chichi

Kính Nhờ Các Bác Xem Giúp Cháu Với ạ!

7 bài viết trong chủ đề này

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Đây là lá số của cháu, cháu xin nhờ các bác các chú, anh chị xem giúp hộ cháu mấy điều với ạ:

- Sau này cháu có học cao và có khả năng đi du học được không ạ?

- Sau này cháu có làm nên trò trống gì không ạ? (cháu là con gái nhưng thích tự thân vận động, không muốn nhờ vả vào ai (nhất là chồng cháu sau này))

- Tình duyên và con cái cháu sẽ như thế nào ạ? Cháu và bạn trai yêu nhau từ hồi năm thứ 1, đến nay đã hơn 2 năm. Nhà cháu thì cũng khá quý cậu ấy vì ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng gia đình bên kia thì phản đối gay gắt (không chấp nhận mối quan hệ trên mức bạn bè).

- Những vận hạn lớn của cháu trong đời là gì vậy ạ? Mức độ nguy hiểm của nó đến đâu ạ?

Đây là những thông tin kiểm chứng về cháu ạ:

- Cháu nhỏ người, không cao, trông cũng dễ nhìn (mọi người nói vậy ạ! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif)

- Cháu là con gái út trong nhà, trên cháu còn 1 chị lớn hiện đã lấy chồng có con.

- Cháu học hành hơi lẹt đẹt, hồi phổ thông học không khá lắm (cháu ham chơi và xao nhãng việc học). Khi thi đại học cháu được điểm khá (21 điểm) nhưng không đỗ và phải xa gia đình đi học trong khoảng gần 1 năm (năm 2007)

- Mặt cháu có 2 vết sẹo nhỏ (miệng và mũi)

Nếu có thông tin gì cần kiểm chứng thêm mà hơi....nhạy cảm thì cảm phiền các anh chị, chú bác gửi tin nhắn riêng trên diễn đàn cho cháu với ạ!

Cháu xin cảm ơn mọi người nhiều ạ! :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Đây là lá số của cháu, cháu xin nhờ các bác các chú, anh chị xem giúp hộ cháu mấy điều với ạ:

- Sau này cháu có học cao và có khả năng đi du học được không ạ?học cao đến cao học, du học tại nhà chồng

- Sau này cháu có làm nên trò trống gì không ạ? (cháu là con gái nhưng thích tự thân vận động, không muốn nhờ vả vào ai (nhất là chồng cháu sau này))vừa làm được trò vừa làm được trống, mà trò thì quý cô làm suốt rồi còn gì. Vừa máu lấy chồng sớm, vừa mong có công danh rực rỡ ấy vậy mà chẳng thấy đả động gì tới con cái cả. Nếu có đủ thì quý cô thành Siêu sao mất. Chỉ biết sướng bản thân. Để nói công to công lớn thì phải chờ ngoài 40 tuổi mới mát mặt được

- Tình duyên và con cái cháu sẽ như thế nào ạ? Cháu và bạn trai yêu nhau từ hồi năm thứ 1, đến nay đã hơn 2 năm. Nhà cháu thì cũng khá quý cậu ấy vì ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng gia đình bên kia thì phản đối gay gắt (không chấp nhận mối quan hệ trên mức bạn bè).Cố mà phanh tới 26 tuổi âm, kẻo đời lại nán bấy như tương bần

- Những vận hạn lớn của cháu trong đời là gì vậy ạ? Mức độ nguy hiểm của nó đến đâu ạ?Năm nay coi chừng bị ngã xe, ngã ngựa, nếu cưỡi Pháo thì cũng ngã pháo có khi gẫy pháo, pháo đè bẹp người. Lúc đấy nhớ alo cho ....... người nào đó đến giải cứu nhé.

Đây là những thông tin kiểm chứng về cháu ạ:

- Cháu nhỏ người, không cao, trông cũng dễ nhìn (mọi người nói vậy ạ! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif)

- Cháu là con gái út trong nhà, trên cháu còn 1 chị lớn hiện đã lấy chồng có con.

- Cháu học hành hơi lẹt đẹt, hồi phổ thông học không khá lắm (cháu ham chơi và xao nhãng việc học). Khi thi đại học cháu được điểm khá (21 điểm) nhưng không đỗ và phải xa gia đình đi học trong khoảng gần 1 năm (năm 2007)

- Mặt cháu có 2 vết sẹo nhỏ (miệng và mũi)

Nếu có thông tin gì cần kiểm chứng thêm mà hơi....nhạy cảm thì cảm phiền các anh chị, chú bác gửi tin nhắn riêng trên diễn đàn cho cháu với ạ!

Cháu xin cảm ơn mọi người nhiều ạ! :P

Chuyên tâm vào học nghề đi, con giời ạ. giỏi nghề mà lại ko dùng được, lá số nó nói thế đó. Quý cô tự lựa sức nhé.

Nhìn qua thì lá số đẹp đấy, nhưng ko may là ko gặp thời, đừng than thở nhé.

Chú ý cuộc đời bắt đầu những năm 30 tuổi nên đi xem tử vi hay bói toán gì trước từng năm để biết cách mà phòng tránh, nói dại, cẩn thận lại chỉ được hít mùi cơm canh hoa quả chứ chẳng được nhai với nuốt. Tôi nó thật đấy. Họa bất thình lình, ko biết thế nào mà nói trước cả.

Edited by Học Trò

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác Học Trò!

Nhưng bác ơi, bác nói

Năm nay coi chừng bị ngã xe, ngã ngựa, nếu cưỡi Pháo thì cũng ngã pháo có khi gẫy pháo, pháo đè bẹp người. Lúc đấy nhớ alo cho ....... người nào đó đến giải cứu nhé.

nghĩa là thế nào ạ? (Nếu không tiện bác làm ơn trả lời giúp cháu qua tin nhắn được không ạ?)

Cố mà phanh tới 26 tuổi âm, kẻo đời lại nán bấy như tương bần

Vậy con cái cháu sau này có tốt không ạ?

Chú ý cuộc đời bắt đầu những năm 30 tuổi nên đi xem tử vi hay bói toán gì trước từng năm để biết cách mà phòng tránh, nói dại, cẩn thận lại chỉ được hít mùi cơm canh hoa quả chứ chẳng được nhai với nuốt. Tôi nó thật đấy. Họa bất thình lình, ko biết thế nào mà nói trước cả.

hít mùi nghĩa là thế nào bác ơi? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif

hic hic, cháu dốt nát bác làm ơn chỉ giúp cháu với ạ! :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khôn dần rồi đấy, nghe thơ thần - sấm trạng chưa? quý cô.

ngồi đoán câu chọn từ dần cho nở não.

Nếu lôi kéo thêm bạn trai nữa thì phiêu hơn nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính bác Học Trò,

Cháu băn khoăn về tương lai của mình vì khi đang tìm được nguồn cảm hứng học tập tốt nhất thì kết quả không được như mong đợi, làm cháu suy nghĩ nhiều. Bác nói đúng, cháu là đứa con gái hơi tham vọng, cháu không muốn dựa dẫm, cháu muốn tự đi bằng đôi chân của mình! Nhưng không phải vì thế mà cháu không nghĩ tới hạnh phúc sau này! Người phụ nữ nào chẳng muốn được làm mẹ phải không bác? Chính vì vậy nên cháu cũng hiểu bác ám chỉ điều gì, tuy nhiên cháu không phải loại con gái như bác nghĩ. Cả cháu và bạn trai đều là người đứng đắn, tử tế, dù có dốt nát thì cũng không đến nỗi phân biệt nổi cái đúng cái sai. Cháu không nghĩ "cái điều mà bác nói đến" là xấu xa hay mất nết. Bọn cháu thoáng tính nhưng biết cách tự bảo vệ mình! Nếu bác đã giúp cháu, xin bác làm ơn đừng bóng gió mỉa mai như thế mà giúp cho trót!

Vài lời dốt nát của cháu, có điều gì thất lễ làm bác phật ý, mong bác lượng thứ mà bỏ qua cho!

Cháu cũng kính mong các cao thủ khác giúp đỡ cháu với ạ! Cháu xin cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu cảm ơn bác Học Trò!

Nhưng bác ơi, bác nói

nghĩa là thế nào ạ? (Nếu không tiện bác làm ơn trả lời giúp cháu qua tin nhắn được không ạ?)

Vậy con cái cháu sau này có tốt không ạ?

hít mùi nghĩa là thế nào bác ơi? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif

hic hic, cháu dốt nát bác làm ơn chỉ giúp cháu với ạ! :P

Thôi thì dể mình giúp bạn tý vậy ...

1/ Bác ấy nói bạn phải dề phòng tai nạn xe cộ ....và 1 phần nữa quan trong là trong chuyện trai gái cũng phải rất dề phòng bệnh tật .

2/ Cố mà giữ gìn cho qua tuổi 26 ......nếu không thì cuộc dời sau này sẽ khổ sở lắm

3/ Từ sau năm 30 tuổi có thể nguy hiểm tới tính mạng , phải cẩn thận từng năm một ...

THôi thì cố gắng sống tốt bạn nhé ...làm càng nhiều việc tốt càng tốt ..

Chúc bạn thật nhiều may mắn.

LT

Edited by Lãng Tử

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay