Posted 22 Tháng 7, 2010 Xin chào ! Có ai biết thời vua Lê - Chúa Trịnh có một vị quan được Chúa Trịnh rất sủng ái nhưng ông lại gấm gầm phò Lê diệt Trịnh ,sau bị chúa Trịnh phát hiện và phạt tội bằng cách cho sống nhưng bị khâu hai mắt lại , hiện nay ông này vẫn có đền thờ ở miền trung tên là gì không ? Niếu biết thì cho vanvatho biết mấy ( cả cuộc đời và sự nghiệp nữa càng tốt) Xin cảm ơn ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 7, 2010 Ui cái chuyện này hay vậy? Tui hong biết. Xem ra cái trò khâu mắt này thật dã man. Ai biết kể ra cho TD cùng mọi người tham khảo với! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 7, 2010 Chào bạn Xin chào ! Có ai biết thời vua Lê - Chúa Trịnh có một vị quan được Chúa Trịnh rất sủng ái nhưng ông lại gấm gầm phò Lê diệt Trịnh ,sau bị chúa Trịnh phát hiện và phạt tội bằng cách cho sống nhưng bị khâu hai mắt lại , hiện nay ông này vẫn có đền thờ ở miền trung tên là gì không ? Niếu biết thì cho vanvatho biết mấy ( cả cuộc đời và sự nghiệp nữa càng tốt) Xin cảm ơn ! Câu hỏi của bạn làm tôi cũng tò mò và nhớ lại những gì mình đã đọc nhưng cuối cùng vẫn bó tay. Vậy bạn nên học câu nói của tiền nhân "ngậm ngải tìm trầm" mà kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho mình.Ngải thì mình cũng chẳng biết là gì nhưng mình biết có các loại keo có thể gián luôn môi bạn lại để khỏi phải nói mà yên chí tìm tài liệu.Chào bạn Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 7, 2010 (đã chỉnh sửa) Xin chào Liêm Trinh ! Cảm ơn bạn đã quan tâm ,nhưng sao lời lẽ của bạn nặng nề vậy ,tôi hỏi thật mà ,vì khi nhỏ tôi hay đến thư viện lục sách cũ và thấy loáng thoáng có cuốn truyện nào đó nói về điều ấy, nhưng giờ tìm lại không thấy đâu nữa . Lẽ tất nhiên tôi tìm hiểu phải có lý do riêng của mình ,nếu giả dụ có điều gì mạo phạm đến gia tộc của bạn chẳng hạn thì tôi thành thật xin lỗi ! Xin chào bạn với lời chào hòa khí nhất ! Edited 23 Tháng 7, 2010 by vanvatho Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 7, 2010 Xin chào Liêm Trinh ! Cảm ơn bạn đã quan tâm ,nhưng sao lời lẽ của bạn nặng nề vậy ,tôi hỏi thật mà ,vì khi nhỏ tôi hay đến thư viện lục sách cũ và thấy loáng thoáng có cuốn truyện nào đó nói về điều ấy, nhưng giờ tìm lại không thấy đâu nữa . Lẽ tất nhiên tôi tìm hiểu phải có lý do riêng của mình ,nếu giả dụ có điều gì mạo phạm đến gia tộc của bạn chẳng hạn thì tôi thành thật xin lỗi ! Xin chào bạn với lời chào hòa khí nhất ! Chào bạn ! Rất khâm phục sự hòa nhã của bạn trong trường hợp đang trao đổi! Nhưng nếu tham gia diễn đàn lâu bạn sẽ hiểu đó chỉ là cách nói hay đúng hơn đó là văn phong của bác Liêm Trinh, nếu không có cách cục ấy thì không còn là LIÊM TRINH! Bác ấy còn là người vui tính và thông thái nữa nhưng thiện ý của LT có không ít người chưa thích nghi! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 7, 2010 (đã chỉnh sửa) Chân thành cảm ơn vì đã chỉ bảo ! Đúng là trong cuộc sống có nhiều kiểu văn phong như vậy nhưng thực ra người phát ngôn ra nó chẳng có ác ý gì , vanvatho chỉ sợ vô tình mình lại mạo phạm đến bác ấy .Vì biết đâu các cụ của chúng ta đời thượng cổ có thể cũng làm việc nọ việc kia ở triều đình qua các thời đại ,có cụ có công với nước,có cụ lại bị cho là không làm lợi cho dân cho nước ,giờ vô tình có người xới lại truyện cũ giả sử họ không hài lòng cũng đúng thôi a ! Chào bác ! Edited 23 Tháng 7, 2010 by vanvatho Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Tháng 10, 2010 Xin chào ạ ! Tôi đã tìm được tên của vị quan đó : Đó là cụ Hòa Chính đời chúa trịnh sâm .Vậy có ai biết qyê hương cụ ở đâu không ạ ! Nghe nói cụ ấy giữ nhiều phép địa lý bí truyền không kém gì cụ Tả Ao .Có thể trong đó vẫn còn nhiều kiến thức PT của người Việt mà cụ ấy học được ở người tàu .Có người nói giờ còn cuốn sách nghi chép lại 116 thế đất đẹp ở các địa phương nước ta đang để ở viện hán nôm . Ai có điều kiện nên đến đó siu tầm được thì tốt ,biết đâu lại chẳng đóng góp thêm được cho PTLV . Nếu ai biết quê hương cụ ấy ở đâu cho biết với . Xin cảm ơn ! Share this post Link to post Share on other sites