Posted 5 Tháng 5, 2010 Mấy hôm trước em vừa nhắn tin với 1 bạn mà hồi trước em thích...đơn phương :) , mấy năm rồi em mới nhắn tin lại cho bạn ấy. Cả 2 nói chuyện thân thiện, bình thường. Em còn mua quà cho bạn ấy nữa , hic, quà em về quê mang lên thui chứ e hok có ý gì nữa đâu. Hic. Anh ui cho em hỏi - Việc em nhắn tin như thế bạn ấy nghĩ gì, hay cảm thấy thế nào? - Việc em tặng quà thì bạn ấy cảm thấy thế nào ? - Tình cảm hay mối quan hệ giữa em với bạn ấy sẽ theo chiều hướng nào ? Em cảm ơn anh nhìu :lol: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Tháng 5, 2010 em xin up ạ, ko bít có phải tại câu hỏi của e hơi ngốc tí nên hok ai trả lời ko nhỉ^^ Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 5, 2010 lâu nay bên tử vi cũng ko thấy bác haithienha, bên lvdt cũng ít gặp anh Thiên Đồng nữa :lol:. Anh lên thì cho e hỏi típ 1 câu nữa, hihi. Đó là thỉnh thoảng em có nên nt với bạn ấy ko, vì thỉnh thoảng e thấy nhớ nhớ mà ko dám nt, sợ mình như thế giống dở hơi :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 5, 2010 qui said: lâu nay bên tử vi cũng ko thấy bác haithienha, bên lvdt cũng ít gặp anh Thiên Đồng nữa :P (. Anh lên thì cho e hỏi típ 1 câu nữa, hihi. Đó là thỉnh thoảng em có nên nt với bạn ấy ko, vì thỉnh thoảng e thấy nhớ nhớ mà ko dám nt, sợ mình như thế giống dở hơi :rolleyes: Chuyện tình cảm nên làm theo con tim, bạn thích thế nào cứ mạnh dạn mà làm :lol: Thà cố gắng để không phải hối hận còn hơn ngồi trông chờ rồi có gì sau này tiếc hùi hụi :lol: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 5, 2010 Thiên Luân said: Chuyện tình cảm nên làm theo con tim, bạn thích thế nào cứ mạnh dạn mà làm :lol: Thà cố gắng để không phải hối hận còn hơn ngồi trông chờ rồi có gì sau này tiếc hùi hụi :lol: nhưng nhìu việc làm rùi sau này lại hối hận anh ạ :rolleyes:. Em cứ phải hỏi cho chắc ăn, hihi ^^ Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 5, 2010 Có Đi ât có Đến! Bạn không mạnh dạn bước thì đường nào cũng dài. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 5, 2010 wildlavender said: Có Đi ât có Đến! Bạn không mạnh dạn bước thì đường nào cũng dài. Thật ra chuyện này ko nên mạnh dạn chị ơi, vì tiến thêm cũng chẳng để làm gì vì giờ em đã có người iu rùi, chỉ là em muốn hỏi xem thỉnh thoảng em liên lạc với bạn ấy như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra thui. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 5, 2010 Bạn đừng xem những câu hỏi tình cảm của mình là một trò chơi thử vận, khi bạn có việc cần thiết bạn chẳng nhận được chia sẽ nào đâu! và có thể Quản Trị Diễn Đàn sẽ khóa chủ đề này của bạn để không nhọc công ACE có lòng giúp bạn. Share this post Link to post Share on other sites