youme

Luận Giải Lá Số - Xem Tình Duyên

19 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi các anh chị trong diễn đàn!

Em vào đây với mong muốn nhờ anh chị xem giúp em lá số của mình. Vì em thấy đường tình duyên của mình tệ quá!

Anh chị có thể xem giùm em tới khi nào thì em có thể yên ổn, có được 1 gia đình cho riêng mình ạ?

Thông tin của em đây ạ:

Sinh ngày: 24/8/1983 (DL), lúc 5h30 chiều, ở miền bắc VN.

Em xin cảm ơn các anh chị nhiều nhiều ạ :(

Quên mất, em là nữ ạ :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi các anh chị trong diễn đàn!

Em vào đây với mong muốn nhờ anh chị xem giúp em lá số của mình. Vì em thấy đường tình duyên của mình tệ quá!

Anh chị có thể xem giùm em tới khi nào thì em có thể yên ổn, có được 1 gia đình cho riêng mình ạ?

Thông tin của em đây ạ:

Sinh ngày: 24/8/1983 (DL), lúc 5h30 chiều, ở miền bắc VN.

Em xin cảm ơn các anh chị nhiều nhiều ạ :(

Quên mất, em là nữ ạ :(

Ra ngoài trang chủ lấy lá số đó

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng, em xin lỗi chưa đọc kỹ.

Em xin gửi lại link lá số ạ:

lá số

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi các anh chị trong diễn đàn!

Em vào đây với mong muốn nhờ anh chị xem giúp em lá số của mình. Vì em thấy đường tình duyên của mình tệ quá!

Anh chị có thể xem giùm em tới khi nào thì em có thể yên ổn, có được 1 gia đình cho riêng mình ạ?

Thông tin của em đây ạ:

Sinh ngày: 24/8/1983 (DL), lúc 5h30 chiều, ở miền bắc VN.

Em xin cảm ơn các anh chị nhiều nhiều ạ :(

Quên mất, em là nữ ạ :(

Có phải người hay lụy về tình, có sẹo ở cằm? Bố mẹ còn đủ cả chứ? Tóc có xoăn hay bị hoe vàng không? có từng phỏng ở lưng?

Có đang sống xa quê không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

hix, chắc em ko fải là người lụy vì tình đâu ạ. Có sẹo nhưng ở bên má phải, bố mẹ thì vẫn còn đủ ạ. tóc ko xoăn vàng mà đen và hơi xấu :(. lưng ko bị bỏng j, nhưng có vết. Đúng là đang sống xa quê ạ :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

hix, chắc em ko fải là người lụy vì tình đâu ạ. Có sẹo nhưng ở bên má phải, bố mẹ thì vẫn còn đủ ạ. tóc ko xoăn vàng mà đen và hơi xấu :( . lưng ko bị bỏng j, nhưng có vết. Đúng là đang sống xa quê ạ :(

Nhưng bố mẹ có sống chung với nhau hay có lần nào bị phá sản nặng không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

uhm, khó nói nhỉ. Hiện giờ thì cũng có thể coi là bố mẹ ko cùng sống chung.

Vì bố em thì hiện ở nhà cũ. Mẹ thì ở nhà mới với anh trai. Như vậy có gọi là ko sống chung ko ạ?

Có thể nói là tạm xa cách thôi được ko ạ :( . gia đình em cũng chưa phá sản lần nào.

Share this post


Link to post
Share on other sites

các anh chị xem tiếp giùm em đi ạ, em đang hồi hộp chờ đợi lời giải đoán tiếp theo đây :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

kính nhờ bác Haithienha xem giùm cháu đường tình duyên với ạ.

mong bác nói hết những mặt tốt và xấu ạ,

có lẽ nó trắc trở và xấu thật, nhưng để cháu biết trước và đối diện ạ.

cháu cảm ơn bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

kính nhờ bác Haithienha xem giùm cháu đường tình duyên với ạ.

mong bác nói hết những mặt tốt và xấu ạ,

có lẽ nó trắc trở và xấu thật, nhưng để cháu biết trước và đối diện ạ.

cháu cảm ơn bác!

Cung phu của lá số nầy không xấu lắm ;nếu lập gia đình thật muộn thì mới chung sống với nhau đến răng long tóc bạc được ,nhưng dù sao đi nữa 2 vợ chồng cãi nhau như cơm bữa , lý do có lẽ ông chồng có máu ghen quá nên gia đạo xào xáo .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, cháu cảm ơn bác Haithienha nhiều nhiều ạ. Đọc những dòng của bác, cháu thấy nhẹ nhõm hơn hihi.

Nhưng cháu ko biết:

nếu lập gia đình thật muộn thì mới chung sống với nhau đến răng long tóc bạc

thì nghĩa là bao nhiêu tuổi trở ra thì gọi là thật muộn ạ? Cháu giờ 28 rồi, có được gọi là thật muộn ko bác?

Và bác có thể xem giúp cháu những năm nào cháu có cơ hội lập gia đình ko ạ?

Cháu cảm ơn bác ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các anh chị ơi, có ai trả lời giùm em ko ạ?

Xem năm nào em có cơ hội lập gia đình? Giờ em 28 tuổi rồi, mỗi năm lại thấy cơ hội ít đi rất nhiều ạ :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

ui, gặp bác haithienha ở đây rồi :(

Bác ơi, bác xem giùm cháu nhé, thanks bác nhiều nhiều lắm ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các anh chị ơi, có ai trả lời giùm em ko ạ?

Xem năm nào em có cơ hội lập gia đình? Giờ em 28 tuổi rồi, mỗi năm lại thấy cơ hội ít đi rất nhiều ạ :(

Tuổi nầy ,32t mới thật sự là muộn .năm nay có cơ hội rất cao đễ bước lên xe hoa ,có người mai mối bước tới để dạm hỏi [nếu không trong gia đình anh chị em có người lập gia đình năm nay ] năm tới cũng có cơ hội lên lấy chồng ,nếu năm nay lấy chồng năm tới có hỹ tín về con cái .

Share this post


Link to post
Share on other sites

oh, vậy ạ. Cháu thấy tới giờ vẫn im lìm à. Chắc năm nay ko đc đâu ạ. Mặc dù nhà cháu còn mỗi cháu chưa lập gia đình, nên cháu hi vọng năm nay gặp được người thôi ạ :(

à, nhân nói tới chủ đề mai mối. Cháu thấy cháu vô duyên lắm. Vì có mấy mối nhưng đều gặp 1,2 lần là họ chạy mất tiêu.

Nên giờ cháu lại chả nhờ ai mai mối nữa. Bác thấy cháu fải có mai mối mới thành đc ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

oh, vậy ạ. Cháu thấy tới giờ vẫn im lìm à. Chắc năm nay ko đc đâu ạ. Mặc dù nhà cháu còn mỗi cháu chưa lập gia đình, nên cháu hi vọng năm nay gặp được người thôi ạ :(

à, nhân nói tới chủ đề mai mối. Cháu thấy cháu vô duyên lắm. Vì có mấy mối nhưng đều gặp 1,2 lần là họ chạy mất tiêu.

Nên giờ cháu lại chả nhờ ai mai mối nữa. Bác thấy cháu fải có mai mối mới thành đc ạ?

Nếu trong gia đình anh chi em lấy vợ chồng hết rồi thì năm nầy duyên phận là của cháu , cưới xin rất dễ dàng ,có lẽ không cần nhiều nghi lễ phiền phức , cơ hội có người mai mối là cao hơn là tự mình kiếm ,có thể lại là lần gặp lại người mai mối cũ hay người đã từng quen mặt trước kia .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, vâng. Vậy thì cháu hi vọng nhiều rồi ạ hihi.

Bác ơi, cháu hỏi thêm 1 tẹo được ko (hơi tham lam 1 tí, vì cháu chỉ ý định hỏi về tình duyên thôi :( )

Bác xem qua cho cháu con cái cháu thế nào được ko ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, vâng. Vậy thì cháu hi vọng nhiều rồi ạ hihi.

Bác ơi, cháu hỏi thêm 1 tẹo được ko (hơi tham lam 1 tí, vì cháu chỉ ý định hỏi về tình duyên thôi :( )

Bác xem qua cho cháu con cái cháu thế nào được ko ạ?

Có con khoảng gần 1/2 tá nếu muốn ... tất cả đều hiền lành dễ dạy thông minh hiếu học sau đều thành đạt /trong số có đứa hơi cứng đàu khó dạy nếu không phải có đứa mang cố tật hay có bệnh khó nuôi .

Share this post


Link to post
Share on other sites

hihi, bác nói vậy làm cháu buồn cười quá. cháu đâu thể sinh nhiều đc đâu ạ. người ta khuyến cáo sau 35t thì ko sinh em bé. cháu chỉ còn cách chạy marathon thì may ra đạt mục tiêu 2 đứa trước 35t thôi ạ.

Dù j đọc những lời của bác cháu rất vui :(

cháu cảm ơn bác nhiều lắm lắm. nhất định khi nào có tin vui, cháu sẽ thông báo với bác để nhận được lời chúc từ bác.

cháu tin là có được lời chúc từ bác thì nhất định vợ chồng cháu sẽ sống đc tới lúc đầu bạc răng long hihi.

cháu chúc bác luôn mạnh khỏe và giúp đỡ được nhiều người như cháu nữa ạ :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay