thinhbachu

Kính Nhờ Bác Haithienha Và Các Cao Nhân Luận Giải Giúp Cháu Lá Số!

17 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi Các bác, Các anh, Các chị xem và tư vấn giúp em!

Đây là lá số của em

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phan+Quoc+Thinh&date=1984,10,15,20,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Em xin hỏi mấy vấn đề như sau ạ :

1/ Ba mẹ em có được hưởng thọ lâu dài không ạ? Sức khỏe có tốt không ạ? Có tai ương hoạn nạn gì không ạ? Vì thực sự em từng này tuổi rồi ma chưa báo hiếu đươc gì cho ba mẹ cả! Trước tới giờ chỉ làm ba mẹ buồn phiền vì tính tình ngang bướng hay làm theo ý mình khiến ba mẹ phải lo lắng nhiều! Thời gian vừa rồi em trải qua nhiều chuyện mới thấu hiểu được cha mẹ đối với mình quan trọng thế nào! Giờ chỉ mong mỏi kiếm được chút tiền sửa sang nhà cửa cho ba mẹ có chỗ dưỡng già , sáng sáng đưa các cụ đi ăn tô phở uống cốc cafe :D

2/ Cái này em xin hỏi về tình duyên ạ! Em nên lấy vợ năm nào? Vợ em là người thế nào có nết na ,thùy mị ,hiếu thuận không? Gặp gỡ nên duyên như thế nào? Có phải số em là phải mấy lần hôn nhân thì mới yên bề gia thất không? Vì thực sự giờ em rất muốn lấy vợ để có người cùng phụng dưỡng ba mẹ , sinh cháu cho các cụ có đứa bế bồng cho các cụ yên tâm không phải lo nghĩ nhiều!

3/ Cái này em xin hỏi về Công danh sự nghiệp và tiền bạc ạ! Tính em quen tự do có nên vào cơ quan nhà nước làm rồi phấn đấu theo con đường đó không? Như e đã nói em thích tự do nên không thích vào làm mấy chỗ đó nhưng đang phân vân một phần vì muốn ba mẹ yên tâm hai là làm như vậy cũng ổn định hơn! Về tiền bạc thì giờ em cũng tàm tạm không biết sau này thế nào? Có khá hơn không hay là lại nghèo rớt vì tính em hoang lắm nhiều khi vung tay quá trán chả mấy khi tiết kiệm được.

4/ Cái này em xin hỏi về con cái : E có nhiều con không? Có con trai không? Hì cái này hỏi là vì ba mẹ muốn có cháu đích tôn nối dõi í mà! Con cái sau này như thế nào? Có nên người không ạ?

5/ Cái này em xin hỏi về tai ương tật ách của bản thân: Số em có thọ không? Có bi ốm đau bệnh tật gì nặng không? Có bị dính vô vòng lao lý không? Nếu có thì bị ở năm nào? Có được phùng hung hóa kiết không?

Hì viết mãi mới xong tại lâu ngày toàn gõ không dấu! Mong các bác các anh các chị xem và chỉ giúp em! Em đăng kí nick lâu rùi nhưng mãi hum nay mới được post bài! Định nhờ bạn hỏi giúp nhưng nghĩ muốn được nghe cao kiến mà lại không chịu bỏ chút công sức thì đâu có thê hiện được lòng thành của mình! Kính mong các cao nhân chỉ giáo!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Link lá số bị lỗi

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  thinhbachu said:

Dạ cảm ơn chị! Em mới vô chưa rõ cách post bài! Đây là lá số của e ạ!

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Hic vẫn chưa được xem rùi! Ngồi chờ tiếp nào! Up up! Kính mong các bác các anh các chị phán giúp em! Em đang có chút hoang mang về bản thân kính mong mọi người giúp đỡ!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  thinhbachu said:

Kính gửi Các bác, Các anh, Các chị xem và tư vấn giúp em!

Đây là lá số của em

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phan+Quoc+Thinh&date=1984,10,15,20,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Em xin hỏi mấy vấn đề như sau ạ :

1/ Ba mẹ em có được hưởng thọ lâu dài không ạ? Sức khỏe có tốt không ạ? Có tai ương hoạn nạn gì không ạ?không bói nổi Vì thực sự em từng này tuổi rồi ma chưa báo hiếu đươc gì cho ba mẹ cả! Trước tới giờ chỉ làm ba mẹ buồn phiền vì tính tình ngang bướng hay làm theo ý mình khiến ba mẹ phải lo lắng nhiều! Thời gian vừa rồi em trải qua nhiều chuyện mới thấu hiểu được cha mẹ đối với mình quan trọng thế nào! Giờ chỉ mong mỏi kiếm được chút tiền sửa sang nhà cửa cho ba mẹ có chỗ dưỡng già , sáng sáng đưa các cụ đi ăn tô phở uống cốc cafe :DLực bất tòng tâm

2/ Cái này em xin hỏi về tình duyên ạ! Em nên lấy vợ năm nào? 2013Vợ em là người thế nào có nết na ,thùy mị ,hiếu thuận không? mong sao được vậy, sẽ như vậy thôiGặp gỡ nên duyên như thế nào?có thể là người ở xa hoặc đi xa gặp gỡ Có phải số em là phải mấy lần hôn nhân thì mới yên bề gia thất không? quý cậu có thể sẽ ngoại tình vài ba phen, bị vợ cởi quần đuổi đi vài ba lần mới yên bề gia thấtVì thực sự giờ em rất muốn lấy vợ để có người cùng phụng dưỡng ba mẹ , sinh cháu cho các cụ có đứa bế bồng cho các cụ yên tâm không phải lo nghĩ nhiều! chắc thời nay tìm vợ có đức tính Con Sen hơi khó. Nguyện vọng này của cậu chắc là mộng tưởng.

3/ Cái này em xin hỏi về Công danh sự nghiệp và tiền bạc ạ! Tính em quen tự do có nên vào cơ quan nhà nước làm rồi phấn đấu theo con đường đó không? ko phù hợp, sao còn nghĩ thếNhư e đã nói em thích tự do nên không thích vào làm mấy chỗ đó nhưng đang phân vân một phần vì muốn ba mẹ yên tâm hai là làm như vậy cũng ổn định hơn! Về tiền bạc thì giờ em cũng tàm tạm không biết sau này thế nào? Có khá hơn không hay là lại nghèo rớt vì tính em hoang lắm nhiều khi vung tay quá trán chả mấy khi tiết kiệm được.Số nghèo, sao hay nghĩ chuyện tiền bạc dủng dỉnh. Đừng nghĩ nhiều đến tiền như thế. Ở độ tuổi 30 là thời kỳ thịnh vượng nhất, cũng không đến độ dư dả bỏ két nhiều. Có rồồi lại phải chi.

4/ Cái này em xin hỏi về con cái : E có nhiều con không? Có con trai không? Hì cái này hỏi là vì ba mẹ muốn có cháu đích tôn nối dõi í mà! Con cái sau này như thế nào? Có nên người không ạ?ít con, có con trai, công dân bình thường, như bao công dân khác

5/ Cái này em xin hỏi về tai ương tật ách của bản thân: Số em có thọ không? Có bi ốm đau bệnh tật gì nặng không? Có bị dính vô vòng lao lý không? Nếu có thì bị ở năm nào? Có được phùng hung hóa kiết không?49 qua được thì 53 khó cưỡng, cưỡng được cũng chỉ dừng ở tuổi 60. Hơn nữa, chắc phúc đức lớn lắm.

Hì viết mãi mới xong tại lâu ngày toàn gõ không dấu! Mong các bác các anh các chị xem và chỉ giúp em! Em đăng kí nick lâu rùi nhưng mãi hum nay mới được post bài! Định nhờ bạn hỏi giúp nhưng nghĩ muốn được nghe cao kiến mà lại không chịu bỏ chút công sức thì đâu có thê hiện được lòng thành của mình! Kính mong các cao nhân chỉ giáo!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hic hic nghe lời của luận giải của bác ngắn gọn và xúc tích quá! 60 tuổi là cháu hết số thọ rùi hả bác? Cái này thì không ngại lắm vì có con trai rùi thi cũng không còn phải lo nhìu! Có điều về vụ tiền bạc xin bác coi kỹ hơn giúp cháu! Vì hiện tại cháu kiếm cũng khá lắm! Công việc cũng đang tiến triển tốt lắm không lẽ qua 30 lại đi xuống sao? xin cảm ơn bác nhiều nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

hết độ tuổi 30 sẽ xuống dốc. Tức bước sang tuổi 40 ấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Học Trò said:

hết độ tuổi 30 sẽ xuống dốc. Tức bước sang tuổi 40 ấy.

Hic Hic cháu chưa hiểu lắm ạ! Ý bác nói là về mọi phương diện hay là chỉ la về phương diện tiền bạc ạ? Xin bác nói rõ hơn chút vì cháu không đươc nhanh nhẹn đâu ạ! hì cũng có thể có la coi là ngốc nữa!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi Các bác, Các anh, Các chị xem và tư vấn giúp em!

Đây là lá số của em

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Em xin hỏi mấy vấn đề như sau ạ :

1/ Ba mẹ em có được hưởng thọ lâu dài không ạ? Sức khỏe có tốt không ạ? Có tai ương hoạn nạn gì không ạ?

2/ Em nên lấy vợ năm nào? Vợ em là người thế nào có nết na ,thùy mị ,hiếu thuận không? Gặp gỡ nên duyên như thế nào? Có phải số em là phải mấy lần hôn nhân thì mới yên bề gia thất không?

3/ Em nên làm việc nhà nước hay kinh doanh ngoài ạ? Về tiền bạc thì giờ em cũng tàm tạm không biết sau này thế nào? Có khá hơn không hay là đi xuống ạ!

4/ E có nhiều con không? Có con trai không? Con cái sau này như thế nào? Có nên người không ạ?

5/ Số em có thọ không? Có bi ốm đau bệnh tật gì nặng không? Có bị dính vô vòng lao lý không? Nếu có thì bị ở năm nào? Có được phùng hung hóa kiết không?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  thinhbachu said:

Kính gửi Các bác, Các anh, Các chị xem và tư vấn giúp em!

Đây là lá số của em

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Em xin hỏi mấy vấn đề như sau ạ :

1/ Ba mẹ em có được hưởng thọ lâu dài không ạ? Sức khỏe có tốt không ạ? Có tai ương hoạn nạn gì không ạ? /điều nầy không thể xem chi tiết cho ba mẹ cháu được vì mỗi người cần có lá số riêng ;theo tôi song thân cháu tuổi thọ cũng cao ,nhưng khi nhắm mắt cháu không có dịp gặp mặt .

2/ Em nên lấy vợ năm nào? Vợ em là người thế nào có nết na ,thùy mị ,hiếu thuận không? Gặp gỡ nên duyên như thế nào? Có phải số em là phải mấy lần hôn nhân thì mới yên bề gia thất không? /đến năm cháu được 30t thì mới cưới vợ , nên cưới vợ là người phương xa ,khi quen nhau không nên cưới nhanh cưới vội ,hay gặp nhau ở xa mà kết duyên thì mới bền và hạnh phúc ;người vợ có dạng hơi cao ,nước da trắng ,mặt dài hay trái xoan nhưng đầy đặn , vợ hiền thục đãm đang .

3/ Em nên làm việc nhà nước hay kinh doanh ngoài ạ? Về tiền bạc thì giờ em cũng tàm tạm không biết sau này thế nào? Có khá hơn không hay là đi xuống ạ!

4/ E có nhiều con không? Có con trai không? Con cái sau này như thế nào? Có nên người không ạ? /có được 2 đứa có thể là trai hết ,con cái khó dạy không thành danh ham chơi hơn ham học ,lớn lên cũng không được nhờ ,xa cha cách mẹ nếu không cũng xung khắc mà không ở gần

5/ Số em có thọ không? Có bi ốm đau bệnh tật gì nặng không? Có bị dính vô vòng lao lý không? Nếu có thì bị ở năm nào? Có được phùng hung hóa kiết không? / số nầy phúc đức không nhiều ,nên xa xứ lập nghiệp mới khá giả và tăng tuổi thọ , cũng dễ dính tới chuyện kiện cáo và tù tội nếu không cũng phải gặp tai nạn gì đó thì mới thêm tuổi thọ .

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn Bác ạ! Bác cho cháu hỏi thêm chút nữa được không ạ?

1/ Cháu nên làm việc nhà nước hay kinh doanh ngoài ạ? Về tiền bạc thì giờ Cháu cũng tàm tạm không biết sau này thế nào? Có khá hơn không hay là đi xuống ạ! Tiền bạc có dư dả không hay là nghèo đói túng quẫn ạ!

2/ Cháu vẫn đang bị treo bằng đại học năm nay cháu có lấy được bằng không ạ? Việc làm ăn của cháu từ giờ đến cuối năm có thuận buồm xuôi gió không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  thinhbachu said:

Cháu cảm ơn Bác ạ! Bác cho cháu hỏi thêm chút nữa được không ạ?

1/ Cháu nên làm việc nhà nước hay kinh doanh ngoài ạ? Về tiền bạc thì giờ Cháu cũng tàm tạm không biết sau này thế nào? Có khá hơn không hay là đi xuống ạ! Tiền bạc có dư dả không hay là nghèo đói túng quẫn ạ! /không có tay kinh doanh ,công danh sự nghiệp không có ,nên cố thủ làm công cần kiệm sẽ khá ,phải ngoài 50t mới sung túc về già mới an nhàn thoải mái

2/ Cháu vẫn đang bị treo bằng đại học năm nay cháu có lấy được bằng không ạ? Việc làm ăn của cháu từ giờ đến cuối năm có thuận buồm xuôi gió không ạ? /bình thường ,nhưng qua năm tới coi chừng bị thất nghiệp ,vấn đề bằng thì không dám xác định ,nhưng cũng có hy vọng lấy được trong năm nay ,cần phải có kiện cáo mới được.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu cảm ơn bác ạ! Hic nghe chừng số của cháu không được tốt lắm rùi! Chỉ hi vọng la sau này tu chí , cần cù tiết kiệm mới mong khá hơn! Thực lòng hơi buồn chút vì trước tới giờ cháu nghĩ cháu ngon lành lắm thể nào cũng có điểm hơn người khác :D! Không biết mẹ cháu có nhầm giờ sinh không nữa? Nếu có thể xin bác chỉ giúp cháu vài đặc điểm để nhận xét xem có đúng không ạ? Nếu đúng thì coi như là số mệnh vậy!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  thinhbachu said:

Dạ cháu cảm ơn bác ạ! Hic nghe chừng số của cháu không được tốt lắm rùi! Chỉ hi vọng la sau này tu chí , cần cù tiết kiệm mới mong khá hơn! Thực lòng hơi buồn chút vì trước tới giờ cháu nghĩ cháu ngon lành lắm thể nào cũng có điểm hơn người khác :D! Không biết mẹ cháu có nhầm giờ sinh không nữa? Nếu có thể xin bác chỉ giúp cháu vài đặc điểm để nhận xét xem có đúng không ạ? Nếu đúng thì coi như là số mệnh vậy!

-Lúc mẹ sinh ra thiếu tháng ?

- hay bị bệnh nóng sốt kinh phong giật ?

- tay chân có nhiều tì vết ? hình dáng thô ,da đen ngâm thô xấu ?

- tóc cứng như rể tre ,có màu đỏ hay vàng hoe ?

- đêm nằm ngũ có bị chứng mộng du hay chiêm bao thấy chuyện liêu trai ?

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  haithienha said:

-Lúc mẹ sinh ra thiếu tháng ? Cháu sinh đủ tháng bác ạ

- hay bị bệnh nóng sốt kinh phong giật ? Về sức khỏe thì cò thể nói la rất tốt hầu như không bị bệnh tật gì! Có khi cả năm hay vài năm không bị sốt hay nhức đầu sổ mũi gì ạ!

- tay chân có nhiều tì vết ? hình dáng thô ,da đen ngâm thô xấu ? Tay chân rất nhẵn nhụi Cao 1,74m ,da trắng , nguoi hơi gầy chút , tay chân đều dài , xương tay nhỏ.

- tóc cứng như rể tre ,có màu đỏ hay vàng hoe ? Tóc thì đen , dầy và tương đối mềm ạ!

- đêm nằm ngũ có bị chứng mộng du hay chiêm bao thấy chuyện liêu trai ? Đêm cháu gần như không nằm mơ bao giờ ạ!

Hic cháu hỏi mẹ cháu rất kỹ rùi ạ chac không nhầm giờ sinh đâu ạ! Vì khi cháu hỏi mẹ , mẹ cháu bảo sau khi sinh sau được lúc tầm 15 phút thì có tiếng còi báo giờ! Lúc đó tầm 21h tối ạ! Bác làm ơn kiểm tra giúp cháu vói ạ! Cháu cảm ơn bác nhiều nhiều!

Edited by thinhbachu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi,thằng bạn hữu =)) .

Thôi ,theo tao lên núi tầm sư học đạo .

Cả một đời mông muôi,rồi cuối cùng ôm mặt điên loạn mà khóc mất thôi .

Tử vi là cái phản ánh cuộc đời mày,ý chí mày . Đừng có nghĩ nó là cái chi phối ,cái ám ảnh .

Còn nhiều cái ràng buộc và chi phối nữa .

Lúc nào hứng thú sẽ nói sau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay