Posted 13 Tháng 5, 2010 (đã chỉnh sửa) Xin nhờ các thầy tư vấn, tôi tên là Doãn Thanh, Nam, sinh ngày 24/12/1989 DL lúc 02h45' Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Thông tin thêm: - Tôi là con thứ trong gia đình, bên trên tôi còn 1 anh trai - Tháng 8/2007 tôi đỗ đại học Edited 13 Tháng 5, 2010 by Canon Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Tháng 5, 2010 Xin nhờ các thầy tư vấn, tôi tên là Doãn Thanh, Nam, sinh ngày 24/12/1989 DL lúc 02h45' Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Thông tin thêm: - Tôi là con thứ trong gia đình, bên trên tôi còn 1 anh trai - Tháng 8/2007 tôi đỗ đại học tư cái gì vấn cái gì mới được?nhận xét chung: số này lập nghiệp không bền bởi tính tình bất hảo mà hại thân! tiền bạc kiếm nhiều bằng nhiều thủ đoạn ám muội và táo bạo, thời thế càng loạn lại càng dễ kiếm tiền nhưng kiếm tiền mà không dùng chữ đức nên mang tai hoạ đi kèm với việc kiếm tiền! công danh nếu càng rực rỡ chỉ e càng hại đến bản thân! đối với xã hội ra ngoài mắc thị phi kiện cáo liên miên! vợ chồng hoang đàng nhưng bù lại vợ hay nhân tình đều khá là xinh đẹp! nhà cửa bình thường nhưng đề phòng củi lửa điện ... có thể nhà cửa bị cháy, thậm chí là có thể bị kẻ thù phóng hoả đốt nhà! :rolleyes: :( :) ghê rợn chưa? túm lại tư vấn cái gì thì nói rõ ràng! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Tháng 5, 2010 tư cái gì vấn cái gì mới được? nhận xét chung: số này lập nghiệp không bền bởi tính tình bất hảo mà hại thân! tiền bạc kiếm nhiều bằng nhiều thủ đoạn ám muội và táo bạo, thời thế càng loạn lại càng dễ kiếm tiền nhưng kiếm tiền mà không dùng chữ đức nên mang tai hoạ đi kèm với việc kiếm tiền! công danh nếu càng rực rỡ chỉ e càng hại đến bản thân! đối với xã hội ra ngoài mắc thị phi kiện cáo liên miên! vợ chồng hoang đàng nhưng bù lại vợ hay nhân tình đều khá là xinh đẹp! nhà cửa bình thường nhưng đề phòng củi lửa điện ... có thể nhà cửa bị cháy, thậm chí là có thể bị kẻ thù phóng hoả đốt nhà! :rolleyes: :( :) ghê rợn chưa? túm lại tư vấn cái gì thì nói rõ ràng! Dạ vâng. Có lời xin lỗi tất cả mọi người. Lần đầu tôi tham gia diễn đàn nên có hơi sơ suất. Tôi chí muốn xem đường tình duyên của mình thôi. Vì nó lận đận quá. Yêu lần nào cũng phải chịu đau khổ. Nếu ai biết giúp tôi với. Tôi cảm ơn nhiều lắm lắm Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Tháng 5, 2010 Dạ vâng. Có lời xin lỗi tất cả mọi người. Lần đầu tôi tham gia diễn đàn nên có hơi sơ suất. Tôi chí muốn xem đường tình duyên của mình thôi. Vì nó lận đận quá. Yêu lần nào cũng phải chịu đau khổ. Nếu ai biết giúp tôi với. Tôi cảm ơn nhiều lắm lắmthê có triệt thì phải chịu thôi nhưng bù lại song hao thì tiên trở mà hậu thành cưới xin dễ dàng không bị gia đình hai bên ngăn cản!25 đến 26 thì sẽ yên bề gia thất! nhưng có lẽ duyên này không bền đến 34 sẽ có thể cưới một cô gái khác nữa! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 5, 2010 (đã chỉnh sửa) thê có triệt thì phải chịu thôi nhưng bù lại song hao thì tiên trở mà hậu thành cưới xin dễ dàng không bị gia đình hai bên ngăn cản! 25 đến 26 thì sẽ yên bề gia thất! nhưng có lẽ duyên này không bền đến 34 sẽ có thể cưới một cô gái khác nữa! Dạ em cảm ơn bác nhiều lắm. Em cũng thấy một số người xem chỉ tay nói với em là 2 đời vợ. Nhưng bác giải thích cụ thể cho em cái ý "thê có triệt thì phải chịu thôi nhưng bù lại song hao thì tiên trở mà hậu thành" được không. Em không thạo cái này lắm. Bác cũng giúp em xem lý do tại sao em lại chia tay được không ạ. Em là người nghiêm túc và không thích những người lăng nhăng. Với lại hiện tại em và bạn em có tình cảm với nhau nhưng do gia đình nên chúng em khó có thể tiếp tục được. Em đang băn khoăn quá:rolleyes:. Bác xem giúp em với. Em cảm ơn bác lắm lắm Edited 14 Tháng 5, 2010 by Canon Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 5, 2010 (đã chỉnh sửa) Dạ em cảm ơn bác nhiều lắm. Em cũng thấy một số người xem chỉ tay nói với em là 2 đời vợ. Nhưng bác giải thích cụ thể cho em cái ý "thê có triệt thì phải chịu thôi nhưng bù lại song hao thì tiên trở mà hậu thành" được không. Em không thạo cái này lắm. Bác cũng giúp em xem lý do tại sao em lại chia tay được không ạ. Em là người nghiêm túc và không thích những người lăng nhăng. Với lại hiện tại em và bạn em có tình cảm với nhau nhưng do gia đình nên chúng em khó có thể tiếp tục được. Em đang băn khoăn quá :rolleyes: . Bác xem giúp em với. Em cảm ơn bác lắm lắmlàm sao tui trả lời cho bạn biết được đây! bởi vì tui nói theo ngôn ngữ tử vi còn bạn thì chưa hiểu về ngôn ngữ tử vi đó thui!còn chuyện lần này cưới xin thì tui đã nói tiên trở mà hậu thành! nhưng duyên này bền thì sợ là không! duyên tiếp theo của cậu thì cũng là tiên trở hậu thành nhưng có thể đó là duyên tọn đời đấy! nhưng đã là số thì cưới cứ cưới chứ biết sao! mà bạn đã yêu cô nàng này thì tui nói mấy lời cũng làm sao mà cản được bạn! Edited 14 Tháng 5, 2010 by hhoangtt Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 5, 2010 làm sao tui trả lời cho bạn biết được đây! bởi vì tui nói theo ngôn ngữ tử vi còn bạn thì chưa hiểu về ngôn ngữ tử vi đó thui! còn chuyện lần này cưới xin thì tui đã nói tiên trở mà hậu thành! nhưng duyên này bền thì sợ là không! duyên tiếp theo của cậu thì cũng là tiên trở hậu thành nhưng có thể đó là duyên tọn đời đấy! nhưng đã là số thì cưới cứ cưới chứ biết sao! mà bạn đã yêu cô nàng này thì tui nói mấy lời cũng làm sao mà cản được bạn! Bác xem hộ em đường học hành và công danh được không ạ. Nghe bác nói như ở trên thì em sợ quá. Em lâu nay có làm chuyện thất đức bao giờ đâu. Sao lại khổ thế được nhỉ:rolleyes::(:( Share this post Link to post Share on other sites