wildlavender

Bắn Mây đuổi Mưa

16 bài viết trong chủ đề này

Bắn mây đuổi mưa

SGTT.VN - Mấy hôm nay, đất Thăng Long sắp vào đại lễ, đêm xem thiên văn, tại hạ thấy có vì sao lạ xoẹt một cái lên trên trời phương Bắc. Lại nữa, trong thiên hạ đang râm ran chuyện xuất hiện một tay dị nhân đuổi mưa.

Giữa cái thời người ta thi nhau cắm cờ hút nước trên mặt trăng thì chuyện dị nhân đuổi mưa ở xứ mình không còn tẹo nào một huyền thoại. Tuy nhiên, vì thiên tính ưa tò mò những chuyện bao đồng, nên tại hạ đã lên Google “sớt” một phát cho biết thực hư bí kíp đuổi mưa.

Trong vô vàn kết quả hiển thị như tung hoả mù, báo mạng Việt Nam nét “pót” bài có ý kiến chính thức truyền đi từ miệng dị nhân, một người am hiểu lý học Đông phương đang gánh trọng trách xua mưa bão trong bảy ngày đại lễ, thì: “Các nhà khoa học trong thí nghiệm vật lý lượng tử đã thừa nhận rằng ý thức con người tác động được đến các hạt proton. Mà cơn bão, mưa hay nắng cũng là cấu trúc của những hạt proton nên suy luận ra ý thức con người có thể tác động đến các hiện tượng thời tiết này. Đó chính là nguyên lý lý thuyết tôi khẳng định mình có thể quyết định mưa hay không”.

Và theo dị nhân, thì chúng ta nên lập đàn và điều khiển mưa bão bằng… ý thức.

Tuy nhiên, cái nguyên lý ấy, dĩ nhiên là có xác suất, nó khiến cho giới khoa học bồn chồn bứt rứt, phản pháo liên tục trên báo chí, tốn biết bao là giấy mực phân tích đúng sai. Cái chuyện mưa hay không mưa tưởng là “bệnh của trời” hoá ra cũng đủ sức gây đau đầu nhà tổ chức, thậm chí khiến cho giới lý học, khoa học trở nên va chạm quan điểm, cả trong lòng dân cũng hoang mang lắm thay.

– Nhưng các ông phản bác chuyện lập đàn đuổi mưa thì cũng phải có giải pháp gì ít xác suất hơn chứ? – dị nhân phản biện.

– Chúng tôi có đấy – những nhà khoa học nói – giải pháp của chúng tôi là hãy bắn hoá chất vào những đám mây khiến chúng phải bay đi chỗ khác chơi, không được chơi ở Hà thành trong ngày đại lễ.

– Nhưng theo chỗ tôi biết thì muốn “bắn phá” mây, thì xác suất thành công rất thấp, thậm chí chỉ bắn được mây cục bộ còn mây tràn lan thì càng bắn càng mưa và chi phí bắn mây trong ba ngày đại lễ sẽ lên đến 1 tỉ USD tiền của dân!

– Ơ, hay nhể! Thế chẳng phải ông nói rằng ông lập đàn đuổi mưa trong bảy ngày dự kiến kinh phí lên đến 7 tỉ 150 triệu đồng à? Mà ông nghĩ xem, ông có chắc như đinh đóng cột 100% là đuổi được mưa đâu?

Cứ thế, cuộc tranh luận của nhà khoa học và lý học diễn ra trong mưa.

Đêm qua, vì lang thang trên mạng xem cuộc luận chiến giành phần xua mây đuổi mưa của hai phe khoa học và lý học, tại hạ ngủ trễ trong tâm trạng hết sức hoang mang. Và nỗi hoang mang đã báo cho tại hạ một giấc mộng lạ.

Giấc mơ vào canh ba đêm qua, tại hạ thấy mình chèo thuyền giữa đất Thăng Long ngàn năm văn vật trên một chiếc thuyền thúng tự chế. Những con đường, những con đường thơ mộng đã biến thành sông, người người ngược xuôi chào nhau đông vui rộn ràng. Có lẽ quá mệt mỏi với giao thông đường bộ hay ách tắc, kẹt cứng hàng giờ, nay được chèo thuyền thong dong, ai mà chẳng thú. Hãy nhìn cảnh chèo đò sì soạp giữa mênh mông là nước thì mới thấy được hết nét thanh lịch Tràng An. Có kẻ vừa chèo đó vừa giăng lưới bắt được vài ký cá hồ Tây bơi lạc. Có người vừa chèo đò vừa làm thơ rưng rưng tự hào, ngâm ngợi: “Hà Nội mùa này phố cũng như sông…”

Bỗng, có một gã văn nhân chèo thuyền sát lại và nói nhỏ vào tai tại hạ rằng: “Ông thấy có buồn cười không? Tại sao lại phải bắn mây đuổi mưa nhỉ? Ngày trước, chả phải cụ Lý Công Uẩn cũng từng thấy trong mây có dáng rồng bay đó sao? Biết đâu ngày đại lễ, con rồng một ngàn năm cũ bay về, vì sợ phun nước ngập úng mà người ta bắn đuổi rồng đi? Thật bất kính quá thể!”

Giấc mơ kết thúc tại đây. Căn cứ vào những gì giấc mơ tại hạ thu thập được thì chuyện bắn mây đuổi mưa là bất thành và rất tốn kém ạ.

Người Hàng Sanh

nguồn sgtt.online

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  wildlavender said:

Bắn mây đuổi mưa

SGTT.VN - Mấy hôm nay, đất Thăng Long sắp vào đại lễ, đêm xem thiên văn, tại hạ thấy có vì sao lạ xoẹt một cái lên trên trời phương Bắc. Lại nữa, trong thiên hạ đang râm ran chuyện xuất hiện một tay dị nhân đuổi mưa.

Giữa cái thời người ta thi nhau cắm cờ hút nước trên mặt trăng thì chuyện dị nhân đuổi mưa ở xứ mình không còn tẹo nào một huyền thoại. Tuy nhiên, vì thiên tính ưa tò mò những chuyện bao đồng, nên tại hạ đã lên Google “sớt” một phát cho biết thực hư bí kíp đuổi mưa.

Trong vô vàn kết quả hiển thị như tung hoả mù, báo mạng Việt Nam nét “pót” bài có ý kiến chính thức truyền đi từ miệng dị nhân, một người am hiểu lý học Đông phương đang gánh trọng trách xua mưa bão trong bảy ngày đại lễ, thì: “Các nhà khoa học trong thí nghiệm vật lý lượng tử đã thừa nhận rằng ý thức con người tác động được đến các hạt proton. Mà cơn bão, mưa hay nắng cũng là cấu trúc của những hạt proton nên suy luận ra ý thức con người có thể tác động đến các hiện tượng thời tiết này. Đó chính là nguyên lý lý thuyết tôi khẳng định mình có thể quyết định mưa hay không”.

Và theo dị nhân, thì chúng ta nên lập đàn và điều khiển mưa bão bằng… ý thức.

Tuy nhiên, cái nguyên lý ấy, dĩ nhiên là có xác suất, nó khiến cho giới khoa học bồn chồn bứt rứt, phản pháo liên tục trên báo chí, tốn biết bao là giấy mực phân tích đúng sai. Cái chuyện mưa hay không mưa tưởng là “bệnh của trời” hoá ra cũng đủ sức gây đau đầu nhà tổ chức, thậm chí khiến cho giới lý học, khoa học trở nên va chạm quan điểm, cả trong lòng dân cũng hoang mang lắm thay.

– Nhưng các ông phản bác chuyện lập đàn đuổi mưa thì cũng phải có giải pháp gì ít xác suất hơn chứ? – dị nhân phản biện.

– Chúng tôi có đấy – những nhà khoa học nói – giải pháp của chúng tôi là hãy bắn hoá chất vào những đám mây khiến chúng phải bay đi chỗ khác chơi, không được chơi ở Hà thành trong ngày đại lễ.

– Nhưng theo chỗ tôi biết thì muốn “bắn phá” mây, thì xác suất thành công rất thấp, thậm chí chỉ bắn được mây cục bộ còn mây tràn lan thì càng bắn càng mưa và chi phí bắn mây trong ba ngày đại lễ sẽ lên đến 1 tỉ USD tiền của dân!

– Ơ, hay nhể! Thế chẳng phải ông nói rằng ông lập đàn đuổi mưa trong bảy ngày dự kiến kinh phí lên đến 7 tỉ 150 triệu đồng à? Mà ông nghĩ xem, ông có chắc như đinh đóng cột 100% là đuổi được mưa đâu?

Cứ thế, cuộc tranh luận của nhà khoa học và lý học diễn ra trong mưa.

Đêm qua, vì lang thang trên mạng xem cuộc luận chiến giành phần xua mây đuổi mưa của hai phe khoa học và lý học, tại hạ ngủ trễ trong tâm trạng hết sức hoang mang. Và nỗi hoang mang đã báo cho tại hạ một giấc mộng lạ.

Giấc mơ vào canh ba đêm qua, tại hạ thấy mình chèo thuyền giữa đất Thăng Long ngàn năm văn vật trên một chiếc thuyền thúng tự chế. Những con đường, những con đường thơ mộng đã biến thành sông, người người ngược xuôi chào nhau đông vui rộn ràng. Có lẽ quá mệt mỏi với giao thông đường bộ hay ách tắc, kẹt cứng hàng giờ, nay được chèo thuyền thong dong, ai mà chẳng thú. Hãy nhìn cảnh chèo đò sì soạp giữa mênh mông là nước thì mới thấy được hết nét thanh lịch Tràng An. Có kẻ vừa chèo đó vừa giăng lưới bắt được vài ký cá hồ Tây bơi lạc. Có người vừa chèo đò vừa làm thơ rưng rưng tự hào, ngâm ngợi: “Hà Nội mùa này phố cũng như sông…”

Bỗng, có một gã văn nhân chèo thuyền sát lại và nói nhỏ vào tai tại hạ rằng: “Ông thấy có buồn cười không? Tại sao lại phải bắn mây đuổi mưa nhỉ? Ngày trước, chả phải cụ Lý Công Uẩn cũng từng thấy trong mây có dáng rồng bay đó sao? Biết đâu ngày đại lễ, con rồng một ngàn năm cũ bay về, vì sợ phun nước ngập úng mà người ta bắn đuổi rồng đi? Thật bất kính quá thể!”

Giấc mơ kết thúc tại đây. Căn cứ vào những gì giấc mơ tại hạ thu thập được thì chuyện bắn mây đuổi mưa là bất thành và rất tốn kém ạ.

Người Hàng Sanh

nguồn sgtt.online

:D :D :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dân số VN hiện trên 80 triệu người, loại trừ 40 tr người già, trẻ em, và người dân tộc thiểu số, trừ thêm 20 tr người không quan tâm thời sự chính sự còn lại 20 tr trong đó gồm các giới chức có liên quan khoa học cùng các đại diện, mà phản ứng chưa đến 100 ý. Một con số quá nhỏ nhoi cho một sự kiện, chẳng qua cái tít "Dị nhân..." gây chú ý quá mức chứ kể ra việc dự báo của Lý học này đã từ đúng cho đến hoàn toàn chính xác lâu lắm rồi...chứ không thể chung chung theo kiểu " thời tiết hôm nay có mưa vừa và to và rải rác vài nơi, mà nơi nào không rõ :D " riêng xác suất của Dự báo thời tiết người nghe đã miễn nhiễm cũng xưa lắm rồi. Chán!

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  wildlavender said:

Dân số VN hiện trên 80 triệu người, loại trừ 40 tr người già, trẻ em, và người dân tộc thiểu số, trừ thêm 20 tr người không quan tâm thời sự chính sự còn lại 20 tr trong đó gồm các giới chức có liên quan khoa học cùng các đại diện, mà phản ứng chưa đến 100 ý. Một con số quá nhỏ nhoi cho một sự kiện, chẳng qua cái tít "Dị nhân..." gây chú ý quá mức chứ kể ra việc dự báo của Lý học này đã từ đúng cho đến hoàn toàn chính xác lâu lắm rồi...chứ không thể chung chung theo kiểu " thời tiết hôm nay có mưa vừa và to và rải rác vài nơi, mà nơi nào không rõ :D " riêng xác suất của Dự báo thời tiết người nghe đã miễn nhiễm cũng xưa lắm rồi. Chán!

RAO VẶT

Cần tiền gấp mua máy mới.

Thiên Sứ cần bán một máy điều chỉnh mưa nắng cục bộ, do hãng Kivaso sản xuất năm 2315 BC. model 2315B - Còn trong thời hạn bảo hành. Phạm vi điều chỉnh: R.75 km tính từ vị trí đặt máy.

Giá cả phải chăng. Miễn trung gian.

SDT liên hệ: 0908 752 4878. Gặp cụ Khiết.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tại sao bác Thiên Sứ lại muốn ngăn mưa ? Tại sao bác Thiên Sứ lại muốn ngăn cơn bão đó lại ? Cơn bão do đâu mà có ? Cơn bão được dự đoán có lớn không ? Ngăn cơn bão, ngăn trời đổ mưa thì thực ra là ngăn cái gì ?

Cháu tin vào khả năng của bác Thiên sứ trong sự vụ này nhưng cháu không tin là bác sẽ dẹp được nguyên nhân thực sự gây ra cơn bão. Bằng cách này hay cách khác, cái khiến cơn bão hình thành sẽ được giải tỏa bằng một hậu quả nào đó thôi. Chất chứa càng lâu thì lúc xảy ra càng mãnh liệt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  P T An said:

Tại sao bác Thiên Sứ lại muốn ngăn mưa ? Tại sao bác Thiên Sứ lại muốn ngăn cơn bão đó lại ? Cơn bão do đâu mà có ? Cơn bão được dự đoán có lớn không ? Ngăn cơn bão, ngăn trời đổ mưa thì thực ra là ngăn cái gì ?

Cháu tin vào khả năng của bác Thiên sứ trong sự vụ này nhưng cháu không tin là bác sẽ dẹp được nguyên nhân thực sự gây ra cơn bão. Bằng cách này hay cách khác, cái khiến cơn bão hình thành sẽ được giải tỏa bằng một hậu quả nào đó thôi. Chất chứa càng lâu thì lúc xảy ra càng mãnh liệt.

Bây giờ đến ngăn cả bão nữa cơ ah?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Quote

» Tranh luận với dị nhân thề đuổi mưa 7 ngày Đại lễ

» Dị nhân đuổi mưa sẵn sàng "chấp hết thách đố"

» Dị nhân thề đuổi mưa bị các chuyên gia "đánh tơi tả"

» Chuyên gia khí tượng "mổ" dị nhân "ngăn mây, đuổi mưa"

» Dị nhân thề đuổi mưa suốt 7 ngày Đại Lễ là ai?

» Rúng động: Dị nhân thề đuổi được mưa suốt 7 ngày Đại Lễ

» Dị nhân ngăn mưa tiên tri về bầu trời Thủ đô dịp Đại lễ

Xem hàng loạt đầu báo mà thấy choáng váng quá bác Thiên Sứ ah.

Tại sao người ta lại gọi bác là "dị nhân".

Họ dùng những từ ngữ một cách khinh thường nhưng có hàng loạt bài báo.

Có vẻ họ không có một chút nào tin tưởng hay nói cách khác là cố gắng tạo ra một cái nhìn khoa học trong khi khoa học hiện tại chưa thể nào lí giải toàn bộ thế giới cũng như lí giải những điều bác có thể làm.

Cháu đã theo dõi rất nhiều bài viết trên diễn đàn và cháu cũng thấy rằng ko phải đơn thuần mà dự đoán được về khí tượng, ko phải nói chơi một cách vui vẻ nếu ko có một vốn hiểu biết phong phú. Cháu tin tưởng vào khả năng của bác cũng như những anh chị trong diễn đàn, mong rằng lần này dư luận cũng như những người có lập trường đối lập với bác sẽ phải suy nghĩ lại sau dịp 1000 năm Thăng Long.

Kính Bác

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Thiên Sứ said:

RAO VẶT

Cần tiền gấp mua máy mới.

Thiên Sứ cần bán một máy điều chỉnh mưa nắng cục bộ, do hãng Kivaso sản xuất năm 2315 BC. model 2315B - Còn trong thời hạn bảo hành. Phạm vi điều chỉnh: R.75 km tính từ vị trí đặt máy.

Giá cả phải chăng. Miễn trung gian.

SDT liên hệ: 0908 752 4878. Gặp cụ Khiết.

Chào bác. Bác có bằng nào em mua hết. Em đặt từ Bắc đến Nam cho nó thành trận đại Hồng Thủy cho các nhà "Pha Học" cởi trần "Đóng khố" luôn. Khà khà khà.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin lỗi bác Thiên Sứ nếu cháu có hiểu lầm ý bác nhưng vì cháu đọc trên vietnamnet mà ở đó người ta có bảo bác định ngăn cơn bão đó lại nên cháu mới nhắc tới "bão" như thế.

Dù là ngăn mưa hay bão thì ý của cháu là: nếu bác phải bỏ công sức ra để làm cho thời tiết Hà Nội không bị mưa những ngày đó thì có nghĩa là Hà Nội sẽ có mưa nếu để tự nhiên. Vậy tại sao bác lại muốn ngăn một chuyện tự nhiên ? Theo thiển ý của cháu thì một dịp lớn như nhà nước kỷ niệm 1000 năm Thăng Long chọn vào tháng 10 sắp tới thì nên để mọi diễn biến thuận theo tự nhiên, có sao để vậy.

Dĩ nhiên, bác có chọn lựa của bác. Cháu chỉ muốn cho bác biết rằng không phải ai tin vào khả năng của bác cũng đều ủng hộ bác trong ý định này.

Chúc bác luôn khỏe mạnh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  P T An said:

Xin lỗi bác Thiên Sứ nếu cháu có hiểu lầm ý bác nhưng vì cháu đọc trên vietnamnet mà ở đó người ta có bảo bác định ngăn cơn bão đó lại nên cháu mới nhắc tới "bão" như thế.

Dù là ngăn mưa hay bão thì ý của cháu là: nếu bác phải bỏ công sức ra để làm cho thời tiết Hà Nội không bị mưa những ngày đó thì có nghĩa là Hà Nội sẽ có mưa nếu để tự nhiên. Vậy tại sao bác lại muốn ngăn một chuyện tự nhiên ? Theo thiển ý của cháu thì một dịp lớn như nhà nước kỷ niệm 1000 năm Thăng Long chọn vào tháng 10 sắp tới thì nên để mọi diễn biến thuận theo tự nhiên, có sao để vậy.

Dĩ nhiên, bác có chọn lựa của bác. Cháu chỉ muốn cho bác biết rằng không phải ai tin vào khả năng của bác cũng đều ủng hộ bác trong ý định này.

Chúc bác luôn khỏe mạnh.

Hổng có chi. Những lời dự báo cực kỳ chủ quan của tôi là chiện "thường ngày ở ấp". Nhiều chiện xỉ ra còn kinh hơn nhiều. Tại bản chất khiêm tốn không muốn nói ra -_- . Có thể tham khảo trên mạng và blog của tôi. Nhưng tất cả chỉ là phương tiện, tôi không cần quảng cáo mấy chuyện vặt này. Tại mấy ổng báo chí làm rùm nên tôi....nổi tiếng. Ai cũng tưởng tôi căng thẳng thần kinh. Hi. Với tôi chuyện nhỏ. Nếu đúng 20 ngày bão không xảy ra ở biến Đông Việt Nam thì những xác định của tôi còn sốc hơn - Trời đẹp toàn cõi Việt Nam chứ không riêng gì Hanoi. Chuyện này tôi đã làm rồi, còn có cả trả giá và khuyến mãi nữa. Lần ấy thắng độ một chai rượu Tây to đùng - ngất ngây con gà Tây. Yêu cầu là trời nắng đẹp toàn cõi Việt Nam, nếu mưa thì là mưa rất nhỏ. Tôi đồng ý 1 ngày. Người đẹp đòi 2 ngày. Tôi Ok, giá .....có 5 triệu ah. Tôi thắng người đẹp tặng chai rượu có giá trị tương đương.

Xin lưu ý: Đây là mục giải trí http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/laugh.gif -_- -_- .

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Thiên Sứ said:

Hổng có chi. Những lời dự báo cực kỳ chủ quan của tôi là chiện "thường ngày ở ấp". Nhiều chiện xỉ ra còn kinh hơn nhiều. Tại bản chất khiêm tốn không muốn nói ra -_- . Có thể tham khảo trên mạng và blog của tôi. Nhưng tất cả chỉ là phương tiện, tôi không cần quảng cáo mấy chuyện vặt này. Tại mấy ổng báo chí làm rùm nên tôi....nổi tiếng. Ai cũng tưởng tôi căng thẳng thần kinh. Hi. Với tôi chuyện nhỏ. Nếu đúng 20 ngày bão không xảy ra ở biến Đông Việt Nam thì những xác định của tôi còn sốc hơn - Trời đẹp toàn cõi Việt Nam chứ không riêng gì Hanoi. Chuyện này tôi đã làm rồi, còn có cả trả giá và khuyến mãi nữa. Lần ấy thắng độ một chai rượu Tây to đùng - ngất ngây con gà Tây. Yêu cầu là trời nắng đẹp toàn cõi Việt Nam, nếu mưa thì là mưa rất nhỏ. Tôi đồng ý 1 ngày. Người đẹp đòi 2 ngày. Tôi Ok, giá .....có 5 triệu ah. Tôi thắng người đẹp tặng chai rượu có giá trị tương đương.

Xin lưu ý: Đây là mục giải trí http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/laugh.gif -_- -_- .

Thưa, bác nhắc nhở thế là cháu hiểu rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Thiên Sứ said:

Hổng có chi. Những lời dự báo cực kỳ chủ quan của tôi là chiện "thường ngày ở ấp". Nhiều chiện xỉ ra còn kinh hơn nhiều. Tại bản chất khiêm tốn không muốn nói ra :D . Có thể tham khảo trên mạng và blog của tôi. Nhưng tất cả chỉ là phương tiện, tôi không cần quảng cáo mấy chuyện vặt này. Tại mấy ổng báo chí làm rùm nên tôi....nổi tiếng. Ai cũng tưởng tôi căng thẳng thần kinh. Hi. Với tôi chuyện nhỏ. Nếu đúng 20 ngày bão không xảy ra ở biến Đông Việt Nam thì những xác định của tôi còn sốc hơn - Trời đẹp toàn cõi Việt Nam chứ không riêng gì Hanoi. Chuyện này tôi đã làm rồi, còn có cả trả giá và khuyến mãi nữa. Lần ấy thắng độ một chai rượu Tây to đùng - ngất ngây con gà Tây. Yêu cầu là trời nắng đẹp toàn cõi Việt Nam, nếu mưa thì là mưa rất nhỏ. Tôi đồng ý 1 ngày. Người đẹp đòi 2 ngày. Tôi Ok, giá .....có 5 triệu ah. Tôi thắng người đẹp tặng chai rượu có giá trị tương đương.

Xin lưu ý: Đây là mục giải trí :P :lol: :lol: .

Sư phụ ơi, keo này có ai cá độ không để cho con đứng một cửa... con chưa giám "thỉnh" các cụ ở trên cao nhưng anh chị em nào có nhã ý không tin vào máy đuổi mưa thì PM cho vh để đặt tiền cược ạ :) :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao bác Thiên Sứ không nói thẳng với họ là dùng lý học để dự đoán nhỉ.để mấy cách nhà báo đỡ làng nhằng tung tin vớ vẩn gây hiểu lầm

Share this post


Link to post
Share on other sites
  quanhatinh said:

Sao bác Thiên Sứ không nói thẳng với họ là dùng lý học để dự đoán nhỉ.để mấy cách nhà báo đỡ làng nhằng tung tin vớ vẩn gây hiểu lầm

Thực ra cũng không hoàn toàn là dự đoán. Nhưng không phải không có tính dự đoán.

Mọi việc còn ở phía trước. Nếu đúng như tôi nói thì tôi sẽ giải thích. Cũng đang giải thích từ từ rồi đấy. Trên blog của tôi đang viết dở. Ít nhất về mặt lý thuyết.

Nhưng mọi người cứ ầm ĩ lên, bởi vì người nói là tôi. Thử nói ông Ngô Bảo Châu giải thích bổ để toán học của ông ấy cho nghe.Tất nhiên họ sẽ đi nghe rất đông và vỗ tay rầm rầm. Cái gì chưa biết thì nó là lạ. Thói đời vẫn thế.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Thiên Sứ said:

Thực ra cũng không hoàn toàn là dự đoán. Nhưng không phải không có tính dự đoán.

Mọi việc còn ở phía trước. Nếu đúng như tôi nói thì tôi sẽ giải thích. Cũng đang giải thích từ từ rồi đấy. Trên blog của tôi đang viết dở. Ít nhất về mặt lý thuyết.

Nhưng mọi người cứ ầm ĩ lên, bởi vì người nói là tôi. Thử nói ông Ngô Bảo Châu giải thích bổ để toán học của ông ấy cho nghe.Tất nhiên họ sẽ đi nghe rất đông và vỗ tay rầm rầm. Cái gì chưa biết thì nó là lạ. Thói đời vẫn thế.

Em mà có năng lực cao như Bác em làm thế này (giải trí thôi ) :P

-Đầu tiên xem một quẻ hay xem tử vi xem tháng 8 và 9 âm này mình có son không có bị vạ miệng không, nếu son qua bước 2

-Tuyên bố dùng LVDT và một số "ứng dụng khác " tiên tri về dự đoán thời tiết 7 ngày đại lễ các nhà báo cũng không thể bù lu bù loa dị nhân hay siêu năng lực này nọ,vì sách chu dịch dự đoán hay sách lý học xuất bản rất nhiều chỉ có trên núi xuống hay ở rừng ra mới không biết :lol:

-Lúc đúng rồi thì em có thể biện ra nhiều thứ giống như "bà mẹ có con đi lấy chồng" nào ứng dụng khác là có sóng siêu năng lực đuổi bão vv...Nói chung là dư luận thấy dự báo quả đúng rồi chẳng ai soi thêm làm gì :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thật ra, theo cháu, Ngô Bảo Châu nói hay Thiên Sứ nói cũng chẳng khác nhau về bản chất giữa hai sự việc. Ngô Bảo Châu có các nhà toán học hiểu, Thiên Sứ có các nhà lý học hiểu. Cả hai, chẳng có người bình dân nào hiểu cả. Người bình dân cùng lắm là tin thôi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay