ndhong

Kính Mong được Các Bác Xem Giúp Cháu ạ

40 bài viết trong chủ đề này

Cháu xin chao các bác trên diễn đàn

Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu xin kể về vài đặc điểm của cháu ạ,lá số của cháu là lá số song sinh,cháu là anh trưởng còn em cháu la con gái chúng cháu đẻ cách nhau vài phút thôi ạ.Mẹ cháu mất sớm do bị ung thư bố cháu lấy vợ hai và cháu có thêm 1 đứa em gái.Dáng ngươi cháu gầy,thấp da trắng trên mặt có sẹo mắt cháu bé và mặt vuông chữ điền ạ

Cháu kính mong các bác giải đáp cho cháu

Công danh tài lộc của cháu sau thế nào ạ

Cháu định định cư bên nước ngoai có được không ạ

Hậu vận cháu có được tốt không ạ? Có khá giả giàu có không ạ

Nhà đất có không ạ

Vợ cháu sau là ngươi như thế nào ạ.bao nhiêu tuổi thì cháu lập gia đình ạ

Cháu có bị vướng vào vòng lao lý không ạ

Cháu xin chân thành cảm ơn các bác ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin chao các bác trên diễn đàn

Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu xin kể về vài đặc điểm của cháu ạ,lá số của cháu là lá số song sinh,cháu là anh trưởng còn em cháu la con gái chúng cháu đẻ cách nhau vài phút thôi ạ.Mẹ cháu mất sớm do bị ung thư bố cháu lấy vợ hai và cháu có thêm 1 đứa em gái.Dáng ngươi cháu gầy,thấp da trắng trên mặt có sẹo mắt cháu bé và mặt vuông chữ điền ạ

Cháu kính mong các bác giải đáp cho cháu

Công danh tài lộc của cháu sau thế nào ạ

Cháu định định cư bên nước ngoai có được không ạ

Hậu vận cháu có được tốt không ạ? Có khá giả giàu có không ạ

Nhà đất có không ạ

Vợ cháu sau là ngươi như thế nào ạ.bao nhiêu tuổi thì cháu lập gia đình ạ

Cháu có bị vướng vào vòng lao lý không ạ

Cháu xin chân thành cảm ơn các bác ạ

Có phải dạng người cô em song sinh có dạng người da trắng mặt tròn, tóc dày chân mày đậm tánh tình nóng nảy lại hay ghen, mắt kém. Cả hai anh em trong công việc thì đều hay được người khác giúp đỡ nhưng cô em thì lại có chiều thuận lợi hơn chức vị cao hay thăng tiến trong công việc, còn ông anh tuy học giỏi tài cao hơn như lại kém hơn, công việc hay bị thuyên chuyển bị tiểu nhân trong sở làm nói xấu dèm pha... Có phải cô em đã kết hôn năm 2004 hay 2007? Anh thì năm sau sẽ lên xe hoa

ndhong thân mến xin góp ý với anh 1 chút đểhoc5 tập thêm kinh nghiệm, anh chờ bác haithienha lên tư vấn chính xác cho nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu xin chao các bác trên diễn đàn

Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu xin kể về vài đặc điểm của cháu ạ,lá số của cháu là lá số song sinh,cháu là anh trưởng còn em cháu la con gái chúng cháu đẻ cách nhau vài phút thôi ạ.Mẹ cháu mất sớm do bị ung thư bố cháu lấy vợ hai và cháu có thêm 1 đứa em gái.Dáng ngươi cháu gầy,thấp da trắng trên mặt có sẹo mắt cháu bé và mặt vuông chữ điền ạ

Cháu kính mong các bác giải đáp cho cháu

Công danh tài lộc của cháu sau thế nào ạ

Cháu định định cư bên nước ngoai có được không ạ

Hậu vận cháu có được tốt không ạ? Có khá giả giàu có không ạ

Nhà đất có không ạ

Vợ cháu sau là ngươi như thế nào ạ.bao nhiêu tuổi thì cháu lập gia đình ạ

Cháu có bị vướng vào vòng lao lý không ạ

Cháu xin chân thành cảm ơn các bác ạ

Cho hỏi lá số này có đúng giờ sinh? 2 anh em thấp tương đương nhau không? Cao bi nhiu hen? :D

Edited by ntpt

Share this post


Link to post
Share on other sites

trước tiên xin cảm ơn anh Quốc Tuấn va ntpt

Đúng như anh Quốc Tuấn nói ngoại hình và tính cách em mình như vậy.Em mình mọi việc thuận lợi hơn mình rất nhiều tuy em mình không học giỏi nhưng lại rất thành đạt và cuộc sống gia đình hạnh phúc năm nay em mình có cháu.Còn mình tư nhỏ đến giờ học đỗ đạt cao nhưng lại bỏ và không làm được cái gì hay bị đổ vỡ.Theo như anh Quốc Tuấn nói thì năm sau mình lập gia đình như hiện tại mình chưa có người yêu,minh mong bạn giải đáp thêm cho mình về công danh sự nghiệp mình bao giờ ổn định được không?

Người vợ sau này của mình la người như thế nào?

Cô ấy có hình dáng ra sao? Có giúp mình về sự nghiệp được không?

Gia đình sống có hạnh phúc không bạn ?

ntnp à bạn nói chính xác đấy anh em mình đều thâp đều gầy minh cao 1m64 em mình thì 1m58 bạn à.Hai anh em không giống nhau ít nào cả

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tâm thành cảm ứng ! Vợ anh sau là người có dáng đẫy đà, chắc, khuôn mặt nhìn phúc hậu ở nụ cười và ánh mắt ! Vợ là người thông minh, nết na nhưng khá khôn ngoan. Số anh lấy vợ trong số bạn cũ đấy !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu kính mong bác haithienha và mọi người trên diễn đàn xem giúp cháu ạ.

Cháu nghe nói nếu là lá số song sinh thì người đầu cứ giải như bình thường người sau thì lấy phần huynh đệ của lá số không biết có phải như thế không ạ

Có người nói ngoài 30 tuổi cháu sẽ vướng vào vòng lao lý đúng không ạ

Cảm ơn Phúc đã góp ý nhưng đa số bạn mình là con trai không có con gái mà nếu có thì không ai như vậy cả.Nghe Phúc tả thì đúng là ngươi yêu cũ của minh như chia tay rồi.Có khi nào lại thế không nhỉ?

Có phải vợ mình là người nói nhiều và vì ân tình mà lấy nhau không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Phúc đã góp ý nhưng đa số bạn mình là con trai không có con gái mà nếu có thì không ai như vậy cả.Nghe Phúc tả thì đúng là ngươi yêu cũ của minh như chia tay rồi.Có khi nào lại thế không nhỉ?

Có phải vợ mình là người nói nhiều và vì ân tình mà lấy nhau không?

Chào anh ! Cái này là cảm ứng trên lá số. Người yêu của anh đã chia tay nên em xét là bạn cũ đấy!!! Duyên cũ ắt quay về mà !

_Có phải nhà chếch đông, nằm trên đường không rộng chừng 5 - 7 mét nhưng vui !?

Share this post


Link to post
Share on other sites

trước tiên xin cảm ơn anh Quốc Tuấn va ntpt

Đúng như anh Quốc Tuấn nói ngoại hình và tính cách em mình như vậy.Em mình mọi việc thuận lợi hơn mình rất nhiều tuy em mình không học giỏi nhưng lại rất thành đạt và cuộc sống gia đình hạnh phúc năm nay em mình có cháu.Còn mình tư nhỏ đến giờ học đỗ đạt cao nhưng lại bỏ và không làm được cái gì hay bị đổ vỡ.Theo như anh Quốc Tuấn nói thì năm sau mình lập gia đình như hiện tại mình chưa có người yêu,minh mong bạn giải đáp thêm cho mình về công danh sự nghiệp mình bao giờ ổn định được không?

Người vợ sau này của mình la người như thế nào?

Cô ấy có hình dáng ra sao? Có giúp mình về sự nghiệp được không?

Gia đình sống có hạnh phúc không bạn ?

ntnp à bạn nói chính xác đấy anh em mình đều thâp đều gầy minh cao 1m64 em mình thì 1m58 bạn à.Hai anh em không giống nhau ít nào cả

Cho hỏi chồng cô em cao / thấp người?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Phúc nhé nhà mình nằm trong ngõ chừng 8met nhìn thẳng ra mặt đường,đối diện nhà hang ngon ở nghi tàm ý ngõ nhà mình vắng vẻ buồn lắm

ntpt dáng người chồng em mình thấp bé lắm cũng chỉ như mình thôi,em mình lấy chồng xa và giơ định cư bên nước ngoai rồi,còn mình thi không ra dâu vào đâu cả

Các bạn luận tiếp giúp mình nhé cuộc sống gia đình mình có hạnh phúc không?

Vợ tương lai mình có gì nhận dạng nữa không?

Chân thành cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Phúc nhé nhà mình nằm trong ngõ chừng 8met nhìn thẳng ra mặt đường,đối diện nhà hang ngon ở nghi tàm ý ngõ nhà mình vắng vẻ buồn lắm

ntpt dáng người chồng em mình thấp bé lắm cũng chỉ như mình thôi,em mình lấy chồng xa và giơ định cư bên nước ngoai rồi,còn mình thi không ra dâu vào đâu cả

Các bạn luận tiếp giúp mình nhé cuộc sống gia đình mình có hạnh phúc không?

Vợ tương lai mình có gì nhận dạng nữa không?

Chân thành cảm ơn

Vợ bạn thân hình nhỏ, hơi gầy, mặt dài, vợ là người hơi nóng tính. Vợ chồng đẹp đôi, có đôi chút cả nể vợ. Nên lấy vợ muộn.

Năm nay đã đi du lich hay thay đổi công việc?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn ntpt nhiều nhé

Bạn cho minh hoỉt bao nhiêu tuổi mình lấy vợ thì cuộc sống được hạnh phúc

Số mình sau này vất vả hay khá giả hả bạn

Kính mong bác haithienha và mọi người cùng luận giúp cháu ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cảm ơn ntpt nhiều nhé

Bạn cho minh hoỉt bao nhiêu tuổi mình lấy vợ thì cuộc sống được hạnh phúc

Số mình sau này vất vả hay khá giả hả bạn

Kính mong bác haithienha và mọi người cùng luận giúp cháu ạ

Năm sau bạn có cơ hội có bạn gái (trong một buổi tiệc hay đi chơi mà gặp mặt), nếu lấy vợ năm sau, có thể những năm đầu vợ chồng sống không vui, hoặc có bạn gái sẽ chia tay vào năm sau đó. Năm bạn 34 tuổi (2015), bạn có tiếp cơ hội lấy vợ. Số bạn không giàu cũng không nghèo, tiền bạc hơi khó tích luỹ.

PS: Những hàng hilite bạn khoan tin nhé, bạn có thể xác định cho ntpt biết năm nay bạn có sự thay đổi trong công việc hay có đi du lịch?

Edited by ntpt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cảm ơn Phúc nhé nhà mình nằm trong ngõ chừng 8met nhìn thẳng ra mặt đường,đối diện nhà hang ngon ở nghi tàm ý ngõ nhà mình vắng vẻ buồn lắm

ntpt dáng người chồng em mình thấp bé lắm cũng chỉ như mình thôi,em mình lấy chồng xa và giơ định cư bên nước ngoai rồi,còn mình thi không ra dâu vào đâu cả

Các bạn luận tiếp giúp mình nhé cuộc sống gia đình mình có hạnh phúc không?

Vợ tương lai mình có gì nhận dạng nữa không?

Chân thành cảm ơn

Chính xác giờ sinh rồi, em của anh thì nếu đã lấy chồng xa nhưng cô này cũng khó tránh được cảnh lỡ 1 chuyến đò, vợ chồng tuy là yêu thương nhau nhưng một trong 2 khó tính và có cái tôi quá lớn ít ra cũng phải có 1 lần đứt đoạn thì mới có thể bền duyên. Cô em này sau này tuy không giàu có lớn nhưng rất khá giả điền sản nhà đất sau có được rất nhiều, có tay kinh doanh bất động sản có một đặc điểm là cô này ra ngoài lời nói kiêu kỳ thường coi mình là số 1 nên hơi mất lòng mọi người mà hay sinh ra cãi vã. Nói chung 2 anh em khoa ăn nói đều không thuận hay bị thiệt thòi từ lời nói của mình mà ra. Cuối năm nay gia đạo cô em có nhiều lục đục

- Ông anh thì khoảng cuối năm mão chậm thì đầu năm thìn sẽ đưa nàng về dinh, vợ là người có dáng người nhỏ da trắng hơi xanh, mặt mũi nhỏ nhắn cân đối đáng yêu, tính tình ít nói nhưng hơi cục có gì thường dấu trong lòng thường hay nhức đầu hay stress, có thể là con trưởng. Vợ chồng cưới nhau cũng phải trai qua chút khó khăn ngăn cản thì mới bền duyên. Ông anh thì không được may mắn như người em, số này không giàu có luôn nhức đầu về vấn đề tiền nong, nếu làm công thì cũng hay được giúp đỡ nhưng cũng có nhiều đồng nghiệp ghét dèm pha nói xấu mà gây cản trở công việc thường bị cách chức hay giáng chức, thường bị họa do lời nói thiếu cẩn trọng làm mất lòng đồng nghiệp hay cấp trên, có phải anh có tính nói nhiều và hay cãi cố? Nhà đất sau cũng có được khá hay phải bán nhà nhưng mỗi lần bán thì đều được lợi mua được cái lớn hơn... Ngoài 30t sẽ có nhiều lộc thực, nếu có ra nước ngoài thì cũng là do sự giúp đỡ từ phía người em nhưng cũng phải gần 10 năm nữa

-Tháng 4 âl vừa rồi có phải trong công việc của anh có được nhiều sự giúp đỡ thuận lợi? công việc tiền bạc dễ kiếm hơn? Kiếm nhiều tiêu xài nhiều có đi đâu xa trong tháng 4 không?

Edited by Quốc Tuấn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chính xác giờ sinh rồi, em của anh thì nếu đã lấy chồng xa nhưng cô này cũng khó tránh được cảnh lỡ 1 chuyến đò, vợ chồng tuy là yêu thương nhau nhưng một trong 2 khó tính và có cái tôi quá lớn ít ra cũng phải có 1 lần đứt đoạn thì mới có thể bền duyên. Cô em này sau này tuy không giàu có lớn nhưng rất khá giả điền sản nhà đất sau có được rất nhiều, có tay kinh doanh bất động sản có một đặc điểm là cô này ra ngoài lời nói kiêu kỳ thường coi mình là số 1 nên hơi mất lòng mọi người mà hay sinh ra cãi vã. Nói chung 2 anh em khoa ăn nói đều không thuận hay bị thiệt thòi từ lời nói của mình mà ra. Cuối năm nay gia đạo cô em có nhiều lục đục

- Ông anh thì khoảng cuối năm mão chậm thì đầu năm thìn sẽ đưa nàng về dinh, vợ là người có dáng người nhỏ da trắng hơi xanh, mặt mũi nhỏ nhắn cân đối đáng yêu, tính tình ít nói nhưng hơi cục có gì thường dấu trong lòng thường hay nhức đầu hay stress, có thể là con trưởng. Vợ chồng cưới nhau cũng phải trai qua chút khó khăn ngăn cản thì mới bền duyên. Ông anh thì không được may mắn như người em, số này không giàu có luôn nhức đầu về vấn đề tiền nong, nếu làm công thì cũng hay được giúp đỡ nhưng cũng có nhiều đồng nghiệp ghét dèm pha nói xấu mà gây cản trở công việc thường bị cách chức hay giáng chức, thường bị họa do lời nói thiếu cẩn trọng làm mất lòng đồng nghiệp hay cấp trên, có phải anh có tính nói nhiều và hay cãi cố? Nhà đất sau cũng có được khá hay phải bán nhà nhưng mỗi lần bán thì đều được lợi mua được cái lớn hơn... Ngoài 30t sẽ có nhiều lộc thực, nếu có ra nước ngoài thì cũng là do sự giúp đỡ từ phía người em nhưng cũng phải gần 10 năm nữa

-Tháng 4 âl vừa rồi có phải trong công việc của anh có được nhiều sự giúp đỡ thuận lợi? công việc tiền bạc dễ kiếm hơn? Kiếm nhiều tiêu xài nhiều có đi đâu xa trong tháng 4 không?

cảm ơn anh Quốc Tuấn rất nhiều nhé những điều anh nói em thấy khá đúng,nhưng có 1 điều em thấy lạ là hình dáng và tính cach vợ tương lai của em rất giống em rể em và tính cách anh tả về em gái em thì lại giống tính của em,em là người rất ít nói ,lầm lì...còn em gái em lại nói rất nhiều và hay cãi cố

Năm nay tiền kiếm được đều không giữ được nên em không có dự định đi đâu cả nhưng em cũng có sự di chuyển việc làm 3 lan

ntpt à cảm ơn bạn nhiều nhé năm nay mình thay đổi công việc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình đang yêu 1 cô nhưng bị 2 gia đinh hiểu lầm nên ngăn cấm,cô ấy nhất định chia tay vì không muốn tiếp tục trong sự ngăn cấm.mình không biết làm gì vì 2 gia đình rât căng và cương quyết.nhưng yêu mình lại là con út, nói rất nhiều mà không ai bằng 2 đứa suốt ngày cãi nhau nhưng rât thưong nhau,người yêu đấy lại giống như hình dáng của bạn Phúc tả.lá số của mình thì cuộc sống gia đình có được hạnh phúc không?

Mọi người cùng bình giải giúp mình nhé

Mình chân thành cảm ơn

t t

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn anh Quốc Tuấn rất nhiều nhé những điều anh nói em thấy khá đúng,nhưng có 1 điều em thấy lạ là hình dáng và tính cach vợ tương lai của em rất giống em rể em và tính cách anh tả về em gái em thì lại giống tính của em,em là người rất ít nói ,lầm lì...còn em gái em lại nói rất nhiều và hay cãi cố

Năm nay tiền kiếm được đều không giữ được nên em không có dự định đi đâu cả nhưng em cũng có sự di chuyển việc làm 3 lan

ntpt à cảm ơn bạn nhiều nhé năm nay mình thay đổi công việc

Cho hỏi tiếp nhé, năm vừa rồi bạn kiếm tiền có khá không? Công việc có thay đổi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ntpt à cảm ơn bạn đã quan tâm nhé

Năm ngoái mình kiếm khá nhiều tiền nhưng mà mất còn nhiều hơn bạn à.Công việc mình chỉ thay đổi 1 lần.Mình chắc là đay là giờ sinh của mình nhưng nói về tính cách 2 anh em mình và đặc điểm lại khác nhau.Chỉ có vài chi tiết đúng như ra ngoài đều bị dèm pha và em mình thì may hơn mình rất nhiều

Cháu kính mong bác haithienha và mọi người cùng xem giúp cháu ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ntpt à cảm ơn bạn đã quan tâm nhé

Năm ngoái mình kiếm khá nhiều tiền nhưng mà mất còn nhiều hơn bạn à.Công việc mình chỉ thay đổi 1 lần.Mình chắc là đay là giờ sinh của mình nhưng nói về tính cách 2 anh em mình và đặc điểm lại khác nhau.Chỉ có vài chi tiết đúng như ra ngoài đều bị dèm pha và em mình thì may hơn mình rất nhiều

Cháu kính mong bác haithienha và mọi người cùng xem giúp cháu ạ

Năm sửu vừa rồi anh có đúng là chia tay 1 người con gái, và sau đó lại có quen thêm người khác hay không? Hay là tình cảm với cô bạn gái này chỉ hơi lục đục 1 chút nhiều buồn giận mà không nói lời chia ly? KHoảng tháng 7,8 âl năm ngoái có chia tay bạn gái không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

ntpt à cảm ơn bạn đã quan tâm nhé

Năm ngoái mình kiếm khá nhiều tiền nhưng mà mất còn nhiều hơn bạn à.Công việc mình chỉ thay đổi 1 lần.Mình chắc là đay là giờ sinh của mình nhưng nói về tính cách 2 anh em mình và đặc điểm lại khác nhau.Chỉ có vài chi tiết đúng như ra ngoài đều bị dèm pha và em mình thì may hơn mình rất nhiều

Cháu kính mong bác haithienha và mọi người cùng xem giúp cháu ạ

Hì hì, mình đã biết bạn đúng giờ sinh rùi. Mình mún xem về vận hạn của bạn thui.

Đúng là em bạn hay nói, hay hỏi và hay đòi hỏi, chân mày rậm, răng dễ bị hư hay sâu, là người vui tính, dễ hòa đồng. Người chồng thấp người, gò má cao, cánh mũi mỏng / lỗ mũi không kín.

Còn bạn thì ít nói, nhưng nói thì không có dziên http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif , mặt nhìn cũng sáng sủa, có bệnh về máu huyết / xương khớp. Ít bạn, bạn bè chơi với nhau hay đố kỵ, hay bị dèm pha tại chỗ làm, công việc thường phải thay đổi hay phải di chuyển, thường bất mãn với việc mình đang làm và muốn tìm công việc mới. Về tiền bạc bạn rất khó tích lũy.

Xem có đúng với bạn và em bạn không hen? Để mình nghiên cứu xong cách xem vận hạn sẽ trả lời bạn sau

PS: Bạn ráng kiu Bác Haithienha, không bít QT trụ nổi không, chứ mình đuối với topic của bạn rùi.

Hihi. Bác ui vào đây chơi đi ah :P

Edited by ntpt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Hì hì, mình đã biết bạn đúng giờ sinh rùi. Mình mún xem về vận hạn của bạn thui.

Đúng là em bạn hay nói, hay hỏi và hay đòi hỏi, chân mày rậm, răng dễ bị hư hay sâu, là người vui tính, dễ hòa đồng. Người chồng thấp người, gò má cao, cánh mũi mỏng / lỗ mũi không kín.

Còn bạn thì ít nói, nhưng nói thì không có dziên http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif , mặt nhìn cũng sáng sủa, có bệnh về máu huyết / xương khớp. Ít bạn, bạn bè chơi với nhau hay đố kỵ, hay bị dèm pha tại chỗ làm, công việc thường phải thay đổi hay phải di chuyển, thường bất mãn với việc mình đang làm và muốn tìm công việc mới. Về tiền bạc bạn rất khó tích lũy.

Xem có đúng với bạn và em bạn không hen? Để mình nghiên cứu xong cách xem vận hạn sẽ trả lời bạn sau

PS: Bạn ráng kiu Bác Haithienha, không bít QT trụ nổi không, chứ mình đuối với topic của bạn rùi.

Hihi. Bác ui vào đây chơi đi ah :P

Em thấy chị cũng có đồng quan điểm, những vấn đề anh ta phủ nhận có thể là do ảnh hưởng tính cách qua chính tinh... Nếu như năm ngoái anh ta không có sự chia tay với người yêu thì chị em mình có cơ hội đúng rất nhiều. Em thấy mọi cái đều hợp lý

Edited by Quốc Tuấn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh Quốc Tuấn và ntpt.Mình chia tay bạn gái cũ qua 7 năm yêu nhau vào cuối năm tí và khoảng tháng 2 âm lịch năm sửu mình yêu 1 người con gái khác,giữa mình và cô gái ấy suốt ngày cãi nhau và chia tay cộng thêm bị gia đình ngăn cấm nhưng chúng mình vẫn thương và rất yêu nhau chưa bao giờ xa nhau.Đến đầu năm nay cô ý phải đi xa tuy không nói lời chia tay nhưng mình biết chắc cô ý không vượt qua sự ngăn cản của gia đình.Mình xin đính chính lại em mình chân mày không rậm và răng không hư,matự em mình nhìn rất sáng sủa.Còn mình chân mày đậm răng hư và mạt có sẹo,matự mình là matư. vuông chữ điền,theo mọi người nhận xét là mặt rất lạnh.Mình xin nói thêm về tính cách của mình,tính mình không bền chí dễ nản và rất thoải mái nhưng cục tính,là người mải chơi và không bao giờ giữu được tiền.Năm trước mình có bị gãy chân bạn,mình hay bị đau đầu và dạ dầy

Kính mong mọi người cùng luận giúp ạ

Anh Quốc Tuấn và ntpt à mình rất muốn biết về công danh sụ nghiệp của mình vì ngần 30 tuổi rồi mà chưa ra đâu cả

Mình xin nói thêm cho các bạn đối chiếu đầu năm nay mình bị vướng vào vòng lao lý nhưng rồi cũng qua

Cháu xin bác haithienha luận giúp cháu ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh Quốc Tuấn và ntpt.Mình chia tay bạn gái cũ qua 7 năm yêu nhau vào cuối năm tí và khoảng tháng 2 âm lịch năm sửu mình yêu 1 người con gái khác,giữa mình và cô gái ấy suốt ngày cãi nhau và chia tay cộng thêm bị gia đình ngăn cấm nhưng chúng mình vẫn thương và rất yêu nhau chưa bao giờ xa nhau.Đến đầu năm nay cô ý phải đi xa tuy không nói lời chia tay nhưng mình biết chắc cô ý không vượt qua sự ngăn cản của gia đình.Mình xin đính chính lại em mình chân mày không rậm và răng không hư,matự em mình nhìn rất sáng sủa.Còn mình chân mày đậm răng hư và mạt có sẹo,matự mình là matư. vuông chữ điền,theo mọi người nhận xét là mặt rất lạnh.Mình xin nói thêm về tính cách của mình,tính mình không bền chí dễ nản và rất thoải mái nhưng cục tính,là người mải chơi và không bao giờ giữu được tiền.Năm trước mình có bị gãy chân bạn,mình hay bị đau đầu và dạ dầy

Kính mong mọi người cùng luận giúp ạ

Anh Quốc Tuấn và ntpt à mình rất muốn biết về công danh sụ nghiệp của mình vì ngần 30 tuổi rồi mà chưa ra đâu cả

Mình xin nói thêm cho các bạn đối chiếu đầu năm nay mình bị vướng vào vòng lao lý nhưng rồi cũng qua

Cháu xin bác haithienha luận giúp cháu ạ

Trong 2 anh em, trán ai cao? ai nói chuyện dịu dàng hơn? Chồng cô em có phải con trưởng hay đoạt quyền trưởng? Thấp người, gầy ốm, nước da xanh xao. Có phải cô em cưới năm 2007?

Bạn thông củm, xem lá số song sinh khó lém. Ntpt cũng mới học thui. Bạn ráng kiên nhẫn chịu đựng nhé http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/tongue.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

ntpt à trong 2 anh em mình thì mình chán cao hơn.mình ăn nói nhẹ nhàng và thoáng tính hơn,còn em mình thì khá đanh đá.Nhưng tính mình thì lại rất cục .Người chồng em mình thì thấp người,mạt mũi nhỏ nhắn,tính hiền lành nhưng hay ghen cục,Chồng em mình là con trưởng

Cảm ơn ntpt đã quan tâm nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

ntpt à trong 2 anh em mình thì mình chán cao hơn.mình ăn nói nhẹ nhàng và thoáng tính hơn,còn em mình thì khá đanh đá.Nhưng tính mình thì lại rất cục .Người chồng em mình thì thấp người,mạt mũi nhỏ nhắn,tính hiền lành nhưng hay ghen cục,Chồng em mình là con trưởng

Cảm ơn ntpt đã quan tâm nhé

Hiện giờ bạn có đang sống xa gia đình ko hen?

Năm sau bạn có cơ hội có bạn gái (trong một buổi tiệc hay đi chơi mà gặp mặt), cuộc tình này nay giận mai hờn, có thể chia tay trong những năm sau đó. Năm bạn 34 tuổi (2015), bạn lấy vợ. Số bạn không giàu cũng không nghèo, tiền bạc hơi khó tích luỹ.

Vợ dạng người chiều cao trung bình ,nhỏ hơi gầy ,má hóp, mũi thấp hay gãy, cánh mũi mỏng hay mũi không kín, tính tình ương ngạnh, ít biết tiết kiệm

Từ 33 tuổi bạn sẽ đỡ hơn bây giờ, bắt đầu từ 36 tuổi bạn có 1 thập niên tốt nhất trong cuộc đời mình. Nếu có tiền hãy đầu tư vào nhà đất.

Chúc bạn may mắn. Hi vọng Bác Haithienha sẽ kết lại giúp bạn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/tongue.gif. Khả năng của mình chỉ có đến đó thui

@ Quoc Tuan: đổi ngược lại tiếp QT ơi...

Edited by ntpt

Share this post


Link to post
Share on other sites

ntpt à mình vẫn sống với gia đình nhưng mà ít ở nhà mình chỉ ở nhà được 1 thời gian rồi ra ngoài ở vài tháng rồi lại về vì nhà mình buồn lắm bố mình đi suốt nhà không có ai,còn mình thích đông vui bạn à,nếu có ở nhà thì sáng đi tối về bạn à

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay