BinhDan

Kính Gửi Bác Haithienha Và Các Anh Chị

3 bài viết trong chủ đề này

Kính chào bác Haithienha và các anh chị!

Cảm ơn bác và anh chị đã đọc bài của cháu. Cháu sinh ngày 22/2 năm Bính Dần ( âm lịch), giờ Tỵ. Năm nay năm Canh Dần, cháu thấy mình đúng là bị quất tới tấp, tinh thần kiệt quệ. Cháu cũng đọc 1 số sách báo, biết rằng khi "đến số" thì đành cắn răng chịu đựng đợi mọi chuyện "tai qua nạn khỏi". Gia đình phá sản, bản thân thất nghiệp, ông bà đau yếu, tình cảm khúc mắc... rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Cháu vẫn luôn rất tự tin vào bản thân mình, tin rằng trong vấn đề công việc sớm muộn cũng sẽ tốt đẹp. Cháu có các cung tài bạch, cung mệnh khá tốt, cháu tự đọc sách cũng biết có nhiều sao đẹp. Cháu luôn tự nhủ là như thế. Nhưng về cung Phu thì... Cháu biết Thân cư phu thê, là cả đời sẽ phải suy nghĩ, vất vả về đường chồng và chuyện tình duyên. Hiện tại quả thật cháu yêu 1 người 3 năm rồi thì cũng đúng là ... quá sức vất vả. Cháu cũng không hiểu tại sao mình còn nhỏ tuổi mà cứ luôn nghĩ đến chuyện sau này chồng mình sẽ ngoại tình, rồi đau khổ và sầu não. Mẹ người yêu đi xem bói thì tuổi chúng cháu không hợp, làm ăn tán gia bại sản, không con, khắc khẩu. Cháu nghĩ mà thấy sợ quá.

Cháu không biết tình cảm hiện tại sẽ đi đến đâu, đã 3 năm rồi. Kính nhờ bác xem giúp cung Phu của cháu xem:

1. Hình dáng của chồng tương lai cháu thế nào?

2. Bao giờ cháu sẽ lấy chồng? CHáu có mấy đời chồng?

3. Chồng cháu có số "ngoại tình" không, và cháu có "ngoại tình" không ạ?

4. Qua lá số đó, cháu xin bác cho cháu lời khuyên về cách xử sự phù hợp để có được hạnh phúc.

Đó là những điều cháu quan tâm nhất. Cháu xin bác và các anh chị giúp cháu. Cháu có Thiên Cơ thủ mệnh, đáng lẽ lí trí và sắc sảo lắm, nhưng sao trong chuyện tình cảm thì nhiều lúc suy nghĩ đến như phát điên. Cháu có nhiều sao tốt thủ mệnh lắm mà :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào bác Haithienha và các anh chị!

Cảm ơn bác và anh chị đã đọc bài của cháu. Cháu sinh ngày 22/2 năm Bính Dần ( âm lịch), giờ Tỵ. Năm nay năm Canh Dần, cháu thấy mình đúng là bị quất tới tấp, tinh thần kiệt quệ. Cháu cũng đọc 1 số sách báo, biết rằng khi "đến số" thì đành cắn răng chịu đựng đợi mọi chuyện "tai qua nạn khỏi". Gia đình phá sản, bản thân thất nghiệp, ông bà đau yếu, tình cảm khúc mắc... rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Cháu vẫn luôn rất tự tin vào bản thân mình, tin rằng trong vấn đề công việc sớm muộn cũng sẽ tốt đẹp. Cháu có các cung tài bạch, cung mệnh khá tốt, cháu tự đọc sách cũng biết có nhiều sao đẹp. Cháu luôn tự nhủ là như thế. Nhưng về cung Phu thì... Cháu biết Thân cư phu thê, là cả đời sẽ phải suy nghĩ, vất vả về đường chồng và chuyện tình duyên. Hiện tại quả thật cháu yêu 1 người 3 năm rồi thì cũng đúng là ... quá sức vất vả. Cháu cũng không hiểu tại sao mình còn nhỏ tuổi mà cứ luôn nghĩ đến chuyện sau này chồng mình sẽ ngoại tình, rồi đau khổ và sầu não. Mẹ người yêu đi xem bói thì tuổi chúng cháu không hợp, làm ăn tán gia bại sản, không con, khắc khẩu. Cháu nghĩ mà thấy sợ quá.

Cháu không biết tình cảm hiện tại sẽ đi đến đâu, đã 3 năm rồi. Kính nhờ bác xem giúp cung Phu của cháu xem:

1. Hình dáng của chồng tương lai cháu thế nào?

2. Bao giờ cháu sẽ lấy chồng? CHáu có mấy đời chồng?

3. Chồng cháu có số "ngoại tình" không, và cháu có "ngoại tình" không ạ?

4. Qua lá số đó, cháu xin bác cho cháu lời khuyên về cách xử sự phù hợp để có được hạnh phúc.

Đó là những điều cháu quan tâm nhất. Cháu xin bác và các anh chị giúp cháu. Cháu có Thiên Cơ thủ mệnh, đáng lẽ lí trí và sắc sảo lắm, nhưng sao trong chuyện tình cảm thì nhiều lúc suy nghĩ đến như phát điên. Cháu có nhiều sao tốt thủ mệnh lắm mà :lol:

Lá số đâu hen

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay