Dai Hai Thuy

Kính Mong Bác Haithienha Và Các Bác Xem Giùm Em Của Cháu

6 bài viết trong chủ đề này

em cháu đăng nhập mãi khônng được nên cháu xin phép post giùm, kính mong mọi người xem giúp giùm em cháu. xin cảm ơn rất nhiều

------------------

Kính nhờ các bác xem giúp tử vi của cháu và người yêu . có đi được đến cùng với nhau không . hai gia đình tính là đợi cháu học xong thì tổ chức đám cưới, tính là năm 2013. Theo như bố mẹ bên nhà bạn cháu nói là năm đó tốt, còn từ đây đến 2012 thì năm không tốt nên không cưới sớm được . và cháu cũng muốn xem đường công danh của bạn cháu như thế nào.

Lá số của bạn cháu : Nguyễn Quỳnh Thạch – sinh lúc 21h 05/12/1984 Dương Lịch

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Thông tin thêm :

- Bố sinh năm 1956, mẹ sinh năm 1958, Là con trưởng trong gia đình, sau còn có 1 người em trai sinh năm 1988

- Có nhiều nốt ruồi nhỏ trên mặt, tập trung 3 nốt nhỏ ở dưới mắt trái, chân mày rậm, mắt hơi nhỏ, mí lót, môi tương đối đầy đặn

- Vai phải, cánh tay khúc cùi chỏ và phần đùi gần bẹn có sẹo bỏng do bỏng nước sôi năm 3tuổi

- Cao 1m65 nặng 60kg

- Học giỏi, có tài

- Thi đậu đại học năm 2002

- Bắt đầu đi làm năm 2006, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty nhưng đến nay vẫn chưa được cất nhắc nên đôi khi sinh ra tâm trạng bất đắc chí ( người hay lấy lòng mấy sếp, chỉ dẫn những chỗ ăn nhậu cho các sếp lại đc cất nhắc trong khi năng lực không bằng bạn cháu)

- Năm 2008 gặp tai nạn giao thông.

- Mới đây trong tháng 5/2010 gặp chuyện không may. Có lẽ là bị người ta bỏ thuốc ( có 1số ngừoi mới quen mời bạn cháu uống nước gì đó, bạn cháu chỉ nhớ đc đến đây) nên tinh thần bất ổn. Hôm đó bạn cháu đi tiệc sinh nhật bạn, nhưng đến 12h đêm thì công an gọi cho cháu báo là đang nằm ngoài đường, xe 1 nơi người 1 nẻo, trong trạng thái lú lẫn không làm chủ đươc hành động của mình dù hôm đó uống rất ít ( bạn cháu tửu lượng rất tốt).

Lá số của cháu : Nguyễn Trâm Anh – sinh lúc 18h30 06/04/1990 Dương Lịch

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Thông tin thêm :

- Bố sinh năm Canh Tý 1960, mẹ sinh năm Tân Sửu 1961, cháu là con một trong gia đình

- Có một nốt ruồi mờ phía trên đuôi chân mày trái

- Cao 1m64 nặng 56kg

- Học tốt, đang học 2 đại học, hiện vẫn chưa đi làm

- Năm 2001 có bị tai nạn giao thông, hiện vẫn còn 1 sẹo lồi ở mặt trong khuỷa tay

- Gia đình em cũng gặp nhiều chuyện không may, bố cháu bệnh cũng khá nặng từ năm 2005 đến nay nên kinh tế gia đình cũng không đc ổn cho lắm (Trong khi nhà bên kia thì lại rất khá giả)

Vài điều cháu muốn nhờ các bác xem giúp đó là công danh sự nghiệp của bạn cháu và cháu . Công việc của bạn cháu hiện tại cũng ổn định, nhưng muốn đc cất nhắc lên vị trí cao hơn, liệu có được không. Công việc kinh doanh nên phải đi tiếp khách hàng nhiều, cháu sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, dù bạn cháu cũng chú ý giữ gìn bằng cách tập thể thao đều đăn. Hiện tại cháu thấy cả 2 hòa hợp trên nhiều phương diện. rất nhiều người nhìn vào nói cháu và bạn cháu có tướng phu thê vì gương mặt 2 người giống nhau ( nét trên gương mặt bạn cháu đặc biệt giống bố cháu, cháu thì lại giống bố ) . Và như cháu đã nói ở trên, ban cháu muốn cưới sớm nhưng vì gia đình bảo không hợp tuổi nên đợi đến 2013 ( cháu thấy còn lâu nên cũng hơi lo) , và 2014 sinh con đầu lòng, như thế có ổn không. Bạn cháu là Tí, cháu là Ngọ nằm trong tứ hành xung có kị nhau nhiều lắm không. Trong khi đó Bố mẹ chồng cháu có xem tử vi cho chúng cháu thì nói tuổi 2 đứa hạp phu thê và hạp lầm ăn.

Kinh mong các bác xem giúp cháu, cháu xin chân thành cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cả 2 lá số đều ko xem được

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu là quartz2310, tạo nick mà post bài mãi không được nên cháu sử dụng tạm nick của chị cháu. Hiện tại cháu đã up lại 2 lá số ở trên. Kính mong bác Haithienha và các vị tiền bối dành chút thời gian xem qua và luận giải giùm cháu 2 lá số trên. cháu cảm ơn rất nhiều . Mong tin các bác !

Share this post


Link to post
Share on other sites

chẳng có gì chắc chắn là 2 người sẽ lấy nhau cả, nên ko xem cho cậu kia làm gì. Có tài nhưng tự mãn quá sớm. Tài năng ko dùng được.

QUý cô thì sau này giầu có nổi tiếng. Tuy nhiên phải luôn nhớ đến việc tích đức hành thiện, đừng quên ơn quý nhân giúp đỡ, người âm thầm hay vô tình giúp đỡ mình. Sự giầu ở đây cũng chỉ là nhất thời, và xét cho cùng, chỉ là rất khá, nhưng do có sự nổi tiếng nên có thể nói là giầu.

Năm nay mới 20 tuổi mà đã máu lấy chồng, thế thì làm sao mà học tập rồi ổn định cuộc sống, phát triển sự nghiệp được nhỉ?

Nếu lấy trước 2013 thì chắc chắn sẽ ly di sớm.

Nên để đến 2015 là đẹp nhất.

Đấy là bàn chuyện hôn sự của quý cô là thế, chứ ko phải nói chắc chắn quý cô sẽ lấy anh ta.

Còn nếu quý cô và anh ta cương quyết thì năm sau chắc sẽ toại nguyện.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

chẳng có gì chắc chắn là 2 người sẽ lấy nhau cả, nên ko xem cho cậu kia làm gì. Có tài nhưng tự mãn quá sớm. Tài năng ko dùng được.

QUý cô thì sau này giầu có nổi tiếng. Tuy nhiên phải luôn nhớ đến việc tích đức hành thiện, đừng quên ơn quý nhân giúp đỡ, người âm thầm hay vô tình giúp đỡ mình. Sự giầu ở đây cũng chỉ là nhất thời, và xét cho cùng, chỉ là rất khá, nhưng do có sự nổi tiếng nên có thể nói là giầu.

Năm nay mới 20 tuổi mà đã máu lấy chồng, thế thì làm sao mà học tập rồi ổn định cuộc sống, phát triển sự nghiệp được nhỉ?

Nếu lấy trước 2013 thì chắc chắn sẽ ly di sớm.

Nên để đến 2015 là đẹp nhất.

Đấy là bàn chuyện hôn sự của quý cô là thế, chứ ko phải nói chắc chắn quý cô sẽ lấy anh ta.

Còn nếu quý cô và anh ta cương quyết thì năm sau chắc sẽ toại nguyện.

cảm ơn bác Học trò đã dành chút thời gian giải đoán giùm cháu

Cháu có vài điều cần hỏi. bác nói không xem cho cậu kia làm gì, nhưng "Có tài nhưng tự mãn quá sớm. Tài năng ko dùng được." là nói về cháu hay nói về bạn cháu ?

Còn về phần bạn cháu, cháu chỉ muốn hỏi công danh sự nghiệp là chính . sự nghiệp hiện tại cũng ổn định nhưng vẫn mong có sự thăng tiến. vả lại khi ngủ bạn cháu hay gặp hiện tượng bóng đè, nên cháu chỉ lo không biết có ai quấy phá hay không. Và sắp tới có 1 cty khác, vị trí tốt hơn, nhưng đang phân vân có nên chuyển đi hay không, đi hay ở lại chỗ cũ thì sẽ tốt hơn cho tài vận . Mong bác đã có lòng xem thì xem cho trót.

Còn về cháu, đâu ai nói mới ngoài 20 thì không nên cưới đâu ạh, cháu cũng nghe nhiều người bảo lấy chồng sớm sẽ hai chồng. mà cũng không phải cưới liền hiện tại ( hiện tại có muốn thì cũng chằng ai cho cưới đâu ạ, hình như bạn cháu phạm tam tai) mà điều hiển nhiên là khi yêu thì ai chẳng mong đi đên cùng với nhau, nên cháu hỏi mọi người cũng là để mình có thêm niềm tin và tự tin. thậm chí dù kết quả lá số có ra xấu thì cháu vẫn tin vào bạn của cháu. vả lại cũng qua nhiều khó khăn mà cháu và anh mới đc như hiện tại. và lúc nay cháu nghĩ là cháu vẫn đang học tốt. cám ơn bác đã có mấy lời tốt đẹp về cháu sau này , như thế cháu sẽ lo lại đuọc cho ba mẹ

cảm ơn bác rất nhiều !

Edited by Dai Hai Thuy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay