Độc Hành

Kính Nhờ Các Bác Xem Giúp Cháu Về Tình Duyên

39 bài viết trong chủ đề này

cháu mới yêu lần đầu tiên , bọn cháu yêu nhau được 7 tháng rồi và 2 người không có chuyện gì rất vui vẻ , bỗng nhiên hôm qua cô ấy nói chia tay với một lý do không chính đáng , cháu cảm thấy đau khổ trống vắng , cháu yêu thật lòng và cháu không muốn mất cô ấy , chuyện này xảy ra mấy lần rồi , cháu đã gặp và nói chuyên , lần này có vẻ căng thẳng to chuyện , kính xin các bác cho cháu một lời khuyên về 2 lá số này

lá số nam : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

lá số nữ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu mới yêu lần đầu tiên , bọn cháu yêu nhau được 7 tháng rồi và 2 người không có chuyện gì rất vui vẻ , bỗng nhiên hôm qua cô ấy nói chia tay với một lý do không chính đáng , cháu cảm thấy đau khổ trống vắng , cháu yêu thật lòng và cháu không muốn mất cô ấy , chuyện này xảy ra mấy lần rồi , cháu đã gặp và nói chuyên , lần này có vẻ căng thẳng to chuyện , kính xin các bác cho cháu một lời khuyên về 2 lá số này

lá số nam : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

lá số nữ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Thua keo này bày keo khác cháu ạ ! nhìn vào lá số cô ta hiển nhiên là có người khác đáng để yêu hơn .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cố gắng làm hết sức mình em ạ.Mình phải làm tất cả những cái gì mình cho là có thể làm.Và quan trọng là trong lòng bạn em nữa.Nếu thực sự trong lòng cô ấy đã hết yêu em . Thì nên thôi . Và mình cũng đã cố gắng hết sức rồi . Mình không có điều gì phải hối tiếc cả .Và hãy chứng tỏ rằng người hối tiếc là bạn em ,cho người ta thấy k lựa chọn em là 1 sai lầm .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Thua keo này bày keo khác cháu ạ ! nhìn vào lá số cô ta hiển nhiên là có người khác đáng để yêu hơn .

cháu cảm ơn bác nhiều ạ , cháu là người thứ 3 cô ấy yêu , khi gặp cháu cô ấy nói bao nhiêu điều tốt đẹp , hiện tại cô ấy chưa có ai ạ , hay là chia tay rồi cô ấy sẽ có người mới ạ ?, cháu vẫn muốn níu kéo và 2 người như trước kia , liệu có được không ạ hay cháu không xứng đáng hay vì cháu với cao mà mất niềm tim ở cô ấy ạ ? tình đầu thật khó quên và đau khổ mà cháu đang phải gánh chịu , xin bác xem giúp cháu tình duyên của cô ấy sau này thế nào ạ vì cháu còn yêu cô ấy nhiều lắm ạ xà xin bác xem giúp cháu tình duyên của cháu sau này thế nào ạ ? liệu cháu có phải nếu trải cảm giác này nữa không ạ

Cố gắng làm hết sức mình em ạ.Mình phải làm tất cả những cái gì mình cho là có thể làm.Và quan trọng là trong lòng bạn em nữa.Nếu thực sự trong lòng cô ấy đã hết yêu em . Thì nên thôi . Và mình cũng đã cố gắng hết sức rồi . Mình không có điều gì phải hối tiếc cả .Và hãy chứng tỏ rằng người hối tiếc là bạn em ,cho người ta thấy k lựa chọn em là 1 sai lầm .

cảm ơn anh ạ , khi yêu nhau có bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp và chia tay cô ấy nói em phải trả thù phải cho cô ấy phải hối hận khi đã chia tay e , nhưng thật khó mà làm được khi em còn yêu cô ấy nhiều

Edited by longlinhhon098

Share this post


Link to post
Share on other sites

anh Long đừng buồn , đừng cố gắng quá anh ạ , rồi anh sẽ tìm được người khác phù hợp với anh hơn chị ấy ... Chúc anh Long luôn vui vẻ .:D

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu cảm ơn bác nhiều ạ , cháu là người thứ 3 cô ấy yêu , khi gặp cháu cô ấy nói bao nhiêu điều tốt đẹp , hiện tại cô ấy chưa có ai ạ , hay là chia tay rồi cô ấy sẽ có người mới ạ ?, cháu vẫn muốn níu kéo và 2 người như trước kia , liệu có được không ạ hay cháu không xứng đáng hay vì cháu với cao mà mất niềm tim ở cô ấy ạ ? tình đầu thật khó quên và đau khổ mà cháu đang phải gánh chịu , xin bác xem giúp cháu tình duyên của cô ấy sau này thế nào ạ vì cháu còn yêu cô ấy nhiều lắm ạ xà xin bác xem giúp cháu tình duyên của cháu sau này thế nào ạ ? liệu cháu có phải nếu trải cảm giác này nữa không ạ

cảm ơn anh ạ , khi yêu nhau có bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp và chia tay cô ấy nói em phải trả thù phải cho cô ấy phải hối hận khi đã chia tay e , nhưng thật khó mà làm được khi em còn yêu cô ấy nhiều

Chào em,

Tình cảm là không nên miễn cưỡng, gượng ép, hơn nữa hai em có duyên nhưng không có phận thì cũng đừng tiếc nuối, sau này em sẽ tìm được người hợp với em hơn cô này.

Đừng nghĩ đến chuyện trả thù chi cả, chỉ cần em thanh thản, tập trung vào cho học hành, sự nghiệp rồi sau này duyên đến thì em có chạy cũng không thoát đâu.

Đôi lời chia sẻ với em.

Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

anh Long đừng buồn , đừng cố gắng quá anh ạ , rồi anh sẽ tìm được người khác phù hợp với anh hơn chị ấy ... Chúc anh Long luôn vui vẻ . :D

cảm ơn Hồng , anh yêu Linh thế nào Hông cũng biết rồi mà , và những ngày tháng đó thật vui , mấy anh em chơi bài tô son , Hồng thì hát hò ..... làm sao để dễ dàng quên nhanh thế được e , a vẫn không tin Linh nói vậy với anh , anh còn nhớ có lần bọn anh chia tay và anh xin lỗi và 2 người vẫn vui vẻ , bọn anh chia tay phải đến 5 lần rồi nhưng chỉ là giận hờn vu vơ , a nhớ có lần Linh xin lỗi anh , Linh đã khóc mà anh thấy đau lòng anh khóc theo , thậm chí Linh còn nói với mẹ anh là người yêu rồi , anh cũng ăn cơm với mẹ rồi , mọi chuyện yên ổn cho đến hôm qua Linh nói thế anh không hiểu vì sao , anh cũng gọi điện nói chuyện với mẹ Linh và hỏi thăm sức khỏe khi bà đi mổ nằm viện , bao nhiêu chuyện cứ ập đến , chuyện chuyển nhà tiền nong , chuyện học hành , chuyện anh trai , chuyện thành bị tai nạn và qua rồi , mẹ anh thì đang ốm , sắp tới lại giỗ đầu của ông , và giờ lại chuyện này , a khó giải quyết quá , mỗi lần chia tay rồi quay lại làm anh yêu Linh nhiều hơn và lúc yêu anh cũng nói rõ quan điểm anh yêu lần đầu tiên , yêu thật lòng ko nhố nhăng lợi dụng nhau , và giờ là cái giá anh phải trả

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào em,

Tình cảm là không nên miễn cưỡng, gượng ép, hơn nữa hai em có duyên nhưng không có phận thì cũng đừng tiếc nuối, sau này em sẽ tìm được người hợp với em hơn cô này.

Đừng nghĩ đến chuyện trả thù chi cả, chỉ cần em thanh thản, tập trung vào cho học hành, sự nghiệp rồi sau này duyên đến thì em có chạy cũng không thoát đâu.

Đôi lời chia sẻ với em.

Thân mến

em cảm ơn anh , thật khó mà vượt qua khi em yêu lần đầu tiên và yêu thật lòng không gian dối , không có lý do nói chia tay sao con người có thể vô tình như vậy được , em đã cố gắng tất cả khi cô ấy nói em học photoshop,corell thiết kế áo làm thêm cùng cô ấy và em đã học với thiết kế đượ 3 sản phẩm , rồi đi nhập gấu bông cung em trai cô ây , em trai cô ấy làm nguyện vọng 2 cao đẳng em đã hỏi thăm bạn e nhiều cũng chỉ vì cô ấy , bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp nữa khi 2 người đi chơi cùng nhau , chẳng nhẽ nói chia tay là đươc ? thật nhẫn tâm quá đáng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yên tâm, năm sau sẽ tìm được tình duyên mới thôi ma :D. Có tình đầu ruì mới có tình sau chứ :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Yên tâm, năm sau sẽ tìm được tình duyên mới thôi ma :D . Có tình đầu ruì mới có tình sau chứ :D

em cảm ơn chị , em đang cố gắng níu ếo cô ấy , không được có lẽ trách e không đáng để cô ấy yêu tại e với cao , e muốn những ngày tháng này trôi qua thật nhanh , sau này em với cô ấy còn duyên phận gì nữa không chị ? nếu năm sau em có người yêu thì tầm nào sẽ có chị ? tình duyên sau này của e trắc trở không chị ? cô ấy là người như thế nào ạ em chị muốn biết vì thật sự em không muốn những ngày tháng như thế này mong chị giúp đỡ

Edited by longlinhhon098

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

em cảm ơn chị , em đang cố gắng níu ếo cô ấy , không được có lẽ trách e không đáng để cô ấy yêu tại e với cao , e muốn những ngày tháng này trôi qua thật nhanh , sau này em với cô ấy còn duyên phận gì nữa không chị ? nếu năm sau em có người yêu thì tầm nào sẽ có chị ? tình duyên sau này của e trắc trở không chị ? cô ấy là người như thế nào ạ em chị muốn biết vì thật sự em không muốn những ngày tháng như thế này mong chị giúp đỡ

Tầm tháng 6-8-9, em khá lận đận tình duyên, nên gãy đổ vài mối tình sẽ tốt cho gia đạo về sau.

Lần đầu hơi "bỡ ngỡ" xí.

Mi mốt sẽ là "ADIEU SOIS HEUREUSE" [Chia tay là hạnh phúc]. Bài đó hay lém ah, lên google kiếm nghe cho qua ngày :D

Good luck

Lá số của cô kia chị không mún xem thía thui :D

Edited by ntpt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tầm tháng 6-8-9, em khá lận đận tình duyên, nên gãy đổ vài mối tình sẽ tốt cho gia đạo về sau.

Lần đầu hơi "bỡ ngỡ" xí.

Mi mốt sẽ là "ADIEU SOIS HEUREUSE" [Chia tay là hạnh phúc]. Bài đó hay lém ah, lên google kiếm nghe cho qua ngày :D

Good luck

Lá số của cô kia chị không mún xem thía thui :D

hihi dạ vâng cảm ơn chị , chị vui tính quá cả ngày hôm nay e đã khóc và mong muốn mai được gặp cô ấy , hôm nay nụ cười đầu tiên của em là khi em đọc lá số này , em sẽ nghe bài '' ADIEU SOIS HEUREUSE '' cảm ơn chị nhiều ạ , cô ấy tốt lắm ạ không có gì xấu xa đâu , lúc tối em đi mua bông tai cho cô ấy và em viết thư cho cô ấy , với hi vọng giảng hòa , vì em còn yêu cô ấy mà , em sẽ cố gắng hơn nếu duyên phận không cho thì em cũng đành chịu vì em hôm nay em cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ cô ấy ( đang nằm viện ) và thăm dò ý bà , mẹ cô ta hiền và dễ nói chuyện , em nhớ có lần 2 hỏi về 2 lá số này bằng nik của anh trai vì nik em không đăng nhập được , lúc đó bác Giaback nói :

Hội viên chính thức

Posted ImagePosted ImagePosted Image

Nhóm: Hội viên tích cực

Bài Viết: 582

Gia Nhập: 25-March 09

Đến Từ: Hoàng Mai, Hà nội

Thành Viên Thứ: 3,206

Danh vọng:65

Posted Image

Hợp quá đi chứ lại

Lá số nam: cung Thê quá nhiều sát tinh, hơi bị xấu

Lá số nữ: cung phu hơi bị tốt, vướng mỗi Đà La

Nội dung trích dẫn(thpro @ Aug 9 2010, 06:30 PM) Posted ImageKính mong các bác xem giúp cháu tình duyên 2 lá số này có hợp nhau không ạ , cháu cảm ơn các bác nhiều ạ !

link lá số nam : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

nữ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Và em vẫn hi vọng tối cô về đọc thư với nhận quà của em vì yêu nhau hành động và tình cảm dành cho nhau thì 2 bên đều hiểu rõ mà đâu cần phải chứng minh tại sao lại vô tình như thế này được yêu thì cứ yêu sau này ai biết trước thế nào sao lại làm khổ nhau, có lần e giận và cô ấy đã khóc còn nói suốt đời yêu em và chờ em sao bây giờ mình em phải ôm mối đau này , chị ơi chị xem giúp em lần này nưa thôi , em thất vọng bùn và bật khóc khi viết bài này , về sau em còn phải đi lấy hàng và làm thêm cung cô ấy nên không tránh được gặp nhau , bọn em vẫn làm thêm cùng nhau thì liệu chuyện tình cảm thế nào thế nào ạ ? vì em quan tâm cho cô ấy em xin chị xem tình duyên của cô ấy thế nào ạ ? em chờ hồi âm của chị !

Edited by longlinhhon098

Share this post


Link to post
Share on other sites

anh Long đừng buồn , chuyện gì đến sẽ đến mà :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nam nhi chi chí...thà đổ máu chứ không rơi lệ em ah

về sau em còn phải đi lấy hàng và làm thêm cung cô ấy >> Hỏi xiền lương đàng hoàng trước khi làm [trước đây được trả bằng tình, giờ phải đòi xiền em ah :D ] nên không tránh được gặp nhau , bọn em vẫn làm thêm cùng nhau thì liệu chuyện tình cảm thế nào thế nào ạ ? vì em quan tâm cho cô ấy em xin chị xem tình duyên của cô ấy thế nào ạ ? em chờ hồi âm của chị !

Cô í của em, là người có tham vọng kinh doanh và làm giàu, nhưng chưa gặp thời.

Còn em Thiên Cơ thủ Mệnh là người quyền biến, yên tâm đi, la khóc mí ngày rùi thui ah :D

Cái cũ không đi thì sao cái mới đến được ^_^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Nam nhi chi chí...thà đổ máu chứ không rơi lệ em ah

Cô í của em, là người có tham vọng kinh doanh và làm giàu, nhưng chưa gặp thời.

Còn em Thiên Cơ thủ Mệnh là người quyền biến, yên tâm đi, la khóc mí ngày rùi thui ah :D

Cái cũ không đi thì sao cái mới đến được :D

em phục chị đó ^_^ nhưng mà nam nhi cũng phải có lúc rơi lệ chứ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif Edited by Phương Hồng :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn các bác các cô các chú nhiều ạ , hôm nay chung cháu nói chuyện và chia tay và chúng cháu quyết định cháu làm anh trai và cháu làm thêm cùng cô ấy , các bác xem cháu nên làm gì ạ vì cô ấy nói lấp lửng quá khiến cháu khó xử , cháu với cô ấy nên làm gì sau này ạ , nếu làm cùng nhau như chị ntpt nói thì cháu cũng nói rồi cháu sẽ lấy tiền trước rồi làm sau , nhưng cháu phải làm gì khi cô ấy ko nói rõ , không thống nhất được , thực ra cô ấy rất tốt , cô ấy giúp cháu bước ra ánh sáng , cháu buồn vì ngày hôm kia nói chuyện rất vui vẻ cho đến hôm qua có tin nhắn của cô ấy : anh xin lỗi vì đã nắm tay em lâu như thế , cháu buồn vì 7 tháng yêu nhau không bắng 1 ngày cô ấy quen đại gia , tình duyên của cháu thế nào ạ , vợ cháu sau này thế nào ạ , kính xin các bác xem giúp cháu , cháu muốn ngày tháng này trôi qua thật nhanh , cháu muốn được tâm sự , cháu chờ hồi âm của các bác ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

7 tháng yêu nhau không bằng một ngày quen đại gia ................

Share this post


Link to post
Share on other sites

7 tháng yêu nhau không bằng một ngày quen đại gia ................

thôi Hồng ạ đừng làm anh và Linh đau khổ nữa , sáng nay anh đã vô tình đọc tin của linh và anh hiểu ra điều này , a ko đáp ứng được nhà ở hà nội , ko lo cho cuộc sống sau này đầy đủ , chia tay rồi lôi nhau ra nói xấu thế này thế nọ như thế ko hay , hãy để anh yên thật sự a buồn và muốn quên đi chuyện này nhanh chóng , em có hiểu anh ko ..........???????????????? anh tự rút lui và nói chuyện tử tế với linh rồi , linh ko sai tất cả là tại anh , anh nuôi mộng rồi ôm đắng , anh vẫn tức vì câu nói anh có thể mua nhà hà nội cuộc sống sang giầu nhưng chắc là do linh muốn chia tay nên nói thế , hãy để anh được yên , anh là anh trai của linh , cho anh thời gian rồi anh sẽ gặp mọi người

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

uh.nhưng em không có í gì , chúc anh luôn vui vẻ

Edited by Phương Hồng :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

uh.nhưng em không có í gì , chúc anh luôn vui vẻ

anh cảm ơn Hồng nhiều , những kỷ niệm đẹp linh bắt anh phải nhớ , anh nào có dễ quên được , chia tay rồi anh mất tất cả , anh đả kỳ vọng quá nhiều vào mối tình này , ngay từ đầu anh đã nói rõ quan điểm của anh rồi , yêu nhau thì cứ yêu ko lợi dụng và lừa dối nhau , a yêu thật lòng và lời hứa của anh đáng giá ngàn vàng , hi vọng rồi thất vọng biết thế này anh sẽ ko yêu

Edited by longlinhhon098

Share this post


Link to post
Share on other sites

các bác ơi cho cháu hỏi cuộc đời và số phận gói gọn trong tử vi có đúng không ạ cháu nghe nói đức năng thắng số , kính xin các bác xem giúp cháu tình duyên của cháu sẽ yêu rồi chia tay bao nhiêu lần và những lần nào ạ , cháu muốn biết để tránh vì hiện tại cháu vẫn giữ tấm hình của cô ấy và kỷ niêm tốt đẹp giữa 2 người , và cái trâm cài tóc cháu sẽ tặng cho người sau vì cháu không muốn yêu đương như thế này nữa , khi nào cháu cưới vợ ạ , vợ cháu là người thế nào ạ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩ cũng thương cho cậu em này, ko biết nói gì ngoài lời chia buồn. Nhưng tình yêu là thế em ạ, mình yêu người ta hết lòng ko có nghĩa là người ta phải yêu mình. Nếu đã yêu cho dù bị phụ bạc vẫn yêu, ko yêu thì làm bao nhiêu việc cũng bằng thừa. Cuộc đời có là bao, chúc em sớm qua giai đoạn khó khăn để thấy đời còn nhiều niềm vui khác.

Trên đời này cũng có bao nhiêu người chỉ vì 1 lần bị rắn cắn mà sau này trở thành thợ bắt rắn và nghiện thịt rắn, vì còn nhiều rắn để thực hành lắm... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

anh cảm ơn Hồng nhiều , những kỷ niệm đẹp linh bắt anh phải nhớ , anh nào có dễ quên được , chia tay rồi anh mất tất cả , anh đả kỳ vọng quá nhiều vào mối tình này , ngay từ đầu anh đã nói rõ quan điểm của anh rồi , yêu nhau thì cứ yêu ko lợi dụng và lừa dối nhau , a yêu thật lòng và lời hứa của anh đáng giá ngàn vàng , hi vọng rồi thất vọng biết thế này anh sẽ ko yêu

Thôi cho em nghe bài này, em nhớ lưu lại topic này, mi mốt rảnh rỗi xem lại...

Sầu lẻ bóng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Thua keo này bày keo khác cháu ạ ! nhìn vào lá số cô ta hiển nhiên là có người khác đáng để yêu hơn .

cháu buồn vì 7 tháng yêu nhau không bắng 1 ngày cô ấy quen đại gia

Cháu không muốn "sợ" Bác không được...

Edited by ntpt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi trời, thấy topic đông người cứ tưởng gì hóa ra lại là về chuyện tình duyên. Lo gì hả em, đời còn dài, còn nhiều thứ hay nhiều gái để ta lựa chọn. Tu chí làm ăn, kiếm nhiều tiền vào các em nó theo hàng đàn ý chứ. Tất cả chỉ là nhất thời thôi em ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay