NhatChiMai

Xin xem giùm lá số này có yểu không?

10 bài viết trong chủ đề này

Xin xem giùm lá số VCD có Nhật Nguyệt sáng sủa chiếu như vậy thì có tránh được yểu không?

[LasoVCD]

Xin cảm ơn rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin xem giùm lá số VCD có Nhật Nguyệt sáng sủa chiếu như vậy thì có tránh được yểu không?

[LasoVCD]

Xin cảm ơn rất nhiều.

Hay gặp tai nạn vặt hồi nhỏ. Hạn vào Tử tức có khó khăn. Nhưng không yểu.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hay gặp tai nạn vặt hồi nhỏ. Hạn vào Tử tức có khó khăn. Nhưng không yểu.

Thiên Sứ

Dạ cháu cám ơn chú Thiên Sứ rất nhiều.

Dạ đương số đúng là hay có chuyện không may từ lúc nhỏ đến giờ. Nhưng từ khi ra đi làm thì rất thành công. Năm 2007 tuy mới có 24 tuổi nhưng đã trúng tuyển làm Manager cho 1 công ty nước ngoài cũng lớn ở VN. Tuy nhiên người mẹ lại sợ thành công sớm quá sẽ không tốt cho tuổi thọ nên cản.

Được vài lời của chú khiến cháu yên tâm. Cám ơn chú.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số này thì có yểu không ạ? Cứ khi nào có phát đạt về công danh tiền bạc một chút thì lại gặp tai nạn.

La so

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Người này khá có tài ăn nói, tính tình hơi thất thường đôi lúc khó chịu và khắt khe với nguời khác nhưng bản thân lại kém tự tin. Tuy vậy cậu ta có thể trở thành 1 con người khác hẳn khi ra ngoài xã hội.

- Không hợp với gia đình.

- Cha mẹ có thể có hai dòng hoặc mất sớm, hoặc bản thân cậu ta phải làm con nuôi họ khác.

Nhất Chi Mai kiểm tra lại giúp mình. :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Người này khá có tài ăn nói, tính tình hơi thất thường đôi lúc khó chịu và khắt khe với nguời khác nhưng bản thân lại kém tự tin. Tuy vậy cậu ta có thể trở thành 1 con người khác hẳn khi ra ngoài xã hội.

- Không hợp với gia đình.

- Cha mẹ có thể có hai dòng hoặc mất sớm, hoặc bản thân cậu ta phải làm con nuôi họ khác.

Nhất Chi Mai kiểm tra lại giúp mình. :lol:

Bác ami xem đúng lắm.

Người này có tài ăn nói, vui vẻ, nhiều khi với người lạ cũng rất dễ bắt chuyện, biết cách nói chuyện với từ người già đến con nít. Nhưng đôi khi cũng khó chịu, khắc khe chút ít. Về việc kém tự tin thì lại không phải, cậu ta thường rất tự tin, tuy trong thi cử trước giờ không được như ý lắm nhưng chưa thấy kém tự tin.

Cha mất sớm, năm 1987 (lúc cậu này mới có 4 tuổi). Cha mẹ đều là giáo viên. Có hiếu với mẹ, hợp tính với chị, đôi khi cũng có cải vã nhưng thực chất là 3 mẹ con rất gắn bó (vì chỉ có 3 mẹ con với nhau thôi mà)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhất Chi Mai viết:

Dạ đương số đúng là hay có chuyện không may từ lúc nhỏ đến giờ. Nhưng từ khi ra đi làm thì rất thành công. Năm 2007 tuy mới có 24 tuổi nhưng đã trúng tuyển làm Manager cho 1 công ty nước ngoài cũng lớn ở VN. Tuy nhiên người mẹ lại sợ thành công sớm quá sẽ không tốt cho tuổi thọ nên cản.

Được vài lời của chú khiến cháu yên tâm. Cám ơn chú.

Bà mẹ có thể cực kỳ sâu sắc, hoặc uyên bác về Lý Học Đông phương. Ý kiến của bà mẹ chính là một trong ba điều cấm kỵ của Lý học Đông phương. Đó là điều kỵ: "Thiếu niên đắc chí". Để giảm bớt sự nguy hại của điều này, nên khiêm cung và không xa hoa.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chimai:

Lá số này cũng không gọi là yểu. Nhưng về già phải cắt, mổ liên quan đến phụ khoa.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu cám ơn chú Thiên Sứ nhiều.

Xin chú chỉ dạy thêm cho cháu về 3 điều cấm kỵ của Lý học đông phương chú nhé. Cám ơn chú nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay