Posted 11 Tháng 7, 2010 Tôi vừa mượn nickname của người bạn mong các bác trong diễn đàn xem dùm. Năm nay tôi có nhiều phiền muộn, đặc biệt là chuyện con cái khiến đầu óc không còn minh mẫn Tôi vừa có cháu ngang hông, nên rất mong các bác xem dùm trong năm nay tôi có hỷ sự của con cái hay không Đây là lá số của tôi Xin chân thành cám ơn các bác rất nhiều http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2010 Mong bác haithienha và các anh chị xem giúp tôi Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2010 Tôi xin gửi thêm vài thông tin để kiểm chứng như sau: Tôi lấy chồng năm Kỷ Mùi, năm sau sinh con gái đầu, bỏ thai 3 lần, sang năm mẹo thì có con trai út Vợ chồng tôi là công chức, tôi là con út trong nhà nhưng luôn có tiếng nói quyết định cuối cùng. Tôi hay đi lại vì công việc từ lúc trẻ cho tới bây giờ thì giảm bớt. Có vài lần xuất ngoại vì công vụ. Cha mất trước mẹ. Tang cha năm 1995, tang mẹ năm 1997. Vài tháng trước tôi lại phải đi tang đứa cháu mới mười một tuổi vì đi tắm sông bị nước cuốn đi. Tôi chỉ mong có đám cưới con gái vì tất cả mọi người tôi quen đều gây áp lực về vấn đề này, dù bản thân tôi cũng thoáng trong mọi chuyện nhưng tôi trông chờ đám cưới này lắm. Dù vậy, tôi không biết số phận thế nào? Mong các bác xem giúp dùm tôi. Chân thành cảm ơn. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2010 năm nay, chuyện buồn có, chuyện tang chế có, chuyện vui có. Nhưng để chỉ cụ thể như quý bà hỏi thì thực sự khó. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2010 Tôi xin gửi thêm vài thông tin để kiểm chứng như sau: Tôi lấy chồng năm Kỷ Mùi, năm sau sinh con gái đầu, bỏ thai 3 lần, sang năm mẹo thì có con trai út Vợ chồng tôi là công chức, tôi là con út trong nhà nhưng luôn có tiếng nói quyết định cuối cùng. Tôi hay đi lại vì công việc từ lúc trẻ cho tới bây giờ thì giảm bớt. Có vài lần xuất ngoại vì công vụ. Cha mất trước mẹ. Tang cha năm 1995, tang mẹ năm 1997. Vài tháng trước tôi lại phải đi tang đứa cháu mới mười một tuổi vì đi tắm sông bị nước cuốn đi. Tôi chỉ mong có đám cưới con gái vì tất cả mọi người tôi quen đều gây áp lực về vấn đề này, dù bản thân tôi cũng thoáng trong mọi chuyện nhưng tôi trông chờ đám cưới này lắm. Dù vậy, tôi không biết số phận thế nào? Mong các bác xem giúp dùm tôi. Chân thành cảm ơn. Thật sự đọc bài của chị, tôi cũng không hiểu Chị muốn hỏi vấn đề gì? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2010 Thật sự đọc bài của chị, tôi cũng không hiểu Chị muốn hỏi vấn đề gì?Theo tôi Nghĩ như thế nầy không biết có đúng không ,nếu vui lòng đương số đang hỏi lên tiếng để tôi có thể xem tiếp tục ... năm vừa qua [lưu Thái tuế tại tử tức ] tuổi Thân mà hạn nhập hỏa -linh +cự điều mang tai tiếng to lớn từ đứa con mang đến và cô nầy đã phải chịu nhiều áp lực và xung khắc với người con nầy /năm nay hạn cô ta gặp nhiều tang tóc ,buồn phiền , vì đại hạn có tham -lang- kỵ riêu ,chắc trong họ hay bà con có người bị tai nạn hay chết [ thủy nạn] ,lưu thái tuế năm nay tại cung phu đang ảnh hưởng và chịu áp lự từ người chồng ,cãi vả bất đồng tranh luận v.v. tiểu hạn nhập mệnh có thai- vượng vì cô nầy cũng đã có tuổi thì không còn ...,thì cái thai hay sanh nở năm nay thuộc về của con cái ,trong lòng buồn phiền ngày đêm ,như có ray rức ân hận gì đó , cái của nợ nầy không phải của cô ta nhưng lại phải lãnh mang ? /ý cô ta muốn hỏi ...có thể cuộc đám cưới có thể xảy ra cho người con để có thể dập được ngọn nữa tai tiếng và mong muốn có sự dàn xếp cho đứa con êm thấm ? nếu chỉ xét theo lá số của cô thì không thể xác định được vì đây là cuộc diện của người con thì nên có lá số của người đó để có thể xem những gì sẽ có xảy ra trong năm nay cho cô ta ,nếu chỉ nhìn trong lá số của đương số thì thấy điều nầy khó thể xảy ra cho chính cô được . 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2010 Theo tôi Nghĩ như thế nầy không biết có đúng không ,nếu vui lòng đương số đang hỏi lên tiếng để tôi có thể xem tiếp tục ... năm vừa qua [lưu Thái tuế tại tử tức ] tuổi Thân mà hạn nhập hỏa -linh +cự điều mang tai tiếng to lớn từ đứa con mang đến và cô nầy đã phải chịu nhiều áp lực và xung khắc với người con nầy /năm nay hạn cô ta gặp nhiều tang tóc ,buồn phiền , vì đại hạn có tham -lang- kỵ riêu ,chắc trong họ hay bà con có người bị tai nạn hay chết [ thủy nạn] ,lưu thái tuế năm nay tại cung phu đang ảnh hưởng và chịu áp lự từ người chồng ,cãi vả bất đồng tranh luận v.v. tiểu hạn nhập mệnh có thai- vượng vì cô nầy cũng đã có tuổi thì không còn ...,thì cái thai hay sanh nở năm nay thuộc về của con cái ,trong lòng buồn phiền ngày đêm ,như có ray rức ân hận gì đó , cái của nợ nầy không phải của cô ta nhưng lại phải lãnh mang ? /ý cô ta muốn hỏi ...có thể cuộc đám cưới có thể xảy ra cho người con để có thể dập được ngọn nữa tai tiếng và mong muốn có sự dàn xếp cho đứa con êm thấm ? nếu chỉ xét theo lá số của cô thì không thể xác định được vì đây là cuộc diện của người con thì nên có lá số của người đó để có thể xem những gì sẽ có xảy ra trong năm nay cho cô ta ,nếu chỉ nhìn trong lá số của đương số thì thấy điều nầy khó thể xảy ra cho chính cô được .cảm ơn bài viết này của bác, cháu học được rất nhiều... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2010 Cám ơn bác haithienha nhiều lắm Đúng là tôi muốn hỏi hỷ sự cho con gái mình nhưng theo bác nói thì không thể xem trên lá số của tôi rồi. Tôi vừa có cháu ngoại ngang hông nhưng mong mãi mà con gái chưa chịu cưới. Đúng là năm rồi tôi bị nhiều tai tiếng và xung khắc với con gái của mình, lẽ ra nếu tôi nhường bước có lẽ nó đã cưới xong năm ngoái. Mấy tháng trước có tang của cháu bên ngoại, chết rất trẻ khi còn tuổi thei61u niên. Tang tóc của đồng nghiệp, họ hàng của họ xa gần cũng khá nhiều... hiện giờ ai cũng bàn tán dòm ngó đứa con già đến nơi mà chưa có nơi cập bến như con gái tôi. Đã vậy nó còn có cháu ngang hông... chẳng phải là tai tiếng của gia đình hay sao... Share this post Link to post Share on other sites