thaihoa

Kính Nhờ Các Chú, Các Bác Và Mọi Người Xem Giùm Một Quẻ

3 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu đang làm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, nhưng cháu thấy bế tắc trong công việc này quá, nên cháu xin mọi người gieo cho một quẻ, xem liệu cháu có nên chuyển sang lĩnh vực khác không? Và nếu có thì cháu làm ngành bất động sản có được không ạ?

Ngoài ra, nếu được cháu cũng xin tham lam mong mọi người gieo cho một quẻ về tình duyên; chuyện là có một cô bạn gái của cháu mới từ Ai Cập về, trước đây cháu có một lần mạnh dạn bày tỏ, và cô ấy đã tránh mặt cháu; gần đây, quan hệ của cháu và cô ấy tiến triển có phần tốt hơn, và cuối năm nay cô ấy đi du học Mỹ, nên cháu cũng muốn 1 lần nữa bày tỏ tình cảm của mình, nhưng cháu lại không dám, vì sợ cô ấy lại tránh mặt cháu như lần trước! Vậy cháu có nên mạnh dạn bày tỏ hay chỉ nên giữ ở mức bạn bè thì hơn?

Cháu hơi tham lam, mong mọi người thông cảm, và cháu xin cảm ơn mọi người, chúc các bác, các cô, các chú, mọi người trong gia đình cùng gia đình khỏe mạnh để theo dõi World Cup sắp tới!

Cháu

Thái Hòa.

Edited by thaihoa

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Thái Hòa,

27/05/ canh dần, giờ hợi.

Cháu đang làm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, nhưng cháu thấy bế tắc trong công việc này quá, nên cháu xin mọi người gieo cho một quẻ, xem liệu cháu có nên chuyển sang lĩnh vực khác không? Và nếu có thì cháu làm ngành bất động sản có được không ạ?

- Tốt nhất nên làm ở đây tạm, sau đó chuyển sang ngành bất động sản thì sẽ tốt, có vẻ trất hợp.

Ngoài ra, nếu được cháu cũng xin tham lam mong mọi người gieo cho một quẻ về tình duyên; chuyện là có một cô bạn gái của cháu mới từ Ai Cập về, trước đây cháu có một lần mạnh dạn bày tỏ, và cô ấy đã tránh mặt cháu; gần đây, quan hệ của cháu và cô ấy tiến triển có phần tốt hơn, và cuối năm nay cô ấy đi du học Mỹ, nên cháu cũng muốn 1 lần nữa bày tỏ tình cảm của mình, nhưng cháu lại không dám, vì sợ cô ấy lại tránh mặt cháu như lần trước! Vậy cháu có nên mạnh dạn bày tỏ hay chỉ nên giữ ở mức bạn bè thì hơn?

- Người Pháp có câu " Không có người phụ nữ nào bóp cổ người đàn ông, khi họ nghe xong lời tỏ tình của anh ta". Vậy thì có còn gì suy nghĩ? Tỉnh tò thôi! Cô ấy xem ra cũng đã có nhem nhúm chút tình cảm gì đó trong lòng nên mới vậy mà.

Chúc thành công.

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Được chú Thiên Đồng trả lời sớm, cháu mừng quá ^^, cháu cám ơn chú đã gieo quẻ dùm cháu, chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay