longtri

Lời Nguyền 400 Năm

11 bài viết trong chủ đề này

Thưa toàn thể diễn đàn

Hôm nay longtri xin kể một câu chuyện về một truyền thuyết đã được các bô lão trong làng truyền cho con cháu suốt mấy trăm năm nay.

Câu chuyện liên quan đến vị tiến sĩ triều Mạc là cụ Bùi Tất Năng.

Tiến sĩ Bùi Tất Năng sinh năm 1535 tại làng Lầy, nhà nghèo, bố mất sớm theo mẹ đi xin ăn và làm thuê ở làng Bệ( Xã An Bài- Quỳnh Phụ- Thái Bình ngày nay). Cụ được một vị quan nhận về làm con nuôi và cho ăn học đến khi đỗ tiến sĩ đời Mạc, Sùng Khang thứ 6. Khi được vua ban áo mão vinh quy bái tổ, cụ đã sức cho làng Lầy ra đón, nhưng chức sắc làng này khinh cụ nhà nghèo đã không đón tiếp tử tế lại còn cho người lấy bùn đổ lên đường cho ngựa của cụ khos đi. Giận quá, về đến cuối làng, cụ ngửa mặt lên trời và thề , ném nghiên bút xuống giêng làng và nói:" làng Lầy khinh quan thì từ giờ trở đi sẽ không có quan và làm ăn công danh không thành đạt"

Lời nguyền này đã trở thành hiện thực. Suốt 439 năm qua bao thế hệ sinh ra và lớn lên tại làng Lầy thông minh hiếu học, cũng làm kinh tế trên khắp các miền đất nước nhưng cũng không có mấy người thành đạt vì lời nguyền thuở trước.

Hiện tại, dân làng đã đi khắp các nơi để tìm lời cách phá giải lời nguyền này. Rất may mắn đã được nhà ngoại cảm Tống Duy Tuyên- trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người nhận lời giúp đỡ. theo nhà ngoại cảm, để hóa giải lời nguyền này cần lập một đàn tràng khá lớn để giải lời nguyền.

Xin các cao nhân cho một lời khuyên đối với nhân dân làng Lầy( Xã An Ninh- Quỳnh phụ- thái bình). Đây chính là nguyên quán của longtri

Share this post


Link to post
Share on other sites
  longtri said:

Thưa toàn thể diễn đàn

Hôm nay longtri xin kể một câu chuyện về một truyền thuyết đã được các bô lão trong làng truyền cho con cháu suốt mấy trăm năm nay.

Câu chuyện liên quan đến vị tiến sĩ triều Mạc là cụ Bùi Tất Năng.

Tiến sĩ Bùi Tất Năng sinh năm 1535 tại làng Lầy, nhà nghèo, bố mất sớm theo mẹ đi xin ăn và làm thuê ở làng Bệ( Xã An Bài- Quỳnh Phụ- Thái Bình ngày nay). Cụ được một vị quan nhận về làm con nuôi và cho ăn học đến khi đỗ tiến sĩ đời Mạc, Sùng Khang thứ 6. Khi được vua ban áo mão vinh quy bái tổ, cụ đã sức cho làng Lầy ra đón, nhưng chức sắc làng này khinh cụ nhà nghèo đã không đón tiếp tử tế lại còn cho người lấy bùn đổ lên đường cho ngựa của cụ khos đi. Giận quá, về đến cuối làng, cụ ngửa mặt lên trời và thề , ném nghiên bút xuống giêng làng và nói:" làng Lầy khinh quan thì từ giờ trở đi sẽ không có quan và làm ăn công danh không thành đạt"

Lời nguyền này đã trở thành hiện thực. Suốt 439 năm qua bao thế hệ sinh ra và lớn lên tại làng Lầy thông minh hiếu học, cũng làm kinh tế trên khắp các miền đất nước nhưng cũng không có mấy người thành đạt vì lời nguyền thuở trước.

Hiện tại, dân làng đã đi khắp các nơi để tìm lời cách phá giải lời nguyền này. Rất may mắn đã được nhà ngoại cảm Tống Duy Tuyên- trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người nhận lời giúp đỡ. theo nhà ngoại cảm, để hóa giải lời nguyền này cần lập một đàn tràng khá lớn để giải lời nguyền.

Xin các cao nhân cho một lời khuyên đối với nhân dân làng Lầy( Xã An Ninh- Quỳnh phụ- thái bình). Đây chính là nguyên quán của longtri

Hóa giải lời nguyền xong thì làm sao biết là đã hóa giải xong hay chưa hóa giải. Phải có một lời tiên tri được xác định và ứng nghiệm sau khi hóa giải. Thí dụ: Sau khi lời nguyền này được hóa giải, nếu ứng nghiệm thì tất cả con em làng này, đang đi học trong năm nay phải thi đậu, hoặc lên lớp hết và không rớt đứa nào. Bởi vậy, nhờ Long Trì tường thuật lại xe bác Tống Duy Tuyên chữa như thế nào và các hiện tượng liên quan, mới bàn tiếp được.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính thưa bác Thiên Sứ

Theo thông tin đến từ ban vận động thì phải đến tận tháng 10 âm lịch năm nay nhà ngoại cảm Tống Duy Tuyên mới có thể thu xếp lập đàn hóa giải lời nguyền này.

Theo ý kiến riêng của Longtri, liệu lời nguyền này có liên quan gì đến phong thủy( theo sự tích thì quan Nghè đã ném bút nghiên xuống giêng làng).

Mong được bác giúp đỡ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  longtri said:

Kính thưa bác Thiên Sứ

Theo thông tin đến từ ban vận động thì phải đến tận tháng 10 âm lịch năm nay nhà ngoại cảm Tống Duy Tuyên mới có thể thu xếp lập đàn hóa giải lời nguyền này.

Theo ý kiến riêng của Longtri, liệu lời nguyền này có liên quan gì đến phong thủy( theo sự tích thì quan Nghè đã ném bút nghiên xuống giêng làng).

Mong được bác giúp đỡ.

Làng của Long Trì ở đâu? Có thể lấy từ bản đồ vệ tinh, vẽ địa giới làng, Vị trí đình làng và hướng đình, vị trí giếng và đưa lên đây được không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa bác Thiên Sứ,

Hiện tại cháu đang công tác tại HN nên chưa có điều kiện về chụp ảnh đình làng và giêng làng được.

Cháu xin gửi bác bức ảnh vệ tih của làng Lầy( Xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình)

Mong bác dành thời gian xem giúp dân làng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  longtri said:

Thưa bác Thiên Sứ,

Hiện tại cháu đang công tác tại HN nên chưa có điều kiện về chụp ảnh đình làng và giêng làng được.

Cháu xin gửi bác bức ảnh vệ tih của làng Lầy( Xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình)

Mong bác dành thời gian xem giúp dân làng.

Vẽ cho tôi sơ đồ vị trí làng và vị trí đình làng, hướng đình, vị trí giếng. Trên bản đồ này tôi chưa tìm được xã An Nình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên Đồng nghĩ rằng hóa giải lời nguyền thì cũng cần nên đổi tên làng luôn. Cái tên nghe không lấy làm tốt đẹp..."Lầy". Đúng là mấy trăm năm qua thiệt là ...lầy. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa bác Thiên Sứ

Đã lâu rồi cháu chưa có dịp về làng. Cháu sẽ cố gắng thu xếp về và gửi bác những bức ảnh trong thời gian sớm nhất.

  Thiên Sứ said:

Vẽ cho tôi sơ đồ vị trí làng và vị trí đình làng, hướng đình, vị trí giếng. Trên bản đồ này tôi chưa tìm được xã An Nình

thưa anh Thiên Đồng

Ngôi làng này trước đây có tên khá đẹp là Địa Linh. Nơi đây cũng đã phát tích 7 anh em họ Phạm phò vua Lê dẹp giặc từ hồi thế kỉ 15.

Tên làng Lầy có lẽ được đặt sau câu chuyện trên.

  Thiên Đồng said:

Thiên Đồng nghĩ rằng hóa giải lời nguyền thì cũng cần nên đổi tên làng luôn. Cái tên nghe không lấy làm tốt đẹp..."Lầy". Đúng là mấy trăm năm qua thiệt là ...lầy. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
  longtri said:

Thưa bác Thiên Sứ

Đã lâu rồi cháu chưa có dịp về làng. Cháu sẽ cố gắng thu xếp về và gửi bác những bức ảnh trong thời gian sớm nhất.

Tôi sẽ chờ dự liệu của Longtri. Cố gắng đưa bản đồ địa giới làng trên bản đồ vệ tinh, vị trí giếng trên bản đồ và đình làng cùng hướng đình.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ủa, sao bài đầu tiên Longtri ghi là xã An Bài, dưới lại là An Ninh? nhìn trên vệ tinh 2 xã cách nhau xa !

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Thiên Luân said:

Ủa, sao bài đầu tiên Longtri ghi là xã An Bài, dưới lại là An Ninh? nhìn trên vệ tinh 2 xã cách nhau xa !

Thưa anh Thiên Luân,

Đây là nhầm lẫn của Longtri. chính xác thì quan Nghè sinh tại xã An Ninh.

Cần phải kể thêm rằng khi đó, khi lý dịch làng Địa Linh không đi đón quan Nghè, nhân dân xã An Bài ngày nay đã rước ông về vinh quy tại đó( đây là làng của bố nuôi quan). Cũng từ đó đến nay, dân xã An Bài làm ăn, công danh đều khá thuận lợi.

Longtri tiếc là chưa có điều kiện về tận đình làng Lầy để chụp ảnh đưa lên nhờ bác Thiên Sứ và mọi người giúp đỡ. Lời nguyền này đã đeo đuổi dân làng Lầy suốt mấy trăm năm qua...

Share this post


Link to post
Share on other sites