hailinh

Cháu Kính Nhờ Bác Haithienha Giúp Cháu

50 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu kính nhờ bác xem hộ cháu lá số tử vi, liệu cháu có lấy chồng vào tháng 10 âm lịch năm 2010 không ạ, chồng tương lai của cháu là người thế nào ạ. cháu đi xem thì thấy bảo chồng cháu sau này hơi đậm người, nhưng cháu lại đang yêu một anh rất gầy, vậy có lẽ bọn cháu không đến được với nhau ạ.

việc thứ hai cháu muốn nhờ bác chỉ cho cháu cách đóng luân xa ạ. Trước đây cháu có học thiền, và có khai mở đủ 7 luân xa, nhưng sau khi học hết lớp thứ hai, cháu thấy thầy giáo hướng đến âm nhiều quá, nên cháu nghỉ, hồi đó cháu thiền là thấy lạnh sông lưng, cảm thấy có người đi theo mình. cháu nghĩ để 1 thời gian không luyện tập sẽ tự đóng. nhưng sau khi tìm hiểu trên diễn đàn, cháu mới thấy việc mở luân xa không tốt, nghiệm lại trường hợp cô bạn đi học cùng cháu thấy đúng như trong diễn đàn đã nói, bạn cháu mỗi khi ngồi thiền có hiện tượng đảo người, khi thầy truyền năng lượng vào thì bị cứng cổ, đau đầu. khi ấy thầy có giữ bạn ấy ở lại, bảo bạn ấy có 1 cái vong nhỏ đi theo, thầy có truyền năng lượng để giúp bạn ấy đuổi cái vong đó đi nhưng không được, bạn ấy vẫn bị tình trạng đó. Bạn cháu giờ cũng không thiền nữa, nhưng đêm nào cung mơ thấy ác mộng, hò hét nhưng không biết, chỉ người ngủ cùng mới biết, ban đầu bạn ấy hay mơ thấy ông nội đã mất, bị giam dưới âm phủ, bạn ấy phải đánh nhau để giải cứu ông, nhưng giờ bạn ấy lại mơ thấy bị rắn đuổi....cháu kính nhờ chú và các bác giúp chỉ cho cách đóng luân xa và cách chữa cho bạn cháu. Bản thân cháu thấy bạn cháu tinh thần không tốt, mắt quầng và hơi u uất.

Cháu xin cảm ơn bác ạ!

Cháu gửi bác lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Edited by hailinh

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hailinh said:

Cháu kính nhờ bác xem hộ cháu lá số tử vi, liệu cháu có lấy chồng vào tháng 10 âm lịch năm 2010 không ạ, chồng tương lai của cháu là người thế nào ạ. cháu đi xem thì thấy bảo chồng cháu sau này hơi đậm người, nhưng cháu lại đang yêu một anh rất gầy, vậy có lẽ bọn cháu không đến được với nhau ạ.

việc thứ hai cháu muốn nhờ bác chỉ cho cháu cách đóng luân xa ạ. Trước đây cháu có học thiền, và có khai mở đủ 7 luân xa, nhưng sau khi học hết lớp thứ hai, cháu thấy thầy giáo hướng đến âm nhiều quá, nên cháu nghỉ, hồi đó cháu thiền là thấy lạnh sông lưng, cảm thấy có người đi theo mình. cháu nghĩ để 1 thời gian không luyện tập sẽ tự đóng. nhưng sau khi tìm hiểu trên diễn đàn, cháu mới thấy việc mở luân xa không tốt, nghiệm lại trường hợp cô bạn đi học cùng cháu thấy đúng như trong diễn đàn đã nói, bạn cháu mỗi khi ngồi thiền có hiện tượng đảo người, khi thầy truyền năng lượng vào thì bị cứng cổ, đau đầu. khi ấy thầy có giữ bạn ấy ở lại, bảo bạn ấy có 1 cái vong nhỏ đi theo, thầy có truyền năng lượng để giúp bạn ấy đuổi cái vong đó đi nhưng không được, bạn ấy vẫn bị tình trạng đó. Bạn cháu giờ cũng không thiền nữa, nhưng đêm nào cung mơ thấy ác mộng, hò hét nhưng không biết, chỉ người ngủ cùng mới biết, ban đầu bạn ấy hay mơ thấy ông nội đã mất, bị giam dưới âm phủ, bạn ấy phải đánh nhau để giải cứu ông, nhưng giờ bạn ấy lại mơ thấy bị rắn đuổi....cháu kính nhờ chú và các bác giúp chỉ cho cách đóng luân xa và cách chữa cho bạn cháu. Bản thân cháu thấy bạn cháu tinh thần không tốt, mắt quầng và hơi u uất.

Cháu xin cảm ơn bác ạ!

Cháu gửi bác lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Người nào đó xem cho cháu họ nói đúng năm nay cháu có dịp bước lên xe hoa [nếu lá số nầy đúng giờ sanh ] khoảng tháng 10 âl trở đi sẽ có tin vui , nói về hình dạng người chồng tương lai sau nầy của cháu ,nhìn vào lá số bác sẽ miêu tả những điều nầy dù có ăn khớp với người đã xem cho cháu trước đây hay không [đây là điểm dị biệt của mỗi người xem] , hôn phu của cháu có dạng ,người hơi cao khoảng 1m65 -1m70 , người hơi gầy thân hình xấu nước da sạm hay sám đen ,mặt dài ,sức khỏe hơi kém có thể có bệnh cố hữu từ lúc nhỏ hay lúc sanh ra khó hay lúc sanh ra có tang ai trong thân tộc gần ... trên phía trái về tay hay chân anh nầy có thể có tì vết gì đó như gẫy hay trật khớp do tai nạn còn lúc nhỏ ,nếu không bên chân mày trái có một nốt ruồi hay có tì vết .../

Về câu chuyện cháu nhờ giúp bạn cháu bạn không có cách nào hơn , bác cũng đã nghe nhiều người nói hay bị như vậy khi bắt chước học thiền ,tất cả đều trái ngược những điều bác biết ,có lẽ người dạy còn dấu những điều bí quyết /bác cũng đã có thời gian tập qua ,nhưng đã bỏ rất lâu ... theo phái chính tông về thiền khi vào thiền phải có nhiều thủ pháp và kinh pháp nhất là phải biết bắt ấn tam muội -đặt tại huyệt đan điền rồi niệm chú an thổ địa ,để lúc mình nhập định sẽ không có vong linh nào nhập phá ,theo sách vở của ba bác được đọc qua và phuơng pháp chánh đạo phải tuần tự xảy ra có những điều gì phát hiện mới biết mình luyện đúng cách , trong khoảng thời gian nào đó tùy người nhập tâm thì luồng hỏa hầu sẽ được khai mở mà có nhiều người gọi là luồng lửa tam muội ,hay hỏa xà ,hay luân xa , vì là hỏa nên phải nóng chứ không phải lạnh như bạn cháu bị hay có nhiều người bị như thế ; ngồi càng lâu thì luồng hỏa hầu nầy di chuyển càng lớn dần lan cả ra bụng rồi lên tới ngực ,nóng như có ngọn lửa đang đốt phía trong hay có cảm giác như nóng rát phỏng phía bên ngoài da tại vùng đó ,dần dần luồng hỏa hậu nầy tự nhiên biến mất mà mình không hay ,nếu được như vậy mới biết là mình tập luyện trúng đường lối và phương pháp ; kế đến trong thời gian nầy có nhiều hiện tượng do phản ứng của cơ thể với luồng hỏa hầu ,thì phải câu kinh chú niệm khi nó xảy ra để khử ,cũng có lúc khi nhập định thấy có những con vật ác thú nhảy ra cắn xé hay chọc phá ,cũng phải có câu kinh chú riêng để trừ nó ,thời gian nầy đi qua thì người nhập thiền sẽ bước qua 1 giai đoạn khác ,sẽ có những hiện tượng lạ xuất hiện tuần tự có qui luật .mà gọi là bước vào cảnh giới sơ thiền ;khinh -trọng -rít -trơn ,nếu đắc đủ bốn bước nầy thì coi như mình đã thọ đắc vào sơ thiền ,cũng thời trong thời gian nầy tùy theo thể chất từng người sẽ xuất ra nhiều chuyện lạ ,như rất ít ngũ nhưng vẫn thấy khỏe khoắn như không cần ngũ nhiều , bởi khi nhắm mắt lại ngay ở giửa trán như có vật sáng màu trắng sanh nhạt lúc nào cũng hiện ra ,mà người ta nói hay sách nói rằng đó là con mắt thứ 3 ,khi nhập định lâu chừng nào thì ánh sáng đó càng sáng rực hơn , có người mở được huệ nhãn đầy đắc đựoc pháp thiên lý nhãn có thấy được được quá khứ vị lai hay chuyện đáng xảy ra hàng ngàn cây số .có người thì khai được thiên lý nhĩ ,có người thì khai khẩu họ có thể nói chuyện thao thao bất tuyệt ngộ pháp phật mà chưa hề đọc qua kinh phật nhiều rồi đi giảng pháp ,có người thân thể tự phát ra mùi hương như trầm từ hơi thở cho mồ hôi cũng đều thơm , qua quá trình nầy thì bước vào cảnh giới khác mà có xuất hồn đi bất cứ nơi nào hay bất cứ lúc nào mà gọi là tam hoa tụ đĩnh ngũ khí triều nguyên ,nhưng có người khi bước vào bậc nầy thì bởi lòng ham muốn mà lại không có ấn pháp thì dễ bị tẫu hỏa nhập ma ,vì khi hồn phách mình xuất ra thì có vong linh người khác họ sẽ nhập vào mà về lại thì không được ,cho nên thấy có người trong 1 thời gian tu thiền rồi trở thành điên hay tâm trí bất thường là bởi vì thế ,khi đến mức nầy cần có người truyền thụ chú và ấn Như Lai khi hồn xuất ra muốn trở về cần phải có chú và bắt ấn thì hồn mới nhập vào xác được . Những phuơng pháp trên là cách tu tập đúng khi hành thiền ,còn bạn cháu hay những người trước đây họ đã thọ giáo không đúng cách ,bạn cháu đã mở luân xa theo bác nghĩ là mở các âm xa nầy nên mới có luồng khí lạnh phía sau lưng,còn đúng khi mở hỏa xa thì ở phía trước mà rất nóng chứ không phải lạnh ... nói tóm lại bạn cháu cần gặp những người chân sư để truyền dạy nếu muốn tiếp tục ,hay đã bỏ thì cũng cần những người nầy giúp đóng lại hay truyền những ấn thủ tam muội mà đuổi âm xa ra ngoài / bây giờ chỉ có cách khuyên bạn cháu học thuộc lòng trì chú đại bi ,kinh an thổ địa khi đâu xa hay lúc lên giường trước khi ngũ , thì khi lúc ngũ dần sẽ không còn thấy ác mộng nữa .[những ấn thủ nầy bác không thể truyền trên mạng nơi public ] cũng cần nhìn thấy rỏ cách bắt ấn thật bên ngoài mà không thể diễn tả bằng lời nói ,có thể không đúng rồi sai ấn .

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn bác đã xem giúp cháu. Hiện nay cháu đang yêu một anh sinh ngày 20/6/1985, da đen, gầy, mặt dài, bên trái vai có vết bạch tạng màu trắng, tính rất cẩn thận và hơi đa nghi, bị viêm tai giữa từ nhỏ ạ. Nghe bac nói cháu đã phần nào yên tâm về việc chồng con vì trước đây cháu cứ lo cháu sẽ không lấy được chồng do yêu đương lận đận quá. Bác cho cháu hỏi cháu và chồng cháu sau này có số chia ly không ạ, và năm nay là năm kim lâu của cháu, cháu cưới vào tháng 10 âm có ảnh hưởng gì không bác??? Cháu biết bác rất bận nhưng kính mong bác dành chút ít thời gian cho cháu ạ.

Còn về việc đóng luân xa và đọc kinh, thì cháu đã đọc được hướng dẫn của bác trên một topic khác, nhưng thật sự cháu cũng không biết hai bộ kinh bác nói là gì, và muốn có thì phải thỉnh giáo ở đâu ạ. Vì cháu học thiền ban đàu chỉ với mục đích nâng cao sức khỏe, tĩnh tâm chứ chưa hiểu gì về nó, cũng không biết nhiều người am hiểu lĩnh vực này ạ. Cháu cũng không hiểu sao, cùng luyện một thời gian như nhau, cùng một thầy dạy (thầy cháu mở luân xa bằng cách truyền năng lượng cho bọn cháu) mà bạn cháu bị những hiện tượng như vậy kéo dài, bị đảo người khi luyện tập, bị cứng cổ và đau đầu khi truyền năng lượng vào, còn cháu thì không ạ. Kính mong bác chỉ bảo cho cháu ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hailinh said:

Cháu cám ơn bác đã xem giúp cháu. Hiện nay cháu đang yêu một anh sinh ngày 20/6/1985, da đen, gầy, mặt dài, bên trái vai có vết bạch tạng màu trắng, tính rất cẩn thận và hơi đa nghi, bị viêm tai giữa từ nhỏ ạ. Nghe bac nói cháu đã phần nào yên tâm về việc chồng con vì trước đây cháu cứ lo cháu sẽ không lấy được chồng do yêu đương lận đận quá. Bác cho cháu hỏi cháu và chồng cháu sau này có số chia ly không ạ, và năm nay là năm kim lâu của cháu, cháu cưới vào tháng 10 âm có ảnh hưởng gì không bác??? Cháu biết bác rất bận nhưng kính mong bác dành chút ít thời gian cho cháu ạ./ kim lâu là cách tính để xem tuổi mua đất cất nhà không liênquan gì đến vận hạn trong đời người

Còn về việc đóng luân xa và đọc kinh, thì cháu đã đọc được hướng dẫn của bác trên một topic khác, nhưng thật sự cháu cũng không biết hai bộ kinh bác nói là gì, 2 bài kinh đó đều có trong kinh phật mà đa số ai đọc kinh cũng biết ,còn kinh an thổ địa thì có trong kinh của QUAN ÂM . và muốn có thì phải thỉnh giáo ở đâu ạ. Vì cháu học thiền ban đàu chỉ với mục đích nâng cao sức khỏe, tĩnh tâm chứ chưa hiểu gì về nó, cũng không biết nhiều người am hiểu lĩnh vực này ạ. Cháu cũng không hiểu sao, cùng luyện một thời gian như nhau, cùng một thầy dạy (thầy cháu mở luân xa bằng cách truyền năng lượng cho bọn cháu) mà bạn cháu bị những hiện tượng như vậy kéo dài, bị đảo người khi luyện tập, bị cứng cổ và đau đầu khi truyền năng lượng vào, còn cháu thì không ạ. Kính mong bác chỉ bảo cho cháu ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn bác nhiều ạ. Bác cho cháu hỏi, cháu dự định kết hợp với chị sinh năm 1982 để mở quán cà phê vào năm sau, liệu cháu có hợp với việc kinh doanh không ạ???

Cháu kính chúc bác sức khỏe ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào bác Haithinha. Cháu và người yêu cháu vừa mới chia tay. Theo lời bác nói cháu có cơ hội lấy chồng vào tháng 10 âm năm nay chắc không được nữa rồi ạ. Có lẽ duyên số chúng cháu chỉ đến thế ạ. Cháu kính chúc bác thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ cho những người cảm thấy hoang mang và tuyệt vọng như cháu ạ. Chân thành cám ơn bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hailinh said:

Cháu chào bác Haithinha. Cháu và người yêu cháu vừa mới chia tay. Theo lời bác nói cháu có cơ hội lấy chồng vào tháng 10 âm năm nay chắc không được nữa rồi ạ. Có lẽ duyên số chúng cháu chỉ đến thế ạ. Cháu kính chúc bác thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ cho những người cảm thấy hoang mang và tuyệt vọng như cháu ạ. Chân thành cám ơn bác!

Tình yêu mà, giận hờn tý thôi, cứ chờ tới tháng 10 xem sao nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hailinh said:

Cháu chào bác Haithinha. Cháu và người yêu cháu vừa mới chia tay. Theo lời bác nói cháu có cơ hội lấy chồng vào tháng 10 âm năm nay chắc không được nữa rồi ạ. Có lẽ duyên số chúng cháu chỉ đến thế ạ. Cháu kính chúc bác thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ cho những người cảm thấy hoang mang và tuyệt vọng như cháu ạ. Chân thành cám ơn bác!

Nếu tháng 08-09 âl , chàng không quay trở lại ... thì tới năm 32t cháu mới có chồng .

Share this post


Link to post
Share on other sites

:mellow: :P http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif . Cháu thì không mong chờ gì, nhưng đến tận 32 tuổi mới lấy chồng thì chắc bố mẹ cháu lo lắm, giờ cứ hơi tý bố mẹ cháu lại hỏi chuyện chồng con. Cháu có đi xem 1 thầy, thầy bảo số cháu đáng nhẽ ra rất sướng, nhưng do lý do gì đó cháu cũng không nhớ nữa ạ, cần phải "tiến căn" thì mới hạnh phúc được, cháu không hiểu tiến căn là thế nào, theo bác thì cháu có cần phải làm lễ tiến căn không ạ. Cháu có thể làm gì để bớt lận đận trong tình duyên không ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hailinh said:

:mellow: :P http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif . Cháu thì không mong chờ gì, nhưng đến tận 32 tuổi mới lấy chồng thì chắc bố mẹ cháu lo lắm, giờ cứ hơi tý bố mẹ cháu lại hỏi chuyện chồng con. Cháu có đi xem 1 thầy, thầy bảo số cháu đáng nhẽ ra rất sướng, nhưng do lý do gì đó cháu cũng không nhớ nữa ạ, cần phải "tiến căn" thì mới hạnh phúc được, cháu không hiểu tiến căn là thế nào, theo bác thì cháu có cần phải làm lễ tiến căn không ạ. Cháu có thể làm gì để bớt lận đận trong tình duyên không ạ.

Căn cơ họa phúc của từng người do như sự xếp định sẵn ,nếu có thể thay đổi được nghiệp chướng của mình thì trên đời nầy chẳng có ai than khổ cả ,đây là những cách mị đời của những tay phù thủy móc túi thiên hạ kiếm cơm qua ngày ,lợi dụng vào sự mê tín dị đoan của người đời mà đặt ra những chuyện sữa đổi căn số ,ấy thế ! các thầy nầy có thể thay đổi căn số của người khác sao các thầy không thay đổi căn cơ của chính mình để thành những bậc đại gia giàu có hay những nhà quan quyền quí phái ? mà chỉ kiếm 1 mớ tiền còm qua chiêu gạt người sửa đổi căn cơ ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

:mellow: :P http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif . Ôi bác nói thế thì cháu đành chịu thôi ạ. Ở phần trả lời trước, bác có viết "nếu lá số này đúng giờ..." cháu có hỏi lại mẹ cháu thì mẹ cháu bảo đúng 16h30. Để cháu miêu tả một chút về cháu, nhờ bác xác định lại hộ cháu giờ sanh ạ: cháu cao 1.56, mặt mũi ưa nhìn, da không trắng cũng không đen, có 1 răng khểnh bên phải,cháu có lông mày rậm,mắt đen, lông mi dày, mũi nhỏ và cao, dáng đứng hơi gù. Bố mẹ cháu cùng tuổi đều sinh năm 59 (bố cháu bảo không nhớ chính xác năm sinh, có thể sinh năm 58), cháu có một anh trai sinh năm 83, từ nhỏ cháu không bị bệnh tình gì nặng, chỉ bị đường ruột hơi yếu thôi ạ. Cháu có nghe mẹ cháu kể lại, hồi cháu bé xíu, cháu có lần ngã từ trên giường xuống đất, tím tái mặt mũi, không thở được nữa, mẹ cháu phải đánh cháu một cái thật đau thì cháu mới khóc.

Cháu nhờ bác xem hộ cháu, ngoài đường tình duyên ra, đường công danh và tiền tài của cháu thế nào ạ, có lận đận như đường tình duyên không ạ. Cháu hiện đang làm việc về bên y tế, cháu có ý định chuyển sang đi dạy học thì có nên không ạ.

Cháu cám ơn bác đã dành thời gian để trả lời cho cháu ạ!

PS: Em cám ơn anh Quoc Tuan đã xem giúp em ạ. Hy vọng mọi sự như anh nói anh nhỉ. :D

Edited by hailinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi bác nói thế thì cháu đành chịu thôi ạ. Ở phần trả lời trước, bác có viết "nếu lá số này đúng giờ..." cháu có hỏi lại mẹ cháu thì mẹ cháu bảo đúng 16h30. Để cháu miêu tả một chút về cháu, nhờ bác xác định lại hộ cháu giờ sanh ạ: cháu cao 1.56, mặt mũi ưa nhìn, da không trắng cũng không đen, có 1 răng khểnh bên phải,cháu có lông mày rậm,mắt đen, lông mi dày, mũi nhỏ và cao, dáng đứng hơi gù. Bố mẹ cháu cùng tuổi đều sinh năm 59 (bố cháu bảo không nhớ chính xác năm sinh, có thể sinh năm 58), cháu có một anh trai sinh năm 83, từ nhỏ cháu không bị bệnh tình gì nặng, chỉ bị đường ruột hơi yếu thôi ạ. Cháu có nghe mẹ cháu kể lại, hồi cháu bé xíu, cháu có lần ngã từ trên giường xuống đất, tím tái mặt mũi, không thở được nữa, mẹ cháu phải đánh cháu một cái thật đau thì cháu mới khóc.

Cháu nhờ bác xem hộ cháu, ngoài đường tình duyên ra, đường công danh và tiền tài của cháu thế nào ạ, có lận đận như đường tình duyên không ạ. Cháu hiện đang làm việc về bên y tế, cháu có ý định chuyển sang đi dạy học thì có nên không ạ.

Cháu cám ơn bác đã dành thời gian để trả lời cho cháu ạ!

PS: Em cám ơn anh Quoc Tuan đã xem giúp em ạ. Hy vọng mọi sự như anh nói anh nhỉ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hailinh said:

Ôi bác nói thế thì cháu đành chịu thôi ạ. Ở phần trả lời trước, bác có viết "nếu lá số này đúng giờ..." cháu có hỏi lại mẹ cháu thì mẹ cháu bảo đúng 16h30. Để cháu miêu tả một chút về cháu, nhờ bác xác định lại hộ cháu giờ sanh ạ: cháu cao 1.56, mặt mũi ưa nhìn, da không trắng cũng không đen, có 1 răng khểnh bên phải,cháu có lông mày rậm,mắt đen, lông mi dày, mũi nhỏ và cao, dáng đứng hơi gù. Bố mẹ cháu cùng tuổi đều sinh năm 59 (bố cháu bảo không nhớ chính xác năm sinh, có thể sinh năm 58), cháu có một anh trai sinh năm 83, từ nhỏ cháu không bị bệnh tình gì nặng, chỉ bị đường ruột hơi yếu thôi ạ. Cháu có nghe mẹ cháu kể lại, hồi cháu bé xíu, cháu có lần ngã từ trên giường xuống đất, tím tái mặt mũi, không thở được nữa, mẹ cháu phải đánh cháu một cái thật đau thì cháu mới khóc.

Cháu nhờ bác xem hộ cháu, ngoài đường tình duyên ra, đường công danh và tiền tài của cháu thế nào ạ, có lận đận như đường tình duyên không ạ. Cháu hiện đang làm việc về bên y tế, cháu có ý định chuyển sang đi dạy học thì có nên không ạ.

Cháu cám ơn bác đã dành thời gian để trả lời cho cháu ạ!

PS: Em cám ơn anh Quoc Tuan đã xem giúp em ạ. Hy vọng mọi sự như anh nói anh nhỉ.

Ngoài 34t trở đi công danh hoạnh phát ,tiền tài trước có của ít sau thì nhiều có thể làm giàu nhanh nhờ kinh doanh nên chuyên về kinh tế hay doanh thương về các các món hàng y dươc phẩm / không nên dính dáng tới đất đai thổ trạch bất động sản .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn bác ạ, kiểu này bỏ nhà nước mà đi kinh doanh sớm thôi ạ. Kính chúc bác thật nhiều sức khóe!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con thua chu hai thien ha...Chu oi con muon hoi chu 1ti' Con hoc nhan dien cua thay Luong Minh dang' lieu Thien` do' co anh huong den con ko chu.con cam on chu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa bác Haithienha, hôm qua cháu đi cùng bạn xem tử vi của một thầy xem theo tử vi của Trung Quốc, thì thầy có nói cháu sẽ lấy chồng vào tháng 10 âm lịch năm sau, thầy nói do cung Nô Bộc của cháu có sao Phá Quân, nên làm ảnh hưởng đến cả đường tình duyên của cháu vì thế cháu yêu đương rất lận đận. Cháu xin bác cho ý kiến ạ. Tại sao cung Nô Bộc lại có ảnh hưởng đến cung phu thê được ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hailinh said:

Thưa bác Haithienha, hôm qua cháu đi cùng bạn xem tử vi của một thầy xem theo tử vi của Trung Quốc, thì thầy có nói cháu sẽ lấy chồng vào tháng 10 âm lịch năm sau, thầy nói do cung Nô Bộc của cháu có sao Phá Quân, nên làm ảnh hưởng đến cả đường tình duyên của cháu vì thế cháu yêu đương rất lận đận. Cháu xin bác cho ý kiến ạ. Tại sao cung Nô Bộc lại có ảnh hưởng đến cung phu thê được ạ.

Nếu cháu lấy được chồng trong năm tới như lời thầy Trung Quốc nói , bác chịu thua cái tài của ông ta ,hy vọng có ngày gặp ông ta để thọ giáo học làm đệ tử ... về cách xem theo sách vở nếu là nam khi xem cung thê thì cũng nên chú ý đến cungmà kết hợp luận đoán ,về phía nữ khi xem cung phu nên ngắm qua cung quan để thêm phần phụ đoán ; như cháu nói ở trên Có lẽ đây là cách xem của trường phái TàO khựa .
4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xem của một người khá nổi tiếng ở Hà Nội, người này xem tử vi từ năm 75 năm bác ah. Tình hình mà như thầy tử vi này nói thì cháu và bạn trai chắc chắn chia tay rùi, hix. Cháu đọc các phản hồi ở trên diễn đàn về người này thì thấy nhận xét xem rất chuẩn, còn cháu thấy nếu về tương lai thì không biết thế nào, nhưng nếu về quá khứ thì không chuẩn lắm, người này có nói bố mẹ cháu gặp hạn về tiềnc bạc năm cháu 7 tuổi nhưng thực tế là bố mẹ cháu gặp hạn năm cháu 14 tuổi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  haithienha said:

Nếu cháu lấy được chồng trong năm tới như lời thầy Trung Quốc nói , bác chịu thua cái tài của ông ta ,hy vọng có ngày gặp ông ta để thọ giáo học làm đệ tử ... về cách xem theo sách vở nếu là nam khi xem cung thê thì cũng nên chú ý đến cungmà kết hợp luận đoán ,về phía nữ khi xem cung phu nên ngắm qua cung quan để thêm phần phụ đoán ; như cháu nói ở trên Có lẽ đây là cách xem của trường phái TàO khựa .

To Hailinh :

Năm ngoái mình được bác Haithienha coi về tình duyên rất đúng, bác coi cho mình lúc đầu năm, lúc đó mới chia tay bạn trai giờ là ông xã mình nhưng bác khẳng định năm ngoái sẽ có đám cưới hoặc có con, thì đến tháng 7 mình cưới và đầu năm nay có con ( Nếu ai đó nghi ngờ có thể kiếm chứng ở nick thanhtamdt vào khoảng tháng 02/2009 hoặc tháng 03/2009 trong trang tư vấn tử vi). Bạn cứ nghiệm lời của bác.

Tâm Đức

Edited by tamduc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  tamduc said:

To Hailinh :

Năm ngoái mình được bác Haithienha coi về tình duyên rất đúng, bác coi cho mình lúc đầu năm, lúc đó mới chia tay bạn trai giờ là ông xã mình nhưng bác khẳng định năm ngoái sẽ có đám cưới hoặc có con, thì đến tháng 7 mình cưới và đầu năm nay có con ( Nếu ai đó nghi ngờ có thể kiếm chứng ở nick thanhtamdt vào khoảng tháng 02/2009 hoặc tháng 03/2009 trong trang tư vấn tử vi). Bạn cứ nghiệm lời của bác.

Tâm Đức

Ôi, mình đâu dám nghi ngờ. Bác đã cất công xem hộ mình mình cảm ơn chưa hết nữa là. Chỉ là mình đi xem ở ngoài, mình muốn post lên để hỏi bác thôi. CÒn việc đi xem ở ngoài mặc dù đã được bác cất công tư vấn chẳng qua là một cách giải quyết tâm lý và giết thời gian thôi.

Kính thưa bac Haithienha, cháu thực sự chân thành cảm ơn bác đã dành thời gian để giúp đỡ cháu ạ. Nếu cháu có điều gì không đúng mong bác bỏ qua cho cháu ạ. Cháu đã đọc rất kĩ diễn đàn trước khi hỏi bác và hoàn toàn cảm phục trước tài năng và đức độ của bác khi bác rất nhiệt tình xem và chỉ dẫn cho mọi người. Cháu kính chúc bác thật nhiều sức khỏe. Cháu giai đoạn này hoang mang qua bác ah, nên cháu xin bác giúp cháu một câu hỏi cuối, ở trong tình trạng của cháu, cháu nên tiến hay lên đứng yên để mặc duyên số ạ. Mong trả lời của bác ạ.

P/S: Cảm ơn ban thanhtamdt đã nhắc nhở mình nhé. Chúc cho gia đình bạn thật hạnh phúc!

Edited by hailinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính thưa bác Hải Thiên Hà, cháu không dám có ý gì, nhưng kính mong bác xem lại hộ cháu tử vi được không ạ. Vì cháu đã đi xem rất nhiều người mà nghiệm lại không hề thấy đúng với số phận của cháu. Cháu vừa phải trải qua một chuyện rất buồn sau khi lập gia đình, vậy mà cháu lại phải đối mặt với vấn đề sức khỏe của cháu. Cháu không dám mong biết trước để thay đổi số phận, nhưng mong được biết phần nào để còn có cách giảm bớt khó khăn. Bác cho cháu hỏi liệu cháu có mắc bệnh hiểm nghèo không ạ. Vì đây là diễn đàn nên cháu không tiện nói hết mọi vấn đề của cháu được ạ. Kính mong bác giúp cháu. Chân thành cảm ơn bác ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 3/16/2011 at 08:06, 'hailinh' said:

Kính thưa bác Hải Thiên Hà, cháu không dám có ý gì, nhưng kính mong bác xem lại hộ cháu tử vi được không ạ. Vì cháu đã đi xem rất nhiều người mà nghiệm lại không hề thấy đúng với số phận của cháu. Cháu vừa phải trải qua một chuyện rất buồn sau khi lập gia đình, vậy mà cháu lại phải đối mặt với vấn đề sức khỏe của cháu. Cháu không dám mong biết trước để thay đổi số phận, nhưng mong được biết phần nào để còn có cách giảm bớt khó khăn. Bác cho cháu hỏi liệu cháu có mắc bệnh hiểm nghèo không ạ. Vì đây là diễn đàn nên cháu không tiện nói hết mọi vấn đề của cháu được ạ. Kính mong bác giúp cháu. Chân thành cảm ơn bác ạ!

Bạn cưới vào ngày tháng mấy vậy? Cung tật ách của bạn cho thấy bạn có bệnh về phụ khoa, bệnh phụ nữ thơờng đau bụng hay ruột thừa, liên quan tới tử cung hay bộ phận sinh dục mà sau nầy rất khó sinh con. Tháng vừa rồi hạn rơi vào cung tử tức có chiều sao hỷ chiếu nhưng gặp quá nhiều sát tinh, có thể có tin vui nhưng phải bỏ hay bị mổ xẻ liên quan tới thai nhi. Bạn không có bệnh hiểm nghèo gì cả, chỉ là vấn đề sinh con hơi khó thôi, tháng 7,8 âm hy vọng tin vui trở lại. Năm nay tiền bạc công việc cũng khá nhưng trong gia đạo thường xảy ra cãi vã bất đồng với gia đình nhà chồng. Tháng này vẫn còn nhiều chuyện phải buồn lo lắm, chờ bác haithienha lên tư vấn thêm cho nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 3/16/2011 at 17:40, 'Quốc Tuấn' said:

Bạn cưới vào ngày tháng mấy vậy? Cung tật ách của bạn cho thấy bạn có bệnh về phụ khoa, bệnh phụ nữ thơờng đau bụng hay ruột thừa, liên quan tới tử cung hay bộ phận sinh dục mà sau nầy rất khó sinh con. Tháng vừa rồi hạn rơi vào cung tử tức có chiều sao hỷ chiếu nhưng gặp quá nhiều sát tinh, có thể có tin vui nhưng phải bỏ hay bị mổ xẻ liên quan tới thai nhi. Bạn không có bệnh hiểm nghèo gì cả, chỉ là vấn đề sinh con hơi khó thôi, tháng 7,8 âm hy vọng tin vui trở lại. Năm nay tiền bạc công việc cũng khá nhưng trong gia đạo thường xảy ra cãi vã bất đồng với gia đình nhà chồng. Tháng này vẫn còn nhiều chuyện phải buồn lo lắm, chờ bác haithienha lên tư vấn thêm cho nhé!

Anh ơi, đúng là tháng vừa rồi em phải bỏ em bé vì em bị sốt, không thể giữ được. Anh cho em hỏi liệu em có con được không ạ????????. Hiện nay em đang chờ kết quả xét nghiệm, nhưng em thấy buồn quá, không hiểu sao em làm gì cũng lận đận, chẳng bao giờ thuận lợi ngay từ đầu và phải cố gắng rất nhiều. Em lập gia đình vào ngày 12 tháng 12 âm lịch năm Canh Dần ạ. anh cho em hỏi, chồng em tuổi tuất, mà năm sau đẻ là tuổi thìn, sợ có ảnh hưởng gì không ạ.?????.Cảm ơn anh đã xem giúp em!

Cháu chờ tin của bác Hải Thiên Hà ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 3/17/2011 at 02:17, 'hailinh' said:

Anh ơi, đúng là tháng vừa rồi em phải bỏ em bé vì em bị sốt, không thể giữ được. Anh cho em hỏi liệu em có con được không ạ????????. Hiện nay em đang chờ kết quả xét nghiệm, nhưng em thấy buồn quá, không hiểu sao em làm gì cũng lận đận, chẳng bao giờ thuận lợi ngay từ đầu và phải cố gắng rất nhiều. Em lập gia đình vào ngày 12 tháng 12 âm lịch năm Canh Dần ạ. anh cho em hỏi, chồng em tuổi tuất, mà năm sau đẻ là tuổi thìn, sợ có ảnh hưởng gì không ạ.?????.Cảm ơn anh đã xem giúp em!

Cháu chờ tin của bác Hải Thiên Hà ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chắc tầm tháng 7,8 âm lịch có tin vui trở lại, muộn thì năm sau. Tuy nhiên nên cẩn thận trong việc giữ em bé, về việc năm sinh thì nên sang topic luận tuổi hỏi bạn nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay