HUNGDN

Xin Các Cao Thủ Và Bác Haithienha Giúp Cháu

25 bài viết trong chủ đề này

cháu chào bác haithienha và các anh, chị trong diễn đàn, cháu mong mọi người xem giúp cháu các việc sau ạ :

-thứ nhất về công danh của cháu theo các giai đoạn lớn trong cuộc đời.

-thứ hai về gia đình cháu có yên ấm, hạnh phúc, chồng cháu thế nào ah, liệu vợ chồng cháu sau này có giầu có không ah

-thứ ba là cháu có một con trai 3 tuổi, rất hay ốm đau và nghịch ngợm, cháu muốn hỏi con cháu sau này sức khỏe có khá lên không và công danh sự nghiệp có rạng rỡ không ah

-thứ tư là cháu có một em gái nhưng ở cách xa nhau, cháu muốn hỏi là chị em cháu có thể giúp đỡ nhau được không.

Cháu xin mô tả sơ qua về cháu, cháu người thấp, tròn trịa, da trắng, lấy chồng năm 24 tuổi, chồng cháu sinh năm 1974, cháu lấy chồng xa nhà và đang làm công việc văn phòng.

đây là link lá số của cháu ạ, mong các bác xem giúp ,cháu rất cảm ơn ah và nóng lòng mong tin.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu chào bác haithienha và các anh, chị trong diễn đàn, cháu mong mọi người xem giúp cháu các việc sau ạ :

-thứ nhất về công danh của cháu theo các giai đoạn lớn trong cuộc đời.

-thứ hai về gia đình cháu có yên ấm, hạnh phúc, chồng cháu thế nào ah, liệu vợ chồng cháu sau này có giầu có không ah

-thứ ba là cháu có một con trai 3 tuổi, rất hay ốm đau và nghịch ngợm, cháu muốn hỏi con cháu sau này sức khỏe có khá lên không và công danh sự nghiệp có rạng rỡ không ah

-thứ tư là cháu có một em gái nhưng ở cách xa nhau, cháu muốn hỏi là chị em cháu có thể giúp đỡ nhau được không.

Cháu xin mô tả sơ qua về cháu, cháu người thấp, tròn trịa, da trắng, lấy chồng năm 24 tuổi, chồng cháu sinh năm 1974, cháu lấy chồng xa nhà và đang làm công việc văn phòng.

đây là link lá số của cháu ạ, mong các bác xem giúp ,cháu rất cảm ơn ah và nóng lòng mong tin.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Tóc có xoăn hay hoe vàng? Có từng bị té gãy chân, tay? có từng bị phỏng? Làm việc có liến quan đến vấn đề tài chính? Người chồng có phải cao, khuôn mặt dài, cằm chẻ / vuông? Tính tình ương ngạnh, ít chịu nghe lời người khác?

Bây giờ có giàu chưa? có nhiều nhà đất chưa?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tóc có xoăn hay hoe vàng? Có từng bị té gãy chân, tay? có từng bị phỏng? Làm việc có liến quan đến vấn đề tài chính? Người chồng có phải cao, khuôn mặt dài, cằm chẻ / vuông? Tính tình ương ngạnh, ít chịu nghe lời người khác?

Bây giờ có giàu chưa? có nhiều nhà đất chưa?

[/quote

cảm ơn chị ntpt (em xưng hô thế không biết có đúng không, mong chị thông cảm), tóc em thẳng, đen đúng là hồi nhỏ em bị gãy tay, không bị phỏng, rất nghịch ngợm như con trai nên hay bị té, ngã. Em làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty bưu chính viễn thông, chồng em cao 1m70, dáng người to béo, mặt vuông chữ điền, tai to rất đẹp như tai phật, mắt to lồi hơi lộ, em đúng là tính tình ương ngạnh, rất mạnh mẽ.

bây giờ hai vợ chồng em chỉ là khá giả cũng kiếm ra tiền nhưng tiêu nhiều nên không có tích lũy, vợ chồng em chỉ có một căn nhà nhỏ đang ở thôi chị ah.

mong chị và các cao thủ luận giải thêm ah

Share this post


Link to post
Share on other sites

mong tin của các anh, chị, bác trên diễn đàn ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

chị ntpt ơi mong chị giải đáp tiếp giúp em được không ạ, em mong tin chị.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vợ chồng sống có thực sự yêu thương, hạnh phúc không?

đã bị chồng tẩn cho lên bờ xuống ruộng hay tạt tai tát tới tấp chưa?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vợ chồng sống có thực sự yêu thương, hạnh phúc không?

đã bị chồng tẩn cho lên bờ xuống ruộng hay tạt tai tát tới tấp chưa?

bọn em hiện giờ sống rất vui vẻ, hạnh phúc, chồng em rất hiền và vui tính, mỗi lần cãi nhau thì toàn nhường nhịn em, không có chuyện đánh mắng bao giờ. mong tin của các bác, anh chị trong diễn đàn ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

năm nay gặp anh nào xinh giai thì đừng có mắt chớp chớp, miệng đớp đớp kẻo người ta tưởng mình có ý gì nhé.

còn việc chồng ngoan thượng cẳng trên hạ cẳng dưới là có nguy cơ sảy ra vào năm 2011. chuẩn bị dần tâm lý đi nhé.

Đúng ra, giờ sinh của quý cô nên xem xét lại, thông thường là ko nên xem vì giờ quá nhạy cảm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

năm nay gặp anh nào xinh giai thì đừng có mắt chớp chớp, miệng đớp đớp kẻo người ta tưởng mình có ý gì nhé.

còn việc chồng ngoan thượng cẳng trên hạ cẳng dưới là có nguy cơ sảy ra vào năm 2011. chuẩn bị dần tâm lý đi nhé.

Đúng ra, giờ sinh của quý cô nên xem xét lại, thông thường là ko nên xem vì giờ quá nhạy cảm.

xin anh học trò giải thích rõ thêm được không ạ, giờ nhạy cảm là thế nào ah, cảm ơn và mong tin anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong bác Haithienha và các bác ghé qua ạ .

cháu chào bác haithienha và các anh, chị trong diễn đàn, cháu mong mọi người xem giúp cháu các việc sau ạ :

-thứ nhất về công danh của cháu theo các giai đoạn lớn trong cuộc đời.

-thứ hai về gia đình cháu có yên ấm, hạnh phúc, chồng cháu thế nào ah, liệu vợ chồng cháu sau này có giầu có không ah

-thứ ba là cháu có một con trai 3 tuổi, rất hay ốm đau và nghịch ngợm, cháu muốn hỏi con cháu sau này sức khỏe có khá lên không và công danh sự nghiệp có rạng rỡ không ah

-thứ tư là cháu có một em gái nhưng ở cách xa nhau, cháu muốn hỏi là chị em cháu có thể giúp đỡ nhau được không.

Cháu xin mô tả sơ qua về cháu, cháu người thấp, tròn trịa, da trắng, lấy chồng năm 24 tuổi, chồng cháu sinh năm 1974, cháu lấy chồng xa nhà và đang làm công việc văn phòng.

đây là link lá số của cháu ạ, mong các bác xem giúp ,cháu rất cảm ơn ah và nóng lòng mong tin.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu chào bác haithienha và các anh, chị trong diễn đàn, cháu mong mọi người xem giúp cháu các việc sau ạ :

-thứ nhất về công danh của cháu theo các giai đoạn lớn trong cuộc đời.

-thứ hai về gia đình cháu có yên ấm, hạnh phúc, chồng cháu thế nào ah, liệu vợ chồng cháu sau này có giầu có không ah

-thứ ba là cháu có một con trai 3 tuổi, rất hay ốm đau và nghịch ngợm, cháu muốn hỏi con cháu sau này sức khỏe có khá lên không và công danh sự nghiệp có rạng rỡ không ah

-thứ tư là cháu có một em gái nhưng ở cách xa nhau, cháu muốn hỏi là chị em cháu có thể giúp đỡ nhau được không.

Cháu xin mô tả sơ qua về cháu, cháu người thấp, tròn trịa, da trắng, lấy chồng năm 24 tuổi, chồng cháu sinh năm 1974, cháu lấy chồng xa nhà và đang làm công việc văn phòng.

đây là link lá số của cháu ạ, mong các bác xem giúp ,cháu rất cảm ơn ah và nóng lòng mong tin.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

mong bác sớm ghé qua ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

mong bác sớm ghé qua ạ

Lạ lá số của cháu bị khóa không mở được .

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhìn cái nick này thấy quen quen, hình như đã từng gặp ở ben lyso thì phải

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

đây bác ạ ! mong bác ghé qua giúp cháu

Lá số của cháu ghi sanh đúng 23g tức đầu giờ Tý cuối giờ Hợi của ngày củ ,cho nên chưa thể xác định được giờ sanh của cháu ,nếu cháu lấy giờ Hợi thì phải lui lại 1 ngày âl ,nhưng dl thì vẫn giử nguyên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

theo bố cháu thì cháu sinh vào 23h hơn bác ạ ! nên cháu lấy 23h lun thôi bác ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

theo bố cháu thì cháu sinh vào 23h hơn bác ạ ! nên cháu lấy 23h lun thôi bác ạ.

Vậy năm nay tình cảm vợ chồng có không vui ko?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ chị NTPT: Năm nay vợ chồng em chỉ cãi nhau những chuyện vụn vặt trong gia đình thôi ạ. Chưa có cuộc cãi vã nào lớn.

Mong bác Haithienha và các bác, anh chị sớm ghé qua ạ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ chị NTPT: Năm nay vợ chồng em chỉ cãi nhau những chuyện vụn vặt trong gia đình thôi ạ. Chưa có cuộc cãi vã nào lớn.

Mong bác Haithienha và các bác, anh chị sớm ghé qua ạ .

Người có phải thấp người, khuôn mặt đầy đặn, chân tay ngắn, người nhẹ dạ, dễ thay đổi, tiền hậu bất nhất, ham thích đi chơi xa. Tóc hoăn hay hoe vàng. Hay bị viêm họng hay có bệnh về phổi. Đã từn bị té ngã gãy chân tay hay để lại sẹo trên chân tay. Cha mẹ bất hòa hay sớm khắc 1 trong 2 thân.

Người chồng có phải cao, khuôn mặt dài, tính tình ương ngạnh và cô độc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em thấp người, khuônmwatj đầy đặn, chân tay ngắn, nhưng ko nhẹ dạ, trước em có làm về du lịch hay đi đây đi đó o biết có phải là đi chơi xa hay ko. em cũng hay bị viêm họng. Đã từng té gãy tay từ hồi còn bé. Cha mẹ em ko bất hòa , hồi bé em nghịch lắm như con trai, còn khắc thì ko rõ vì ba em hay đi xa còn mẹ em thì làm bận bựu suốt.

Chồng em cao 1m7 béo, da ngăm đen, mặt to, tính hòa đồng và hiền lành.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Em thấp người, khuônmwatj đầy đặn, chân tay ngắn, nhưng ko nhẹ dạ, trước em có làm về du lịch hay đi đây đi đó o biết có phải là đi chơi xa hay ko. em cũng hay bị viêm họng. Đã từng té gãy tay từ hồi còn bé. Cha mẹ em ko bất hòa , hồi bé em nghịch lắm như con trai, còn khắc thì ko rõ vì ba em hay đi xa còn mẹ em thì làm bận bựu suốt.

Chồng em cao 1m7 béo, da ngăm đen, mặt to, tính hòa đồng và hiền lành.

Xin lỗi ntpt rảnh wa' check lá số đến 2 lần http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif

Đã lấy chồng được 5 năm chắc bết là sống hạnh phúc hay không mà...Năm sau tình cảm vợ chồng có nhiều chuyện không vui, có thể có thai

Không thấy nhờ anh chị em

Công danh: gặp nhiều trở ngại trên đường công danh. Lúc thiếu thời hơi lận đận vất vả. Đến khi nhiều tuổi mới được xứng ý toại lòng. Có tài, nhưng không gặp cơ hội khi thi thố, nên suốt đời hậm hực. Tuy vậy vẫn đứng trên được 1 nhóm người và được tôn trọng

Con cái: nên cố gắng nuôi dạy để thành người

Edited by ntpt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

vâng e cảm ơn chị ntpt. Công danh của em đúng là từ lúc học xong ra trường đến giờ cũng vất vả , ko ổn định mà o thăng tiến được gì.

Chị và bác haithienha, các bác trên diễn đàn luận giúp cháu vận hạn qua từng giai đoạn với ạ.

Cháu hỏi thêm con cái cháu có phải khó dạy dễ hư phải ko, vì cháu đầu của cháu rất nghịch. Thấy chị NTPT nói thế em cũng hơi lo quá

Không biết sau cháu có giàu có và có đất cát k ạ. Cháu có giúp đỡ gì được cho cha mẹ ruột cháu k ạ?

xin post lại lá số ạ.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Edited by HUNGDN

Share this post


Link to post
Share on other sites

vâng e cảm ơn chị ntpt. Công danh của em đúng là từ lúc học xong ra trường đến giờ cũng vất vả , ko ổn định mà o thăng tiến được gì.

Chị và bác haithienha, các bác trên diễn đàn luận giúp cháu vận hạn qua từng giai đoạn với ạ.

Cháu hỏi thêm con cái cháu có phải khó dạy dễ hư phải ko, vì cháu đầu của cháu rất nghịchCon hư tại mẹ, kêu la cái nỗi gì. Thấy chị NTPT nói thế em cũng hơi lo quá

Không biết sau cháu có giàu có và có đất cát k ạMuốn có đất pha cát thì cứ ra sông mà xúc về thôi, còn muốn làm bà chủ đất thì ko có số đó. Có của ăn, có của tiêu nhưng ko có của tích lũy, được thừa hưởng phúc đức, nên chủ động lo việc hiếu nghĩa, đừng đợi lúc có tiền mới nghĩ. Ngoài 40 tuổi mới khá. Cháu có giúp đỡ gì được cho cha mẹ ruột cháu k ạ?tự vấn lương tâm xem có muốn làm và làm luôn không, hay phải chờ có dư mới xón cho cha mẹ ruột. đó là ý thức của mỗi người, không phải cứ xem số thì mới quyết. Tốt nhất là hỏi chồng của quý cô ấy. nếu quý cô ko tự quyết được.

xin post lại lá số ạ.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay