lamnguyen

Kính Mong Nhận được Sự Giúp đỡ Từ Bác Haithienha Và Các Cao Nhân

4 bài viết trong chủ đề này

Cuộc sống của cháu gặp nhiều điều phiền muộn, nhiều lúc chán nản chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ lại vẫn thấy mình phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình nên lại tiếp tục đứng lên. Hiện giờ cháu không thấy được chút ánh sáng nào trước mặt.

Cháu kính xin bác Haithienha và các cao nhân giúp đỡ, xem rằng liệu bao giờ cháu thoát được khỏi hồi bĩ cực này!

Cháu xin được hỏi một vài vấn đề:

- Con đường học vấn của cháu sẽ thế nào? Cháu tự thấy mình không đến nỗi dốt, nhưng càng về sau học hành càng sa sút, cũng phần nhiều do lí do gia đình, thi cử cũng lận đận luôn.

- Sự nghiệp và tiền tài của cháu sau này thế nào?

- Cháu có tình cảm với một cô bé nhưng 2 năm rồi vẫn chỉ là bạn. Chuyện tình cảm nhập nhằng, day dứt mãi không thôi

Cháu xin được hỏi liệu mối quan hệ này có thể phát triển lên thêm không? Nên tiếp tục hay dừng lại ?

Kính mong hồi âm của bác và các cao nhân

Đây là lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cuộc sống của cháu gặp nhiều điều phiền muộn, nhiều lúc chán nản chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ lại vẫn thấy mình phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình nên lại tiếp tục đứng lên. Hiện giờ cháu không thấy được chút ánh sáng nào trước mặt.

Cháu kính xin bác Haithienha và các cao nhân giúp đỡ, xem rằng liệu bao giờ cháu thoát được khỏi hồi bĩ cực này!

Cháu xin được hỏi một vài vấn đề:

- Con đường học vấn của cháu sẽ thế nào? Cháu tự thấy mình không đến nỗi dốt, nhưng càng về sau học hành càng sa sút, cũng phần nhiều do lí do gia đình, thi cử cũng lận đận luôn. / học cho nhiều cũng chẵng thành danh ,ham chơi cũng nhiều , đừng đỗ thừa tại cha hay mẹ.

- Sự nghiệp và tiền tài của cháu sau này thế nào? / công danh tắc trở ,sự nghiệp chẳng có ,nhà cửa cũng không may ra về già mới có chốn ăn chốn ở cố định ; tiền bác trong đời hay sống trong cảnh túng thiếu ,nhiều khi vay mượn thiếu nợ người khác .

- Cháu có tình cảm với một cô bé nhưng 2 năm rồi vẫn chỉ là bạn. Chuyện tình cảm nhập nhằng, day dứt mãi không thôi

Cháu xin được hỏi liệu mối quan hệ này có thể phát triển lên thêm không? Nên tiếp tục hay dừng lại ? /cháu tuổi còn nhỏ ,chuyện tình lẫm cẫm muốn yêu thì yêu không yêu thì dứt

Kính mong hồi âm của bác và các cao nhân

Đây là lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chân thành cảm ơn bác đã hồi âm, tương lai cháu mịt mờ quá bác nhỉ :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay