Thủy Tiên

“Quán cóc” độc đáo của đồng bào Mông

1 bài viết trong chủ đề này

“Quán cóc” độc đáo của đồng bào Mông

Posted Image

Trên đường đi chợ về, người Mông lại quây quần bên những "quán cóc" bán rượu bên đường (ảnh:VIT)

Trong 54 dân tộc anh em trên đất nước ta, có lẽ hiếm có dân tộc nào lại tạo được một bản sắc văn hóa độc đáo như dân tộc Mông, đó là văn hóa chơi chợ...

Cứ đến cuối mỗi tuần, hoặc tính ngược theo 12 con giáp..., thì đồng bào Mông từ các bản làng ở các huyện biên giới Hà Giang lại đổ xô xuống chợ xã, chợ huyện để được gặp gỡ, giao lưu với đồng bào mình ở các bản làng khác. Ngày thường lên rừng làm rẫy, ở nhà có thể mặc thế nào cũng được, nhưng nếu đã xuống chợ thì người Mông nào cũng diện vào mình những bộ quần áo đẹp nhất, con trai thì mặc bộ đồ đen sẫm rộng thùng thình, các cô gái Mông thì mặc những bộ quần áo sặc sỡ màu xanh đỏ, tím vàng. Mỗi lần gặp nhau dưới chợ, họ lại cùng nhau vui chơi, uống rượu ngô đến hết buổi vẫn chưa dứt. Ai cũng uống, uống nhiệu tình, ai say thì lăn ra ngủ ngay tại chỗ. Khi nào tỉnh dậy họ trở về nhà. Ai chưa say, còn về được thì về, dọc đường say quá có thể nằm bất cứ đâu bên đường để ngủ.

Ai đã từng lên các huyện biên giới Hà Giang nói riêng và vùng biên cương của tổ quốc ở các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung vào những ngày cuối tuần đều chẳng lạ lẫm gì với những hình ảnh người đàn ông Mông nằm ngủ ngon lành bên ven đường, ngồi bên là một cô gái Mông (PV. vợ) ngồi che ô cho chồng ngủ vì say rượu sau lần gặp “bạn hiền” dưới chợ.

Posted Image

Những người đàn ông Mông đang ngồi... "ngất ngây" trong men say của rượu ngô!

Sau mỗi buổi chợ huyện tan, các chàng trai, cô gái Mông trở về thì cũng là lúc trên dọc đường, men theo các sườn núi đá tai mèo chon von lại mọc lên những “quán cóc” bán rượu ngô cho những người đi chợ về. Trong ảnh chính là một cái “quán cóc” như vậy mà chúng tôi đã gặp trong những ngày gần diễn ra chợ tình Khâu Vai ngay tại Ngã ba đường từ Mèo Vạc về Đồng Văn và lên xã Xín Cái (Đồn Biên phòng Săm Pun) Mèo Vạc - Hà Giang (ảnh). Từ xã biên giới Xín Cái xuống chợ huyện Mèo Vạc tới 40km rừng núi trập trùng. Người Mông ở Xín Cái đi chợ rất xa nên có người đi chợ tới vài ngày mà vẫn chưa… về tới nhà. Xuống chợ, họ uống say với bạn ở chợ, dọc đường về, gặp "bạn hiền" lại uống tiếp, cả trai, gái, già trẻ cùng uống và vui chơi thỏa thích đến khi say quá không đi được nữa; nằm lăn ngay dưới chân núi ngủ ngon lành mới thôi.

Trần Chung

Nguồn: www.vitinfo.com.vn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay