canhthan80

Kính Nhờ Bác Haithienha, Anh Quốc Tuấn , Anh Học Trò Và Các Cao Nhân Xem Giúp Cháu Chuyện Tình Duyên Với ạ

9 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào bác Hải Thiên hà , anh Quốc tuấn, học trò, và các bác các anh các chị trên diễn đàn.Cháu tuổi canh thân 80 , vẫn biết là tuổi này lân đận tình duyên và cũng khá nhiều bạn cùng tuổi đã nhờ bác và các anh các chị xem giúp rồi.Cháu cũng rất mong được các bác các anh các chị xem giúp cháu về chuyện tình duyên với ạ. Cháu thì nghĩ cái đó thì để tự nhiên , nhưng mà bố mẹ cháu sốt ruột quá.Ông bà đã ngoài 60 rồi mà chưa có cháu bế, cháu lại là chị cả , sau cháu còn có một em gái kém cháu 2 tuổi .Có 2 '' quả bom '' trong nhà không lo cũng không được.Cháu cũng biết thế nhưng mà không biết phải làm thế nào cả.Cứ nói đến chuyện chồng con la không khí gia đình lại mệt mỏi.Vậy cháu rất mong bác Haithien hà , anh quốc tuấn, học trò cùng các canh các chị trên diễn đàn xem giúp cháu.Dưới đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu xin chân thành cảm ơn .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Lá số của bạn các cung có phụ tinh gần giống của tớ. Chính tinh thì khác. Tớ mới học "đánh vần a b c" về tử vi thôi nhưng liều nói vài câu: bạn chắc tính cũng ngại giao tiếp rộng giống tớ (tự nhiên giờ lại thích ngồi nhà). Cung tử tức của bạn đẹp đấy chứ. Lấy chồng thì chắc lại cũng 34 giống mấy đứa khỉ già trên này rồi (vì tớ thấy đại hạn này của bạn giống của tớ, cũng bị xung chiếu bởi Đào hoa - Thiên không, Địa không, Kình Dương, lại thêm Cô Thần, Quả Tú chiếu về nữa). Tớ "nói bậy" vài câu để đưa topic của bạn lên trên thu hút sự chú ý của các bác nhé.

Edited by adc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số của bạn các cung có phụ tinh gần giống của tớ. Chính tinh thì khác. Tớ mới học "đánh vần a b c" về tử vi thôi nhưng liều nói vài câu: bạn chắc tính cũng ngại giao tiếp rộng giống tớ (tự nhiên giờ lại thích ngồi nhà). Cung tử tức của bạn đẹp đấy chứ. Lấy chồng thì chắc lại cũng 34 giống mấy đứa khỉ già trên này rồi (vì tớ thấy đại hạn này của bạn giống của tớ, cũng bị xung chiếu bởi Đào hoa - Thiên không, Địa không, Kình Dương, lại thêm Cô Thần, Quả Tú chiếu về nữa). Tớ "nói bậy" vài câu để đưa topic của bạn lên trên thu hút sự chú ý của các bác nhé.

Em cũng có ý kiến giống chị, cho rằng chị này 34t mới lên được xe hoa, năm nay trong gia quyến có người lâm bệnh nặng hoặc có thể có tang người họ xa, năm 34t cưới có tin vui luôn trong năm này

Share this post


Link to post
Share on other sites

ai bảo kiêu mãi cơ, có giai nào xí xới là nhe bộ nhá ra dọa ở ế nuôi cha mẹ.

Năm 2009 vẫn còn kiêu, ai đó bảo 30 thì cãi bằng thắng là chưa 3 mới chỉ 2 thôi, giờ thì hết cãi, lại tính tuổi âm thì người ta bảo là hâm dần rồi đấy.

Muốn lấy chồng, thì phải bớt to coi trước tiên. Đàn bà con gái đâu mà cứ đụng đến là cãi, cãi ko được lại nhe răng ra cười trừ.

Thôi nhé, từ nay thùy mị tí ti, thể nào sang năm cũng có giai nó ngó, có khi phúc đức tốt lại cưới được luôn ở 2011 đấy. Ai đó bảo kim lâu thì xác nhận luôn là lâu quá ko chịu nổi lên cũng như cái kim trong bọc lâu ngày nó phải lòi ra. Cứ lấy thôi.

Nhưng mà kiêu quen rồi, ko biết có Phanh được không, hay nghiến răng đến 2013 để được lấy chồng cho chín già, kẻo sang năm vẫn còn đầu 3 đít non tơ nhỉ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

cúi lạy bác học trò,bác dạy như người nhà chị này ấy,chúc chị sớm lập gia đình!

Share this post


Link to post
Share on other sites

cúi lạy bác học trò,bác dạy như người nhà chị này ấy,chúc chị sớm lập gia đình!

xin cảm ơn anh chị em trong diễn đàn đã quan tâm giúp đỡ xem giúp mình. Hix, duyên số đến muộn không biết sự nghiệp công danh thế nào.Tuổi thân giờ dần nghe bảo sướng mà mình chưa thấy gì cả. Vậy nhờ các cao nhân xem giúp mình với.thanks http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/wub.gif :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

xin cảm ơn anh chị em trong diễn đàn đã quan tâm giúp đỡ xem giúp mình. Hix, duyên số đến muộn không biết sự nghiệp công danh thế nào.Tuổi thân giờ dần nghe bảo sướng mà mình chưa thấy gì cả. Vậy nhờ các cao nhân xem giúp mình với.thanks http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/wub.gif :P

Tuổi Thân sinh giờ Dần (giống tớ) Thân cư Quan thì suốt đời lao tâm vì công việc thôi vì thế nên chuyện gia đạo cũng bị ảnh hưởng (cụ thể nhất là hậu quả của những chuyến công tác liên miên vừa rồi của tớ). Tớ cũng không thấy sướng, nhưng chưa bao giờ hết hi vọng vào tương lai cả. Mong bạn cũng vậy.

Bạn chắc cũng có tài lẻ, nữ công gia chánh cũng ổn phải không?

Những điều khác chờ các bác vào luận giùm thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ngoài 35 tuổi, tiền đè chết người. Càng mõm mòm càng lắm tiền tậu răng vàng

cứ sống và học tập đi, thể nào cũng có ngày làm Bà nọ bà kia.

có tiền, tậu đất cát, để đấy ăn dần, chết vẫn có mảnh đất lớn để chôn cùng ông xã.

Quý cô cứ vô tư sống và lao động.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghe anh Học Trò xem lá số và cách nói thấy rất giống với 1 chú cũng có tiếng nói trong diễn đàn,mà lâu rồi ko thấy chú ấy lên nên thấy nghi ngờ bác này là cao nhân ẩn mình!may cho chị này đc anh học trò nhiệt tình giúp đỡ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay