều thuận lợi và bắt đầu làm ăn được.(Không hiểu sao số cháu hay gập vận đen lắm làm việc gì cũng bị cản trở, toàn gẫy gánh giữa đường thôi ạ)

+ Với cung tuổi như cháu thì cháu nên lập gia đình vào năm bao nhêu tuổi để tránh xung khắc tới mức tối thiểu nhất có thể với người bạn đời của cháu ạ

Năm nay mà than thì năm sau cẩn thận nhá. Năm nay có gì đâu nhỉ? Có chuyển chỗ ở, thay đổi công việc này nọ, đi tới đi lui hơi nhìu. Chắc cha hay mẹ đang bệnh? Có khóc lóc tí xí.

Thấy có vẻ khó giảm xung khắc, thôi thì đừng lấy vợ vậy...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay mà than thì năm sau cẩn thận nhá. Năm nay có gì đâu nhỉ? Có chuyển chỗ ở, thay đổi công việc này nọ, đi tới đi lui hơi nhìu. Chắc cha hay mẹ đang bệnh? Có khóc lóc tí xí.

Thấy có vẻ khó giảm xung khắc, thôi thì đừng lấy vợ vậy...

Ác liệt! không cháu đích tôn mà không lấy vợ để cả họ chửi cho à bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ác liệt! không cháu đích tôn mà không lấy vợ để cả họ chửi cho à bác.

Tính skip không trả lời tiếp thôi thì thêm 1 câu nữa vậy...

Nếu sợ cả họ "chửi" thì lấy vợ để 2 đứa "chửi" nhau vậy...

Có nghe câu "Ông trời thường không chiều lòng người", "tham quá sẽ thâm".

Người lúc nào cũng nóng nảy, không cẩn trọng trong ngôn từ thì vợ nào mà chịu đựng nổi...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tính skip không trả lời tiếp thôi thì thêm 1 câu nữa vậy...

Nếu sợ cả họ "chửi" thì lấy vợ để 2 đứa "chửi" nhau vậy...

Có nghe câu "Ông trời thường không chiều lòng người", "tham quá sẽ thâm".

Người lúc nào cũng nóng nảy, không cẩn trọng trong ngôn từ thì vợ nào mà chịu đựng nổi...

:) Ai cũng phải từ không biết rồi mới biết được. Mà biết rồi thì vẫn sợ mình chưa biết gì thế nên phải luôn răn mình hãy khiêm nhường để biết được nhiều hơn nữa. Cách trả lời cùng thái độ kiêu ngạo như thế này có lợi gì không. Xin đóng chủ đề này tại đây. Cháu xin chân thành cảm ơn bác Haithienha và các cô chú đã quan tâm tới chủ đề này của cháu

Share this post


Link to post
Share on other sites

:) Ai cũng phải từ không biết rồi mới biết được. Mà biết rồi thì vẫn sợ mình chưa biết gì thế nên phải luôn răn mình hãy khiêm nhường để biết được nhiều hơn nữa. Cách trả lời cùng thái độ kiêu ngạo như thế này có lợi gì không. Xin đóng chủ đề này tại đây. Cháu xin chân thành cảm ơn bác Haithienha và các cô chú đã quan tâm tới chủ đề này của cháu

Xin lỗi nhá, và cám ơn em về lời khuyên.

Vì chị thấy cung thê của em có Vũ - Sát [sách nói "hình khắc dữ dội, vợ chồng chung sống với nhau rất hay sinh tai họa, để rồi xa cách nhau hay một sống, một chết"] hơn nữa lại có có Không - Đào [bán thiên chiết sĩ?] xung chiếu có cả Không - Kiếp - Kỵ chiếu >> có cuộc sống hôn nhân không được may mắn, hay không muốn nói là sinh ly tử biệt.

Thường cung Phu Thê không tốt, sách có hay nói khuyên nên lập gia đình muộn. Trong khi em năm nay mới 25 tuổi, mở đầu topic đã hỏi "Kính mong các cô các chú xem giúp cháu xem năm nay hoặc năm sau cháu có dấu hiệu trong việc lập gia đình không ạ và cháu có số làm giàu không ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn "

Nên biết cách nào tránh cho em, giảm cho em sự xung khắc??? Ngay cả khi cho em lấy vợ sớm, có cơ hội lấy vợ 2 cũng chẳng bền...

Và vì cái câu này "Ác liệt! không cháu đích tôn mà không lấy vợ để cả họ chửi cho à bác.". Chị hơi bị dị ứng với từ "chửi" nên đã nói hơi mạnh với em. Sorri nhé :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin lỗi nhá, và cám ơn em về lời khuyên.

Vì chị thấy cung thê của em có Vũ - Sát [sách nói "hình khắc dữ dội, vợ chồng chung sống với nhau rất hay sinh tai họa, để rồi xa cách nhau hay một sống, một chết"] hơn nữa lại có có Không - Đào [bán thiên chiết sĩ?] xung chiếu có cả Không - Kiếp - Kỵ chiếu >> có cuộc sống hôn nhân không được may mắn, hay không muốn nói là sinh ly tử biệt.

Thường cung Phu Thê không tốt, sách có hay nói khuyên nên lập gia đình muộn. Trong khi em năm nay mới 25 tuổi, mở đầu topic đã hỏi "Kính mong các cô các chú xem giúp cháu xem năm nay hoặc năm sau cháu có dấu hiệu trong việc lập gia đình không ạ và cháu có số làm giàu không ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn "

Nên biết cách nào tránh cho em, giảm cho em sự xung khắc??? Ngay cả khi cho em lấy vợ sớm, có cơ hội lấy vợ 2 cũng chẳng bền...

Và vì cái câu này "Ác liệt! không cháu đích tôn mà không lấy vợ để cả họ chửi cho à bác.". Chị hơi bị dị ứng với từ "chửi" nên đã nói hơi mạnh với em. Sorri nhé :)

Diễn đàn là nơi để trao đổi và thảo luận mà chị, nhiều khi câu trả lời của mình không có cái gì là lạ và khác biệt thì không biết có được chú ý không nưa. Nhưng vì cách dùng từ của em quá đà quá mong chị và các thành viên của diễn đàn vào chủ đề này bỏ qua cho em. Kính chúc tất cả các thành viên của diễn đàn sức khỏe và hạnh phúc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

:) Ai cũng phải từ không biết rồi mới biết được. Mà biết rồi thì vẫn sợ mình chưa biết gì thế nên phải luôn răn mình hãy khiêm nhường để biết được nhiều hơn nữa. Cách trả lời cùng thái độ kiêu ngạo như thế này có lợi gì không. Xin đóng chủ đề này tại đây. Cháu xin chân thành cảm ơn bác Haithienha và các cô chú đã quan tâm tới chủ đề này của cháu

Bạn đừng nóng, từ từ thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay