hoahongtrang

Giải đoán 2 Giấc Mơ

5 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính chào các cô chú trên diễn đàn. Cháu có hai giấc mơ mà cháu rất băn khoăn và suy nghĩ mãi. Cháu kể lại mong cả nhà có thể xem giúp cháu đó là điềm gì với ạ.

1. Cách đây ít lâu cháu mơ thấy có rất nhiều người tụ họp trong nhà cháu, hình như sắp bàn bạc chuyện gì đó, hay làm gì cháu cũng không hiểu, chỉ thấy khung cảnh cứ tối tối, trầm lặng, rồi cháu cầm chổi lúi cúi quét nhà, quét đến chỗ giường thì có một đứa con gái đang ngồi trên giường, nó cầm cái bút vẽ lên lưng cháu một con bướm màu đen rất to, lúc đó cháu không đồng ý, và nghiêm giọng bảo nó đừng vẽ. Nhưng con bé ngang bướng ấy không để ý gì đến lời nói của cháu, nó cứ vẽ, và còn thản nhiên định lấy bút màu khác tô điểm thêm cho con bướm vừa vẽ trên lưng cháu. Làm cháu nổi cáu lên.

2. Và đêm qua cháu ngủ mộng thấy cháu nói chuyện với một đứa bạn gái, nhìn lạ hoắc, nói chuyện một hồi thì mới biết nó là vợ của người mà cháu đang rất thầm yêu thầm nhớ (thực tế thì anh ấy chưa có vợ). Cô bạn ấy còn kể rất rõ về anh ấy về chuyện 2 người bọn họ lấy nhau ra sao, yêu nhau bao lâu, sống hạnh phúc thế nào, thậm chí còn hỏi cháu ở đâu có gần nhà bọn họ không, rồi chỉ rõ địa chỉ nhà anh ấy đúng y như thật.

Cháu giật mình tỉnh dậy, và cảm thấy buồn thiu. Hic, thế là cháu sẽ không còn hi vọng gì về anh ấy rồi ư?

Rất mong cả nhà giải đoán giúp xem đó là điềm gì.

Cháu xin cảm ơn cả nhà trước!

Edited by hoahongtrang
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là mục kể chuyện rồi :) , kể những giấc mơ . Em xin góp vui một giấc mơ mới hôm rồi,do chạy từ SG đi và về Vũng tàu , gần 400km trong vòng 3 ngày. Chuyện thế này, dài lắm,nhưng em chỉ nhớ được một đoạn thôi , là lúc gần cuối. Không biết mời tầy bà ggì đấy , về xem xem , chỉ trỏ , làm cái bàn một cột, bảo em chút nữađúng giờ này giờ này, lên trên đó ngồi, ngồi một lúc phải xuống. làm bàn giữa một khu đất rất đẹp, núi và đồng cỏ bao quanh. hết chuyện, em áng nướng thêm chút xíu nữa, nhưng không được :)

Chúc các bác sức khẻ , vui !

Share this post


Link to post
Share on other sites

chào bạn hoahongtrang,

giấc mơ của bạn hãy thử nghiệm xem có chuyện gì sẽ xảy ra! Câu chuyện thứ 1 tôi nhớ mang máng là có nằm mơ tương tự (cũng có thể không, vì nếu có thì cũng lâu quá rồi!).

Câu chuyện thứ 2, xin góp vui với bạn: Lần đó tôi nằm mơ lạc vào 1 khu tập thể mà tại con phố đó tôi chưa từng biết có khu nhà như thế (sau hỏi đứa bạn sống gần đấy mới biết ở đó đúng là có 1 khu tập thể). Tôi trở về nhà, tất nhiên, vẫn trong mơ, và sửng sốt khi thấy 1 người con gái rất trẻ đang nằm trên giường mình. Mặc dù sửng sốt nhưng tôi vẫn leo lên nằm cạnh (nghe như Liêu Trai Chí Dị ý nhỉ?). Sau đó chúng tôi nói chuyện, cô ta nói rành rọt mình tên là gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu (ở chính khu tập thể mà tôi lạc vào lúc đầu)..... Tôi có bỡn cợt, lả lướt với cô ta mấy lời..... sau đó là một vài chi tiết khác tôi không nhớ rõ nữa..... Cuối cùng tôi nghĩ trong đầu: Mình đã có bạn gái, leo lên giường nằm cạnh 1 người con gái lạ thế này, lại còn lả lơi với nó, thật không ra gì. Tôi bèn đuổi cô gái đi, cô ta khóc lóc van nài xin ở lại, tôi cương quyết. Đột nhiên, cô ta biến mất! Tôi thở phào, bật tv ra xem mà sửng sốt lần 2 thấy cô ta đang khóc trong tv và nói với tôi "rồi anh sẽ phải hối hận vì đã đuổi tôi đi!".

Chuyện chưa dừng ở đây. Hôm sau tôi lại nằm mơ và sự kiện tiếp nối vào giấc mơ cũ hôm trước, tuy nhiên lần này ngắn hơn. Người bạn trai của cô ta gọi điện và liên lạc với tôi qua Internet (sao lại biết được số đt và thông tin trên net của tôi nhỉ?), đòi tiền bồi thường vì tôi đã làm tổn thương cô ta. Anh chàng còn lấn tới đòi tôi 30 triệu để chạy chữa cho bệnh ung thư của cô gái, đổ lỗi rằng tôi phải chịu trách nhiệm (????). Tôi không đồng ý (hoặc chẳng nói gì, tôi không nhớ lắm). Giấc mơ ngừng ở đây! :)

Một vài người bạn khi nghe tôi kể, nói rằng tôi có vong đi theo. Tôi không tin. Sau đó, tại cuộc đời thực, tôi bình an vô sự, 0 có chuyện gì xảy ra, ít nhất là đến thời điểm này! :)

Bạn đừng nên lo lắng quá!

Chúc vui vẻ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

hihi mình cũng thỉnh thoảng hay bị bóng đè và đôi lúc mệt mỏi cũng nằm mơ , nhiều chuyện những sự việc mình mơ thì thực tế đã trải qua và nhiều chuyện sau này mình mới nhớ ra là mình cũng nằm mơ thấy nó rồi , mình không biết giải thích thế nào nhưng có thể có hoặc không , tại áp lực công việc và stress thôi chị ạ , hãy tự tin vào chính mình đừng để đánh mất hi vọng vì giấc mơ mà sau này hối tiếc chị ạ , chủ đề này chị phải nhờ các bác giải thích thì mới rõ chị ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

hi, chào mọi người, lâu lâu mới có thời gian vào diễn đàn, tưởng là topic của mình bị lãng quên, ai ngờ có một số bạn cũng tham gia chia sẻ về giấc mơ. Cảm ơn mọi người nhiều.

@ Anh NDK thân mến!

1/ Có lẽ cũng tại vì giấc mơ này xảy ra lâu lâu rồi, và thực tế thì em đãkhông kể hết giấc mơ đó, nó mới chỉ 1 nửa, cũng không hiểu vì sao lúc ấy em lại sửa lại và cắt đoạn cuối của giấc mơ ấy đi. Từ sau lúc nổi cáu với con bé cứ vẽ con bướm lên lưng của hoahongtrang(hht), hht đã định đánh nó, thì một bà cụ đang ngồi trên giường can ngăn, bố hht cũng can, và không hiểu sao trong tay cụ lại cầm 1 con dao sắc, rồi lại thấy anh trai hht cũng nói gì đó có vẻ gay gắt lắmvà cứ kéo tay bố đang cầm con dao để gí vào cổ anh ấy, bố càng kéo tay ra thì anh ấy càng cố kéo con dao để vào cổ, mọi người cũng xúm vào can nhưng anh ấy cứ nắm lấy lưỡi con dao trong tay bố kéo và tự cứa đứt cổ, máu chảy ròng ròng.

Giấc mơ đã lâu rồi, và hht đã rất lo lắng khi mơ như thế, và định hỏi cả nhà mình luân giúp,nhưng từ đó đến giờ, trong cuộc sống thực tại của hht mọi việc vẫn bình thường, chưa có gì xảy ra, kể cả đối với những ng thân có liên quan trong giấc mơ đó. Có lẽ chỉ là mệt nên ngủ mơ thôi anh NDK nhỉ?

2/ Sau giấc mơ về ng bạn gái lạ đó, mấy hôm sau (hht không nhớ rõ) hht lại mơ thấy anh ấy - người mình yêu trong giấc mơ trên ý, kể với mình rằng trước đây bạn gái anh ấy đã mất vì mắc bệnh hiểm nghèo, giờ anh ấy lại đang dành tình cảm cho 1 ng con gái khác, cô ấy cũgn lại đang bị bệnh và cũng ở giai đoạn cuối, sẽ không thể qua khỏi đc nữa. Mặc cho hht khóc lóc, buồn bã, và xin được chờ đợi chia sẻ. Nhưng anh ấy vẫn dứt khoát không yêu hht, và đừng chờ đợi gì. hht đã rất buồn.

Và trong cs hiện tại cũng vậy, hht yêu anh ấy đơn phương và anh ấy cũng k đáp lại. Vì nhiều lý do... Và dù yêu lắm nhưng hht vẫn luôn tôn trọng suy nghĩ của anh ấy. Vì quan điểm của hht thì tình yêu k phải là thứ để cưỡng cầu. Nên tình cảm thì cứ giữ trong lòng dù vẫn thầm hi vọng. Tuy nhiên cũng rất thắc mắc về chuyện ng bạn gái cũ mà anh ấy bảo rằng không thể quên được ấy, không biết có thực như trong giấc mơ không. Nhưng hht cũng không còn có cơ hội gần anh ấy để hỏi về ng cũ ấy nữa. Thôi. Coi như kiếp này không duyên nợ.

Những giấc mơ, đôi khi nó là điềm báo, đôi khi nó chứa cả một bầu tâm sự mà bình thường ít chia sẻ cùng ai.

Cảm ơn cả nhà đã quan tâm!

Edited by hoahongtrang

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay