HongHy

Con Kính Nhờ Các Bác, Chú, Anh Chị Em Giúp đỡ

17 bài viết trong chủ đề này

Thưa các bác, chú, anh chị em,

HongHy tinh thần lúc này rất kém. Công việc và tình cảm thật là chán nản. Mẹ của HongHy cũng gặp khó khăn bao vây về kinh tế. Một mình xoay sở cho mọi thứ làm cho HongHy cảm thấy vô cùng cô độc.

HongHy nhỏ người, tròn trịa, trắng trẻo, tóc nhiều, cận thị. Cha mẹ đã ly dị.

11/1996 đi học xa.

01/2006 trở về nước.

Giữa 2005 có người dạm hỏi bất ngờ.

Tình cảm không đâu vào đâu. Mối tình sâu đậm nhất vào năm 2008 bị tan vỡ. Vết thương lòng rất lớn.

La So Cua HongHy

Hy vọng nickname Hồng Hỷ sẽ làm cuộc đời thêm vui.

HongHy kính nhờ chú bác anh chị em xem giúp:

a/ khi nào lấy chồng?

b/ khi nào thoải mái về tài chánh?

c/ Mẹ có gặp nạn lớn không?

HongHy xin cảm ơn mọi người rất rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hy vọng sang năm, quý cô lấy chồng, hạn này nặng quá. Phần nhiều do quý cô suy nghĩ không thông suốt mà thôi. Hãy cởi mở hơn, ắt sẽ có người để cưới.

Hạnh phúc sau này lại bị phụ thuộc quá nhiều vào người hôn phối, mong rằng quý cô có thể làm chủ được hạnh phúc lứa đôi

Tài chính thì phải ngoài 40 mới đỡ, càng già càng khá. Tuy nhiên phúc đức rất kém, nên phải làm nhiều việc tốt, việc nghĩa thì mới có nhiều thành công, nhiều tiền tài.

Có thể làm chủ được, nhưng phải xong phận Chồng - Con đã.

Chuyện mẹ của quý cô thì hạn ai người nấy gánh. ko xem được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

38 tuổi lấy chồng thì được không ah, hic em không tìm được tuổi nào sớm hơn :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
  HongHy said:

Thưa các bác, chú, anh chị em,

HongHy tinh thần lúc này rất kém. Công việc và tình cảm thật là chán nản. Mẹ của HongHy cũng gặp khó khăn bao vây về kinh tế. Một mình xoay sở cho mọi thứ làm cho HongHy cảm thấy vô cùng cô độc.

HongHy nhỏ người, tròn trịa, trắng trẻo, tóc nhiều, cận thị. Cha mẹ đã ly dị.

11/1996 đi học xa.

01/2006 trở về nước.

Giữa 2005 có người dạm hỏi bất ngờ.

Tình cảm không đâu vào đâu. Mối tình sâu đậm nhất vào năm 2008 bị tan vỡ. Vết thương lòng rất lớn.

La So Cua HongHy

Hy vọng nickname Hồng Hỷ sẽ làm cuộc đời thêm vui.

HongHy kính nhờ chú bác anh chị em xem giúp:

a/ khi nào lấy chồng? / năm nay vẫn còn cô đơn trống vắng ,năm tới sẽ có người yêu nhưng tình cảm đậm đà chừng nào thì chua chát chừng nấy ,kết quả vẫn chia tay ,đến năm 36-37t là 2 năm có cơ hội cao để lập gia đình nếu đinh hôn năm 36t thì 37t sẽ về nhà chồng ,nếu cưới được trong năm 36t ,thời năm 37t sẽ có mang thai .

b/ khi nào thoải mái về tài chánh? /số nầy không giàu kiếm tiền vất vã ,thu nhập thất thường đôi khi thiếu hụt lại hay bị thị phi kiện thưa về tiền bạc ,phải ngoài 50t mới khá giả

c/ Mẹ có gặp nạn lớn không? /không thấy

HongHy xin cảm ơn mọi người rất rất nhiều.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi 36 tuổi cưới được là do bộ Sát-Phá-Liêm-Tham sao Bác? Cháu thấy đại vận 33 của cô này có Liêm-Tướng miếu vượng...hay có thêm Kình Dương mà mất hay ah?

Mong Bác chỉ giúp cháu

Share this post


Link to post
Share on other sites
  ntpt said:

Bác ơi 36 tuổi cưới được là do bộ Sát-Phá-Liêm-Tham sao Bác?/ đúng vậy ,có long -phượng -hỹ. Cháu thấy đại vận 33 của cô này có Liêm-Tướng miếu vượng...hay có thêm Kình Dương mà mất hay ah? /năm 34 là năm Mão chứ ?

Mong Bác chỉ giúp cháu

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hồng Hỷ xin cảm ơn bác haithienha, bác Hoctro, và chị ntpt rất nhiều.

Thân cư phu mà phu không ra sao cả thì thật quá buồn.

Đã hai năm rồi, vậy mà ngày nào cũng khóc vì mối tình đã qua.

Tìm giải thoát, tìm câu trả lời cho câu hỏi "tại sao" nên mới biết đến tử vi. Đến khi biết rồi, thì ..... thiên không cư mệnh/thân, chung thân tai ách gió trăng .... Nhưng khó tính khó chịu cực đoan khuôn phép nghiêm cẩn như bản tính thì khó tưởng tượng được lại gặp họa vì đàn ông ..... Không hiểu được .... Biết làm sao đây .....

Bác haithienha và các bác các chú anh chị em có thể cho Hồng Hỷ biết làm sao tránh cái họa của năm Mão không? Có một chú quen nói với Hồng Hỷ là muốn an toàn thì tránh xa đàn ông ra vì họ thấy hiền lành nên chỉ rắp tâm lợi dụng. Sợ lắm .... Hồng Hỷ thật sự không thể chịu thêm một cú sốc nào nữa.

HongHy xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  HongHy said:

Hồng Hỷ xin cảm ơn bác haithienha, bác Hoctro, và chị ntpt rất nhiều.

Thân cư phu mà phu không ra sao cả thì thật quá buồn.

Đã hai năm rồi, vậy mà ngày nào cũng khóc vì mối tình đã qua.

Tìm giải thoát, tìm câu trả lời cho câu hỏi "tại sao" nên mới biết đến tử vi. Đến khi biết rồi, thì ..... thiên không cư mệnh/thân, chung thân tai ách gió trăng .... Nhưng khó tính khó chịu cực đoan khuôn phép nghiêm cẩn như bản tính thì khó tưởng tượng được lại gặp họa vì đàn ông ..... Không hiểu được .... Biết làm sao đây .....

Bác haithienha và các bác các chú anh chị em có thể cho Hồng Hỷ biết làm sao tránh cái họa của năm Mão không? Có một chú quen nói với Hồng Hỷ là muốn an toàn thì tránh xa đàn ông ra vì họ thấy hiền lành nên chỉ rắp tâm lợi dụng. Sợ lắm .... Hồng Hỷ thật sự không thể chịu thêm một cú sốc nào nữa.

HongHy xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Hạn tới thì không thể tránh nhưng có thể làm giảm đi ,cũng như người đi đường biết hôm nay có mưa thì nên đem áo đi mưa mà che thân , không có nghĩa mặt áo mưa là tránh được cơn mưa dầm ,nhưng có nghĩa là khoác áo vào là để tránh mình bị nước mưa làm ướt ,người đời thường nói ,1 phút sa chân cả đời ân hận .
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ ý cháu hỏi là khi bước qua đại vận 10 năm 33 chỉ Honghy này sẽ đỡ hơn [về kinh tế] không ah?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Thưa bác haithienha,

Con đã hiểu ý của bác. Con xin cảm ơn bác.

Con xin phép được hỏi thêm là:

d/ nếu con có chồng, chồng con ngoại hình, tính tình, giỏi giang ra sao?

e/ Chồng con có thương yêu tình nghĩa với con không? Hoàn cảnh quen biết như thế nào?

f/ con có con không? là trai hay gái? Có ngoan ngoãn nên người không? Chồng con có con riêng không?

Con xin lỗi vì hỏi nhiều quá. Xin bác bỏ qua cho con.

Con xin cảm ơn bác rất rất rất nhiều ạ.

Edited by HongHy

Share this post


Link to post
Share on other sites

lại tò mò thái quá rồi quý cô ơi.

Nên sống nay, biết mai, đừng dòm xa quá.

bị chồng chi phối nhiều, yêu hay ko thì phải xem lá số của chồng.

Chúc cô lấy được anh chàng tốt số.

Hãy cầu mong là thế.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa bác haithienha,

Con rất mong tin bác. Con hỏi hơi nhiều, xin bác không giận con.

Con xin cảm ơn bác rất nhiều ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu tin lá số, thì tử vi luôn đúng, chỉ có người xem tưởng tượng quá sai. Ví dụ nói có họa bị lường gạt, thường tưởng tượng ra bị gạt gẫm rất lớn, nhưng tới lúc việc qua rồi ngoảnh đầu nhìn lại, lại thấy nhẹ hơn mình tưởng "tượg" nhiều http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/tongue.gif

  HongHy said:

Hồng Hỷ xin cảm ơn bác haithienha, bác Hoctro, và chị ntpt rất nhiều.

Thân cư phu mà phu không ra sao cả thì thật quá buồn.

Đã hai năm rồi, vậy mà ngày nào cũng khóc vì mối tình đã qua.

Tìm giải thoát, tìm câu trả lời cho câu hỏi "tại sao" nên mới biết đến tử vi. Đến khi biết rồi, thì ..... thiên không cư mệnh/thân, chung thân tai ách gió trăng .... Nhưng khó tính khó chịu cực đoan khuôn phép nghiêm cẩn như bản tính thì khó tưởng tượng được lại gặp họa vì đàn ông ..... Không hiểu được .... Biết làm sao đây .....

Bác haithienha và các bác các chú anh chị em có thể cho Hồng Hỷ biết làm sao tránh cái họa của năm Mão không? Có một chú quen nói với Hồng Hỷ là muốn an toàn thì tránh xa đàn ông ra vì họ thấy hiền lành nên chỉ rắp tâm lợi dụng. Sợ lắm .... Hồng Hỷ thật sự không thể chịu thêm một cú sốc nào nữa.

HongHy xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chả việc gì phải lo lắng quá đâu. Cái gì đến thì nó sẽ đến, bên cạnh chị vẫn còn gia đình mà. Rồi còn bạn bè nữa, những người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ chị trong mọi khó khăn. Vượt qua khó khăn thì chị sẽ bản lĩnh hơn, chín chắn hơn. Garu81 sắp tới bước vào hạn thiên không khi bước vào tuổi 43 còn nguy hơn nhiều có khi còn được lái tầu ngầm sáu ván cơ. Nhưng không lo gì cả, cái gì đến nó sẽ đến và...đợi nó đến http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/sleep.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

khướt mới đến 43.Mà có đến,alo em,em đánh con mec đến đón anh lên núi uống rượu . :-" Rồi 2 xịch năm nữa,tính từ năm nay ,thì có thể em alo anh ,anh nhớ lấy con wave tàu đến đón em đi uống trà đá . =))

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Vô Vi said:

khướt mới đến 43.Mà có đến,alo em,em đánh con mec đến đón anh lên núi uống rượu . :-" Rồi 2 xịch năm nữa,tính từ năm nay ,thì có thể em alo anh ,anh nhớ lấy con wave tàu đến đón em đi uống trà đá . =))

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/laugh.gif :D :D :P :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay