Posted 16 Tháng 6, 2010 Một thành viên kỳ cựu của diễn đàn, gửi cho tôi hình ảnh một nơi mà tình cờ ghé qua trong một chuyến du lịch miền sơn cước ở Nam bộ. Những hình ảnh này mang đến cho tôi một cảm giác đây là phế tích của một công trình kiến trúc cổ xưa bằng đá. mang dấu ấn của nền văn hóa cổ Đông phương. Nhưng tại sao nó lại ở miền Nam Bộ khi dấu tích cổ xưa của nó không thể từ vài trăm năm nay, mà có thể từ hàng ngàn năm trước. Tôi suy nghĩ mãi không ra, nên đưa những hình ảnh này chia sẻ với anh chị em. Đầu rắn? Tượng rùa? Đầu sấu? Con gì đây? Đầu rùa? 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 6, 2010 Một thành viên kỳ cựu của diễn đàn, gửi cho tôi hình ảnh một nơi mà tình cờ ghé qua trong một chuyến du lịch miền sơn cước ở Nam bộ. Những hình ảnh này mang đến cho tôi một cảm giác đây là phế tích của một công trình kiến trúc cổ xưa bằng đá. mang dấu ấn của nền văn hóa cổ Đông phương. Nhưng tại sao nó lại ở miền Nam Bộ khi dấu tích cổ xưa của nó không thể từ vài trăm năm nay, mà có thể từ hàng ngàn năm trước. Tôi suy nghĩ mãi không ra, nên đưa những hình ảnh này chia sẻ với anh chị em. Đầu rắn? Tượng rùa? Đầu sấu? Con gì đây? Đầu rùa? Bài chưa hoàn chỉnh cháu biết hình thứ 4 là con gì rồi :) là con trăn còn cái cuối cùng là đầu con rắn :P cháu nghĩ vây !! Share this post Link to post Share on other sites