Posted 23 Tháng 4, 2010 Viếng Đền Vua Hùng Sáng nay, ngày 23/4/2010, tức mồng 10/3 năm Canh Dần, tức là ngày giổ Tổ, tưởng nhớ các vua Hùng Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giổ tổ mồng mười tháng ba. một nhóm thành viên diễn đàn Lyhocdongphuong đã có buổi họp mặt để cùng đến viếng đền vua Hùng tại số 94 Nguyễn Thái Sơn quận Gò vấp. 8g00 sáng cùng ngày, một số thành viên đã tập trung ở TTNC lý Học Đông Phương và khởi hành đến đền sau khi dùng vài ly trà Bắc. Trước khi vào lễ, nhóm đã có buổi tọa đàm tại quán cafe bên cạnh đền. từ trái qua: Thiên Luân, Xã nhà của Văn Lang, Văn Lang, Phongphongthay, HungNguyen, Thiên Đồng, Công Minh, Hatgaolang. Các thành viên cùng góp một tí lòng thành để viếng lễ. Đầu tiên, lễ Mẹ Âu Cơ. từ trai qua: Công Minh, NguyenAnh, Văn Lang, Hatgaolang, Thiên Luân, Xã nhà của Văn Lang. Tiếp đến lễ bái Lạc Tướng, Lễ bái Cữu Huyền Thất Tổ Lễ bái Bác Hồ Lễ Bái Vua Hùng, Lạc Long Quân. Riêng lễ bái Vua Hùng, Thiên Đồng không kịp chụp đầy đủ các thành viên đang hành lễ, vì do lể bái trên lầu và xuống chậm. 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 4, 2010 Chào các bạn Viếng Đền Vua Hùng Sáng nay, ngày 23/4/2010, tức mồng 10/3 năm Canh Dần, tức là ngày giổ Tổ, tưởng nhớ các vua Hùng Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giổ tổ mồng mười tháng ba. một nhóm thành viên diễn đàn Lyhocdongphuong đã có buổi họp mặt để cùng đến viếng đền vua Hùng tại số 94 Nguyễn Thái Sơn quận Gò vấp. 8g00 sáng cùng ngày, một số thành viên đã tập trung ở TTNC lý Học Đông Phương và khởi hành đến đền sau khi dùng vài ly trà Bắc. Trước khi vào lễ, nhóm đã có buổi tọa đàm tại quán cafe bên cạnh đền. từ trái qua: Thiên Luân, Xã nhà của Văn Lang, Văn Lang, Phongphongthay, HungNguyen, Thiên Đồng, Công Minh, Hatgaolang. Các thành viên cùng góp một tí lòng thành để viếng lễ. Đầu tiên, lễ Mẹ Âu Cơ. từ trai qua: Công Minh, NguyenAnh, Văn Lang, Hatgaolang, Thiên Luân, Xã nhà của Văn Lang. Tiếp đến lễ bái Lạc Tướng, Lễ bái Cữu Huyền Thất Tổ Lễ bái Bác Hồ Lễ Bái Vua Hùng, Lạc Long Quân. Riêng lễ bái Vua Hùng, Thiên Đồng không kịp chụp đầy đủ các thành viên đang hành lễ, vì do lể bái trên lầu và xuống chậm. Thiên sứ sư phụ của các bạn đi đâu mất rồi mà không thấy dẫn đầu các bạn đi lễ tổ tiên để chứng tỏ vì tâm huyết với tổ tiên đã bỏ gần hết cuộc đời ra chứng minh lịch sử huy hoàng của tổ tiên.Sin chúc mừng các bạn,thế hệ trẻ càng ngày càng thực sự trở về với cuội nguồn dân tộc.Hồn thiêng sông núi Việt Nam:linh hồn các anh hùng liệt sỹ từ thủa cha ông dựng nước đến mang gươm mở cõi tơí chiến tranh vệ quốc gần đây nhất sẽ phù trợ các bạn.Khi có những hồn thiêng sông núi này phù trợ các bạn cứ yên trí không có mưu toan tà ma nào hại được các bạn. Kính Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 4, 2010 (đã chỉnh sửa) Chào các bạn Thiên sứ sư phụ của các bạn đi đâu mất rồi mà không thấy dẫn đầu các bạn đi lễ tổ tiên để chứng tỏ vì tâm huyết với tổ tiên đã bỏ gần hết cuộc đời ra chứng minh lịch sử huy hoàng của tổ tiên. Sin chúc mừng các bạn,thế hệ trẻ càng ngày càng thực sự trở về với cuội nguồn dân tộc.Hồn thiêng sông núi Việt Nam:linh hồn các anh hùng liệt sỹ từ thủa cha ông dựng nước đến mang gươm mở cõi tơí chiến tranh vệ quốc gần đây nhất sẽ phù trợ các bạn.Khi có những hồn thiêng sông núi này phù trợ các bạn cứ yên trí không có mưu toan tà ma nào hại được các bạn. Kính Tâm ngay thẳng chính là Mandala! SBU cảm thấy trong lời văn của Liêm Trinh có phần không bình thường. Phần không bình thường này có lẽ là do Liêm Trinh chỉ nhìn trên cái Tài mà không nhìn vào cái Tâm, như thế sẽ có phần không công bằng tự tại vì lời người xưa nói 'chữ Tâm bằng ba chữ Tài'. Giả dụ với thái độ mà Liêm Trình biểu lộ ngầm trong lời nói câu viết như thế thì sự kiện sẽ mang một mầu sắc không được tươi tắn. Nếu ngược lại, Liêm Trinh hướng cái nhìn vào toàn cảnh môi trường lý học, lý số và công bằng xem xét cái Tâm của mỗi nhân vật thì sẽ hay hơn và có lời lẽ nhận định thiện cảm đúng chỗ, oai phong đúng người. Không như vậy thì ắt là có người tiểu tâm đắc chí lọt qua sự giăng thiên la địa võng của Liêm Trinh. Mandala là Đạo Tràng, không duy tâm, không duy vật, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Edited 23 Tháng 4, 2010 by Tâm Nghiên Cứu SBU Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 4, 2010 Chào các bạn Thiên sứ sư phụ của các bạn đi đâu mất rồi mà không thấy dẫn đầu các bạn đi lễ tổ tiên để chứng tỏ vì tâm huyết với tổ tiên đã bỏ gần hết cuộc đời ra chứng minh lịch sử huy hoàng của tổ tiên. Sin chúc mừng các bạn,thế hệ trẻ càng ngày càng thực sự trở về với cuội nguồn dân tộc.Hồn thiêng sông núi Việt Nam:linh hồn các anh hùng liệt sỹ từ thủa cha ông dựng nước đến mang gươm mở cõi tơí chiến tranh vệ quốc gần đây nhất sẽ phù trợ các bạn.Khi có những hồn thiêng sông núi này phù trợ các bạn cứ yên trí không có mưu toan tà ma nào hại được các bạn. Kính Kính bác Liêm Trinh, sư phụ Thiên Sứ đi lễ ở đền Hùng - Phú Thọ với một số huynh đệ Hà Nội :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 4, 2010 Vui quá ta :rolleyes: Papa của Rin86 cũng đi đền Hùng hôm giỗ Tổ, đông kinh khủng :lol: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Tháng 4, 2010 Chào bác SBU Tâm ngay thẳng chính là Mandala! SBU cảm thấy trong lời văn của Liêm Trinh có phần không bình thường. Phần không bình thường này có lẽ là do Liêm Trinh chỉ nhìn trên cái Tài mà không nhìn vào cái Tâm, như thế sẽ có phần không công bằng tự tại vì lời người xưa nói 'chữ Tâm bằng ba chữ Tài'. Giả dụ với thái độ mà Liêm Trình biểu lộ ngầm trong lời nói câu viết như thế thì sự kiện sẽ mang một mầu sắc không được tươi tắn. Nếu ngược lại, Liêm Trinh hướng cái nhìn vào toàn cảnh môi trường lý học, lý số và công bằng xem xét cái Tâm của mỗi nhân vật thì sẽ hay hơn và có lời lẽ nhận định thiện cảm đúng chỗ, oai phong đúng người. Không như vậy thì ắt là có người tiểu tâm đắc chí lọt qua sự giăng thiên la địa võng của Liêm Trinh. Mandala là Đạo Tràng, không duy tâm, không duy vật, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Sự bất thường sẽ chứa đựng sự không bình, thường thấy lạ thì liêm trinh hỏi vậy thôi. liêm trinh vẫn nhớ thủa đi hỏi vợ đứng ngoài nge lỏm được bà mẹ vợ nói với vợ tương lai là : Đừng nghe nó nói con ạ, hãy xem nó hành động thế nào lôi thôi mất cái ngàn vàng là chết đấy! Thấy cụ Tiến sỹ tả xung Hữu đột trong diễn đàn để chứng minh lịch sử lại cảm nhận thấy trong các phản biện học thuật của Liêm trinh với cụ tiến sỹ thấy cụ tiến sỹ được đích thân Hai đại sư phụ của Liêm trinh giới thiệu nên tuyệt đối trân trọng tâm huyết của cụ Với tổ tiên. Nhưng hiện thực khách quan của bài trên đập vào mắt nên hỏi vậy thôi ấy (cũng tai cụ viết bài nhiều quá thỉnh thoảng có bài lại chui vào đúng tọa độ của cuộc sát hạch hay vào lúc thiện ác giao tranh nên đành phải hoài nghi) Kính bác Chào bạn Kính bác Liêm Trinh, sư phụ Thiên Sứ đi lễ ở đền Hùng - Phú Thọ với một số huynh đệ Hà Nội :rolleyes:Tiếc quá giá mà được gặp mặt thì cũng hay. Chân thành sin lỗi cụ tiến sỹ vì đã hoài nghi tâm huyết của cụ.Kính bạn Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Tháng 4, 2010 Viếng Đền Vua Hùng Sáng nay, ngày 23/4/2010, tức mồng 10/3 năm Canh Dần, tức là ngày giổ Tổ, tưởng nhớ các vua Hùng Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giổ tổ mồng mười tháng ba. một nhóm thành viên diễn đàn Lyhocdongphuong đã có buổi họp mặt để cùng đến viếng đền vua Hùng tại số 94 Nguyễn Thái Sơn quận Gò vấp. Cảm ơn lyhocdongphuong, nhờ có lyhocdongphuong, có thầy Thiên Sứ và các anh mà đến hôm nay hoahongxanh mới biết đến nơi này mặc dù ở gần đấy có vài km bao năm nay. Hoahongxanh là một người con sinh ra và lớn lên tại Đất Tổ, xa quê gần 20 năm rồi, vì vậy khi biết đến Đền Vua Hùng tại đất SG này khiến hoahongxanh rất ấm lòng... Share this post Link to post Share on other sites