Hành Tử

Xin Hai Thiên Hà Xem Dùm Cháu Việc Lấy Việt Kiều

6 bài viết trong chủ đề này

Chúng cháu đang chuẩn bị lễ cưới vào 25 tháng 6 âm lịch

Đây là lá số của cháu

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Đây là lá số của chồng cháu, hiện đang ở Mỹ, anh ấy vừa mở công ty hổi đầu năm, làm ăn hiện đang thua lỗ

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu mong bác Hai thien ha xem dùm cháu có thể hoàn thành thủ tục để sang Mỹ định cư không và hiện cháu đang chuẩn bị làm thủ tục nhận cháu trai, con chị gái làm con nuôi để đưa nó sang Mỹ cùng vào năm sau, nếu thuận lợi mọi đường.

Và chồng tương lai của cháu làm ăn có tốt không, cho năm nay và tương lai gần trong 3 năm tới. Vì anh ấy mới khởi nghiệp mà đã gặp thất bại rồi. Cháu cũng sợ vì sự thất bại này mà thành ra hỏng hôn sự mất.

Cháu rất mong tin của bác.

Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chúng cháu đang chuẩn bị lễ cưới vào 25 tháng 6 âm lịch

Đây là lá số của cháu

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Đây là lá số của chồng cháu, hiện đang ở Mỹ, anh ấy vừa mở công ty hổi đầu năm, làm ăn hiện đang thua lỗ

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu mong bác Hai thien ha xem dùm cháu có thể hoàn thành thủ tục để sang Mỹ định cư không và hiện cháu đang chuẩn bị làm thủ tục nhận cháu trai, con chị gái làm con nuôi để đưa nó sang Mỹ cùng vào năm sau, nếu thuận lợi mọi đường.

Và chồng tương lai của cháu làm ăn có tốt không, cho năm nay và tương lai gần trong 3 năm tới. Vì anh ấy mới khởi nghiệp mà đã gặp thất bại rồi. Cháu cũng sợ vì sự thất bại này mà thành ra hỏng hôn sự mất.

Cháu rất mong tin của bác.

Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!

Đây là 1 trường hợp tương tự đã xảy ra ,tôi kể để cháu nghiệm xét / có anh nầy tôi biết cũng đã lâu cùng là bè bạn với những đưa em của tôi hiện cũng đang ở cũng gần xóm ,cùng làm chung công ty với tôi cách đây khoảng 10 năm / nhân năm nọ anh nầy về Vn cưới vợ [anh nầy đã có quốc tịch mỹ] gia đình bên vợ có người chị gái có 1 cô con gái ,muón cho con gái mình qua mỹ cho có tương lai mới bảo cô em gái nhận đứa cháu nầy là con ,rồi nộp hồ sơ bảo lảnh di dân ,nhưng chờ mãi nhiều năm ,anh nầy mới đi khiếu nại vì nghĩ là hồ sơ bị ngâm hay bị thất lạc ,sở di trú hoa kỳ mới gởi thơ trả lời vì lý do có nghi vấn về đứa con nuôi nầy ,đồng thời cũng gởi thơ mời cho cô vợ Ở vn lên phỏng vấn ,họ hạch hỏi về cô con gái nhỏ nầy ,nhưng cô vợ vẫn kiên trì là con của cô ta và trong khoảng thời kéo dài nầy anh nầy cũng về VN VÀ CÓ THÊM ĐƯỢC 2 đứa con ruột thật của mình ,sau đó anh lại khiếu nại ,tòa lãnh sự mỹ bằng lòng cấp visa chỉ cho 2 đứa con muốn đi lúc nào cũng được ,nhưng từ chối thẳng sẽ không bao giờ cấp chiếu khán nhập cảnh cho người vợ vì lý do gian dối mạo nhận thêm đứa con nuôi kia /nhưng rất tiếc cho đến những năm qua anh bạn nầy vẫn chưa có điều kiện để đem 2 đứa con ruột của mình qua mỹ vì lý do kinh tế việc làm ,nơi chốn chổ ở anh ta vẫn còn đang ở mướn dưới tầng hầm thấp của 1 người khác ,công việc thì bửa có bửa không ... khi mang con nhỏ qua mà không có vợ qua coi chừng con để đi làm ,chổ ở thì vẫn chưa có v.v. cho nên tấn thối lưỡng nan chưa biết tính sau ...vì chắc là người vợ và đứa con đeo thêm sẽ không bao giờ được nhận . lời khuyên cháu nên suy nghĩ kỹ khi nhận đứa cháu đó làm con nuôi để ghép làm gia đình, sẽ nhân hậu quả cho cả 2 ,coi như mất chì lẫn chài ...đừng nghĩ rằng những nhân viên làm việc ở tòa sứ quán hay cơ quan di trú mỹ là những người ngu đần /ngay cả họ có thể hiểu được tiếng Vn rất rành và những thủ đoạn mánh khóe của người Việt ,nhưng khi phỏng vấn họ vẫn giả vờ như không hiểu tiếng Việt phải chờ qua qua người thông dịch viên .

Về lá số của người hôn phu kia ;anh ta đang bước vào đầu năm của hạn tam tai ,đương nhiên khai trương mở hàng thì phải thất bại .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu cảm ơn bác đã cho chúng cháu lời khuyên về việc nhận con nuôi.

Do 2 người ở xa cách nhau, vậy nên cháu vẫn nghi ngờ khả năng có thể sang Mỹ sinh sống và ngoài ra cháu cũng đã xem bói bài tây thì được biết rằng quá khứ của cháu có nhiều lần sống ở nước ngoài nhưng ko thành công, vì vậy không còn cơ hội nào để định cư ở nước ngoài nữa.

Bác xem dùm cháu có số định cư ở nước ngoài không? cháu đến bao giờ thì phát và phát tới đâu với ạ?

Còn anh chồng cháu thì đến tầm tuổi nào mới làm ăn tốt và phát tới đâu ạ?

Cháu cũng rất quan tâm tới anh chồng tương lai này, bởi đây là chồng (dù là người thứ 2) và cũng là tương lai của cháu, hoàn toàn có thể vì làm ăn thất bát của anh ấy mà có nhiều vấn đề nảy sinh ngoài mong đợi, 2 người xa cách mà cháu ko hiểu được thực hư chuyện bên kia thì có thể anh ta cũng chỉ là người lừa gạt thì sao? Lần này về VN trước là cưới, sau là đi hưởng tuần trăng mật, và tìm hiểu thêm việc làm thủ tục đăng ký kết hôn. Gia đình anh ấy ở bên kia, họ hàng bên này ko có ai. Chỉ có mồ mả ông bà anh ấy ở VN thôi. Vì vậy lần sau quay lại VN mới làm thủ tục đăng ký kết hôn với cháu. Nếu rủi anh ấy ko quay lại nữa, nếu rủi anh ấy biến mất, nếu rủi,v.v.... thì người thiệt nhất vẫn là cháu và gia đình cháu.

Cho nên cháu rất mong bác xem xét kỹ dùm cháu về con đường sự nghiệp của anh ý dùm cháu với ạ.

Edited by Hành Tử

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác đã cho chúng cháu lời khuyên về việc nhận con nuôi.

Do 2 người ở xa cách nhau, vậy nên cháu vẫn nghi ngờ khả năng có thể sang Mỹ sinh sống và ngoài ra cháu cũng đã xem bói bài tây thì được biết rằng quá khứ của cháu có nhiều lần sống ở nước ngoài nhưng ko thành công, vì vậy không còn cơ hội nào để định cư ở nước ngoài nữa.

Bác xem dùm cháu có số định cư ở nước ngoài không? cháu đến bao giờ thì phát và phát tới đâu với ạ?

Còn anh chồng cháu thì đến tầm tuổi nào mới làm ăn tốt và phát tới đâu ạ?

Cháu cũng rất quan tâm tới anh chồng tương lai này, bởi đây là chồng (dù là người thứ 2) và cũng là tương lai của cháu, hoàn toàn có thể vì làm ăn thất bát của anh ấy mà có nhiều vấn đề nảy sinh ngoài mong đợi, 2 người xa cách mà cháu ko hiểu được thực hư chuyện bên kia thì có thể anh ta cũng chỉ là người lừa gạt thì sao? Lần này về VN trước là cưới, sau là đi hưởng tuần trăng mật, và tìm hiểu thêm việc làm thủ tục đăng ký kết hôn. Gia đình anh ấy ở bên kia, họ hàng bên này ko có ai. Chỉ có mồ mả ông bà anh ấy ở VN thôi. Vì vậy lần sau quay lại VN mới làm thủ tục đăng ký kết hôn với cháu. Nếu rủi anh ấy ko quay lại nữa, nếu rủi anh ấy biến mất, nếu rủi,v.v.... thì người thiệt nhất vẫn là cháu và gia đình cháu.

Cho nên cháu rất mong bác xem xét kỹ dùm cháu về con đường sự nghiệp của anh ý dùm cháu với ạ.

Xin giải thích ;tử vi là một bộ môn rất tinh tế và có chiều sâu ,không như những dự đoán khác , mà là 1 môn khai triển những điều đã tiên định theo như 1 công thức ,đó là ngày giờ tháng năm sinh phải thật chính xác ;ở đây cháu cũng xác định chưa biết rỏ về vị hôn phu nầy nhiều ,thì vấn đề giờ sinh chưa hẵn là chắc chắn để chẩn đoán về anh nầy ... muốn xác định về giờ sanh cần phải dựa trên các yếu tố ,nhân dạng ,tánh tình ,khuyết tật trong người hay sự liên hệ anh chị em cha mẹ dòng dõi ,những điều nầy chỉ có đương số mới xác nhận rỏ ràng ,không thể qua 1 người khác hỏi giùm ,do đó tôi có thông lệ và cũng là qui định của diễn đàn không xem cho người khác không phải là thành viên ,cũng là bảo đảm thông tin cá nhân của người khác không tiết lộ bên ngoài ,ngoại trừ đã là 2 vợ chồng thật sự. Về phần cháu không biết về giờ sanh đã có đúng chưa ? nhưng theo lá số trên của cháu ,tôi thấy rằng vận hạn năm nay rất khó có cơ hội tiến tới hôn nhân hay sẽ có điều gì đó xảy ra mà không thực hiện được ,hy vọng lá số nầy sai giờ sanh hay tôi đã đoán sai .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Thưa bác, giờ sinh của cháu thì đúng rồi ạ, vì cháu cũng đã đi xem tử vi và thầy xem cũng xác định đúng giờ.

Về phần giờ sinh của anh ấy cũng đúng giờ, vì anh ấy sinh ở SG sau đó mới đi Mỹ năm 2 tuổi. Vì cháu làm phiên dịch nên quen biết anh ấy qua công việc tại Trung Quốc và Việt Nam, nên có thời gian bạn bè cũng được 1 năm và sau đó mới tiến tới chuyện yêu đương sau khi cháu ly dị. Anh ấy là người có nước da bánh mật, cao 1,6m, phát tướng sớm nên nhìn anh ấy như Sếp (hồi còn làm ở VN và TQ, có nhiều người cứ tưởng anh ấy là ông chủ chứ ko nghĩ là nhân viên). Đa tài, học giỏi và rất nhiều sáng kiến, làm về lĩnh vực kinh doanh kỹ thuật công nghệ cao (trước đó làm nhân viên kỹ thuật)

Khi anh ấy ở VN thì chúng cháu cùng đi xem Tử vi để xem sau này có khá không, vì làm nhân viên của mấy người Giầu tại Mỹ và Trung nên chúng cháu cũng muốn hy vọng tương lai tươi sáng hơn. Cho nên giờ sinh của anh ấy cũng là chính xác rồi ạ. Nhưng vì hồi đó thầy bói nói rằng phải chờ xem người vợ có lá số tốt không và con cái thế nào mới biết được giầu có tới đâu. Xét sơ bộ thì số này sẽ giầu.

Và có khuyên là năm 2010 nên khởi nghiệp vì rất thuận, cho nên anh ấy mới khởi nghiệp ở năm nay, bởi đúng là năm 2008-2009 anh ấy rất thành đạt và có rất nhiều tiền. Chúng cháu quen nhau năm 2005 và làm chung đến 2008 do sự hợp tác giữa 2 công ty, nên cháu biết anh ấy đúng là kiếm được rất nhiều tiền từ năm 2008.

Cháu cũng chỉ muốn biết về khả năng thành đạt của anh ấy trong 3 năm tới thôi, bác ạ. Vì năm nay sẽ cố gắng cưới để sang năm đi. Nhưng như bác đã biết, nếu anh ấy làm ăn mà ko tốt, thì có thể mong muốn của cháu sẽ tan theo khói mây. Cháu thiết nghĩ việc bác xem dùm cháu 3 năm tới cho anh ấy có tốt không sẽ không có gì là quá vì cháu cũng không có gì đòi hỏi thêm nữa ạ.

Dù kết quả thế nào, cháu cũng xin hứa với bác, cháu sẽ rất can đảm để đón nhận. Vì cháu đã từng đau 1 lần rồi.

Edited by Hành Tử

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay