huongnguýen983

Xin Nhờ Các Bác Xem Dùm Em đường Tình Duyên

7 bài viết trong chủ đề này

Em tuổi Quý Hợi, không biết có phải vì thế mà đường tình duyên lận đận không. Bây giờ, chuyện tình cảm của em với người đó đang rất rối. Có thể đây sẽ là lần không thành thứ 3 của em. Nhiều lúc, em nghĩ ông Trời để em phải trải qua nhiều khó khăn như vậy, ắt phải có lý do nào đấy. :D .

Em mong các bác cao nhân xem giúp duyên phận hẩm hiu của em có chút gì tươi sáng không ah. Chân thành cảm ơn các bác nhiều lắm.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em tuổi Quý Hợi, không biết có phải vì thế mà đường tình duyên lận đận không. Bây giờ, chuyện tình cảm của em với người đó đang rất rối. Có thể đây sẽ là lần không thành thứ 3 của em. Nhiều lúc, em nghĩ ông Trời để em phải trải qua nhiều khó khăn như vậy, ắt phải có lý do nào đấy. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif .

Em mong các bác cao nhân xem giúp duyên phận hẩm hiu của em có chút gì tươi sáng không ah. Chân thành cảm ơn các bác nhiều lắm.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Tuổi nào cũng có thể lận đận về duyên tình , ít khi mấy người được suông sẻ / đối với số phận cháu đến năm 31t thuyền mới neo được chổ đậu ,năm tới nếu có nôn nã rồi cũng trật tay như mấy lần đã qua ,coi như cũng là cái may cho số cháu nếu lập gia đình sớm rồi cũng chia tay sớm , nếu lấy được ông chồng hơi nghèo lại vất vã thì nó còn quan tâm tói vợ con nhiều , nếu không may lấy đặng thằng chồng khá giả giàu có thì nó ăn chơi cờ bạc suốt ngày ,dù sao đi nữa cuộc sống gia đạo cũng không mấy hạnh phúc vợ chồng gặp mặt thì cãi nhau như cơm bữa ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ thật cám ơn chú đã xem dùm cho cháu. Quả thật bây giờ cháu mệt mỏi quá. Lòng người cứ như giấy. Đi kiếm một tấm chân tình thật khó khăn. Có lẽ muôn lỗi vàn lỗi là do bản thân mình.

Thật sự cháu đã rất tin tưởng vào cảm giác của mình và cả đối phương. Nhưng bạn ấy... vì lẽ nào đó, vì tổn thương trong quá khứ, hoặc vì muốn tự do phiêu lãng. Cháu xin phép chú liệu chú có thể xem giúp cháu về bạn ấy. Liệu cháu có hy vọng zi níu giữ được mối duyên này không.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Một số thông tin của cháu và bạn ấy: Cháu hiện đang đi du học , bạn ấy thì đang làm việc ở nơi cháu học. Khoảng tầm này năm sau cháu sẽ tốt nghiêp và về nước. Cháu bị cận, dáng người hơi đậm. Bạn ấy dáng người nhỏ thấp, nhưng mặt mày sáng sủa tư chất thông minh, cha mất sớm, nhà không khá giả.

Cháu xin được cám ơn chú lần nữa.

Mong tin chú.

HuongNguyen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hy vọng được chú haithienha xem giúp cháu thêm lần nữa ah.

Hiện tại chuyện cháu và bạn cháu đã tạm ổn, có lẽ cả hai đứa tui cháu đều mong muốn níu giữ. Đó là suy nghĩ cuả cháu, còn người đó thì cháu suy đoán là thế.

Mong chú xem giúp liệu bọn cháu có tương lai không ah.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em tuổi Quý Hợi, không biết có phải vì thế mà đường tình duyên lận đận không. Bây giờ, chuyện tình cảm của em với người đó đang rất rối. Có thể đây sẽ là lần không thành thứ 3 của em. Nhiều lúc, em nghĩ ông Trời để em phải trải qua nhiều khó khăn như vậy, ắt phải có lý do nào đấy. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif .

Em mong các bác cao nhân xem giúp duyên phận hẩm hiu của em có chút gì tươi sáng không ah. Chân thành cảm ơn các bác nhiều lắm.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Đã đúng lá số chưa? Người cao vừa tầm, khuôn mặt đầy đặn, nước da hồng hào, tóc có vẻ hơi cứng, Có bệnh đường tiêu hóa, có sẹo hay nốt ruồi ở mặt. Bố mẹ xa cáh nhau hay bất hòa. Sớm lìa bỏ 1 trong 2 thân. Nếu không cha mẹ cũng không chung sống với nhau lâu dài được. Có anh chị em dị bào cùng cha khác mẹ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con gà hay cãi nước sôi,

Con lợn ủn ỉn, cho tôi vào nồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ntpt: cám ơn chị đã coi dùm em. Mẹ em sinh em rất khó, vòng nhau quấn cổ, nên phải sinh mổ, cho nên giờ sinh mẹ em biết rất rõ. Em đã xa bố mẹ từ hồi 10 tuổi, đến hơn 10 năm sau thì mới ở gần đủ cả cha lẫn mẹ. Quả thật 2 cụ không hợp tính nhau, cũng phải chịu cảnh xa cách do hoàn cảnh khoảng 10 năm trời.

Chị có thể coi giúp em lá số cuả em và bạn em được kg ah. Liệu bọn em có níu giữ được nhau không. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay