Posted 11 Tháng 9, 2010 Chuyện này thực chất không phải là của e mà là một câu hỏi về tâm lý của một bạn nữ trên diễn đàn của tụi em. Mong cách anh(chị) chỉ dạy về vấn đề này. Em xin cảm ơn. Cái thứ ấy nó quý giá nhưng mà nếu đứa con đấy là sản phẩm của tình yêu thì sao cả xã hội lại chỉ chửi người con gái là mất nết nhỉ...1 phần cũng do con trai mà Những ng con gái như thế đã sống trọn vẹn, hy sinh, côn ghiến tất cả cho người mình yêu để rồi bị vứt bỏ nhưu thế...đã tội nghiệp thì chớ lại còn bị chửi là ngu "Khôn ba năm dại 1 giờ" câu này dành cho các bạn gái chót trao cái quý giá nhất cho ny mình. Người con gái thật đáng thương...bị cả xã hội coi thường, khinh rẻ...Ngya cả sách đạo đức lớp 5 cũng dạy là con gái mà có thai ngoài giá thú sẽ chịu nhiều hậu quả, mất địa vị xã hội... Em thấy nó cũng có gì là xấu xa đâu mà sao mọi người lại đối xử vs họ như thế nhỉ? Nếu là chj chj sẽ hành xử như thế nào khi bị đòi hỏi? Nêu cho ra s/p chị sẽ bảo vệ sản phẩm của tình yêu hay vứt bỏ nó đi? Chị sẽ làm j vs dư luận xã hội đang chĩa vào mẹ con chị? Cuối cùng chị thấy việc này là ngu hay khôn Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 9, 2010 (đã chỉnh sửa) :D vì đó là... xã hội. Thế mới có câu "miệng lưỡi thiên hạ" Còn gọi là "sản phẩm" của tình yêu thì cả 2 phải có trách nhiệm Chứ nếu chú đàn ông chạy mất dép thì đấy chỉ là bằng chứng của sự non kém vô trách nhiệm :D - lúc ấy mới sáng mắt ra bị lừa mà không biết, yêu nhầm thằng đểu :D thôi thì biết mà cạch mặt, thích thú hơn nữa thì làm cho các gái khác cạch nó luôn :D "Đòi hỏi" là một mặt của vấn đề thôi, mặt còn lại là OK, Durex, là thuốc tránh thai cơ ạ :D Mà tóm lại chưa đủ điều kiện nuôi một đứa trẻ con thì đừng có bầu, đừng sinh con, không phải tội nghiệp bản thân mình mà là tội nghiệp đứa bé. Edited 11 Tháng 9, 2010 by Du Ca 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 9, 2010 Chuyện này thực chất không phải là của e mà là một câu hỏi về tâm lý của một bạn nữ trên diễn đàn của tụi em. Mong cách anh(chị) chỉ dạy về vấn đề này. Em xin cảm ơn. Chuyện này có gì đâu mà chỉ dạy? Xã hội là dòng nước, bạn buộc phải trôi theo nó thôi! Nếu đủ sức và bản lĩnh có thể bơi ngược dòng. Xh VN không chấp nhận chuyện như bạn nói vì người mình quen với lối sống nếp ra nếp, tẻ ra tẻ. Cái gì cũng phải có trình tự, phải đúng với quy định, lề thói vốn có của nó. Gái muốn có con phải lấy chồng. Xã hội phương Tây lại có cái nhìn thoáng hơn về tình dục. Không yêu vẫn có thể quan hệ với nhau, single mom cũng 0 bị bôi vôi bỏ rọ. Mỗi nơi với mỗi quan điểm lại có ưu và nhược điểm riêng. Nếu bạn là người có lối sống Đông phương thì hãy biết kiềm chế ham muốn bản thân, không được thì dùng biện pháp như bác Du Ca nói. Nếu suy nghĩ thoáng hơn và 0 muốn chịu điều tiếng, tốt nhất bạn hãy sống ở nước ngoài! :D Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 9, 2010 Thay đổi tư tưởng của cả xã hội không phải là chuyện 1 sớm 1 chiều, sẽ còn rất lâu nữa dân ta mới thoải mái nhìn nhận các vấn đề như thế này!!! Nói theo Mác - Lê Nin thì Ý Thức Xã Hội chưa theo kịp Tồn Tại Xã Hội :D 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites