LavieEnRose

Cháu Nhờ Bác Haithienha Và Mọi Người Xem Giúp Cháu Lá Số Này ạ

10 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu có 4 anh trai, cháu là con thứ năm và một em gái nhỏ nữa. Ba cháu là một nhà báo, còn mẹ thì chăm lo gia đình.

Cháu mong muốn các bác xem giúp cháu về đường công danh, sự nghiệp, sức khỏe và tình duyên ạ, tuổi cháu có hợp với nam là Canh Ngọ (1990) không ạ?

Cháu xin chân thành cám ơn!

Edited by LavieEnRose

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mới 18 tuổi, học đê, tương lai còn dài, nói số đẹp lắm thì nằm nhà chờ tiền rơi vào người à? lúc đó chắc nằm trong hòm gỗ mới có tiền rơi vào người.

bé tí đã chồng con gì?

xem cả cái diễn đàn, có cậu choai nào hỏi chuyện vợ không? hay toàn mấy Teen nữ hỏi. Đúng là nữ đa ham hơn nam.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Mới 18 tuổi, học đê, tương lai còn dài, nói số đẹp lắm thì nằm nhà chờ tiền rơi vào người à? lúc đó chắc nằm trong hòm gỗ mới có tiền rơi vào người.

bé tí đã chồng con gì?

xem cả cái diễn đàn, có cậu choai nào hỏi chuyện vợ không? hay toàn mấy Teen nữ hỏi. Đúng là nữ đa ham hơn nam.

---> Đầu tiên cho mình được xưng hô ngang hàng vì mình không biết tuổi tác của bạn. Box này lập ra là để tư vấn tử vi. Bạn viết trả lời sai mục đích của box.

Mình vừa thi xong đại học, tất nhiên là mình đã chắc đỗ rồi và còn mong muốn học cao hơn, người mình yêu thì mình mong muốn quan tâm về duyên số hai đứa chứ không phải có ý định cưới xin hay chồng con sớm như vậy. Hơn thế nữa, không phải chỉ những người đã lập gia đình hoặc trung niên, lão niên mới được phép hỏi giải đáp về lá số tử vi, tất nhiên là không phân biệt tuổi tác. 18 tuổi thì sao chứ, 18 tuổi không đánh giá trình độ và tâm hồn của một con người đâu bạn ạ.

Mình phải viết những dòng này vì mình cảm thấy rất không vui khi bạn lại đánh giá người khác một cách phiến diện và một chiều như vậy. Bản thân mình không phải là người tin vào dự đoán tử vi thái quá. Mình đã đăng kí làm thành viên của diễn đàn từ lâu, nhưng đây mới chỉ là bài viết thứ hai. Mình có đọc qua rất nhiều topic của những thành viên khác và suy nghĩ rồi mới lập topic này, nếu bạn có vấn đề thành kiến gì với những điều mình mong muốn nhờ xem giúp tử vi thì bạn cứ đề nghị với moderator xóa bài của mình chứ không phải là trỉ trích mình sai lệch như thế này. Nếu có gì bạn muốn nói thì cứ phản hồi tại đây.

Edited by LavieEnRose

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người ta nói đúng đấy em ạ. Anh hơn tuổi em nhiều. Nick của anh có cả năm sinh của anh đó. Em còn quá trẻ, nhiều khi các luận đoán sẽ gây hoang mang cho những người còn trẻ. Anh gặp rất nhiều hiện tượng này. Rất nhiều bạn trẻ sau khi xem tử vi xong. Do nhận thấy lá số quá xấu đã không còn cầu tiến nữa. Đây là điều còn nguy hiểm hơn cả một lá số xấu. Em phản ứng rất là trẻ con, em phải hiểu rằng đỗ đại học hay học cao hơn thì đối với xã hội chả ai quan tâm đâu. Họ chỉ quan tâm xem em làm việc như nào thôi, đối nhân xử thế ra sao. Anh đang học cao học đây. Nhiều người cùng lớp anh bi đát lắm. Song cũng xin nói với Hoc Tro là đây không phải lần đầu bạn đưa ra những lời nói như vậy. Trước khi làm gì hay viết gì cũng phải suy nghĩ kỹ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có phải dạng người thấp, tóc hơi xoăn tự nhiên mắt sắc lộ, tánh tình nóng nảy, nói to hay lần lướt ít khi nhẫn nhịn người khác. Mắt kém hay cận thị, trên đầu hay mình có vết sẹo nào nằm phía bên phải, bị trĩ nhẹ... Cha mẹ khá giả thuận hòa 1 trong 2 song thân là con trưởng hay đoạt quyền trưởng? Năm 2007 có ngã hay tai nạn gì vỡ đầu không? Nữ mệnh Thất sát bạch hổ tuế ăn nói ghê thật hen :mellow:

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

^^ em gái, chị cũng thấy mọi người nói đúng đấy, mọi việc đều có mặt hay và mặt không hay của nó. Em quan tâm quá sớm tới tử vi làm gì. ^^ Đang còn trẻ vậy hãy làm những điều em thích. Chú hoctro đáng tuổi cha chú em, và phong cách chú ấy trước nay như vậy, con gái nên bớt nóng đi một tý nhé em :mellow:

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có phải dạng người thấp, tóc hơi xoăn tự nhiên mắt sắc lộ, tánh tình nóng nảy, nói to hay lần lướt ít khi nhẫn nhịn người khác. Mắt kém hay cận thị, trên đầu hay mình có vết sẹo nào nằm phía bên phải, bị trĩ nhẹ... Cha mẹ khá giả thuận hòa 1 trong 2 song thân là con trưởng hay đoạt quyền trưởng? Năm 2007 có ngã hay tai nạn gì vỡ đầu không? Nữ mệnh Thất sát bạch hổ tuế ăn nói ghê thật hen :mellow:

----> Thưa chú Quốc Tuấn, năm 2007, cháu không có tai nạn gì ạ. Đúng là tóc cháu có hơi xoăn, cao 1m57, giọng trầm. Hay suy nghĩ, sống nội tâm nhưng trước người khác lại khá rụt rè và chính cháu lại thường nhẫn nhịn đối với người khác. Tuy nhiên lúc cháu tức giận thì có nóng nảy. Cháu cũng không có sẹo và không bị trĩ. Cháu thuận với bố hơn mẹ, bố cháu là người trụ cột của cả dòng họ, bố cháu và cháu sống thiên về tâm linh nên luôn coi trọng việc lấy cái tâm để làm kim chỉ nam trong cuộc sống.

Cháu cảm ơn chú Quốc Tuấn nhiều ạ!

----> Chị tuyetminhnguyen và anh garu81: Như em đã nói ở trên là đường học của em còn dài vì vậy với em đầu tiên sự nghiệp là chính nhưng mà tình cảm con người không phải cứ muốn tránh là được. Em biết mình cần phải dung hòa giữa chuyện học hành, tình cảm và cuộc sống. Tuy em còn trẻ, trải nghiệm của em so với anh chị là quá ít nhưng em tự tin bản thân mình có thể làm được điều ấy.

Rất cảm ơn về lời khuyên của hai anh chị dành cho em!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người ta nói đúng đấy em ạ. Anh hơn tuổi em nhiều. Nick của anh có cả năm sinh của anh đó. Em còn quá trẻ, nhiều khi các luận đoán sẽ gây hoang mang cho những người còn trẻ. Anh gặp rất nhiều hiện tượng này. Rất nhiều bạn trẻ sau khi xem tử vi xong. Do nhận thấy lá số quá xấu đã không còn cầu tiến nữa. Đây là điều còn nguy hiểm hơn cả một lá số xấu. Em phản ứng rất là trẻ con, em phải hiểu rằng đỗ đại học hay học cao hơn thì đối với xã hội chả ai quan tâm đâu. Họ chỉ quan tâm xem em làm việc như nào thôi, đối nhân xử thế ra sao. Anh đang học cao học đây. Nhiều người cùng lớp anh bi đát lắm. Song cũng xin nói với Hoc Tro là đây không phải lần đầu bạn đưa ra những lời nói như vậy. Trước khi làm gì hay viết gì cũng phải suy nghĩ kỹ.

Quý anh đã nói vậy, tôi ko hót nữa kẻo quý cô này Sốc chết mất vì cái đường Phu Thê.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

----> Thưa chú Quốc Tuấn, năm 2007, cháu không có tai nạn gì ạ. Đúng là tóc cháu có hơi xoăn, cao 1m57, giọng trầm. Hay suy nghĩ, sống nội tâm nhưng trước người khác lại khá rụt rè và chính cháu lại thường nhẫn nhịn đối với người khác. Tuy nhiên lúc cháu tức giận thì có nóng nảy. Cháu cũng không có sẹo và không bị trĩ. Cháu thuận với bố hơn mẹ, bố cháu là người trụ cột của cả dòng họ, bố cháu và cháu sống thiên về tâm linh nên luôn coi trọng việc lấy cái tâm để làm kim chỉ nam trong cuộc sống.

Cháu cảm ơn chú Quốc Tuấn nhiều ạ!

----> Chị tuyetminhnguyen và anh garu81: Như em đã nói ở trên là đường học của em còn dài vì vậy với em đầu tiên sự nghiệp là chính nhưng mà tình cảm con người không phải cứ muốn tránh là được. Em biết mình cần phải dung hòa giữa chuyện học hành, tình cảm và cuộc sống. Tuy em còn trẻ, trải nghiệm của em so với anh chị là quá ít nhưng em tự tin bản thân mình có thể làm được điều ấy.

Rất cảm ơn về lời khuyên của hai anh chị dành cho em!

Năm nay bạn có nhiều chuyện buồn tình cảm, tháng 7 âm lịch di chuyển chỗ ở, tháng 8 âl chia tay bạn trai

Xin đính chính với mọi người là mình còn rất trẻ năm nay mới 26 tuổi thôi, chú bác gì thì dành gọi cho những bậc lớn tuổi như bác haithienha chứ gọi mình như thế mình ko thích đâu, già lắm :mellow: Lại thất kính với các bậc tiền bối.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Năm nay bạn có nhiều chuyện buồn tình cảm, tháng 7 âm lịch di chuyển chỗ ở, tháng 8 âl chia tay bạn trai

Xin đính chính với mọi người là mình còn rất trẻ năm nay mới 26 tuổi thôi, chú bác gì thì dành gọi cho những bậc lớn tuổi như bác haithienha chứ gọi mình như thế mình ko thích đâu, già lắm :mellow: Lại thất kính với các bậc tiền bối.

----> ^^! Đành thay đổi cách xưng hô vậy. Dự đoán của anh về thời gian đúng đấy ạ. Tháng 7 âl này nếu không có gì thay đổi em sẽ vào TPHCM học đại học. Còn tháng 8 âl bạn trai em du học được nghỉ phép về thăm gia đình, tụi em định gặp nhau. Theo như anh nói thì tin này quả là gây choáng với em. Em thường đi theo bố gọi hồn người thân để tìm mộ, có người bảo số em phải học hành xong mới được lấy chồng, từ 27 tuổi trở đi, từ đây suy ra đường tình duyên của em hẳn là long đong. Dù sao em cũng cám ơn anh về dự đoán này, nếu xảy ra thật thì em cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

----> Thưa Bác Học Trò, cho phép cháu được nhận xét về bác sau khi đi tham khảo những bài viết của bác trong các topic khác. Đây chỉ là lời nhận xét chủ quan nếu có gì không đúng mong bác bỏ qua cho cháu. Cháu cảm thấy bác có phong cách rất "ngông", lấy kiến thức và sự hiểu biết của bản thân để giáo huấn, cười cháu hay những bạn tuổi teen khác. Nhưng mà lời mà bác nói ra người tiếp nhận như cháu thấy "cay" lắm, "cay" nên nóng tính, nhưng giờ thì cháu hiểu được phần nào về phong cách của bác rồi.

Cháu nghĩ cái đường Phu Thê của cháu chắc là thảm lắm nhưng mà sốc thì không đến nỗi như bác nói, cháu chỉ sợ cháu sốc khi đọc những từ ngữ và sắc thái mà bác diễn giải lại cái đường Phu Thê ấy mà thôi :P !

Cám ơn mọi người rất nhiều !

Edited by LavieEnRose

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay