nguyen phuc

Kính Nhờ Bác Thiên Sứ Và Các Ace Xem Giúp

10 bài viết trong chủ đề này

Đầu tiên cho tôi chào các Bác, Chú ACE và xin phép có đôi lời ạ.

Trước tiên là thông tin

tôi sinh ngày: 15/05/1962 (DL)

Giờ sinh:09h30 phút sáng(DL)

Đây là link lá số của cháu

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=cuong&date=1962,5,15,9,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Đây là một số thông tin thêm ạ

Bố tôi tuổi Thìn (1917) mất năm 1970, Mẹ tuổi Đinh sửu (1937)

Tôi là con thứ 3, chị gái đầu tuổi thân (1956), anh trai kế (1958) và một em gái tỵ (1965)

Tôi lập gia đình năm 1998, vợ tuội ngọ (20/08/1966), mất 02 bé gái sinh đôi 1998 , hiện nay có bé gái tuổi thìn (19:55 ngày 28/02/2000). Hiện vợ chồng tôi đang ở riêng và thuê nhà

Xin bác Thiên sứ, các Bác, Chú ACE xem giúp

1./ Khi nào thì tôi mới có thể phụng dưỡng mẹ , mẹ tôi hiện nay vẫn tự mưu sinh và rất khổ

2) Đường công danh: sẽ ra sao chứ từ xưa đết giờ tôi rất chật vật đường công danh mặc dù tại nơi làm việc mọi người đều đánh giá tôi rất có năng lực.

3) Sau này,cháu có thể có nhiều con không ạ?

4.) Tôi có nhà không

Một lần nữa, cháu kính mong bác Thiên sứ và các bậc tiền bối giúp đỡ. Cháu cảm ơn rất nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đầu tiên cho tôi chào các Bác, Chú ACE và xin phép có đôi lời ạ.

Trước tiên là thông tin

tôi sinh ngày: 15/05/1962 (DL)

Giờ sinh:09h30 phút sáng(DL)

Đây là link lá số của cháu

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=cuong&date=1962,5,15,9,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Đây là một số thông tin thêm ạ

Bố tôi tuổi Thìn (1917) mất năm 1970, Mẹ tuổi Đinh sửu (1937)

Tôi là con thứ 3, chị gái đầu tuổi thân (1956), anh trai kế (1958) và một em gái tỵ (1965)

Tôi lập gia đình năm 1998, vợ tuội ngọ (20/08/1966), mất 02 bé gái sinh đôi 1998 , hiện nay có bé gái tuổi thìn (19:55 ngày 28/02/2000). Hiện vợ chồng tôi đang ở riêng và thuê nhà

Xin bác Thiên sứ, các Bác, Chú ACE xem giúp

1./ Khi nào thì tôi mới có thể phụng dưỡng mẹ , mẹ tôi hiện nay vẫn tự mưu sinh và rất khổ

2) Đường công danh: sẽ ra sao chứ từ xưa đết giờ tôi rất chật vật đường công danh mặc dù tại nơi làm việc mọi người đều đánh giá tôi rất có năng lực.

3) Sau này,cháu có thể có nhiều con không ạ?

4.) Tôi có nhà không

Một lần nữa, cháu kính mong bác Thiên sứ và các bậc tiền bối giúp đỡ. Cháu cảm ơn rất nhiều!

Thất vọng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đầu tiên cho tôi chào các Bác, Chú ACE và xin phép có đôi lời ạ.

Trước tiên là thông tin

tôi sinh ngày: 15/05/1962 (DL)

Giờ sinh:09h30 phút sáng(DL)

Đây là link lá số của cháu

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=cuong&date=1962,5,15,9,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Đây là một số thông tin thêm ạ

Bố tôi tuổi Thìn (1917) mất năm 1970, Mẹ tuổi Đinh sửu (1937)

Tôi là con thứ 3, chị gái đầu tuổi thân (1956), anh trai kế (1958) và một em gái tỵ (1965)

Tôi lập gia đình năm 1998, vợ tuội ngọ (20/08/1966), mất 02 bé gái sinh đôi 1998 , hiện nay có bé gái tuổi thìn (19:55 ngày 28/02/2000). Hiện vợ chồng tôi đang ở riêng và thuê nhà

Xin bác Thiên sứ, các Bác, Chú ACE xem giúp

1./ Khi nào thì tôi mới có thể phụng dưỡng mẹ ,bạn thấy lúc nào có thể phụng dưỡng cha mẹ được thì nên làm vì thời gian của các cụ không còn lâu đễ cho bạn được có cơ hôi báo hiếu, mẹ tôi hiện nay vẫn tự mưu sinh và rất khổ /phụ mẫu cung có vũ khúc + quả tú ,cho thấy song thân sống rất đơn độc hiu quạnh ...

2) Đường công danh: sẽ ra sao chứ từ xưa đết giờ tôi rất chật vật đường công danh mặc dù tại nơi làm việc mọi người đều đánh giá tôi rất có năng lực. /ngoài 53t công danh mới bắt đầu hơi le lói ,có thể được đề bạt với chức vụ nhỏ ,cuộc đời không được may mắn quan lộ trắc trỡ ,dầu có đổ công hạn mã cách mấy đi nữa cũng không bao giờ được cấp trên tưởng thưởng hay đặt trong vị trí quan trọng , lại thường hay bị kẻ tiểu nhân tiếm công và ngầm hại .

3) Sau này,cháu có thể có nhiều con không ạ?/ số nầy chỉ có 1 con ,nếu sanh nhiều hơn nuôi cũng không được toàn vẹn ,con thông minh hiếu học nhưng cũng không thành đạt

4.) Tôi có nhà không /số nầy khó có được nhà đất nếu có được nhờ người giúp đỡ nhưng cũng nhỏ và tầm thường

Một lần nữa, cháu kính mong bác Thiên sứ và các bậc tiền bối giúp đỡ. Cháu cảm ơn rất nhiều!

Năm nay trong thân có người phát bệnh nặng hay có thể có đại tang .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay trong thân có người phát bệnh nặng hay có thể có đại tang .

Cảm ơn Bác. cho tôi hỏi đại tang có thể là những ai. Sao Bác haithienha không xem giúp tôi luôn? xin đừng trách khi từ đâu tôi biết Bác Thien sứ và diễn đàn chỉ do tình cờ đọc được tin trên google. Mong Bác haithienha xem giúp. đa tạ

Bạn chưa có link của lá số !

Đa tạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Bác. cho tôi hỏi đại tang có thể là những ai. Sao Bác haithienha không xem giúp tôi luôn? xin đừng trách khi từ đâu tôi biết Bác Thien sứ và diễn đàn chỉ do tình cờ đọc được tin trên google. Mong Bác haithienha xem giúp. đa tạ

Đa tạ!

Tôi chỉ có thể nói được như thể ;vì qui định của anh Thiên Sứ ,không cho cho phép nói thẳng đến sự chết chóc hay ly tan .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi chỉ có thể nói được như thể ;vì qui định của anh Thiên Sứ ,không cho cho phép nói thẳng đến sự chết chóc hay ly tan .

Vâng, mong Bác Haithienha xem giúp Cường lá số, hiện nay Cường đang rất bế tắc từ công việc, nhà ở! Cường sắp có sếp mới mà người náy lại không thích Cường lắm. Mong

Share this post


Link to post
Share on other sites

mong Bác haithienha và các Bậc Tiền bối, Cao nhân giúp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay trong thân có người phát bệnh nặng hay có thể có đại tang .

Lời cảm ơn vừa là lời xin lỗi Bác haithienha! Do đọc không kỹ nên những tưởng Bác chưa giải giúp Cường, giờ xin cảm ơn Bác và ntpt nhiều lắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay