Posted 13 Tháng 6, 2010 (đã chỉnh sửa) Một bác nông dân người Nam bộ nhờ chăm chỉ chăn nuôi heo mà gia đình trở nên khá giả , ngặt một nỗi suốt ngày lo làm lụng nên chữ nghĩa chẳng có . Để thay đổi cuộc sống cho con cái sau này , bác quyết tâm phải cho con đi du học nước ngoài vì vậy bác đặt tên đứa con đầu là Du . Rồi mong muốn của bác cũng được đền đáp . Anh Du đã hoàn thành tâm nguyện của bác khi tốt nghiệp hạng ưu ở một trường Đại học danh tiếng ở Anh và chuẩn bị về quê nhà . Nhớ ơn cha đã nuôi mình ăn học thành tài ngày trở về anh mua tặng cha hai con heo giống ( Vì cha anh thích nuôi heo mà ! ) Về đến nhà thì cha anh không có nhà . Anh Du sai em đi tìm cha về còn mình thì thơ thẩn trong vườn nhà . Bác nông dân về đến cửa nhà thấy hai con heo liền hỏi : - Heo ai đây Du ? Anh con trai trả lời : - Fine,thankyou . Bác nông dân nổi giận : - Tổ cha mày , tao nuôi cho mày ăn học đàng hoàng vậy mà bây giờ hai con heo mày bảo là hai anh cừu ! Uổng công tao !!! Edited 13 Tháng 6, 2010 by Hoàng Anh Toàn 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites