8045

Những điều Cần Biết Về World Cup 2010

4 bài viết trong chủ đề này

“Để tránh gây hoang mang cho các đội tuyển, FIFA nên cấm Vua bóng đá Pele đưa ra dự đoán đội vô địch”, tờ Goal đưa ra một góc nhìn hài hước cho mùa world cup sắp tới

Cấm bán vé cho công ty, đoàn thể. Nếu từng có mặt ở một bữa tiệc do công ty tổ chức trước trận hoặc giờ nghỉ giữa hai hiệp, bạn sẽ nhận thấy rằng phần lớn những người này đều không phải CĐV bóng đá đích thực.

Họ mải mê uống rượu, họ say sưa bàn tán về chuyện làm ăn, những chiếc xe hơi đời mới, du thuyền… Họ thường có mặt trên khán đài khi bóng đã lăn được khoảng chục phút và phần lớn thời gian còn lại thì đọc tạp chí kinh tế, tài chính…

Theo thống kê có đến một phần ba số vé ở world cup 2010 được bán theo diện công ty, trong khi nhiều CĐV đích thực phải ngồi nhà xem qua truyền hình. Ở trận chung kết Champions League mùa vừa qua có đến 38% lượng vé được phân phối theo diện này.

Cấm CĐV Anh. Trên sân cỏ Anh – đặc biệt là Premier League – CĐV Anh luôn tỏ ra nhu mì, lịch thiệp. Nhưng mỗi khi ra nước ngoài họ lập tức “trở mặt”, biến thành những holigan quậy phá bậc nhất.

Nếu chẳng may trọ cùng khách sạn với họ, bạn đừng mong có một đêm ngủ yên. Và nếu là chủ quán rượu ở đâu đó tại Nam Phi lần này thì hãy chuẩn bị tinh thần để sửa chữa những chiếc ghế gãy, những cánh cửa sổ bị đập vỡ.

Cấm kèn Vuvuzela. Đúng là văn hóa địa phương thì nên được tôn trọng, và Nam Phi có quyền làm những gì họ muốn trên mảnh đất quê hương. Nhưng quả thực, thứ âm thanh vo ve như “muỗi kêu” của tiếng kèn Vuvuzela rất dễ khiến người khác nhức đầu.

Cấm sử dụng sơ đồ 4-5-1. Rất nhiều cầu thủ có lối chơi đậm chất nghệ sĩ như Ronaldinho, Alexandre Pato, Fabrizio Miccoli hay Samir Nasri… đều đã bị loại khỏi danh sách đến Nam Phi. Thay vào đó là những “chàng công nhân” như Julio Baptista hay Simone Pepe…

Đang có rất nhiều đội tuyển chọn lối chơi phòng ngự, và phản công bằng việc bơm bóng dài lên phía trên cho những “cây sào” như Peter Crouch hay Luis Fabiano. “Nếu bóng đá đơn giản và chỉ dựa vào những anh chàng cao to như thế thì chẳng thà xem bóng rổ còn hơn”, phóng viên Carlo Garganese của tờ Goal bình luận.

Cấm Pele dự đoán đội vô địch. Luôn có một nỗi sợ hãi trước world cup, và đó là dự đoán của huyền thoại người Brazil. Ông đoán sai nhiều đến độ xuất hiện một triết lý rằng: đội nào lọt vào mắt xanh của Pele là xem như sẽ thất bại.

Năm 1994, Pele dự đoán Colombia có khả năng gây bất ngờ. Sau đó bốn năm, ông đặt niềm tin vào Tây Ban Nha. Kết cục là cả hai đều trở thành những đội lên máy bay về nước sớm nhất. Năm 2002 “vua bóng đá” chọn Argentina và Pháp, trong khi dự đoán Brazil sớm bị loại ở vòng bảng (thực tế đội bóng xứ samba sau đó đăng quang, còn hai gã khổng lồ kia sớm về nước).

Cấm Argentina sử dụng Ariel Garce. Sau khi Diego Maradona thông báo quyết định chọn Ariel Garce, một số người đã châm biếm rằng nguyên nhân là do HLV trưởng đội tuyển Argentina nằm chiêm bao thấy đội của ông vô địch và người duy nhất ông nhớ mặt là Garce.

Garce (30 tuổi) chỉ là một hậu vệ phải vô danh đang khoác áo Colon ở giải vô địch Argentina. Chi tiết đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của anh có lẽ là scandal doping năm 2006. Garce, khi đó khoác áo Olimpo, bị xét nghiệm dương tính với một loại chất cấm và phải nhận án treo giò 6 tháng.

Cấm Sepp Blatter bào chữa cho trọng tài. Italy không được công nhận năm bàn thắng hợp lệ trong ba trận và bị loại bởi một trọng tài Ecuador – người từng nổi tiếng với vụ cho đá bù giờ đến 13 phút. Tây Ban Nha từng bị loại oan uổng sau loạt sút penalty mà trong đó thủ môn đối phương luôn đứng trên vạch vôi đến vài mét. Một cầu thủ Serbia từng phải nhận 5 thẻ vàng trong một trận đấu, trước khi bị đuổi vì một chiếc thẻ đỏ trực tiếp…

Sau tất cả những sai lầm không tưởng đó, Chủ tịch Sepp Blatter vẫn hết mực ca ngợi các trọng tài ở World Cup rằng: “Họ đã làm hết sức mình và chuyện mắc lỗi mang tính con người là điều không tránh khỏi”.

-->lich thi dau world cup

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ha ha, Pele mà nghiên cứu LVĐT có khi đoán đâu trúng đấy cũng nên ấy chứ!

---------------------------

10. Trung Quốc 2002

Pele dự đoán: Trung Quốc sẽ vào vòng 2, họ đủ khả năng làm điều đó.

Thực tế: Trung Quốc đứng bét bảng C, không có điểm nào, không ghi nổi bàn nào và thủng lưới 9 lần.

9. Tây Ban Nha 1998

Pele dự đoán: Tây Ban Nha sẽ vô địch World Cup 1998 tại Pháp

Thực tế: Tây Ban Nha bật bãi ngay vòng bảng sau khi thua Nigeria và hòa Paraguay.

8. Colombia 1994

Pele bảo: Colombia mới là niềm hy vọng lớn nhất của Châu Mỹ ở Wolrd Cup lần này, họ sẽ vô địch thế giới.

Thực tế: Colombia bị loại ngay vòng đầu tiên, thậm chí còn đứng bét bảng. Bi kịch hơn, hậu vệ Andres Escobar còn đá phản lưới nhà và bị bắn chết bởi một fan cuồng khi trở lại quê nhà sau giải đấu.

7. Argentina và Pháp 2002

Pele phán: Argentina và Pháp sẽ cùng góp mặt tại trận chung kết World Cup 2002.

Thực tế: Cả hai đội chơi bết bát và bị loại ngay vòng bảng. Bi đát hơn, Pháp không ghi nổi bàn thắng nào.

6. Trong bộ phim Escape to Victory

Pele dự đoán: Khi Pele đóng trong bộ phim này cùng hai ngôi sao Sylvester Stallone và Michael Caine, ông ở phe đồng minh và là một tù nhân của Đức quốc xã. Nhóm tù nhân này có trận đấu với quân Đức và khi hiệp một đang diễn ra với tỷ số 4-0 nghiêng về quân Đức, nhân vật do Pele thủ vai bị chấn thương và nói rằng anh ta sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở hiệp hai.

Thực tế: Pele đã trở lại ở hiệp hai và thậm chí còn ghi bàn theo kiểu "xe đạp chổng ngược" để giúp đội nhà gỡ hòa. Thật hài hước, ngay cả trong phim Pele cũng “phán sai”.

5. Ronaldo giải nghệ

Pele dự đoán: Ronaldo sẽ không bao giờ chơi bóng được nữa và sự nghiệp của “gã béo” sẽ kết thúc sau lần dính chấn thương nặng khi khoác áo Milan vào tháng 2/2008.

Thực tế: Ro “béo” trở lại vào tháng 3/2009 trong màu áo Corinthians, ghi 10 bàn trong 14 trận đầu tiên.

4. Nii Lamptey sẽ là “Pele mới”

Pele bảo: Sau khi tỏa sáng ở giải U17 thế giới, tài năng trẻ người Ghana Nii Lamptey sẽ thăng hoa hơn nữa và trở thành một "Pele mới".

Thực tế: Lamptey sa sút thảm hại, thất bại khi thử việc ở những CLB như PSV, Aston Villa, Coventry, Venezia và… Ankaragucu. Đen đủi tiếp tục với tiền vệ này trong cuộc sống riêng tư khi hai đứa con của anh qua đời không lâu sau khi sinh.

3. Nick Barmby có thể là Zidane, Maldini hoặc Ronaldo

Pele dự đoán: Nick Barmby chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao sáng nhất thế giới, sánh ngang tầm cỡ của những Zidane, Maldini hay Ronaldo.

Thực tế: Nick Barmby chẳng bao giờ trở thành một cầu thủ giỏi hơn mức trung bình. Anh chỉ khoác áo tuyển Anh 23 lần và chưa bao giờ có mặt ở World Cup.

2. Châu Phi sẽ thống trị thế giới

Pele đoán: Sẽ có một quốc gia Châu Phi vô địch thế giới trước năm 2000.

Thực tế: Năm nay là 2010, và chưa có đội bóng Châu Phi nào tiến xa hơn tứ kết ở một kỳ World Cup.

1. Brazil 2002

Pele bảo: Brazil sẽ không qua nổi vòng bảng của World Cup 2002

Thực tế: Brazil đã lên ngôi vô địch thế giới tại Hàn Quốc và Nhật Bản năm đó.

World Cup 2010 đã đến rất gần và như thường lệ, Vua bóng đã không thể “ngồi yên”: “Tôi nghĩ Brazil và Tây Ban Nha là những đội có nhiều khả năng vô địch. Anh, Đức và Argentina cũng có nhiều cơ hội. Tôi tin có một đội Châu Phi sẽ vào bán kết.”

Với “động thái” này của Pele, có lẽ các đội như Brazil, TBN, Đức, Anh và Argentina sẽ phải lo lắng cho số phận của mình ở Nam Phi bởi mỗi khi Pele đoán, điều ngược lại sẽ xảy ra.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trẻ em châu Phi liều mạng vì World Cup

VnExpress

Hàng chục nghìn trẻ em châu Phi đang đánh liều mạng sống của mình trên con đường khó nhọc và nguy hiểm đến Nam Phi, với mơ ước kiếm tiền ở bên lề giải bóng đá thế giới.

> Gái mại dâm hội tụ Nam Phi

> Zimbabwe, đất nước của tỷ phú đói ăn

Khi cậu bé 14 tuổi Johnson rời ngôi làng nhỏ ở Zimbabwe, cậu chỉ nhăm nhăm một mục tiêu trong đầu - tới Nam Phi và World Cup. Mấy tuần trước, Johnson đã làm được điều ấy, bằng cách chui qua một lỗ ở hàng rào thép gai trên biên giới. Tuy thế, những nỗi hãi hùng mà cậu trải qua trên đường đi - bị các băng nhóm vũ trang đánh đập và cướp bóc, vượt qua con sông đầy cá sấu, những tiếng thét đau đớn kinh hoàng của các bạn gái khi bị lôi vào những bụi cây rậm tối - sẽ hằn mãi trong tâm trí cậu.

"Cháu chả có gì ở nhà, chả có gì ăn. Cháu nghe người ta nói có rất nhiều việc làm ở Nam Phi nên quyết định là phải đi", Johnson kể. "Đường đi thật kinh khủng. Cháu đi với bốn đứa khác, nhưng chỉ có hai chúng cháu qua được biên giới thôi".

Posted Image

Một bà mẹ trẻ cõng đứa con nhỏ chui qua hàng rào dâu thép gai trên biên giới để từ Zimbabwe sang Nam Phi. Ảnh: AP.

Johnson mặc một chiếc áo phông giống của câu lạc bộ Arsenal đã bạc màu. Cậu đưa tay chỉ những vết thương ở chân do bị những băng nhóm vũ trang ở cả hai bên biên giới đánh. Chúng trấn lột tiền của cậu, gọi là "lộ phí", đánh đập và cưỡng hiếp những đứa bé đang đi tìm miền đất hứa.

"Khi qua sông, chúng cháu gặp họ, họ đánh bằng gậy và lột hết tiền của chúng cháu", Johnson kể. "Họ đuổi theo các bạn gái, rồi chúng cháu nghe thấy tiếng các bạn kêu thét lên, nhưng chúng cháu phải bỏ chạy".

Dù thế nào, Johnson vẫn còn may mắn.

Mỗi tháng có tới 3.000 trẻ em Zimbabwe, Mozambique và Malawi chết khi đang tìm đường đến Nam Phi.

Giờ đây khi cơn sốt bóng đá lan khắp lục địa đen, ngày càng nhiều trẻ em liều mạng vượt qua biên giới của Nam Phi, hứng chịu cảnh bị đánh đập, cướp bóc và hãm hiếp.

Các em bị cuốn hút về Nam Phi bởi nghĩ rằng ở nơi đó sẽ có hàng nghìn công việc có thể kiếm ăn được, do đang có hàng trăm nghìn du khách từ khắp thế giới đổ về xem vòng chung kết bóng đá.

Một số em khác tìm đường đến Nam Phi chỉ vì bóng đá. Trong một bếp ăn từ thiện của tổ chức Save the Children gần biên giới, một cậu tên là Raphael, 17 tuổi, cho biết đã đến Nam Phi cách đây 6 tháng và ky cóp gần đủ tiền để đến Johannesburg. "Chúng em đến đây vì ở Zimbabwe chẳng có việc gì làm. Ở đó không tiền, không đồ ăn. Nhưng lý do chính đưa chúng em đến đây là bóng đá. Em chắc chắn sẽ mua được một vé xem trực tiếp trên sân".

Nemaranzhe Themba, một nhân viên chính phủ, cho biết các em đến với những trung tâm từ thiện theo nhiều cách khác nhau, hầu hết là khổ sở. "Anh có thấy lũ trẻ trên đường phố đông đến thế nào mỗi khi đêm xuống không? Chúng tôi không thể tiếp cận hết được. Một số cháu được cảnh sát đưa về đây trong tình trạng không quần áo, hoặc đang bị thương. Tình trạng của các em gái còn tệ hại hơn nhiều".

Trong vài tuần qua, trung tâm từ thiện tiếp nhận hơn 50 em mới đến. "Tất cả bọn chúng đều muốn đi Johannesburg, nhưng chúng nào có biết Johannesburg ở đâu. Một số em đã được chúng tôi đưa về nhà, thì vài ngày sau lại thấy có mặt ở đây rồi".

Mấy ngày trước, cô bé Cecilia 10 tuổi nhặt rác kiếm sống và ngủ trên vỉa hè, được nhân viên chính phủ đưa về trung tâm bảo trợ phụ nữ và trẻ gái lang thang. Trong bộ váy màu xanh lá cây bạc phếch và đôi dép lê đã rách, cô bé ngồi im lặng trong xó nhà, không nói chuyện với ai.

Cha mẹ của Cecillia đã chết vì dịch tả năm ngoái và kể từ đó cô bé tự chăm sóc bản thân. "Chúng tôi thấy nó hồi trước ở đây rồi, nó đi rồi lại về, qua lại biên giới để kiếm tiền, nhưng lần này con bé bị nhiều vết thương nặng và đã chịu nhiều đau khổ. Nhưng nó vẫn chỉ lặp đi lặp lại một từ mà chúng tôi không hiểu, và cũng không biết làm gì với con bé".

Một em gái khác tên là Memory Gokwe, 16 tuổi và rất xinh xắn, cho biết chị của em cử một người đàn ông đến để đưa em đi Nam Phi bằng xe tải. Nhưng người này đưa em cho một người đàn ông khác. Gã dẫn cả đoàn trong đó có Gokwe đi theo ngả khác để đến biên giới, qua con sông đầy cá sấu Limpopo. Gã còn đòi ngủ với các cô gái có trong đoàn, nhưng những phụ nữ lớn tuổi hơn nói rằng họ tình nguyện thế thân các bé gái, nhờ đó em bỏ chạy và thoát nạn.

Từ đầu năm nay, UNICEF đã lên tiếng về dòng trẻ em di cư đến Nam Phi trong dịp World Cup. Chính phủ nước này cũng gia tăng hàng rào thép gai và lực lượng bảo vệ. Nhưng tình trạng trẻ em bị buôn sang, hoặc tự nguyện đi sang để gặp cảnh lừa gạt và khai thác, bóc lột vẫn diễn ra.

Trên con đường đất bụi bặm ở Musina, gần biên giới Zimbabwe với Nam Phi, nhiều tốp trẻ em mặc những chiếc quần đùi rách nát và đi giày mỏng mảnh, lê bước trên đường mong đi nhờ xe đến Johannesburg - quãng đường dài 580 km. Nếu đến được, chúng có thể lại phải nhờ đến các tổ chức nhân đạo ở Johanesburg để tránh cảnh cơ nhỡ và đói ăn.

"World Cup là điều tuyệt với với Nam Phi, nhưng không tốt cho những đứa trẻ như thế này", Elliot Hrutlwo, nhân viên cộng đồng làm việc cho tổ chức vì lợi ích của trẻ em Johannesburg, vừa nói vừa chỉ tay vào một nhóm các em trai 14-15 tuổi, đang ngồi với ánh mắt trống rỗng trong công viên Hillbrow. "Tuần trước, các em này đến từ Musina, và hỏi xem công ăn việc làm cho chúng đang ở đâu. Trường học cho chúng đâu. Điều nan giải là World Cup rồi sẽ hết, thế giới rồi sẽ quên lãng Nam Phi, và như thế điều gì sẽ xảy đến với những em bé này?".

Thanh Mai (theo Guardian)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc bài này xong mà lạnh cả người! :( Lục địa đen bao giờ mới tìm lại được ánh sáng văn minh đây?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay