khangduong

Kính Nhờ Bác Thiên Đồng

27 bài viết trong chủ đề này

Em cám ơn bác nhiều lắm, vì bác bận như thế đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình cho em. Quả như bác nói, hôm nay đi s.a thì em có con gái rùi, ơn trời phật nhiều lắm, mỗi tội nó nghịch quá bác ạ. Bác cho em hỏi chút là khi sinh cháu em có khó khăn gì không trong việc nhờ người ở bệnh viện giúp ấy ạ ? EM cũng phải thưa chuyện với bác là lúc đó chắc chồng em đi công tác xa, chỉ có hai mẹ con với nhau nên bjờ phải đi nhờ cho sớm không thì...Mà con em có khó nuôi không hả bác ???

Bên cạnh đó thì công việc của em ổn rùi bác ạ, cũng có vài trục trặc nhhỏ nhưng ok bác ạ, bác ơi khi em bàn giao để sinh cháu thì có sơ sểnh gì không hả bác? Em là kế toán mà, làm ăn mà không ra sao thì đến khi có việc nghỉ thì đau cái điền lắm bác ạ?

Em cám ơn bác nhiều ạ

bác ơi, giúp em với bác ơi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính chào bác bác Thiên Đồng !

Bác có khỏe không ạ ! Sao bác thiên vị thế,cứ tư vấn cho mọi người liên tục mà chẳng ngó ngàng gì đến em cả ,hay là phải đối đáp ........tốt với bác thì bác mới giúp ?

Bác mà không tốt với em thì em sẽ nhờ người yểm bùa cho bác không tán gái....... được thì có mà ế vợ sớm .....hi..hi...hi !

Sợ chưa ?

Edited by vanvatho

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay