minhthanh02

Hỏi Bác Haithienha Và Các Bậc Cao Nhân

24 bài viết trong chủ đề này

đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu có câu hỏi kính nhờ tới bác haithienha, các bạn:

1/ sắp tới cháu dự định tham gia đi học lớp nâng cao trình độ, ko biết là cháu thi có đỗ ko?cháu xác định nghỉ làm 1 năm để đầu tư vào cái khóa học này, ko biết như thế nào?

2/ Cho cháu biết hình dạng về người vợ tương lai của cháu như thế nào được không? vì cháu khá nhiều mối quan hệ, hiện giờ cháu có ý định quen 1 người như thế này: người cao vừa tầm,là người bạn cũ từ rất lâu rồi tình cờ gặp lại,cô này khá nhanh nhẹn, có khiếu ăn nói,răng không đẹp, mắt thì có vẻ hơi trợn trơn lên 1 chút... không biết có đúng là bạn tương lai của cháu không? khi nào cháu lập g.d, cháu có dự định 2012 trở lại.

3/ cháu hỏi về sắp tới cháu có biến động gì về công việc hay cuộc đời không?

Cháu xin cảm ơn và chúc bác haithienha và các bạn sức khỏe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Học tập là tốt, cứ việc học thôi

vợ xấu hoăc mà vẫn phải khen xinh, lùn thường thôi mà vãn phải ca ngợi như người mẫu. Nghe thấy chán quá, bỏ đi lấy vợ lần thứ 3 mới đậu.

cuộc đời làm chân ngoại giao, tìm minh chủ mà thờ thì sẽ vinh hiển, còn muốn làm ông nọ bà kia, thể nào cũng bị nhân viên/cấp dưới cho vào rọ đốt chơi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu có câu hỏi kính nhờ tới bác haithienha, các bạn:

1/ sắp tới cháu dự định tham gia đi học lớp nâng cao trình độ, ko biết là cháu thi có đỗ ko?cháu xác định nghỉ làm 1 năm để đầu tư vào cái khóa học này, ko biết như thế nào? Nếu trong năm nay thi thì sẽ qua được khóa học này

2/ Cho cháu biết hình dạng về người vợ tương lai của cháu như thế nào được không? vì cháu khá nhiều mối quan hệ, hiện giờ cháu có ý định quen 1 người như thế này: người cao vừa tầm,là người bạn cũ từ rất lâu rồi tình cờ gặp lại,cô này khá nhanh nhẹn, có khiếu ăn nói,răng không đẹp, mắt thì có vẻ hơi trợn trơn lên 1 chút... không biết có đúng là bạn tương lai của cháu không? khi nào cháu lập g.d, cháu có dự định 2012 trở lại. Người vợ sau này có dáng cao vừa tầm da trắng hơi xanh vẻ mặt hơi đượm buồn có học thức, tốt tính nhưng nóng nảy lại có tật hay nói nhiều và hay chuyên quyền chồng, vợ chồng sống với nhau hay xảy ra cãi vã ai cũng nóng tính không chịu nhường, nhưng có thể đi tới chung kết được. Năm sau sẽ chia tay cô này, 30t lấy vợ

3/ cháu hỏi về sắp tới cháu có biến động gì về công việc hay cuộc đời không? Năm mão coi chừng tai nạn hình thể

Cháu xin cảm ơn và chúc bác haithienha và các bạn sức khỏe.

Có phải cha mẹ đã khuyết ly thân hay 1 trong 2 người có duyên chắp nối? Dạng người cao vừa tầm da hơi ngăm nhưng mặt lúc nào cũng đỏ,hay bị đau nhức xương gân lúc nhỏ có lần bị tai nạn suýt chết hụt mấy lần, trên vai hay tay trái có vết sẹo nào? Họ hàng người nam không hiển đạt bằng nữ nhất là nghành trưởng. Số này sau sẽ giàu có tiền bạc dễ kiếm, có óc kinh doanh hay được người khác giúp đỡ sau có thể là 1 doanh nhân, còn nếu không đi về công tư chức thì cũng tốt, nhưng dù theo nghiệp nào thì phải sau thời trung vận sự nghiệp mới được vững bền, ra ngoài nên cẩn ngôn số hay bị tai tiếng, bạn bè hay người dưới nếu tin dùng cũng dễ bị bội phản.

Góp ý với bạn 1 chút để học hỏi thêm kinh nghiệm, chờ bác haithienha lên luận giải cho chính xác nhé, thân chào!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh Quốc Tuấn.

Em xin đính chính câu hỏi của anh:

1.Cha mẹ không ly thân và chắp nối gì cả. Dạng người cao 170cm,da không ngăm đen, mà em thuộc tuýp thư sinh và trông khá trẻ so với tuổi. Em cũng bị chết hụt 1 lần là chết đuối khi tắm ao,ngừoi không có vết sẹo, mà ở giữa trán có vết sẹo do ngã, sẹo lõm vào trong. Họ hàng nam và nữ đều bình thường, chưa có gì nổi trội cả anh ạ.

2. Về đường tình duyên em chưa hiểu rõ ý của anh lắm. Có phải ý anh là năm tới em sẽ chia tay cô bây giờ, và quen cô khác đúng không?

3. Anh có nói số em giàu có, anh có thể cho em biết nhà cửa sau này của em thế nào không? tiền bạc và hậu vận như thế nào không?

Cảm ơn anh Quốc Tuấn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh Quốc Tuấn.

Em xin đính chính câu hỏi của anh:

1.Cha mẹ không ly thân và chắp nối gì cả. Dạng người cao 170cm,da không ngăm đen, mà em thuộc tuýp thư sinh và trông khá trẻ so với tuổi. Em cũng bị chết hụt 1 lần là chết đuối khi tắm ao,ngừoi không có vết sẹo, mà ở giữa trán có vết sẹo do ngã, sẹo lõm vào trong. Họ hàng nam và nữ đều bình thường, chưa có gì nổi trội cả anh ạ.

2. Về đường tình duyên em chưa hiểu rõ ý của anh lắm. Có phải ý anh là năm tới em sẽ chia tay cô bây giờ, và quen cô khác đúng không?

3. Anh có nói số em giàu có, anh có thể cho em biết nhà cửa sau này của em thế nào không? tiền bạc và hậu vận như thế nào không?

Cảm ơn anh Quốc Tuấn.

Năm sau anh có cơ hội kết hôn nhưng gặp rất nhiều cản trở vả lại có việc phải đi xa nên tôi mới nói có thể chia tay hay xa người bạn gái, điền sản sau cũng không có nhiều phải sau thời trung vận mới có chỗ ở ổn định. Số này khá giả về tiền bạc chứ không giàu về nhà đất ngoài 44t mới vững. Chờ bác haithienha lên tư vấn cho chính xác nhé, cháu có điều chưa hiểu rỡ lắm mong được bác giải thêm về cung phụ mẫu của lá số này ạh...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm sau anh có cơ hội kết hôn nhưng gặp rất nhiều cản trở vả lại có việc phải đi xa nên tôi mới nói có thể chia tay hay xa người bạn gái, điền sản sau cũng không có nhiều phải sau thời trung vận mới có chỗ ở ổn định. Số này khá giả về tiền bạc chứ không giàu về nhà đất ngoài 44t mới vững. Chờ bác haithienha lên tư vấn cho chính xác nhé, cháu có điều chưa hiểu rỡ lắm mong được bác giải thêm về cung phụ mẫu của lá số này ạh...

Theo tôi thì cung phụ mẫu của người nầy ,không biết có đúng không / cha mẹ lúc còn thiếu thời rất vã và hay gặp tai nạn về đến lúc đứng tuổi mới khá lên dần dần cũng có của và chút địa vị ,nhưng trong cha hay mẹ có 1 thời rất phong lưu ,có tình ngoại bên ngoài ,chắc chắn có có con rơi không thừa nhận ,ngoài ra cũng vì việc nầy mà có lúc cha mẹ bất hòa ít ra cũng có thời gian xa cách ngắn ,cha mẹ và các con cái cũng không hợp tính nhau ,đương số không nên ở gần cha mẹ vì không hợp tính .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin đính chính lại thông tin của bác haithienha và anh Quốc Tuấn:

1.Cha mẹ lúc còn thiếu thời rất vã và hay gặp tai nạn về đến lúc đứng tuổi mới khá lên dần dần cũng có của không có địa vị nào, bố mẹ cháu chỉ là kinh doanh buôn bán bình thường thôi bác ạ. Chắc chắn là không có tình ngoại bên ngoài và cha mẹ cũng không cãi cọ bao giờ lớn cả,

2. Bản thân cháu thì xa bố mẹ từ nhỏ, vì cháu phải đi học xa nhà và bây giờ cháu đi làm xa nhà , nói chung là tự lập từ nhỏ.

Kính mong bác xem tiếp dùm cháu, cháu cảm ơn bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin đính chính lại thông tin của bác haithienha và anh Quốc Tuấn:

1.Cha mẹ lúc còn thiếu thời rất vã và hay gặp tai nạn về đến lúc đứng tuổi mới khá lên dần dần cũng có của không có địa vị nào, bố mẹ cháu chỉ là kinh doanh buôn bán bình thường thôi bác ạ. Chắc chắn là không có tình ngoại bên ngoài và cha mẹ cũng không cãi cọ bao giờ lớn cả,

2. Bản thân cháu thì xa bố mẹ từ nhỏ, vì cháu phải đi học xa nhà và bây giờ cháu đi làm xa nhà , nói chung là tự lập từ nhỏ.

Kính mong bác xem tiếp dùm cháu, cháu cảm ơn bác.

Cho hỏi gương mặt của bạn đầy đặn hay xương má hóp, gương mặt xinh tươi có lúm đồng tiền. Người có theo Đạo nào đó. Là người đào hoa, có nhiều người thương mà cũng thương nhiều người?

Bác ơi cháu nghĩ lá số này mà không biết đúng không

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

gửi anh ntpt.

em mặt xương má hóp, không phải mặt bầu anh ạ,nhìn em có nét dáng khá thư sinh,em không theo Đạo nào cả anh ạ.

Em cũng có thể nói là người đào hoa, em rất dễ gây sự chú ý cho nhưng người xung quanh, mặc dù ban đầu em gần như không nổi trội, nhưng kết quả cuối cùng thì ngừoi ta lại luôn biết và nhớ tới em, nó cũng là 1 ưu điểm của em.

Em nghĩ là em sinh ra sau 19h, vì em sinh ra vào mùa hè ở miền Bắc, mà trời cũng khá là tối, mà ở miền Bắc tháng 5 lúc tầm trước 7h thì trời mới tối 1 chút thôi, chứ chưa thể tối lâu được anh ạ. Vì mùa hè thường là 6h30 mới nhá nhem tối 1 chút anh ạ.

Cảm ơn anh ntpt.

Kính nhờ bác haithienha và các anh/chị xem dùm em tiếp ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

gửi anh ntpt.

em mặt xương má hóp, không phải mặt bầu anh ạ,nhìn em có nét dáng khá thư sinh,em không theo Đạo nào cả anh ạ.

Em cũng có thể nói là người đào hoa, em rất dễ gây sự chú ý cho nhưng người xung quanh, mặc dù ban đầu em gần như không nổi trội, nhưng kết quả cuối cùng thì ngừoi ta lại luôn biết và nhớ tới em, nó cũng là 1 ưu điểm của em.

Em nghĩ là em sinh ra sau 19h, vì em sinh ra vào mùa hè ở miền Bắc, mà trời cũng khá là tối, mà ở miền Bắc tháng 5 lúc tầm trước 7h thì trời mới tối 1 chút thôi, chứ chưa thể tối lâu được anh ạ. Vì mùa hè thường là 6h30 mới nhá nhem tối 1 chút anh ạ.

Cảm ơn anh ntpt.

Kính nhờ bác haithienha và các anh/chị xem dùm em tiếp ạ!

Chắc cháu sanh trong khoảng từ 5 đến 7 giờ chiều ,theo như lá số trên thì dáng người cháu hơi cao to, xương lộ ,mặt dài má hóp ,lưỡng quyền cao ,khóe mắt có nhiều nếp nhăn ,miệng cười có duyên , cha mẹ lúc thiếu thời vất vã về sau mới dần khá lên ,số đã sớm xa cha mẹ ,lúc nhỏ có lần té ngã xuống ao giếng , đi ra ngaòi thường hay được nhiều cô để tâm chú ý đến ,từ nhỏ lớn lên cũng khá vất vã , cha mẹ cũng không được giàu có hay danh vọng gì ,cuộc đời từ trước cũng khá may mắn trong mọi việc /số cháu không thể giàu có lớn được ,đừng nên chen chân vào chốn quan trường ,nên đi làm thợ thì rất khéo tay ,hay chuyên về doanh thương kỹ nghệ ,sau nầy rất khá giả ,trong thập niên từ 34>43t có tậu được cơ nghiệp nhà cửa gia sản ,cách của người bạch thủ thành gia ,đến thập niên kế thì tiền tài sung túc ,nhưng cũng phải hứng chịu 1 lần thất bại suy sụp ;nên lập gia đình thật muộn ,để tránh hình khắc và chia ly ;vợ có hình dáng như sau; dạng người hơi cao mặt dài nhưng đầy đặn ,thân hình rắn chắc nặng cân , mắt sáng,chân mày đạm tóc dầy ,nước da hơi ngâm ,có trình độ học thức khá ,thông minh nhưng tánh nghiêm nghị ít nói giao thiệp kém bạn bè ít ,chắc phải là người cách xa cháu nhiều tuổi . Năm nay và năm kế cháu có thể đi học thêm và thi cử cũng dễ dàng .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác haithienha. cháu xin đính chính lại là chắc chắn cháu không thể sinh vào từ 5 tới 7h được, vỉ thời gian này ở Bắc vẫn chưa tối ,mà sinh cháu khi mà bố mẹ cháu khi mà đi gặt ngày mùa về, và sau đó có đi chơi nữa, và sau đó về mới đẻ cháu, nên chắc chắn không thể là từ khoảng thời gian trên.

Cháu xin cung cấp thêm về sinh cháu: khi sinh cháu trước đó 2 tháng thì nhà có tang bà cháu,cháu cao 170cm, dạng người dong dỏng cao cao, nhưng thân hình không to mà thư sinh, mũi cao, có cái tai khá đặc biệt so với mọi người,đường học hành của cháu không gặp bất cứ 1 trở ngại nào, cháu nói chuyện khá có duyên, nhưng đôi khi lại khá vô tư không để ý mình nói gì (cần chú ý về ngôn từ).

Kính nhờ bác coi lại dùm cháu để cháu có thể cung cấp thông tin khác. Cảm ơn bác và mọi người.

Theo bác thì lập g.d muộn là khoảng bao nhiêu tuổi hả bác?28 - 30 là xếp vào muộn hay là không muộn hả bác? đúng là cháu khá may mắn trong công việc và học tập, mọi thứ, cháu đi làm salary không đáng bao nhiêu, nhưng so với mọi người thì cháu lại có cs khá sung túc, và cháu thấy mình khá may mắn về tiền bạc, cháu nghĩ sau này cháu sẽ không phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc.

Cảm ơn bác haithienha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác haithienha. cháu xin đính chính lại là chắc chắn cháu không thể sinh vào từ 5 tới 7h được, vỉ thời gian này ở Bắc vẫn chưa tối ,mà sinh cháu khi mà bố mẹ cháu khi mà đi gặt ngày mùa về, và sau đó có đi chơi nữa, và sau đó về mới đẻ cháu, nên chắc chắn không thể là từ khoảng thời gian trên.

Cháu xin cung cấp thêm về sinh cháu: khi sinh cháu trước đó 2 tháng thì nhà có tang bà cháu,cháu cao 170cm, dạng người dong dỏng cao cao, nhưng thân hình không to mà thư sinh, mũi cao, có cái tai khá đặc biệt so với mọi người,đường học hành của cháu không gặp bất cứ 1 trở ngại nào, cháu nói chuyện khá có duyên, nhưng đôi khi lại khá vô tư không để ý mình nói gì (cần chú ý về ngôn từ).

Kính nhờ bác coi lại dùm cháu để cháu có thể cung cấp thông tin khác. Cảm ơn bác và mọi người.

Theo bác thì lập g.d muộn là khoảng bao nhiêu tuổi hả bác?28 - 30 là xếp vào muộn hay là không muộn hả bác? đúng là cháu khá may mắn trong công việc và học tập, mọi thứ, cháu đi làm salary không đáng bao nhiêu, nhưng so với mọi người thì cháu lại có cs khá sung túc, và cháu thấy mình khá may mắn về tiền bạc, cháu nghĩ sau này cháu sẽ không phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc.

Cảm ơn bác haithienha.

Cho hỏi nhà có anh chị em gi không? nam nhiều hơn hay nữ nhiều hơn?

Share this post


Link to post
Share on other sites

gửi anh ntpt:

nhà em có nhiều nam hơn nữ, chính xác là có 3 nam( kể cả em) và có 1 nữ, trong đó có 1 nam là anh của em mất từ nhỏ (sau khi sinh vài ngày).

Share this post


Link to post
Share on other sites

gửi anh ntpt:

nhà em có nhiều nam hơn nữ, chính xác là có 3 nam( kể cả em) và có 1 nữ, trong đó có 1 nam là anh của em mất từ nhỏ (sau khi sinh vài ngày).

Vẫn nghĩ em sinh giờ Dậu

Mệnh có bộ tam minh nên lúc thiếu niên mọi chuyện tương đối hanh thông, cung huynh đệ có Thien Việt-Tang-Hổ-Địa Kiếp cho thấy có mất người anh. Bố mẹ là người hiền hậu

Nếu là giờ Tuất: Em là con Một, bố mẹ li cách không thể ở chung

...Không có thì chờ em có vợ rùi xác định lá số tiếp :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gửi anh ntpt.

Thực ra cách đây gần 2 năm em có hỏi bác haithienha về tử vi của em, và lúc đó bác haithienha có đính chính là em giờ Tuất, và mọi việc ở năm vừa qua rất giống với ý của bác, gần như khá chính xác.

Nếu mà giờ Dậu nữa thì đúng là em đang ko biết sao? vì đợt đó em sợ nhầm lẫn và cũng nhờ bác giải và đính chính chính xác là giờ Tuất.

Vấn đề là ở chỗ không thể giờ Dậu được, vì giờ đó ở quê em vào tháng 5 thì mặt trời còn chưa lặn, mà em thì đẻ vào gần đêm, khi mà mọi nhà đã đi ngủ hết rồi, và thông tin này là chính xác 100%, vì có nhiều người đính chính thông tin này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lần trước bác haithienha có xem và dự đoán là năm nay em sẽ gặp người con gái, và em gặp đúng người đó, rất tình cờ thôi anh ạ, và chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa nếu không có gì thì em sẽ lập g.đ với cô này, trật ra là cực kỳ khó, tất nhiên em không lường được về cuộc đời, nhưng em tin là em giờ Tuất, chứ không thể là Dậu được. Vì có nhiều lý do em đã kể ở trên anh ạ. Không lẽ cùng 1 lá số tử vi, cách đây 1 năm và bây giờ kết quả nó lại khác nhau tới như thế hả anh?? mà năm ngoái đã dự đoán về năm nay gần như rất rất đúng anh ạ, đúng tầm 90%, toàn những việc em không ngờ được, rất tình cờ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Vậy thì xin lỗi em vậy

Edited by ntpt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lần trước bác haithienha có xem và dự đoán là năm nay em sẽ gặp người con gái, và em gặp đúng người đó, rất tình cờ thôi anh ạ, và chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa nếu không có gì thì em sẽ lập g.đ với cô này, trật ra là cực kỳ khó, tất nhiên em không lường được về cuộc đời, nhưng em tin là em giờ Tuất, chứ không thể là Dậu được. Vì có nhiều lý do em đã kể ở trên anh ạ. Không lẽ cùng 1 lá số tử vi, cách đây 1 năm và bây giờ kết quả nó lại khác nhau tới như thế hả anh?? mà năm ngoái đã dự đoán về năm nay gần như rất rất đúng anh ạ, đúng tầm 90%, toàn những việc em không ngờ được, rất tình cờ.

Bác có ý kiến với cháu như thế nầy nhé ,nếu theo giờ Tuất thì có thể khá đúng với hình dạng và lúc cháu sanh nếu mẹ sanh khó hay sanh ra khó nuôi,nếu không thì lúc sanh cũng có tang ai trong họ , nhưng có điễm mà không thể phủ nhận được là cung phụ mẫu cha mẹ không thể không có 1 trong 2 người phải có con riêng , vì có đào -hỹ vượng thì khó mà tránh được ,nhưng vì Phá QUÂN và địa kiếp thì không được thừa nhận ;c ách nầy hao hao giống 1 lá số của 1 người mà cách đây vài tuần bác có xem qua người nầy xác nhận ông bố hào hoa lắm chắc là có con riêng nhưng đuơng số không biết , cha mẹ giấu diếm ,hay lúc đó người nầy còn nhỏ / cũng có chuyện như vầy của gia đình bác ,lúc bác kha khá lớn tuổi thì nghe mẹ bác lúc vuivẻ kể lại , ông bố thời trai trẻ cũng đẹp trai gớm , con cái cũng có vài đứa rồi nhưng lúc thời đi làm việc cũng có khá nhiều cô theo , ở gần nơi đó mà mẹ bác biết người đàn bà đó có đứa con trai giống hệt ba bác ,mẹ bác vẫn nghi là con rơi của ông nhưng không được thừa nhận hay những đứa con khác không biết được việc nầy ; như thế có thể chuyện nầy xẩy ra tương tự với gia đình của cháu không ?
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lần trước bác haithienha có xem và dự đoán là năm nay em sẽ gặp người con gái, và em gặp đúng người đó, rất tình cờ thôi anh ạ, và chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa nếu không có gì thì em sẽ lập g.đ với cô này, trật ra là cực kỳ khó, tất nhiên em không lường được về cuộc đời, nhưng em tin là em giờ Tuất, chứ không thể là Dậu được. Vì có nhiều lý do em đã kể ở trên anh ạ. Không lẽ cùng 1 lá số tử vi, cách đây 1 năm và bây giờ kết quả nó lại khác nhau tới như thế hả anh?? mà năm ngoái đã dự đoán về năm nay gần như rất rất đúng anh ạ, đúng tầm 90%, toàn những việc em không ngờ được, rất tình cờ.

Anh đúng là sinh giờ dậu chứ không phải tuất đâu, dù là giờ nào thì năm dần cũng có hạn như vậy vì có thể bác haithienha xem hạn cho anh năm ngoái là xem tiểu hạn mà tiểu hạn thì lá số nào cũng đều như thế cả, có điều nếu lá số giờ dậu thì cuối năm nay sẽ cưới còn giờ tuất thì không...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gửi lời chào tới bác haithienha, anh ntpt và anh Quốc Tuấn

- nếu theo giờ Tuất thì có thể khá đúng với hình dạng và lúc cháu sanh nếu mẹ sanh khó hay sanh ra khó nuôi,thậm chí cháu còn cạnh tranh giữa cái sống và cái chết khá mong manh nữa , và lúc sanh có tang bà, chính xác là tang đó có trước khi cháu sinh tầm hơn 40 ngày -> thông tin này là đúng, rất đúng.

- Còn về thông tin nhà có con ngoài thì cháu đánh giá thông tin này là không có thực được ( nhưng mà đúng là cháu không biết được - nhưng mà cháu nghĩ là nó không có được).

- Thông tin giờ Dần thì cháu khẳng định 100% là không đúng, vì khi đó là mùa gặt ở quê cháu, cháu sinh ra trong hoàn cảnh là sau khi bố mẹ cháu đã đi gặt về, ăn cơm xong, và có đi chơi 1 lúc đâu đó vào buổi tối, sau đó về nhà thì tình cờ mẹ cháu trở dạ và sinh cháu, mà giờ Dậu thì trời còn khá sáng sủa với cái mùa hè ở miền Bắc, nên thông tin này cháu nghĩ là không thể đúng.

Nếu đúng thì có thể là giờ Hợi nữa,

Kính mong bác haithienha, anh ntpt, anh Quốc Tuấn và mọi ngừoi luận giải thêm cho cháu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ bác haithienha xem tiếp dùm cháu.

Cháu xin cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ bác haithienha xem tiếp dùm cháu với ạ.

Cháu định sang năm lập g.d , ko biết có trục trặc gì không ạ

Năm nay cháu có bị đổi việc không ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ bác haithienha xem tiếp dùm cháu với ạ.

Cháu định sang năm lập g.d , ko biết có trục trặc gì không ạ

Năm nay cháu có bị đổi việc không ạ

Theo lá số giờ Tuất ; năm tới cháu khó lập gia đình được ,đến năm 30t mới có được cô vợ , năm nay có thể bị chuyển việc làm trong 2 tháng 09 âl hay 12 âl , có để ý cô nào chưa mà quyết định lập gia đình ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay